Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 57 - Tiếp tục chuẩn bị để hành trình thêm thoải mái I

14 Bình luận - Độ dài: 1,033 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 57

Sau hai tuần nữa chúng tôi sẽ khởi hành tới Valkyratos thế nên chúng tôi tiếp tục chuẩn bị. Chuyến đi lần này sẽ mất tầm 20 ngày nếu đi bằng xe thường hoặc 10 ngày nếu đi bằng Quỷ Mã. Nên tôi định sẽ làm một chiếc xe ngựa.

Cũng may là chúng tôi đã săn Treant trước đó nên vẫn có kha khá gỗ Treant đủ để làm một cái. Tôi vẫn còn Gỗ Treant Cổ thụ nhưng dùng nó để làm xe ngựa thì phí quá nên thôi tiết kiệm vậy.

“Sophia, chúng ta sẽ đi bằng xe Quỷ Mã đã vậy anh định sẽ làm một cái xe ngựa thoải mái hơn. Mà nếu làm thì làm loại xe hai ngựa kéo được không nhỉ?”

Nhóm chúng tôi có 4 người tính cả Kaede. Hành lý đều sẽ được cất trong túi của Sophia, bản thân tôi cũng đã có Hộp Vật Phẩm rồi, nên vấn đề hành lý không cần phải lo lắng nhiều.

“....xem nào. Phía Hầu tước Volton và Hiệp đoàn Papeck chắc cũng sẽ dùng ít nhất hai con ngựa. Bởi vậy bọn mình sẽ không theo kịp nếu chỉ dùng xe một ngựa kéo.”

“Cảm ơn em. Anh sẽ thiết kế một chiếc.”

“Takumi-sama, còn một cách khác.”

Khi tôi vừa định suy nghĩ về lời khuyên của Sophia thì Maria lại đề nghị một ý kiến khác.

“Còn cách khác?”

“Vâng, chúng ta đang ở Volton, thị trấn Mạo Hiểm giả. Ngài có biết vì sao nó được mệnh danh như thế không? Bởi vì xung quanh thị trấn Volton, có rất nhiều quái vật sinh sống. Trong số đó, em nghe nói có một loại quái vật còn nhanh và mạnh hơn cả Quỷ Mã.”

“Chẳng lẽ là Unicorn và Bicorn[note18697] à?”

“Còn hiếm hơn nữa, Long Mã và Điểu Sư đều có thể dùng để kéo xe.”

Maria vừa nói một điều không tưởng. Tôi cũng từng nghe kể về Điểu sư. Nhưng không biết nó có đúng là loại Điểu sư trong thế giới này không.

“Anh chưa từng nghe về Long Mã, nhưng mà Điểu Sư gần như là không thể rồi. Em chắc cũng chẳng biết bọn chúng sống ở đâu nhỉ.”

“Ehehehe, ngài nói đúng rồi.”

“Đúng vậy, chúng ta không có nhiều thời gian, mà nếu chúng ta có tìm được một con Unicorn hay Bicorn thì cũng không chắc có thể thuần hóa được nó.”

Khi nghe Sophia nói thế Maria tuột hứng. Aah, em ấy thật lòng chỉ muốn giúp, dù chỉ một chút thôi. Không thể để em ấy nản lòng như vậy.

“Chúng ta vẫn còn thời gian mà, sao chúng ta không nghe ngóng ở công hội 2-3 ngày thử xem.”

“Fufu, ngài nói đúng.”

Khi tôi đề nghị. Sophia làm vẻ mặt ‘không còn cách nào khác nhỉ’ và nhìn sang Maria gật đầu. Dù có nói gì đi nữa, Sophia vẫn thương yêu Maria như là em gái vậy.

“Thật chứ? Vậy chúng ta mau tới công hội đi!”

Maria đang buồn rầu bỗng dưng tươi tắn hẳn lên. Vừa nhìn Sophia vừa nở một nụ cười vui vẻ.

Maria có nhiều biểu cảm quá nhỉ. Từ lúc đầu em ấy đã rất vâng lời tôi, nhưng gần đây tôi cảm thấy một sợ dây liên kết giữa chủ nhân và nô lệ, hay cihr là do mình hiểu nhầm nhỉ?

Maria cứ giục nên chúng tôi tới Hội Mạo hiểm giả để nghe ngóng thông tin quái vật sống ở gần Volton.

Trong sảnh chính của Hội Mạo Hiểm giả, ba người chúng tôi chia ra tìm.

“Có khá nhiều người đã nhìn thấy Unicorn và Bicorn đấy.”

“Long Mã cũng vậy. Dù gọi là rồng nhưng thực sự chúng không phải là rồng.”

Long Mã có bờm và đuôi rất dài và nhìn tổng thể vẫn giống ngựa bình thường nhưng điểm khác biệt là nó có một cái sừng giống như tê giác nhô ra và có một lớp vảy rồng trên người. Hình thể cũng to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều.

“Anh nghĩ chúng ta nên tìm một con Long Mã.”

“Thuần hóa nó chắc chắn không đơn giản, nhưng mà nếu là Unicorn hay Bicorn cũng không khác mấy.”

Theo như lời của Sophia, tốc độ, thể lực, và sức mạnh của nó đều vượt xa Quỷ Mã nhưng thuần hóa cũng khó hơn nhiều.

“Thử thì cũng chả mất gì nên chúng ta cứ tìm xem coi vận may có tới không.”

“Vâng!”

“Em đồng ý.”

Chúng tôi sẽ tìm thử, mục tiêu là Long Mã, nhưng nếu không có thì Unicorn hay Bicorn sẽ là lựa chọn kế tiếp. Thật may là chúng tôi đang ở Volton, một vùng khá hẻo lánh. Kế bên là một ổ quái vật [Tử Lâm], một đồng cỏ mênh mông, một khu núi lửa, và rất nhiều nơi thích hợp cho nhiều loại quái vật sinh sống. Có thể coi là một phép màu khi không hề có con quái vật nào quá mạnh sống gần khu vực làng Bohd.

Sau khi trang bị xong xuôi và thuê một chiếc xe ngựa của Hội Mạo Hiểm giả rồi chúng tôi hướng thẳng tới đồng cỏ.

--------------------------

“Tuyệt thật. Đồng cỏ này thật sự đúng với cái tên của nó.”

Khung cảnh trước mặt tôi là một đồng cỏ xanh ngút ngàn.

“Đồng cỏ này là nơi sinh sống của rất nhiều loại quái vật như là Sói Cỏ, Thằn lằn Xanh, Kiến Quân đội,.. vân vân”

Sophia giới thiệu sơ qua về những thông tin mà cô ấy tìm được ở Công Hội.

“Unicorn và Bicorn cũng có ở đây chứ?”

“Vâng, dù sao thì quái vật loại Ngựa và Thú rất khó đi lại trong đầm lầy hay rừng rậm.”

“Tơ của Kaede sẽ bắt hết.”

Kaede rất phấn khích.

“Đúng rồi Kaede-chan cũng muốn có bạn mới đúng không?”

“Vânggg! Kaede muốn có em!”

Sau khi biết được lý do Kaede háo hức như thế, chúng tôi dựng một kết giới đơn giản xung quanh xe và tiến vào đồng cỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
Unicorn là ngựa 1 sừng còn Bicorn thì có 2 sừng
Unicorn là ngựa 1 sừng còn Bicorn thì có 2 sừng
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sắp có lo...à...pet mới
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Long mã thấy giống kirin của nhật
Xem thêm
Được trans ưi.
Vote Rồng loli.
Xem thêm
Phang luôn con rồng lửa cho nóng
Xem thêm
rồng luôn đê
Xem thêm
Gấu main ơi không bắt nhầm loài khủng bố nào đó chứ
Xem thêm
Xin tem nhá. Mashu, giữ tem cho anh, thằng nào lại gần thì cứ dùng Lord Camelot đi, anh thách tụi nó qua được. Nếu cần thì cứ gọi anh áo đỏ hay qua đường với anh chủ của ad nhen, đảm bảo an toàn trăm phần trăm.
Xem thêm