Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 28 - Chuẩn bị cho hai người

30 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 28

Tất cả những việc tôi làm kể cả thu thập nguyên liệu, Sophia và Maria đều đòi đi theo cùng.

Ngoài ra, dù đã thống nhất là tôi sẽ làm trang bị cho Sophia và Maria nhưng một sự cố nhỏ xảy ra ngay cái hôm bàn chuyện.

Tôi đang thư giản trong phòng tắm một mình, thì đột nhiên Sophia trần trụi bước vào.

“Wha!”

Tôi nín thở và mở to mắt ra.

Một dáng người yêu kiều đúng như trong tưởng tượng của tôi đứng đó với một nụ cười e thẹn.

“Takumi-sama, ngài chấp nhận em chứ?”

Tôi đã bảo hai người họ không cần gọi tôi là chủ nhân nữa sau buổi thảo luận trước đó. Tôi xem hai người họ như gia đình mình, không phải như ‘Chủ nhân’.

“Sophia, trong khế ước nô lệ của cô từ đầu đã nói là cô không cần phải phục vụ tôi. Chữa cho cô vì tôi thực sự cần khả năng chiến đấu của cô.”

“Cái này là cảm xúc của em. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của một Elf như em, thời gian ở cũng với Takumi-sama tuy có chút ngắn ngủi. Nhưng em muốn dành hết thời gian đó để hiến dâng cả cơ thể và tâm hồn cho ngài.”

Nói tới đó, tôi hoàn toàn không thể tìm ra được lý do. Một cô gái xinh đẹp như thế đang đứng trước mặt tôi, trần như nhộng. Không thể nào cưỡng lại được.

Chuyện sau đó thì hơi quá sức tưởng tượng.

Tới lúc tôi nhận ra thì trời đã sáng rồi.

Trên chiếc giường lớn mà tôi đã làm, Sophia kiệt sức đang ngủ ngon lành cạnh bên tôi.

Đêm qua, chuyện xảy ra trong phòng tắm là lần đầu của Sophia. Cô ấy bị khuyết tật trong thời gian trở thành tù binh. Nhưng vì cô ấy là con gái của một quý tộc, dù địa vị không cao lắm. Còn về sau đó, lý do Sophia không được trao trả tù binh thì tôi không được rõ.

Từ đầu tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi Sophia nhưng thể chất của cơ thể được Nữ thần Norn tạo ra thực sự rất chất lượng. Theo nhiều nghĩa.

Trong suốt bữa sáng Maria và Sophia cứ trao đổi gì đó bằng ánh mắt nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi tiếp tục công việc làm trang bị cho trong hôm nay.

Sophia muốn giãn gân cốt sau 50 năm, cô ấy luyện tập trong sân vườn bằng giáo và kiếm của tôi. Khi Maria dọn dẹp và giặt giũ xong thì cô ấy cũng tham gia luyện tập.

Còn tôi thì một mình trong xưởng làm kiếm và thương cho Sophia và Maria.

Tôi nghĩ Thép Ma thuật cũng tốt. Tôi có thể tìm mua hoặc đổi ở ngoài. Mua vũ khí bên ngoài cũng được vì thực sự tôi cũng không thiếu tiền nhưng tôi vẫn muốn tự làm, từ đào quặng, tinh luyện, rèn tới yểm thuật.

Thêm nữa trong thế giới này, một kim loại cứng không là gì cả. Tôi đã từng tinh luyện được Vonfam cacbua, một hợp kim rất cứng, nhưng hợp kim đó dẫn ma lực kém và gây rất ít sát thương với quái vật. Cũng vì vậy, trong thế giới này một viên đạn từ một khẩu súng chỉ có thể xuyên qua được những con quái vật nhỏ. Đó cũng là một phần trong những thông tin mà tôi nhận được từ Nữ thần.

Lúc này tôi tạo những thỏi Thép Ma thuật thành từng phần đủ dùng bằng ma thuật Đất.

Niệm thêm phép [Tạo hình] trong Ma thuật Rèn, Tôi nghĩ về một lưỡi kiếm dài 50 cm, một mũi thương Nhật có tên là Oomi Yari[note15893] .

Làm xong tôi chợt nhận ra, tôi quên mất một thứ.

“Không được rồi! Mình quên nguyên liệu làm cán rồi.”

Tôi quên mất. Chắc chắn bởi vì độ may mắn mà Nữ thần-sama ban cho nên tôi có thể lấy được nguyên liệu từ Treant, nhưng mà bây giờ đi săn Treant là bất khả thi.

Tôi đành bỏ qua chuyện đó và làm mũi giáo trước, sau đó làm kiếm và dao.

Hình tượng mà tôi nhắm tới tiếp theo là một loại thương Nhật Bản có tên là Sasahoyari[note15894] .

Sau khi nghĩ về hình ảnh mũi thương, tôi dùng [Tạo Hình] lên thỏi kim loại. Nếu tôi tạo hình theo cách bình thường, thì nó toàn bộ nó vẫn sẽ là Thép Ma thuật, tuy nhiên, tôi đã biến đổi phần lõi và rìa thành Thép cacbon. Hơn nữa tôi còn tái cấu trúc lưỡi kiếm thành thép siêu cứng.

Làm việc bằng việc tưởng tượng kiểu này chỉ tốn mỗi ma lực của tôi thôi.

<Kỹ năng [Rèn] đã thăng cấp>

<Thợ rèn đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Ma thuật Đất] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Thuật Giả kim] đã thăng cấp>

<Giả kim thuật sư đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Phù thuật] đã thăng cấp>

<Yểm thuật sư đã thăng cấp>

Làm thêm một mũi giáo tương tự, rồi tôi quyết đinh khắc lên để phân biệt mũi thương của Sophia và Maria.

Trên cái của Sophia là đôi cánh. Còn cái của Maria là ngọn lửa.

<Kỹ năng [Gia công kim loại] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Gia công kim loại] đã thăng cấp>

Cuối cùng, tôi yểm lên mũi giáo với [Cường Kích] và [Tự sửa] để hoàn thiện nó.

Kiếm của Sophia là một thanh kiếm điển hình.

Lưỡi kiếm hơi ngắn chỉ tầm 80 cm cả tay cầm. Tôi khảm thêm một viên ma thạch lên chuôi kiếm để thuận tiện tương tác với Kiếm Phép.

Kiếm Phép là một kỹ thuật tăng năng lực của kiếm bằng cách phủ các Ma thuật thuộc tính lên. Ma lực rất khó lưu chuyển trong các thanh kiếm kim loại thường thấy, nhưng những kim loại ma thuật như Thép Ma thuật, Mithril, Adamatite và Orichalcum tương tác với ma lực rất tốt nên rất thích hợp với các loại Kiếm Phép.

Khác với Kiếm Phép, còn một kỹ thuật khác dùng ma lực để cường hóa sức mạnh của vũ khí và tăng sát thương, đây là một kỹ thuật thường được các Hiệp sĩ hoặc Mạo Hiểm giả dùng khi học đạt đến một cấp độ nhất định. Tuy Sophia nói rằng kỹ thuật này ai cũng có thể dùng nhưng nó rất khó để thành thục.

Còn về phần Maria, tôi làm hai con dao cho em ấy.

Một cái là loại dao lớn lưỡi khoảng 30cm.

Cái còn lại là loại dao găm hai lưỡi thường thấy.

Tôi nghĩ cả hai con dao này rất thuận tay.

Sau đó tôi chợt nhớ ra. Hầu chiến thường có dùng mấy loại dao găm nhỏ mang trên đùi mà nhỉ? Vậy là tôi làm thêm một con dao nhỏ nữa.

Ừ, ngu thiệt chứ.

Sau khi yểm thêm phép tương tự như mũi giáo thì một việc cũng coi như xong rồi.

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : *Thợ rèn Lv48,Yểm thuật sư Lv32

(Chiến binh Lv30, Pháp sư Lv46, Thợ mộc Lv16, *Giả kim thuật sư Lv52, , Thợ may Lv26)

Cấp Độ : 18

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực : 330

*Ma lực : 486

*Sức mạnh : 147

Nhanh nhẹn : 116

Năng lượng : 208

*Khéo léo : 156

*Hiểu biết : 204

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Ném Lv4

Thể Thuật Lv1

Ma thuật Chiến Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Thuần hóa Lv1

Nhận diện ma thuật Lv6

Điều khiển Ma lực Lv8

*Ma thuật ánh sáng Lv8

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv3

Ma thuật gió Lv2

*Ma thuật đất Lv8

Ma thuật thời-không Lv3

*Phù thuật Lv5

*Thuật giả kim Lv8

*Rèn Lv6

Chế tác gỗ Lv6

Mộc nghệ Lv4

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv3

Lột da Lv4

Đào mỏ Lv4

*Gia công kim loại Lv4

May vá Lv3

Nấu nướng Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Sát Thù cá thể độc nhất (Kaede)

Ghi chú

[Lên trên]
một loại thương mũi dài tầm 30 - 50 cm
một loại thương mũi dài tầm 30 - 50 cm
[Lên trên]
một loại thương mũi ngắn hơn, hình như một chiếc lá
một loại thương mũi ngắn hơn, hình như một chiếc lá
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

có phần 28.5 là ae cmt nhiệt ngay :v


trans tự viết cho ae đuê
Xem thêm
Ông tác giả cho cái status để cho đủ chữ hay sao ấy, nội dung có chút xíu
Xem thêm
Thanks trans...
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ah shit
Giá mà có mác 18+ thì ae cmt nhiệt tình rồi
Xem thêm
Cái bảng trạng thái mất 1/3 trương
Xem thêm
Lúc nào cũng vậy haizz :( tốn thời gian vl :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chịu tác giả muốn làm thế thì sao cản được....
Xem thêm
Thanks thím ad
Xem thêm