Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29 - Trang bị của hai người - Giáp

24 Bình luận - Độ dài: 1,153 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 29

Sau làm xong vũ khí cho hai cô gái bằng một tốc độ nên có từ dị giới Kiếm và Phép thuật, tôi chuyển sang làm giáp cho họ.

Nguyên liệu thì sẽ y như cái của tôi, da Khủng Giáp Trư.

Tôi đã hoàn tất cải tiến giáp của mình với phép [Tự thay đổi kích thước], [Tăng cường Vật phòng] và [Tự động điều hòa]. Tôi định sẽ chỉnh thiết kế lại một chút nhưng về cơ bản vẫn mang đặc tính giống như cái của tôi.

Tôi đã bảo Sophia và Maria có yêu cầu gì đặc biệt không trước đó rồi và hai người họ chỉ muốn bộ giáp của họ không quá ép ngực và cản trở cử động.

“Nói là có [Tự thay đổi kích thước] nhưng mình vẫn nên đo cho vừa người của họ nhỉ.”

Tôi tự tìm một lý do chính đáng và đi tìm Sophia và Maria.

Hai người đang tập luyện ở trong sân vườn.

Sophia đang làm vài động tác mẫu bằng thanh giáo mà tôi cho cô ấy mượn, còn Maria bằng một cây gậy.

Maria thực sự rất giỏi. Theo động tác của em ấy thì chắc em ấy đã học được kỹ năng [Thương kỹ]. Đây là suy nghĩ của một người được Nữ thần ban cho thuộc tính cheat.

[(Thương kỹ của Hiệp sĩ thật sự rất bài bản.)]

Với một người tự học dùng vũ khí như tôi thì xem một buổi tập như thế này thực sự rất có ích.

Sau khi nhận được kỹ năng thì có thể dùng được những kỹ thuật chính nhưng tôi nghĩ là học những kỹ thuật khác được các tiền bối sáng tạo ra vẫn rất cần thiết.

Sophia nhận ra tôi tới nên ngừng tay lại.

“Takumi-sama, ngài có gì sai bảo ạ?”

“Ah! Takumi-sama, ngài đang xem bọn em sao?”

“Un, thương kỹ của Sophia thật đáng kinh ngạc, còn Maria nữa em thực sự rất có khiếu đấy.”

Khi nghe tôi nói thế, Sophia và Maria cười bẽn lẽn.

Tôi có thể cảm thấy như máu trong cơ thể sôi lên khi thấy nụ cười của hai người họ.

“Oh, đúng rồi, tôi đang làm giáp cho hai người nhưng mà tôi cần phải lấy số đo của hai người cho phần giáp ngực và giáp tay.”

“Lấy số đo....”

“Takumi-sama sẽ đo người em.....”

Cả hai người họ tự nhiên đỏ mặt lên khi nghe nói tôi sẽ lấy số đo của họ, nhưng mà nếu tôi mà cũng xấu hổ theo họ nữa thì chắc không bao giờ xong mất nên tôi bắt đầu đo cho Sophia trước. Sau đó tới lượt Maria rồi nhanh chóng chuồn về xưởng.

Haa,haa, nguy hiểm thật. Lực công kích của Sophia và Maria kinh khủng thật. Mình chảy máu mũi mất rồi.”

Trốn trong xưởng, tôi ngồi lên ghế và nằm dài ra trên bàn.

Khi tôi đo cho Sophia, tôi lại nhớ lại tối qua, và khi tôi đo cho Maria thì thiếu chút tôi không thể kìm nén được nữa.

“Mình thật may mắn”. Tôi có thể chỉ vô tình bị kéo vào thế giới này, nhưng cũng may có Nữ thần, tôi được trẻ lại một lần nữa.... chà, về cơ bản cũng không phải là tái sinh nhưng nhờ thế tôi đã gặp Vanga-san và những người khác ở Làng Bohd và rồi tình cờ gặp được Maria và Sophia ở thị trấn này. Nữ thần Norn-sama thực sự rất biết ơn ngài.”

Tôi làm giáp ngực và tay cho Sophia và Maria. Màu thì cũng giống như cái của tôi, giáp lụa xám đen, và tôi còn khảm hoa văn bên phải giáp ngực của họ bằng bạc, của Sophia là đôi cánh còn của Maria là ngọn lửa.

“Ngực của Sophia và Maria thật ấn tượng.”

Nhìn phần giáp ngực được uốn xong khiến tôi không thể kìm lòng những ham muốn của mình.

Tôi lắc đầu trấn tĩnh bản thân sau đó làm giày cho họ. Không còn da Kelpie nhưng tôi có thể dùng da Kiếm Lộc để thay thế rồi gia cố phần đế và mũi bằng da Khủng Giáp Trư. Tất nhiên, tôi cũng đã làm như thế với đôi giày Kelpie của mình. Hơn nữa tôi còn dùng thêm cao su mà tôi đã tổng hợp được bằng [Thuật giả kim] lên phần đế giày, lót giày để thoải mái hơn, điều này thế giới này vẫn chưa từng nghĩ tới. Tôi yểm lên đế giày [Nguyên dạng] và [Tự sửa].

Phần giáp ngực và tay được yểm [Tự thay đổi kích thước], [Kháng vật lý] và [Tự động điều hòa]. Giày thì trừ phần đế đều được yểm [Tự thay đổi kích thước] và [Tự động điều hòa].

“Hay mình đổi màu khác cho giày của Sophia và Maria nhỉ.”

Để các cô gái mang giày có màu như tôi thì không hợp tý nào.

Tôi dùng [Thuật giả kim] để phủ bên ngoài bằng màu nhuộm.

Khi nhắc tới Elf thì nghĩ ngay tới rừng cây nên tôi nhuộm màu xanh lá đậm cho đôi của Sophia.

Còn Maria thì tôi nghĩ là màu xanh biển sẽ hợp với mái tóc của cô ấy nên nhuộm màu xanh đậm. Giày của hai người không hoàn giống với tôi, của họ là loại boot dài. Chỉ khác thế thôi.

“Còn lại là phần giáp trong. Đồ bình thường chắc không sao, nhưng mình vẫn nên làm hết nhỉ. Kaede, ngươi có thể nhả một ít tơ dẻo không?”

[“Vâng, Chủ nhân.”]

Tôi nhờ Kaede đang nằm chơi ở gần đó nhả cho tôi một ít tơ.

Giáp lụa là một trang bị mặc lên trên quần áo bình thường, nhưng tôi định làm riêng phần giáp trong đặc biệt.

Tôi có thể đan tơ dẻo đặc biệt của Kaede với loại dày hơn để tạo ra được loại vải dùng làm quần cargo[note15931]. Nhưng mà vậy thì nhìn không hợp với Sophia và Maria lắm.

Vậy nên tôi quyết định làm quần bó, vì dùng tơ đặc biệt của Kaede nên nó sẽ vừa bền mà vừa không làm cản trở chuyển động của họ.

“Như vậy thì hơi lộ quá. Mình nhìn thì được nhưng mà mình không muốn người khác nhìn.”

Tôi quyết định làm thêm một cái váy ngắn để thay cho phần giáp ở đùi. Để nó mặc dễ hơn tôi thêm dây kéo vào, còn về phần phòng ngự với Tri Thù Lụa (loại đặc biệt) thì không thành vấn đề.

“Quyết định vậy đi, dệt thôi nào.”

Bắt đầu dệt nhiều loại Tri Thù Lụa, tôi đặt tơ vào khung dệt.

Tưởng tượng tới hình ảnh Sophia và Maria mặc những trang bị này lên, khiến tôi không thể giấu được nụ cười của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Quần cargo hay còn gọi trong tiếng anh là: cargo pants là từ dùng chung ám chỉ cho những kiểu quần với thiết kế đặc trưng gồm nhiều túi hộp, gọi tắt là quần túi hộp.
Quần cargo hay còn gọi trong tiếng anh là: cargo pants là từ dùng chung ám chỉ cho những kiểu quần với thiết kế đặc trưng gồm nhiều túi hộp, gọi tắt là quần túi hộp.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

bao h kaede ms hóa người :)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Hình như đây là 3 năm trước mà nhỉ :D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm