Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21 - Nơi làm việc, Mua

20 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 21

Có tất cả 3 nơi trong danh sách của Thomas-san. Cái đầu tiên khá gần Hiệp đoàn Papeck ở giữa trung tâm thị trấn. Nó nằm gần khu vực của các quý tộc và tầng lớp trung lưu.

“Đây là chỗ đầu tiên.”

“..........K,không. Thomas-san, tôi nghĩ nó to quá.”

“Nơi này trước đây thuộc về một nam tước, nhưng phải bán đi vì túng tiền và sau đó Hiệp đoàn Papeck đã mua lại nó.”

Nam tước có địa vị thấp trong giới Quý tộc, tuy nhiên với những người bình thường như chúng ta khi nhìn thấy nơi lớn như thế cũng đủ để chúng ta do dự khi bước vào cổng.

Chỉ có điều là tôi được dẫn vào trong nhưng....... không thể nào. Không thể từ giá, độ lớn và sức khỏe tinh thần của tôi.

Boohoo, tôi cảm thấy tự buồn cho thân phận trung lưu của mình.

“Giá mua là 100 xu bạch kim. Giá thuê là 5 xu vàng mỗi tháng.”

Mua là 1 tỷ yen, thuê là 500,000 yen mỗi tháng. Không được, không được. Quá đắt với tôi.

“Thomas-san, nơi này không hợp với tôi rồi.”

“Tôi tin rằng nơi này không ai phù hợp hơn Takumi-sama, nhưng một nơi như thế cũng không tốt lắm vì cần ít nhất 3 người hầu để dọn dẹp. Vậy chúng ta đi tới chỗ tiếp theo thôi.”

Bỏ qua nơi đó, Thomas-san dẫn tôi tới nơi kế tiếp.

Nơi thứ hai là một khu dinh thự cũ của một thương nhân trong khu trung lưu ở Volton.

Vâng, là một khu dinh thự. Tôi thắc mắc không biết Thomas-san lấy tiêu chuẩn gì để chọn nữa.

“Đây là một nơi mà cá nhân tôi đề nghị. Mỗi nhà có một khu vườn nhỏ, nơi này nằm không xa Hội Mạo Hiểm giả và chợ, tuy người xung quanh đây không dễ chịu lắm. Tôi đã lập một danh sách tổng quát, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu nơi này nếu ngài muốn tìm một nơi vừa là nhà vừa làm nơi làm việc. Trong đây cũng có một xưởng nhưng tôi đã loại nó vì nó hơi đắt.”

Thomas-san cho tôi xem sơ đồ 3 ngôi nhà trong danh sách, cái thứ hai nhìn có vẻ ổn. Tôi sẽ hỏi giá sau vậy.

“Mời vào.”

Thomas-san mở cổng và bước vào.

Ở giữa khu đất được bao bởi bức tường cao hơn hai mét là một tòa nhà hai tầng hình chữ H. Phía sau khu vườn là một nhà kho.

“Sửa nhà kho này lại thành xưởng làm việc ngài thấy sao?”

Đúng như Thomas-san, nhà kho đủ lớn để làm một xưởng làm việc. Dù gì tôi cũng đã từng làm việc trong nhà ở Làng Bohd rồi.

“Vậy tôi sẽ dẫn ngài xem bên trong.”

Cửa chính thiết kế rất tao nhã, Thomas-san mở cửa và bước vào. Qua cánh của là sảnh chính cùng với cầu thanh. Bên phải tầng một là nhà bếp, phòng ăn, và một phòng của người hầu. Bên trái tầng một là một phòng khách rộng rãi và một nhà vệ sinh.

Trên tầng hai có một phòng ngủ lớn và ba phòng ngủ nhỏ, đối diện với phòng ngủ lớn là một nhà vệ sinh và một phòng tắm cực lớn.

“Một phòng tắm..................”

“Vâng, ngôi nhà này thật kỳ hoặc khi có một phòng tắm như thế. Người chủ trước rất quan tâm tới phòng tắm này và hình như đã chi rất nhiều tiền vào nó.”

Đúng như Thomas-san nói, phòng tắm của ngôi nhà này lớn tới mức đủ cho 5-6 người lớn vào. Bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch, tường và sàn điều được lát gạch.

“Ngôi nhà này thực sự rất hấp dẫn với tôi, nhưng giá của nó có cao quá không?”

Nói thật, ngôi nhà này quá lớn với tôi và Kaede, nhưng có một phòng tắm hấp dẫn như thế. Trong thực tế, tôi làm sạch cơ thể và quần áo bằng ma thuật thanh lọc nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Có lẽ vì người Nhật rất thích tắm.

“Giá nơi này là 20 xu bạch kim nếu mua đứt, thuê là 1 xu vàng và 50 xu bạc mỗi tháng.”

“Như vậy có tính là rẻ không?”

Tôi nghĩ rằng ngôi nhà này thực sự rẻ kinh khủng với giá 200 triệu yen. Tôi hoàn toàn không có cửa nếu tôi vẫn còn ở Nhật. Giá 150,000 yen mỗi tháng thì không khác gì giá thuê một căn hộ chung cư ở một thành phố cả.

“Vâng, nơi này khá rẻ so với giá thị trường. Sự thật là tuy vẫn có những thiết bị ma thuật lửa và nước được lắp trong phòng tắm và nhà bếp ở tầng một nhưng mà ma thạch đã bị lấy đi, nên muốn dùng thì phải mua ma thạch để sử dụng cũng như cho các thiết bị phát sáng nữa. Hơn nữa, nơi này phải được dọn dẹp định kỳ nếu muốn ở, nhưng mà có vài chỗ cần phải sửa lại như ở đây và kia.”

“Nếu tôi có thể tự sửa thì có rẻ hơn chứ nhỉ?”

“Thành thực mà nói thì đúng như vậy. Một khi Takumi-sama mà sửa nơi này, giá trị nơi này có khi còn tăng lên ấy chứ.”

Tôi không biết tại sao anh ta lại đánh giá cao tôi như thế dù chúng tôi mới gặp nhau có hôm trước, nhưng mà giá thuê một tháng là 1 xu vàng 50 xu bạc thì hiện tại tôi có thể trả được.

“Thomas-san, chọn nơi này đi.”

“Tất nhiên rồi.”

“Còn nữa, tôi muốn nhờ anh mua hộ tôi một ít gỗ và đất sét. Anh mang qua cho tôi được chứ?”

“Cho tôi hai ngày.”

“Vậy tôi sẽ đưa trước cho anh 20 xu vàng cho một năm thuê cùng với tiền gỗ và đất sét.”

Tôi trả cho Thomas-san 20 xu vàng.

“Vâng, tôi đã nhận đủ. Khi nào ngài chuyển vào?”

“Xem nào, tôi cần chuẩn bị một ít đồ dùng và nội thất để dùng. Có một số chỗ tôi muốn sửa lại nên cần vài ngày để lấy nguyên liệu thô, tôi nghĩ 7 ngày nữa sẽ chuyển vào.”

“Đã rõ. Vậy chúng ta trở lại Hiệp đoàn và ký giao kèo.”

Trở lại Hiệp đoàn Papeck, tôi ký giao kèo cho thuê và nhận chìa khóa.

Tôi về lại Nhà trọ Lúa Vàng và nói với Maura về việc thuê nhà.

“Tôi sẽ trả lại cho ngài số tiền thừa mà ngài đã đặt cọc.”

“Không cần đâu, Maura-san. Có thể làm cho tôi cơm hộp cho tôi bằng số tiền đó được không?”

“Vậy sẽ nhiều lắm đấy.”

“Tôi có túi ma thuật, không sao cả.”

Vì còn thừa tận 50 xu bạc là khoảng 50,000 yen, 50,000 yen tiền cơm không hề ít nên tôi hiểu sao Maura-san lo về số lượng đó.

“Tôi biết rồi, Takumi-sama có một túi ma thuật cao cấp. Vậy rồi sẽ làm cơm với những món ăn khác nhau đủ cho 7 ngày theo yêu cầu của ngài.”

“Vâng.”

Tôi nhận chìa khóa từ chỗ Maura-san và trở lại phòng, sau đó cho Kaede rời khỏi Không gian Con và cho nó ăn.

“Được rồi đầu tiền mình cần phải sửa lại nhà vệ sinh.”

Bây giờ việc quan trọng nhất mà tôi cần phải làm trước khi dọn vào là sửa lại nhà vệ sinh.

Tôi cân nhắc qua kết cấu để làm một thiết bị ma thuật dọn sạch nhà vệ sinh sau khi dùng xong.

Mặc dù Nhà trọ Lúa Vàng là một nhà trọ sạch sẽ, nhà vệ sinh ở đây không hề khác mấy cái cầu xổm. Nhưng cũng nhờ Maura-san và chồng bà ấy rất chăm chỉ nên nhà trọ luôn rất sạch sẽ.

Tôi là một người thành thị, nên tôi không quen dùng cầu xổm. Ở Làng Bohd, vì tôi có thể dùng ma thuật thanh lọc, tôi đều làm sạch mỗi lần sau khi đi xong vậy nên tôi không hề bận tâm mấy.

Trong khi Kaede im lặng ăn tối, tôi suy nghĩ thật kỹ về chuyện nhà vệ sinh.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
“Tôi biết rồi, Takumi-sama có một túi ma thuật cao cấp. Vậy rồi sẽ làm 50,000 tiền cơm với những món ăn khác nhau đủ cho 7 ngày.”
Phải là “Vậy tôi sẽ làm 50 xu bạc tiền cơm....” chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sr mình đã chỉnh lại rồi. hiện tại mình không lên được trang Eng nên không rõ là lỗi ở đâu nữa...
cảm ơn bạn đã nhắc nhở
Xem thêm
@Ma Thiết Tâm: k sao cố lên trans, thích bộ này hơn bộ sát thủ đen sì kia :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn trans :3
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Gắt nha
Xem thêm