Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 54 - Một thợ thủ công thì cần vũ khí như thế nào???

14 Bình luận - Độ dài: 1,112 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 54

Tôi phải hoãn lại việc nâng cấp vũ khí cho cả đám để luyện tập với bộ giáp mới mãi đến lúc này mới xong.

Cán của thanh Băng Thương [Ice Bringer] mà tôi đã làm trước đó được làm bằng Gỗ Treant Cổ Thụ, tôi quyết định phủ nó bằng một lớp mỏng Mithril và khắc những đường vân lên đó để không bị trượt tay khi cầm.

*Băng Thương [Ice Bringer]

Một ngọn giáo bằng hợp kim Adamantite được rèn bởi một Nhà giả kim với ma thuật rèn xuất chúng .

Chứa ma thuật Băng. Bằng cách truyền ma lực vào nó, mũi thương sẽ được bọc trong ma thuật Băng.

[Cường hóa thuộc tính Băng], [Kháng thuộc tính Băng], [Bạo Trảm], [Tự phục hồi], [Bạo Kích]

Độ hiếm: Bảo vật quốc gia

“Sophia, Maria, hai em muốn yểm thuộc tính nào cho vũ khí của mình?”

Cả Sophia và Maria đều không thể dùng được thuộc tính Băng, nên dù họ có dùng Băng thương thì không vận dụng được hết sức mạnh của nó. Vì thế tôi mới hỏi họ nên yểm thuộc tính nào vào thương của họ.

“Theo em thì thuộc tính Phong sẽ hợp với hơn phải không?”

“Em nói cũng đúng. Nếu là Phong thì có thể phóng thích Phong trảm khi đâm hoặc chém.”

Sophia quyết định chọn thuộc tính Phong.

“Hmmm, với em thì chắc là thuộc tính Hỏa nhỉ?”

“Xem nào, về mặt tấn công thì nó hợp hơn so với Thủy và Thổ nên anh nghĩ cũng được đấy.”

“Nếu đã vậy cái của em sẽ là thuộc tính Hỏa nhé.”

“Được rồi.”

Sau đó tôi rèn hai mũi thương tương tự với Ice Bringer. Một cái màu đen ánh lên màu xanh lục, Tempest (Bão tố), và cái còn lại thì màu đen với ánh đỏ, Explode (Bộc phá).

*Phong Thương [Tempest]

Một ngọn giáo bằng hợp kim Adamantite được rèn bởi một Nhà giả kim với ma thuật rèn xuất chúng .

Chứa ma thuật Gió. Bằng cách truyền ma lực vào nó, mũi thương sẽ được bọc trong ma thuật Gió.

[Cường hóa thuộc tính Phong], [Kháng thuộc tính Phong], [Bạo Trảm], [Tự phục hồi], [Bạo Kích]

Độ hiếm: Bảo vật quốc gia

*Hỏa Thương [Explode]

Một ngọn giáo bằng hợp kim Adamantite được rèn bởi một Nhà giả kim với ma thuật rèn xuất chúng .

Chứa ma thuật Lửa. Bằng cách truyền ma lực vào nó, mũi thương sẽ được bọc trong ma thuật Lửa.

[Cường hóa thuộc tính Hỏa], [Kháng thuộc tính Hỏa], [Bạo Trảm], [Tự phục hồi], [Bạo Kích]

Độ hiếm: Bảo vật quốc gia

Thanh Tempest được vung lên trong tay Sophia và những cơn gió bọc lấy mũi thương.

Bắt chước theo Sophia, Maria cũng vung thử và từ mũi thương Explode hoa lửa tóe lên.

“Tuyệt quá, thứ này thực sự quá tuyệt đó Takumi-sama. Từng nhát chém đều rất mạnh mẽ, ngay khi em vừa tập trung thì gió đã tụ lại ngay mũi thương rồi.”

Sophia có vẻ rất phấn khích khi dùng thử thanh Tempest.

Goooo--!!

Maria bắt đầu phun lửa như rồng bằng thanh Explode. Hỏa cầu cứ liên tục bắn vào hình nhân được làm bằng Vonfarm trong sân.

“Kyahahaha! Tuyệt quá, oh tuyệt quá!!”

u20074-cd99af3a-9ab1-4f10-ac35-42aa4d92510d.jpg

Maria thì cực kỳ phấn khích, có vẻ như cô ấy sẽ không buông thanh Explode trong một thời gian nữa.

Sau khi Maria cũng đã bình tĩnh lại, Sophia nói với tôi.

“Takumi-sama, sứ mệnh lớn nhất cuộc đời em là bảo vệ ngài. Vì thế nếu có chuyện xảy ra, em sẵn sàng bảo vệ Takumi-sama kể cả có phải hi sinh tính mạng.”

“Không cần đâu, em phải biết quý trong sinh mạng của mình, Sophia.”

Nếu có chuyện ngoài ý muốn và Sophia bị thương rồi mất, tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu được.

“Không, đó là ý nguyện của em. Cũng vì thế, em tự hỏi em có thể có một cái khiên tốt hơn không?”

Sophia đã quyết như vậy thì chịu thôi. Đã vậy tôi nên làm một cái khiên để cô ấy không phải bị thương.

“Anh biết rồi. Sophia, em muốn kiểu khiên như thế nào?”

“Vâng, loại khiên tròn, to tầm 50-60cm, nếu có thể kháng ma thuật thì quá tốt, không có cũng không sao.”

Cô ấy có chắc là muốn một cái khiên không vậy?

Kháng vật lý là tất nhiên phải có rồi, còn vấn đề Kháng ma thuật............ nó sẽ ảnh hưởng đến trọng lượng khiên.

“Như vậy sẽ cần nhiều sức lắm đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới sức mạnh của đòn Húc khiên.”

Nhưng mà cầm một cái khiên nặng nề bằng một tay cũng không ổn.

“Vậy nếu có truyền ma lực khi dùng đòn Húc khiên, và giảm chấn động bằng Ma thuật gió thì sao? Sophia, cấp độ của em cũng khá cao và chỉ số cũng thế, nên cầm một cái khiên nặng bằng một tay cũng không sao nhưng trọng lượng của nó sẽ ảnh hưởng nếu đấu với người cùng đẳng cấp.”

“Vâng, em nhờ vào ngài vậy.”

Tôi lập tức trở lại xưởng.

“Em sẽ đi nấu ăn vậy.”

“Vậy chị sẽ dọn dẹp dinh thự và phòng tắm vậy.”

Maria và Sophia thì trở lại dinh thự.

“Được rồi, nếu muốn nhẹ thì dùng hợp kim Mithril vậy.”

Thật tốt nếu có nguyên liệu quái vật, nhưng chuyện đó không hề đơn giản. Người ta đồn rằng, những thứ như Vảy rồng có khả năng kháng ma thuật và vật lý rất cao, còn rất bền nữa, nhưng những thứ đó rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường.

“Ừm, chẳng ai muốn chinh phạt rồng chỉ để đem ra chợ khoe cả.”

Cuối cùng thì tôi làm một cái khiên tròn đường kính khoảng 50cm. Nguyên liệu thì y như giáp của Sophia, đều được yểm thuộc tính kết hợp Phong và Thủy.

Trên mặt được yểm ma trận [Khí Đạn]. Có thể tự do thay đổi ma lực để cường hóa hoặc kích hoạt [Khí Đạn].

*Khiên tròn Fuuma (Thuộc tính Phong Thủy)

Khiên tròn được làm bằng hợp kim Mithril chứa thuộc tính Phong và Thủy, được rèn bởi một Nhà giả kim với ma thuật rèn xuất chúng.

(Kháng ma thuật Gió – Cường hóa ma thuật Gió – Gia tốc – Cường hóa ma lực)

[Kháng ma thuật] [Kháng vật lý] [Giảm trọng lượng trang bị] [Tự phục hồi]

Trang bị của Sophia hoàn thiện với khiên Fumma và Giáp Ranma.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Trên ng đeo lủng lẳng tiền và tiền
Xem thêm
IWAE, anh ấy là người chuyển sinh mạnh mẽ. Một cheater đỉnh cao, vượt qua không thời gian và nắm giữ nghề sản xuất cùng nhiều cheat. Tên của anh ấy là: Takumi Iruma. Và ngay tại lúc này, đã có thêm một chương mới ghi vào sử sách.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ma Thiết Tâm
Phát hiện nghi vấn đây là đệ của anh hạ mặc dù thanh niên chưa biết chế súng
Xem thêm
Đệ anh Hạ
Chế đồ cấp bảo vật như chơi
Xem thêm
chắc là học trò
Xem thêm
Cả 3 thanh nó làm thì cả 3 đều là bảo vật cấp quốc gia,t đến lạy
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm