Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16 - Thị trấn Volton (1)

12 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 16

Đi ba ngày trên chiếc xe ngựa bình thường, chúng tôi đến được thị trấn Volton. Nói là một chiếc xe ngựa bình thường thì thực sự cũng không phải là đúng hẳn. Con thú kéo xe không phải là thú bình thường mà là một Ma thú, Quỷ Mã, nổi tiếng về thể lực và tốc độ; Tại thế giới này nơi mà chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ là chính, một xe ngựa bình thường có thể đi được không quá 100km trong khi một xe ngựa dùng Quỷ Mã có thể đi được gấp đôi đoạn đường đó.

Trên đường đến Volton, chúng tôi đã chạm trán với bọn Goblin và Sói Rừng nhiều lần nhưng đều bị Heath-san và tổ đội của anh ấy đã tiêu diệt sạch.

Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên gặp được một nhóm nhỏ đúng Goblin đúng tiêu chuẩn trong dị giới; Bọn chúng cao khoảng 120 – 140 cm, cơ thể một màu xanh lục, hai cái sừng lồi lên trên khuôn mặt xấu xí. Đối với những Mạo Hiểm giả thì chúng chỉ là một nhóm quái vật cấp thấp chỉ đủ đe dọa những người bình thường, nhưng nếu được tập hợp lại thành nhóm và tấn công thì kết quả sẽ như ngôi làng bỏ hoang mà tôi từng đi qua.

Sói Rừng không phải là thú, mà là một quái vật đúng chuẩn.

Nghe nói quái vật được xác định dựa trên việc trong cơ thể có ma thạch hay không.

Ngày thứ ba sau khi rời khỏi làng Bohd, thị trấn Volton đã xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Volton là Pháo đài được những bức tường thành cao chót vót.

Cổng thành phía hướng về Làng Bohd có một hàng người đang đứng đó có thể là phải đợi một lúc mới có thể vào trong.

“Một thị trấn tuyệt vời sát biên giới đúng chứ? Volton nằm ở rìa phía tây của Vương Quốc Valkyra. Đứng đầu thị trấn này là một lãnh chúa rất tài giỏi, và còn có rất nhiều Mạo Hiểm giả từ trung cấp đến cấp cao như Heath-san luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đây.”

Từ những gì mà Papeck giới thiệu, với một khu rừng rộng lớn, những con quái vật hung hăn ở phía đông bắc thị trấn, một mỏ khai thác quặng quý hiếm ở tây bắc và rất nhiều loại quái vật khác nhau từ đồng cỏ phía nam tới đầm lầy phía tây nam, đây đúng là một nơi lý tưởng cho các Mạo Hiểm giả làm việc.

“Từ những thứ mà Takumi-sama quan tâm tới, tôi tin chắc nơi này là một nơi thích hợp với ngài.”

“Ừm, tuy có thể không bằng ở Làng Bohd, nhưng quanh đây vẫn có rất nhiều loại thảo dược.”

Từ những lời của Papeck-san và Heath-san, thị trấn Volton quả thực rất phù hợp để tôi ở lại một thời gian.

“Được rồi, người kế tiếp! Oh, không phải là Papeck-dono đây sao. Ngài đang trên đường trở về à?”

“Vâng, đi theo hộ tống là 3 thành viên tổ đội rank C ‘Nanh sư’, và đây là Takumi-sama. Ngài ấy đi cùng với tôi từ Làng Bohd. Trên đùi Takumi-sama là Ma thú của ngài ấy.”

Một lúc sau cũng tới lượt chúng tôi, hình như lính gác và Papeck-san có quen biết. Lính gác quay qua hỏi tôi.

“Vậy cậu là Takumi. Cậu đến Volton với mục đích gì?”

“Vâng, tôi đang học nghề Giả kim thuật và Thợ rèn trong lúc thu thập nguyên liệu ở Làng Bohd, nhưng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi đến một thị trấn lớn hơn để nghiên cứu về Giả kim thuật.”

“Giả kim thuật à, hiếm thấy đấy. Ừm, Volton có rất nhiều sách và sách về Ma chú mà Feudal Lord-sama đã sưu tầm được khắp nơi trên lục địa trong Đại thư viện. Rất phù hợp nếu cậu muốn tìm hiểu thêm. Vậy cậu có giấy chứng minh không?”

“Tôi không có.”

“Vậy tôi sẽ thu 5 xu bạc, không thành vấn đề chứ?”

“Vâng, 5 xu bạc, đúng chứ?”

Tôi lấy ra 5 xu bạc từ trong túi và đưa cho anh ta.

Sau đó tôi được nhận được một giấy tạm trú, và anh ta cũng nói tôi nên mua giấy chứng minh ở Tòa thị chính hoặc đăng ký ở một công hội nào đó.

“Nếu cậu đăng ký ở công hội. Trừ đi phí, cậu sẽ được trả lại 3 xu bạc nếu cậu mang giấy tạm trú hoặc thẻ hội viên tới đây. Còn nữa cậu cũng phải đăng ký cho con Nhện Ma thú của cậu ở Hội Mạo Hiểm giả hoặc Tòa thị chính, nên hãy đến một trong hai nơi đó để đăng ký cho Ma thú của cậu.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

“Mọi thứ ổn rồi chứ?”

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Xe ngựa của Papeck-san lại lăn bánh.

Qua khỏi cánh cổng kiên cố kia là một con đường lát đá dẫn tới một lâu đài ở ngay giữa. Những tòa nhà bằng đá trải dài hai bên đường, khung cảnh của thị trấn cuốn hút tôi.

“Takumi-sama hình như rất thích thị trấn này đúng không, thật tốt quá.”

Nhìn thấy tôi cứ không ngừng quan sát xung quanh, Papeck-san nở một nụ cười với tôi, mặt tôi đỏ ửng lên khi nghe ông ta nói.

Hoàn toàn như một đứa trẻ. Trong khi tôi là một người đàn ông trung niên, tôi có thể nhận ra tâm hồn tôi hoàn toàn trở lại độ tuổi y như vẻ ngoài của tôi. Cũng không thể trách tôi hiếu kỳ như thế được! Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những chủng tộc khác ngoài con người từ lúc tới thế giới này.

Đúng vậy, trong thị trận Volton, có nhiều chủng tộc khác cùng sinh sống với con người ở đây... Không có chủng tộc nào khác ngoài con người ở Làng Bohd, nhưng Vương Quốc Valkyra là một vương quốc ủng hộ việc hòa hợp chủng tộc. Và thế có rất nhiều người thuộc nhiều chủng tộc sống ở vương quốc.

Trên đường chính là Con người, Thú nhân với những đặc điểm của động vật, những Dwarf lùn tịt mập mạp, Elf vẫn là một chủng tộc xinh đẹp cả nam lẫn nữ, và còn có Quỷ Tộc với những đặc điểm cơ thể hoàn toàn khác nhau nên không thể nhận ra được họ chỉ với vẻ bề ngoài được.

Papeck-san giới thiệu thêm cho tôi.

“Ở nông thôn, có rất nhiều người như Takumi-sama cũng không có cơ hội được gặp nhiều chủng tộc khác cho tới khi họ đến tuổi trưởng thành.”

“Ha, hiểu rồi.”

Đúng vật thật. Nếu tôi được sinh ra ở Làng Bohd, cũng chẳng lạ khi cả cuộc đời tôi chỉ sống rồi chết ở ngôi làng đó, cách xa những chủng tộc khác.

5 phút sau khi vào cổng, chúng tôi đến trước Hội Mạo Hiểm giả. Một tòa nhà ba tầng bằng đá, quả đúng là một thị trấn của mạo hiểm giả, bên ngoài nhìn rất oai nghiêm.

“Đây là Hội Mạo Hiểm giả. Tổ đội của Heath-dono phải báo cáo nhiệm vụ ở đây nên chúng ta sẽ chia tay họ ở đây, nhưng mà Takumi-sama, sao ngài không nhân cơ hội đăng ký cho Ma thú của ngài mà đăng ký cho bản thân mình như một Mạo Hiểm giả ở đây luôn đi?”

“Các công hội khác không ổn sao?”

Vì tôi không muốn làm một Mạo Hiểm giả, nên đăng ký ở Công Hội Giả kim hoặc Công Hội Thợ Rèn sẽ tốt hơn chứ?

“Nếu Takumi-sama chỉ muốn một nghề Thợ rèn thì không có vấn đề với với Công Hội Thợ rèn. Thương Hội thì phải đóng phí theo năm nên tôi không khuyến khích lắm. Công Hội Pháp sư hay ăn hối lộ lắm nên bỏ qua một bên đi, thật không may là không có Công Hội Giả kim.”

“Eh? Không có Công Hội Giả kim?”

Tôi cứ tưởng lại Giả kim thuật tiện lợi cả trong rèn lẫn làm thuốc như vậy thì ắt hẳn phải có một Công Hội Giả kim.

“Vì chỉ có một vài Giả kim thuật sư thật sự thôi, còn lại hầu như đều là những Pháp sư nghiên cứu thêm một ít về Giả kim thuật.”

“Vậy Hội Mạo Hiểm giả là lựa chọn duy nhất rồi nhỉ. Kaede cũng cần phải đăng ký ở đó mà.”

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng tôi có thể nói Giả kim thuật tiện lợi tất cả là do [Giám Định EX]. Và chỉ riêng việc tách Sắt từ Sắt Ma thuật với một Pháp sư bình thường không hề có những kiến thức khoa học thì họ cũng không thể vận dụng thuần thục [Ma thuật Đất] lẫn [Thuật Giả Kim].

Khoảng thời gian này vẫn còn rất ít người nghiên cứu và luyện tập để trở thành Giả Kim thuật sư. Dù nó thật sự rất hữu dụng.

“Vậy tôi sẽ đợi ở bên ngoài, Heath-dono, tôi giao lại cho ngài nhé?”

“Ừ cứ để tôi lo! Đi thôi, Takumi.”

Tôi bước ra khỏi xe ngựa và cùng với tổ đội của Heath-san bước vào Hội Mạo Hiểm giả.

Tôi tự hỏi không biết có mấy kiểu tiến triển y như trong truyện hay gì đó đại loại thế.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chắc ko có đám côn đồ nào ra hỏi thăm đâu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank bom của trans
Xem thêm
Tem and thanks trans
Xem thêm