Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11 - Nhện không phải là sâu bọ

29 Bình luận - Độ dài: 1,114 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 11

Dựng trại trong khi khám phá khu rừng, tôi đã gặp được nó.

Một khối màu đen khoảng 30cm.

Nó phản ứng rất yếu với [Nhận biết] và [Cảm nhận Ma thuật], nhưng không phản ứng với [Tìm kiếm kẻ thù].

Quái lạ tôi cẩn thận đến gần nó.

“Xem nào, một con nhện?”

Một con quái vật đang co chân lại vào sát cơ thể.

Tuy nhiên, không hề có sát khí.

“Mày chết rồi à?”

Một con nhện yếu ớt sắp chết. Tôi nhận ra có một chân nó đã bị đứt ra, nó chắc đã đánh nhau với con quái vật nào đó và thua.

Độc Thù cá thể độc nhất Lv19

Một con quái vật có độc tê liệt và một chất độc tác dụng chậm.

Cá thể độc nhất trong loài Độc Thù. Vì là một cá thể hiếm thấy nên nó có khả năng tiến hóa.

Tình trạng: Hấp hối

Theo [Giám định], tôi biết được thông tin về nói nhưng.... chà, kết thúc nó không phải là thứ mà tôi muốn làm. Nó cũng không thể sống nếu tôi cứ để nó như thế...

Vì lý do nào đó, tôi không biết sao nhưng, tôi không thể rời mắt khỏi nó. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi không thể để nó như thế được. Tôi không ưa sâu bọ hay nhện, nhưng nó nhìn cũng dễ thương, dường như nó có đôi mắt quỷ hút hồn, không thể nào chứ? Nhưng không có bất kỳ cảm giác kháng cự nào cả nên chắc không phải.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một phần ma lực từ con nhện mà tôi đang quan sát kết nối với tôi. Cảm giác như thể kỹ năng [Sáng suốt] của tôi lại nảy ra cái gì đó.

“Hm?”

Nếu con nhện này khỏe mạnh, nó sẽ bất bại.

Vậy nên, tôi đã chữa trị cho con nhện.

Cái chân bị mất không thể hồi phục được nhưng [Giám định] ít nhất đã cho thấy nó không còn hấp hối nên mọi chuyện đã ổn rồi.

“Vậy thì, ta đi nhé.”

<Nhận được kỹ năng [Thuần hóa]>

<Thuần hóa Độc Thù? Y/N>

Eeeh~! ‘Thuần hóa’ là gì đây?!

Vậy là côn trùng cũng có thể thành Ma thú ~ Không đúng, nhện không phải côn trùng. Không không không, vấn đề không phải là chuyện này.

Trong khi tôi đang băn khoăn, con nhện quan sát tôi bằng tám con mắt đỏ thẫm. Vẻ mặt như muốn đi theo tôi.

“Haa, mày muốn đi theo tao à?”

<Đã thuần hóa Độc Thù>

[“..............đ,i. Cùng, nhau.”]

Cùng lúc đó, giữa tôi và Độc Thù, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã được liên kết với nhau bằng ma lực.

“Không có tên thì cũng phiền nhỉ, đúng không? Xem nào....”

Tôi chẳng tự tin vào khả năng đặt tên của mình, cố nghĩ ra một cái tên cho con nhện. Sau đó, vô tình tôi nhìn thấy hoa văn trên cơ thể con nhện.

“Được rồi, tao thấy hình lá phong trên người mày. Tao không biết thế giới này có cây phong không nhưng, mày nghĩ tên Kaede có được không?”

[“....vâ,ng.”]

Trong nó có vẻ khá thích thú.

Khoảnh khắc tôi đặt tên cho con Độc Thù, một lượng lớn ma lực từ tôi truyền qua con Độc Thù.

“Wha? Chắc là do mình đặt tên nó!”

Sau đó cơ thể của Kaede được ánh sáng bao phủ và bắc đầu lột xác.

Kaede đã to hơn khi lột xác xong.

Kể cả cái chân kia của nó cũng được phục hồi như cũ.

“Chẳng lẽ mày không phải phát triển mà là tiến hóa?”

Sát Thù cá thể độc nhất Lv1

Một con quái vật có chất độc tê liệt và một chất độc chết người.

Cá thể độc nhất được tiến hóa từ Độc Thù.

Tên loài của nó đã khác đi khi tôi giám định nó. Nó thực sự đã tiến hóa.

[“Tiến hóa, Kaede, vui lắm”]

“Nói chuyện bằng thần giao cách cảm cũng lưu loát hơn rồi này.”

[“Vâng.”]

Vì tôi có thể kiểm tra bảng trạng thái của Ma Thú, tôi quyết định xem thử.

Bảng trạng thái

Tên: Kaede (Ma thú của Takumi Iruma)

Chủng tộc : Sát Thù

Tuổi : 5 tuổi

Cấp Độ : 1

Tình trạng : Khỏe mạnh

Sinh lực : 140

Ma lực : 160

Sức mạnh : 60

Nhanh nhẹn : 80

Năng lượng : 70

Khéo léo : 90

Hiểu biết : 60

Độc nhất kỹ :

Tạo tơ nhện

Kỹ năng bị động :

Kháng độc Lv4

Kháng Tê liệt Lv4

Thấu hiểu Không gian Lv2

Kỹ năng chủ động :

Điều khiển tơ Lv6

Điều chế độc Lv5

Nhận biết Lv4

Cảm nhận Ma thuật Lv5

Ẩn thân Lv5

Hình như cấp độ của nó đã bị đặt lại khi tiến hóa.

Dù vậy nó vẫn rất mạnh mà, không phải sao.

Tạo tơ nhện

Có khả năng tạo ra loại tơ cứng cáp. Độ cứng của nó vượt xa cả thép.

Điều khiển tơ

Kỹ thuật cho phép tự do điều khiển và chiến đấu bằng tơ nhện.

Nhìn vào thông tin của kỹ năng độc nhất cùng với [Điều khiển tơ], nó có thể trở thành một loại vũ khí ghê gớm.

[Thấu hiểu không gian] là được dùng để tăng tốc độ khi sử dụng tơ trong không gian thực, một kỹ năng đặc biệt của nhện.

Điều chế Độc.

Có khả năng tạo ra các loại độc như độc tê liệt, Neurotoxin[note14951] , độc tác dụng chậm, tùy theo hoàn cảnh.

Hình như chất độc của nó đã mạnh hơn lúc nó còn là Độc Thù. Nó có thể vượt qua được [Kháng Độc] của tôi.

Vì kỹ năng [Cảm nhận Ma thuật], [Nhận biết], và [Ẩn thân] có cấp độ khá cao, nó có khả năng cơ bản của một Sát thủ.

“Được rồi, tao sẽ về làng sớm thôi nhưng mà cơ thể mày không sao chứ? Đi được chứ?”

[“Tôi ổn, có thể đi theo, Master.”]

Đợi khi vỏ ngoài của nó đã đủ cứng sau khi lột xác, tôi nói với Kaede về ý định về làng.

Trên đường trở về làng, vì chân của Kaede đã trở lại như trước đây nhưng tôi vẫn không vội đi về làng.

Kaede nhảy theo tôi. Thỉnh thoảng, lại đu từ cây này sang cây khác bằng tơ y như Tarzan.

Phải rất lâu sau khi đặt tên cho nó là Kaede thì tôi nhận ra là tôi không hỏi nó là đực hay cái.

Ghi chú

[Lên trên]
một loại chất độc ảnh hưởng đến thần kinh
một loại chất độc ảnh hưởng đến thần kinh
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Sao thấy quen thế nhở ~naiwa
Xem thêm
5 tuổi, loli à!!!!
2jquz1.jpg
Xem thêm
Đm hợp lí
Xem thêm
Kumo-chan desu ka? ~naiwa.
Xem thêm
sao t lại nghĩ đến ai đó nhỉ ~ naiwa
Xem thêm
tui nghĩ nhện hán việt là chu thay vì thù :v nh kệ mịe nó đi, team thích như lào thì tùy (hưng đừng như campuchia :v)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
theo từ điển mình tra thì hai từ đó từ nào cũng đúng
Xem thêm
Rồi lại gặp thanh niên chơi vs thú rừng nữa... hết khỉ tới nhện????
Xem thêm
Tiến hoá như Shiro-san
Xem thêm
Ta cần cái giới tính của con Pet :3 .. thamk trans nhiều
Xem thêm