Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 08 - Chế thuốc cũng là việc của một Giả Kim Thuật sư? (1)

19 Bình luận - Độ dài: 1,282 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 08

Tại chỗ của Bobon-san, sau khi cực khổ lên cấp nghề Thợ Rèn và làm được một thanh kiếm ngắn, tôi lắp nó vào đầu thanh giáo mà tôi vẫn thường dùng.

“Vanga-san, anh là thợ săn mà nhỉ, anh chắc chắn có thuốc dùng khi cần thiết đúng chứ? Xin lỗi nhưng có thể cho tôi xem một ít được không?”

“Yep, không có gì nhiều đâu chỉ có mấy loại thuốc cơ bản thôi.”

“Vậy cũng đủ rồi.”

Tôi quyết định tự tay mình chế một ít thuốc, và chủ yếu là dùng hết số thảo dược trong hộp vật phẩm của mình. Và một suy nghĩ nữa đã thúc đẩy tôi làm điều này, ‘Nếu mình dùng [Giám định] lên một vật phẩm thật, mình có thể có được công thức chế tạo đúng không nhỉ?’. Và cứ thế, vì Vanga-san có một ít, tôi đành mạo phạm đến nhà anh ấy.

Thuốc Hồi phục cơ bản

Chất lượng: Bình thường

Cỏ Hirukuku + nước ( 2 : 8 )

Thuốc Hồi phục được điều chế bởi một Dược sĩ.

Un, giống với mình tưởng tượng nhỉ.

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Không có gì. Nếu cậu định chế thuốc, nhớ bán cho tôi một ít đấy.”

“Vâng, mà cũng không hi vọng nhiều lắm đâu.”

Tôi trở về nhà, ngồi trước bàn làm việc và ngay khi tôi nghĩ về việc chế thuốc, tôi nhận ra mình đã quên một thứ rất quan trọng.

“.............. Mình không có lọ đựng thuốc.”

Cuối cùng, tôi phải đến con sông gần làng để lấy một ít cát.

Con sông cách ngôi làng khoảng 30 phút đi bộ; tôi một mình đến đó. Để chắc chắn mình có đủ lọ thủy tinh dùng lâu dài, tôi từ từ xúc cát bỏ vào Hộp vật phẩm.

“Liệu mình có thể làm mà không cần lò nung không nhỉ.”

Thêm một trải nghiệm mới, tôi lại chiếc xuất, nung, và tạo hình cho cát silic.

Ma lực của tôi cạn kiệt, nhưng phải là không thể.

Cuối cùng tôi trở về nhà, hồi phục ma lực để làm lọ thủy tinh. Làm thế tôi biết ma lực của mình sẽ tăng lên, bởi vậy tôi mới quyết định làm vậy bằng ma thuật như một cách rèn luyện.

Tôi tiếp tục làm lọ thủy tinh và lại ăn trực ở chỗ Martha-san, cuối cùng tôi làm được khoảng 500 lọ thủy tinh.

Ngày hôm sau, tôi nghe Vanga-san nói về một loại gỗ xốp có thể dùng làm nắp lọ, thế là tôi có cơ hội được đi săn cùng anh ấy.

Trong khu rừng , theo sau lưng Vanga-san đang dấu đi sự hiện diện của mình, tôi cũng cố dấu đi sự hiện diện của mình trong khi tìm kiếm mục tiêu.

<Nhận được kỹ năng [Ẩn thân]>

<Kỹ năng [Nhận biết] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Tìm kiếm kẻ thù] đã thăng cấp>

“Shh, kia có một con Kiếm Lộc. Takumi, sau khi tôi bắn tên thì cậu lao lên nhé.”

“Hiểu rồi.”

Mục tiêu mà Vanga-san đang nhắm vào là một con hươu lớn với cặp sừng có rìa sắc bén. Vì nó đang ăn mồi nên không hề chú ý đến chúng tôi.

Shu

Tôi lao ra với thanh giáo trên tay trước khi xem mũi tên của Vanga-san bắn đi đâu. Không hề sai lệch mũi tên của Vanga-san bắn ra xuyên qua cổ của con Kiếm Lộc, làm nó khựng lại và tôi tấn công đâm thẳng giáo của mình.

“Guh!”

Mũi giáo với toàn bộ sức mạnh của tôi đâm thẳng vào cổ còn Kiếm Lộc, và cả cơ thể to lớn của con Kiếm Lộc ngã xuống mặt đấy.

“Ooh, đã lâu rồi mới có con mồi to như vậy đấy, Takumi. Việc này, tôi định chia số thịt này cho mọi người trong làng. Takumi, xin lỗi nhưng cậu có thể cất hộ tôi không?”

“Tôi hiểu rồi.”

Bọn tôi sẽ rút máu nó khi về làng, vậy nên tôi cứ cất tạm con Kiếm Lộc vào Hộp vật phẩm.

“Kìa, bên kia có một cây Kork.”

Vanga-san chỉ vào cái cây mà anh đã kể cho tôi nghe, một cây Kork.

Tôi bóc vỏ cây Kork lấy đủ số lượng cần thiết để làm nắp lọ.

“Chúng ta kiếm được một phần thưởng khá lớn vậy nên tôi định quay về làng, Takumi cậu thì sao?”

“Mục đích của tôi cũng hoàn thành, vậy nên về thôi.”

Thật may khi chúng tôi không mất nhiều thời gian từ lúc vào rừng đến lúc săn xong, vậy nên tôi quyết định về sớm.

“Vậy thì Takumi, tôi sẽ chia thịt cho cậu sau nhé.”

“Được thôi, hôm nay thật lòng cảm ơn anh rất nhiều.”

Chúng tôi mang con Kiếm Lộc về nhà Vanga-san và chia ra.

Tôi thì ngây lập tức trở về đo kích thước miệng lọ và làm nắp bằng vỏ cây Kork. Tôi tạo cái đầu tiên bằng tay và sau đó tôi sẽ tiếp tục bằng ma thuật để làm 500 cái còn lại.

Haa, Mình không muốn làm thế này. Fuu, .... ba, hai, OUCH! [Hồi Phục]”

Tôi tự cắt vào tay mình liên tục và sau đó tôi lại liên tục dùng ma thuật Ánh sáng, [Hồi Phục].

Tôi không phải là một thằng máu M. Nhưng mà đây là cần thiết để nâng cấp kỹ năng Ma thuật ánh sáng của mình.

Có một phép thanh lọc trong Ma thuật Ánh sáng có tên là [Thanh Tẩy]. Trước đây nó thường dùng để đối phó nhưng quái vật hệ Undead, nhưng phép này cũng có một tác dụng khác. Ma thuật [Thanh Tẩy] có tác dụng làm sạch vết bẩn. Ví dụ, nếu tôi dùng [Thanh Tẩy] lên bản thân thì sẽ có tác dụng giống như là đi tắm vậy; Kể cả tôi có bị dính máu của quái vật, tôi có thể làm sạch ngay lập tức.

Những người dùng được Ma thuật Ánh sáng khá hiếm và quý giá, nên chẳng ai dùng họ để làm sạch cả.

Và tôi thực sự cần phép thanh lọc này để làm sạch các lọ thuốc trước khi cho đổ thuốc vào.

<Kỹ năng [Ma thuật Ánh sáng] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Ma thuật Ánh sáng] đã thăng cấp>

Ma thuật Ánh sáng đã đạt cấp độ 3. Bước đầu để làm Thuốc Hồi phục đã hoàn tất.

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Giả kim thuật sư Lv42, Thợ rèn Lv40

(Thợ mộc Lv7, Chiến binh Lv7, Pháp sư Lv26)

Cấp Độ :4

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực :180

Ma lực :220

Sức mạnh :72

Nhanh nhẹn :45

Năng lượng : 80

Khéo léo :77

Hiểu biết : 85

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv1

Nhận diện ma thuật Lv2

Điều khiển Ma lực Lv5

Ma thuật ánh sáng Lv3

Ma thuật lửa Lv2

Ma thuật nước Lv1

Ma thuật gió Lv1

Ma thuật đất Lv5

Ma thuật thời-không Lv1

Thuật giả kim Lv5

Rèn Lv5

Thu hoạch Lv2

Chế tác gỗ Lv4

Mộc nghệ Lv3

Đốn gỗ Lv2

Lột da Lv2

Đào mỏ Lv3

Gia công kim loại lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

mỗi chương mỗi cái status là chiếm gần hết mợ!!!
Xem thêm
Ad ơi là "chiết xuất" nha ko phải là "chiếc xuất" đâu
Xem thêm
truyện này main đc bub kinh v!!!!!
Xem thêm
Truyện khá thú vị
Xem thêm
cái bảng status chiếm 40 % trang
Xem thêm
Cho hỏi là chỉ số năng lượng khác ma lực chỗ nào và chỉ số hiểu biết nghĩa là sao??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ma lực là chỉ số dùng để kích hoạt ma thuật nói cách khác là MP, còn năng lượng mình nghĩ là giống thể lực ý, mỗi khi nhân vật hoạt động thể chất thì năng lượng lại tăng một ít
còn hiểu biết thì là thể hiện sự thấu hiểu của nhân vật, mỗi khi nhân vật lên cấp kỹ năng hoặc học kỹ năng mới chỉ số này điều tăng một ít
Xem thêm
@Ma Thiết Tâm: còn chỉ số hiểu biết tác dụng như thế nào đến main??
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời