Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 42 - Chuẩn bị cho chuyến đi và khởi hành

16 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 42

Quyết định sẽ tới Horuas, tôi đang suy nghĩ về việc tìm xe ngựa thì Papeck-san ghé qua chỗ tôi và ngỏ lời muốn cho chúng tôi mượn xe ngựa.

Điều kiện trao đổi là mua lại Quặng Mithril và Adamantite sau khi được tôi tinh chế.Tất nhiên là vẫn có tiền công cho việc tinh chế. Hiệp Papeck đã chuẩn bị cho chúng tôi một xe ngựa và một con Quỷ Mã hai đầu, Tahda.

Tôi mua thêm một lượng lớn thực phẩm và cất chúng vào Hộp vật phẩm, rồi còn mua thêm một lượng lớn bento từ chỗ Maura-san ở Nhà trọ Lúa Vàng.

Sau đó tôi tới Hội Mạo Hiểm giả để báo cáo về việc tới Horuas.

Khi vừa tới công hội, Hans-san vẫn ở đó nên tôi tới và báo với anh ấy khoảng 3 ngày nữa chúng tôi sẽ đi tới Horuas.

Bàn tiếp tân của Hans-san luôn trống. Vẫn là lý do đó nhỉ? Những bàn khác điều có những chị gái xinh đẹp mà. Thế là tôi bước vào gặp Hans-san luôn.

“Takumi-kun, cậu có thể đợi tôi một lát không?”

Hans-san vẫn đưa tôi vào phòng khách như mọi khi, lần này thì Barack-san cũng ở đó.

“Này Takumi, cậu định tới Horuas thật sao?”

“Chào Barack-san, ở Horuas đang có chuyện gì à?”

Vì lý do nào đó mà khi nhìn nụ cười tội lỗi của Barack-san khiến tôi muốn rời đi liền.

“Thôi mà, thôi mà, đừng làm cái mặt đó chứ. Cậu có biết về việc Gỗ Treant đang khan hiếm ở Volton gần đây không?”

Ông ta nhắc tôi mới nhớ hình như tôi quên thay cán thương thành Gỗ Treant cho Sophia và Maria rồi.

“Không mua được Gỗ Treant ở Volton bây giờ á?”

“Ừm, bởi vì bây giờ là mùa thu. Hầu hết Mạo Hiểm giả ở Volton đã đi săn Hắc Ngưu rồi. Họ chẳng chịu nhận nhiệm vụ tìm Gỗ Treant và giờ chúng ta muốn tìm nguyên liệu làm gậy cũng khó.”

“Năm nay còn đỡ hơn mọi năm đấy.”

Theo lời Hans-san, Treant rất khó giết và bảo quản, nên chúng không hợp với các Mạo Hiểm giả tập sự. Nhưng mà đây lại là loại nguyên liệu làm Cung và gậy cho tới các đồ nội thất cao cấp và cứ thế cung không đáp ứng nổi cầu.

“Nhưng mà vậy thì liên quan gì tới việc tôi tới Horuas?”

“Ừ nó đó! Takumi, cậu có Ma thuật Kho chứa mà đúng không? Chỉ là một nhiệm vụ thu thập Gỗ Treant tiện đường thôi”

“..............um.”

“Ah xin lỗi. Hội trưởng nói hơi khó hiểu nhỉ. Sự thật là ‘Tử Lâm’ nơi mà Treant sống nằm trên đường tới Horuas. Nên chúng tôi muốn nhờ cậu chinh phạt chúng khi cậu đi ngang đó.”

Hmm, tôi cũng đang cần Gỗ Treant. Thực sự thì trừ mảnh mà nhặt được lúc mới tới thế giới này thì tôi vẫn chưa từng thấy thêm Gỗ Treant.

“Nếu cậu nhận nhiệm vụ này, Takumi sẽ thăng lên hạng D, còn hai cô gái đi cùng cậu cũng sẽ thăng lên hạng E.”

“Mà cậu không nhận nhiệm vụ này cũng không sao, cậu chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ bất kỳ nào cũng đủ để thăng hạng rồi.”

“Chờ-, Hans! Nói năng cẩn thận nào!”

Mình nên nhận nhiệm vụ này nhỉ.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.”

“Ooh, tôi biết thế nào cậu cũng nhận mà. Vậy các cậu định đi bằng xe ngựa của Hiệp đoàn Papeck đúng không? Công hội sẽ hỗ trợ thêm một xe ngựa nữa vậy cậu sẽ rời đi với hai xe.”

“Hội trưởng, ngài lại nói thiếu rồi. Takumi-kun, cậu biết tổ đội ‘Nanh sư’ mà đúng không?”

“Vâng, tổ đội của Heath-san.”

Là tổ đội đã bảo vệ xe ngựa mà tôi đã quá giang từ Làng Bohd tới Volton.

“Ừ, tôi muốn cậu cùng với tổ đội của anh ta tới ‘Tử Lâm’ cùng nhau và săn Treant. Xong việc họ sẽ trở lại Volton, còn cậu thì khi nào xong việc ở Horuas rồi quay lại cũng được.”

“Tại sao Heath-san và đội của anh ấy lại chỉ tới ‘Tử Lâm’ thôi?”

Tôi nghĩ thật lạ khi họ không cùng chúng tôi tới Horuas nên mới hỏi thế.

“Bởi vì giờ là mùa săn Hắc Ngưu.”

“Đúng vậy. Thịt Hắc Ngưu rất ngon nên rất có giá.”

Hắc Ngưu à. Tôi cũng muốn ăn thử.

“Vậy chúng ta sẽ tập hợp ở cổng thành sáng 3 ngày sau được không?”

“Tôi sẽ bảo với tổ đội của Heath.”

Tôi rời Hội Mạo Hiểm giả và về nhà. Còn một việc nữa là tôi xém tí quên mất. Đó là luyện thanh đại kiếm của con Goblin Tướng cho Sophia.

“Anh về rồi.”

“Mừng ngài về.”

“Mừng ngài về nhà, Takumi-sama.”

Bofu! (tiếng nhảy lên)

“Oof!”

“Mừng ngài về!”

Kaede nhảy tới và ôm lấy tôi bằng cả 8 chân và 2 tay.

Tôi tới phòng khách với Kaede vẫn dính chặt lên người và thư giản một lát trên sofa.

“Anh đã nhận một nhiệm vụ từ Barack-san ở công hội.”

Tôi kể chi tiết nhiệm vụ với Maria và Sophia, rằng chúng tôi sẽ săn Treant ở ‘Tử Lâm’ và thu thập Gỗ Treant trên đường tới Horuas.

“Em không biết về tổ đội ‘Nanh sư’ kia nhưng về việc săn Treant thì em ủng hộ. Gỗ Treant rất có giá.”

“Chỉ cần là ý của Takumi-sama thì em điều ủng hộ.”

“Nếu vậy, anh nên rèn thêm một cây Rìu.”

“Vâng. Em có thể mượn cây rìu dư không? Luyện tập thêm [Kỹ thuật dùng Rìu] cũng không thừa.”

Sophia đã hỏi nên tôi đưa cho cô ấy cây rìu mà tôi đã dùng ở Làng Bohd. Cô ấy bảo Maria cùng luyện tập và ra ngoài sân vườn.

Những cô gái của tôi thật siêng năng.

Tôi làm thêm hai cây rìu bằng Thép Ma thuật.

Sau đó tôi lấy Thanh Hấp thụ Đại kiếm trong Hộp Vật Phẩm ra. Tôi tháo cán cùng với đai bảo vệ và thử thay đổi hình dáng của lưỡi kiếm thành trường kiếm bằng Ma thuật Rèn, [Tạo Hình]

Uwaa, nó khó chịu thật chứ.”

Vấn đề không phải là ma lực không xuyên qua được nó.

Xem qua thành phần của thanh đại kiếm này mới được

Hấp Thụ Đại Kiếm

Thép Ma thuật + Vonfam cacbua + Coban + Titanium cacbua

Vonfam rất cứng. Nhưng không phải vấn đề.

Thanh Đại kiếm này như thể có ý chí riêng vậy, nó kháng phép [Tạo hình] của tôi. Tuy thế nó vẫn từ từ chấp nhận ma lực của tôi.

Tôi phải làm hai bình thuốc mana giữa chừng nhưng tôi vẫn có thể biến đổi thanh Hấp thụ Đại Kiếm thành trường kiếm.

Kết quả là được hai thanh trường kiếm.

Hấp Thụ kiếm

Một thanh kiếm ma thuật có thể hấp thụ ma lực của kẻ thù khi chém trúng.

Hấp thụ được càng nhiều ma lực, sức mạnh càng lớn.

Tôi yểm thêm [Bạo Trảm] và [Tự sửa] và rồi một thanh kiếm với lưỡi kiếm hơi ngả xanh đã hoàn thành.

Làm thêm vỏ kiếm và tra cán cho chúng. Tôi sẽ đưa một thanh cho Sophia và thanh còn lại cho Maria.

Và rồi, 3 ngày sau, trước cổng thành Volton, chúng tôi đợi Heath-san và đồng đội cả anh ấy trong xe ngựa của Hiệp Đoàn Papeck.

Đánh xe là một ông già râu nón bụng bia.

Không ai khác là thợ rèn Doganbo-san.

Mọi chuyện là vầy, khi nghe tôi kể tôi sẽ định tới Horuas, ông ta đã đòi đi theo cùng. Ông ta lấy lý do là sẽ dạy tôi cách đào quặng Mithril và Adamantite, nên tôi quyết định mang ông ta theo cùng.

Khi nghe tôi nói rằng đã nhận thêm một nhiệm vụ lấy Gỗ Treant trên đường đến đó, ông ta ngược lại còn rất vui mừng. Có vẻ ông ta đã gặp nhiều rắc rối khi thiếu chúng.

Đợi không lâu thì xe ngựa của Hội Mạo Hiểm giả được một con Quỷ Mã kéo tới. Người ngồi vị trí đánh xe là Lyle-san.

Hans-san cũng tới tiễn chúng tôi.

“Yo Takumi. Lâu quá không gặp.”

“Vâng, lâu lắm mới được gặp lại Lyle, Heath-san và Bogah-san nữa.”

“Ừm, có vẻ như chúng ta lại vào vai nhân vật chăm chỉ rồi nhỉ.”

“..........”

“Vậy, Takumi-kun, chúng tôi sẽ mua hết số Gỗ Treant mà cậu kiếm được. Đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng, tôi sẽ cố hết sức.”

Và rồi, hai chiếc xe ngựa lăn bánh bắt đầu hành trình tới Horuas.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tui thấy thằng main này sao sao ấy ai nhờ gì cũng là chả có chính kiến gì hết đó với lại chế tạo đồ tràn lan hết cả luôn
Main này phải biết nghĩ lên chứ không bị phản bộ hay lợi dụng cho coi
Xem thêm
Thật sự thì bộ này bố cục vẫn được nhưng đọc cảm thấy rất dở do việc tác buff quá nhiều, ứng xử của main thì rất ngay thơ và cái kiểu sợ sệt lãnh chúa với hội trưởng mạo hiểm rất xàm và gượng (không thích có thể từ chối, cả trong hội mạo hiểm nữa), main được sinh ra ở thế giới khác chứ không phải dân thế giới này mà biểu hiện mất mặt vãi ra luôn ấy, như thằng culi ai bảo gì thì làm nấy
Xem thêm
@Ains189: chuẩn quá chuẩn luôn thể loại tôi ghét nhất luôn
Xem thêm
Đọc 1 lần nó xướng vãi ... đúng là đợi chờ là hạnh phúc
Xem thêm
Ngon :3 tks<3
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nice...tks
Xem thêm