Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 10 - Thợ thủ công cũng phải biết đánh nhau

16 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 10

Đã ba tháng từ lúc tôi đến Làng Bohd.

Tôi đã quyến định dành thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp.

Lúc này, tôi chỉ nghĩ về những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Thế giới này là nơi mà mạng sống luôn như chỉ mành treo chuông.

Những con quái vật nguy hiểm luôn săn người sống, trộm cướp là điều bình thường ở thế giới này.

Tất nhiên, Nữ thần-sama cũng đã từng nói rồi, nô lệ được bán là chuyện bình thường giống như Nhật Bản thời chiến quốc thế kỷ 15. Tôi không thể không thừa nhận là thế giới này cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn đây là một thế giới khác xa Nhật Bản hiện tại.

Tuy thế, cũng thật lạ là từ lúc đến nơi này, dù có đối mặt với bao nhiêu quái vật, tôi không hề nao núng khi lấy mạng chúng. Tôi chưa từng làm những thứ như lột da xẻ thịt, giờ thì tôi không hề cảm thấy quá ghê sợ. Có thể tam quan[note14949] của tôi đã bị Nữ thần-sama thay đổi cho phù hợp với thế giới này chăng?

Chà, cũng không thể trách được vấn đề này vì không chỉ là phải chiến đấu với quái vật mà có khi là con người nữa.

“Nên luyện tập ma thuật trước nhỉ. Sau đó, nên tìm một món vũ khí khác ngoài giáo,... Mình nghĩ về chuyện giáp bảo vệ thì nên dùng giáp da là ổn rồi. Phải bàn bạc với Bobon-san mới được.”

Tôi cũng có vài ý tưởng chiến đấu bằng chức nghiệp sản xuất, nhưng mà vẫn còn thiếu nhiều thứ nữa.

Sau đó, tối quyết định dựng một hình nộm để tập ném.

Đầu tiên, tôi dùng đá để ném, sau đó khi cảm thấy độ chính xác và sức mạnh của kỹ năng [Ném] tăng kha khá, tôi tạo một lượng lớn dao ném bằng thép và kỹ năng [Rèn], cùng phép [Tạo hình].

Kan! Kan! (tiếng búa)

Kaka! Kakaka! (tiếng ném)

Mất khoảng mười ngày ném không biết bao nhiêu dao thì tôi mới cảm thấy việc này đơn giản.

“Được, giờ nên ra ngoài và nâng cấp Chiến Binh và Pháp sư mới được.”

Với thanh Kiếm ngắn bằng Thép Ma thuật bên thắt lưng, và một cây Giáo bằng Thép Ma thuật trên tay, tôi tiến thẳng về khu rừng.

Tuy nhiên, chẳng có mấy con quái vật ở gần Làng Bohd. Tốt nhất nên tìm được một con tầm cỡ con Kiếm Lộc mà Vanga-san đã săn được mới đây.

Tôi không nhận ra rằng tôi vừa bật flag cho mình.

Tôi vừa đi vừa gặm một ít thảo dược và nấm. Tôi không cẩn thận và đã ăn quá nhiều.

[Giải độc] [Thanh tẩy] [Hồi phục]

<Nhận được kỹ năng [Kháng độc]>

<Nhận được kỹ năng [Kháng Tê liệt]>

Theo thông báo thì cũng thể đoán được, những gì tôi vừa ăn là một loại thảo mộc có độc, Cỏ York, và một loại nấm có chứa độc tê liệt, Nấm Mamani. Ăn một ít sau đó hồi phục bằng ma thuật, và cứ thế lặp đi lặp lại.

Tôi nghĩ vì tôi có khả năng học kỹ năng và tăng cấp một cách đặc biệt (nhờ nữ thần-sama), tôi nên tự học những kỹ năng đề kháng để bảo vệ bản thân.

Chà, tôi phải vừa vào rừng vừa làm thế vì tôi không thể làm những chuyện như thế trước mặt Vanga-san và những người khác.

Khi đang tăng cấp kỹ năng đề kháng, tôi cũng định học thêm kỹ năng [Kháng Hỗn loạn].

Gurururu!!!!!

[?!]

Gasagasagasa, gasa.

Tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác.

Tôi quá sơ suất trong khi dùng [Tìm kiếm kẻ thù], [Nhận biết] và [Cảm nhận Ma thuật].

Không thể nào có thứ như vậy trong khu rừng này!

Thứ xuất hiện trong tầm mắt tôi là một đôi mắt đỏ ngầu cùng với cặp nanh khổng lồ. Thân thể thì to lớn như một chiếc xe Kei[note14950] .

Khủng Giáp Trư Lv25

Nanh của nó có thể đâm thủng cả sắt. Một con quái vật hung tợn với cơ thể được phủ một lớp da cứng như giáp sắt.

Thịt của nó là một loại cao lương mĩ vị và có thể bán được giá cao.

Một con lợn rừng to kinh khủng được mặc giáp đang lao đến trước mặt tôi.

Dododoooo!!

Mặc đất rung lên khi con Khủng Giáp Trư lao tới. Tôi có thể chắc chắn một điều là tôi sẽ tèo nếu bị cặp nanh dài cả mét đó đâm trúng.

Kakaka!

Ngay tức thì tôi lấy dao trong Hộp Vật phẩm và ném vào mặt nó, nhưng chẳng thể gây được cho nó một vế xước nhỏ hay làm nó chậm lại.

“Suy nghĩ đi! Suy nghĩ đi! Phải có cách gì đó!”

Tôi bắn phép [Hỏa cầu] hết phát này đến phát khác.

Nó đã làm con quái chậm một chút nhưng chẳng gây được một ít thương tổn nào cho nó.

“Dowaaa!”

<Nhận được kỹ năng [Sáng suốt]>

<Tăng năng lực Tránh né>

Tôi nhảy qua một bên, tránh được cú húc của con Khủng Giáp Trư trong gan tấc. Trong khi tôi lăn mòng trên mặt đất, tôi hồi phục.

[Hồi phục] [Hồi phục]

Tôi nghĩ tôi đã né được trong gan tấc nhưng tôi vẫn bị nó làm xước qua.

Tuy chỉ một vết xước thôi nhưng vẫn gây ra cơn đau thấu xương.

Nơi này có khá nhiều cây cối rậm rập, nhưng thật không may nó vẫn đủ chổ cho con quái vật kia chạy như điên.

Con Khủng Giáp Trư tức điên lên khi tôi né được, và nó chuẩn bị cho cú húc kế tiếp.

“Phải làm gì đó! Nghĩ đi!”

Dodododo! Mặt đất lại rung lên khi con quái vật lao tới.

Nếu bị đâm trúng, nó chắc chắn rất kinh khủng.

Tôi đã buông giáo của mình.

Những thứ tôi có thể làm điều không có tác dụng.

Ném dao không thể gây nỗi một vết trầy.

Giáo và kiếm của tôi cũng vậy, tôi chắc chắn.

Ma thuật có cấp độ cao nhất của tôi là Ma thuật Đất. Rồi đến Ma thuật Lửa Lv4, cũng vô dụng.

“Đúng rồi! Ma thuật có cấp độ cao nhất của mình!”

Tôi lập tức chuẩn bị.

Dùng Ma lực phủ khắp cơ thể.

Nhảy qua cặp nanh dài của con Khủng Giáp Trư trước mặt tôi trong nháy mắt, tôi nhảy lên không trong khi đánh thẳng vào đầu của nó bằng tay của mình.

Bogooon!!!

Phía trước chỗ tôi đánh vào bị vỡ ra.

Gorogorogoro Con Khủng Giáp Trư ngã lăn dài trên mặt đất cách đó vài mét.

<Nhận được kỹ năng [Thể Thuật]>

<Nhận được kỹ năng [Ma thuật Chiến]>

Fuu,............. Sợ thật chứ.”

Những gì tôi đã dùng, tất nhiên không đơn giản là một cú đánh bình thường. Tôi đã tập trung ma lực trong lòng bàn tay và kích hoạt kỹ năng [Thuật giả kim], [Phân hủy] và đánh vào con lợn rừng.

Vì có quá nhiều thứ có thể phân hủy, nó đã tiêu hao hết toàn bộ ma lực của tôi, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng quyết định chớp nhoáng này sẽ có tác dụng.

“Uwaaa~ Đầu mình quay mòng mòng rồi.”

Lê cái thân thể đau nhức của mình, tôi đến gần con Khủng Giáp Trư xem qua vết thương trên đầu của nó, bên ngoài chẳng thay đổi gì nhiều nhưng tôi chắc là bên trong não nó giờ chắc là một mớ hỗn độn.

Rút máu và lột da ở chỗ này thì không ổn lắm vì thể tôi bỏ ý định đó và nhét cái thứ to-bằng-một-chiếc-xe vào trong Hộp vật phẩm. Dùng phép thanh lọc tôi làm sạch vết bùn trên người mình, và tiếp tục đi vào trong rừng vừa đi vừa nghỉ.

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Chiến binh Lv26, Pháp sư Lv32

(Thợ mộc Lv7, Giả kim thuật sư Lv44, Thợ rèn Lv42)

Cấp Độ : 14

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực : 280

Ma lực : 340

Sức mạnh : 124

Nhanh nhẹn : 95

Năng lượng : 185

Khéo léo : 127

Hiểu biết : 188

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Ném Lv4

Thể Thuật Lv1

Ma thuật Chiến Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Nhận diện ma thuật Lv2

Điều khiển Ma lực Lv5

Ma thuật ánh sáng Lv3

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv2

Ma thuật gió Lv2

Ma thuật đất Lv5

Ma thuật thời-không Lv1

Phù thuật Lv2

Thuật giả kim Lv6

Rèn Lv5

Chế tác gỗ Lv4

Mộc nghệ Lv3

Thu hoạch Lv3

Đốn gỗ Lv2

Lột da Lv2

Đào mỏ Lv3

Gia công kim loại Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ghi chú

[Lên trên]
là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tóm lại là suy nghĩ của một người về cuộc sống
là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tóm lại là suy nghĩ của một người về cuộc sống
[Lên trên]
một loại xe hơi cỡ nhỏ phổ biến ở Nhật
một loại xe hơi cỡ nhỏ phổ biến ở Nhật
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vô lí giết 1 con lv 125 mà lên có lv 14 ??
Xem thêm
Lv 25 chứ nhìn nhầm rồi
Xem thêm
đầu đau kinh khủng do lạm dụng mana mà tình trạng vẫn khỏe mạnh ??? vứt mịe cái chỉ số vô dụng này đi tác ơi
Xem thêm
Kỹ năng bá quá
Xem thêm
NDK
Liên tưởng đến thánh nào đó có khả năng học mọi thứ chỉ bằng quan sát
Xem thêm
NDK
@Battu100n: Haha, tui quên rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Xác định main hack exp + dame -.-
Xem thêm
ask
tráng né là tránh né à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Đào mỏ lv 3 =))
Xem thêm