Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 35 - Thăng hạng

11 Bình luận - Độ dài: 1,679 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 35

Tối đó chúng tôi trở về vừa kịp lúc Volton đóng cổng.

“Hôm nay mệt quá rồi. Để ngày mai hẵng báo cáo với công hội.”

“Vâng, em cũng mệt quá rồi.”

“Takumi-sama, em hoàn toàn kiệt sức rồi.”

Còn Kaede đã ngủ trong Không gian Con từ lâu rồi.

Về tới nhà chúng tôi tắm rửa sạch sẽ xong rồi ai về phòng nấy.

Chuyện cần làm thì tôi, Sophia và Maria cũng làm rồi nên tôi cho họ thay phiên ngủ cùng tôi, nhưng sau một ngày như thế này, tôi chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng thôi.

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy thì đã gần trưa rồi, ba người chúng tôi cùng với Kaede ăn sáng. Rồi mặc áo khoác lên che mặt lại đến thẳng Hội Mạo hiểm giả để báo cáo.

Ngay khi chúng tôi vừa bước vào công hội, Hans-san nhận ra chúng tôi và dẫn chúng tôi đến phòng làm việc.

“Cảm ơn.”

“Không có gì, vì chuyện của Devuel và đồng bọn nên việc Hội Mạo hiểm giả bảo vệ lợi ích cho những thành viên tiềm năng là tất nhiên thôi. Chà nói cách khác, việc này cũng coi như là cảnh cáo để chuyện này không diễn ra nữa.”

Khi chúng tôi ngồi xuống vấn đề chính vẫn là nhiệm vụ.

“Rồi sao nào, nhiệm vụ của các cậu như thế nào rồi?”

“Vâng, chúng tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã nhận.”

“Eh?............... Mọi người mới vừa nhận nhiệm vụ hôm qua mà.”

Hans-san không giấu nỗi sự kinh ngạc.

Chúng tôi đã nhận ba nhiệm vụ.

Thảo phạt Goblin

Nhiệm vụ cố định với mọi Hạng

Giết 5 Goblin để hoàn thành

Phần thưởng: 5 xu bạc

***

Thảo phạt Kobold

Nhiệm vụ thảo phạt Hạng G

Giết 3 Kobold để hoàn thành

Phần thưởng: 6 xu bạc

***

Thu thập Cỏ Maryl

Nhiệm vụ thu thập Hạng G

Thu thập 5 bụi để hoàn thành

Phần thưởng: 5 xu bạc

***

Chúng tôi đã thảo phạt được 364 con Goblin trong đó có mấy con cao cấp nữa, trên đường đi còn săn được một ít Kobold, và chúng tôi còn thu thập được 50 bụi Cỏ Maryl.

Tôi giao lại cho Hans-san 350 bộ phận của Goblin và 10 cái của loại cao cấp như Goblin Cung và Goblin Pháp sư làm bằng chứng, còn có 4 xác Goblin Hiệp sĩ và Goblin Tướng, trong Hộp Vật Phẩm.

Tuy nhiêu trong cuộc tấn công đầu tiên một số lượng Goblin đã không còn toàn thây nên số lượng thật của chúng phải hơn 400.

Sau đó, còn thêm 6 bộ phận của Kobold làm bằng chứng và 50 bụi thành 10 phần Cỏ Maryl.

“.....umm, các cậu có thể đợi tôi một lát không? Tôi đi gọi Hội trưởng.”

Hans-san ôm đầu rời khỏi phòng làm việc.

“Mình có làm hơi quá không nhỉ.”

“Nghĩ lại thì trận chiến đó khá là suýt sao đấy.”

“Đúng vậy. Takumi-sama đã một mình đấu với Goblin Tướng.”

“Ừ, anh là một thợ thủ công, nên anh luôn tự hỏi tại sao mình lại đám đấu một một với con Goblin Tướng đó.”

Việc đó thực sự rất ngu ngốc.

Rầm, cánh cửa phòng làm việc mở ra và Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả, Barack-san bước vào.

“Kể chi tiết lại.”

Barack-san nặng nề ngồi xuống ghế và chỉ nói đúng một câu đó.

“Kể chi tiết lại mà ông nói là... Chà, tôi sẽ kể, dù gì hôm nay tôi tới đây cũng để báo cáo nhiệm vụ mà.”

Tôi kể lại tất cả những việc diễn ra sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã thảo phạt Kobold và thu thập Cỏ Maryl trong khi tìm kiếm Goblin. Khi nhận ra chúng tôi gặp hơi nhiều Goblin chúng tôi quyết định tiến sâu hơn vào trong rừng để điều tra và tìm thấy một ổ Goblin. Tôi mô tả lại cho Barack-san về ổ Goblin đó, có một con Goblin Tướng cầm đầu cùng với 4 con Goblin Hiệp sĩ và vài con cao cấp khác, nhưng bởi vì chúng tôi đã dùng ma thuật tấn công diện rộng lúc bắt đầu nên có rất nhiều con không còn nguyên vẹn, nên không thể xác định được chính xác số lượng nhưng chắc chắn không ít hơn 400 con.

“Mấy người...............”

Khuôn mặt Barack-san lúc này rất khó tả.

“Hội trưởng, tôi sẽ tính toán phần thưởng và thăng hạng cho họ.

Takumi-kun, Sophia-san, Maria-san, cho tôi mượn thẻ hội viên của các cậu.”

Hans-san bước vào sau Barack-san nói thế và lại đi ra ngoài.

“Nghe đây, Takumi, cái ổ hơn 400 Goblin được con Goblin Tướng cầm đầu kia nằm cách thị trấn Volton một ngày đi đường. Về cơ bản bọn chúng được tổ chức như một đội quân và được Công hội xếp loại cần vài tổ đội ít nhất là Hạng D để thảo phạt.”

“... ha, haha.”

Barack-san không biết sao nhìn có vẻ đáng sợ.

“Còn nữa, một còn Goblin Hiệp sĩ với một tổ đội Hạng E thì không sao cả. Là một tổ đội đấy. Còn con Goblin Tướng kia muốn solo ít nhất cậu phải đạt Hạng C còn tổ đội thì ít nhất phải là Hạng D. Đây không phải là mục tiêu thảo phạt của Hạng F và H! Diệt Goblin thì Hạng nào cũng làm được, nhưng bởi vì Goblin sẽ liên tục tăng số lượng nếu cứ để chúng tự do nên Hạng nào cũng làm được. Loại cao cấp và Hiệp sĩ, chưa nói tới Goblin Tướng thì KHÔNG PHẢI Hạng nào cũng được đâu!!”

Hình như thảo phạt Goblin cần phải ít nhất là Hạng G.

“Chà, Elf-neechan ngồi kia trong có vẻ rất mạnh, nhưng mà mọi người đều là Chiến Binh và Pháp sư thì thật vô lý. Nhưng mà cũng có thể hiểu được.”

Barack-san nói rằng Vu Hồn sư như Sophia rất là hiếm gặp. Từ đầu có rất ít Elf không sống ở quốc gia của họ, số người làm Mạo Hiểm giả còn ít hơn, nên việc cô ấy trong tổ đội của tôi thực sự rất bất ngờ.

“Vu Hồn thuật rất mạnh. Hơn nữa, nếu hai người đều là pháp sư, nên chắc chắn tập kích bằng ma thuật trước rất có lợi thế... không đúng, như vậy vẫn còn rất nguy hiểm.”

“Không hổ danh là Hội trưởng, tôi đã đánh giá thấp ngài. Thực sự rất nguy hiểm. Cấp độ của tôi và Maria đã tăng lên một ít sau đợt tập kích đầu tiên, vậy chúng tôi cũng đã cố xoay sở được.”

“Thực sự rất nguy hiểm.”

Barack-san kinh ngạc.

“Lúc đầu cậu nói cậu là một Giả kim thuật sư? Tôi có thể mua một ít thuốc không?

“Ah, thuốc à?”

“Cái gì cậu còn à?”

Tôi nói sơ qua về thuốc cơ bản có tác dụng gần bằng với thuốc trung phẩm mà tôi đã làm. Sau đó, tôi giải thích rằng nếu bán với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng tới Công Hội Dược sư nên sau khi bán 100 bình mỗi loại cho Hiệp đoàn Papeck, tôi không làm thêm ngoài mục đích bản thân sử dụng.

“Ah, tôi đã nghe đồn rằng Hiệp đoàn Papeck đang bán những loại thuốc cơ bản với giá khá chát nhưng chúng thực sự rất đáng giá. Thì ra số thuốc đó là do Takumi bào chế. Nhưng tiếc thật, nếu hiệu quả của chúng thực sự tốt như vậy thì rất có ích cho Hội Mạo Hiểm giả.”

Barack-san và Công hội Dược sư chắc có mâu thuẫn gì đó nên ông ta đành từ bỏ. Bởi vì Công Hội Dược sư sẽ gặp rắc rối nếu không bán được thuốc cho Hội Mạo Hiểm giả, thế là kế hoạch mua thuốc của tôi không cần phải bàn nhiều.

Hans-san quay lại cùng với thẻ hội viên của chúng tôi.

“Được rồi, đầu tiên là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ và số Ma thạch thu được.

Kobold | 6 con | 12 xu bạc

Cỏ Maryl | 10 phần mỗi phần 5 bụi | 50 xu bạc

Goblin | 350 con | 350 xu bạc

Goblin cao cấp | 10 con | 100 xu bạc

Goblin Hiệp sĩ | 4 con | 200 xu bạc

Goblin Tướng | 1 con | 5 xu vàng

Ma thạch Goblin | 350 viên | 35 xu bạc

Ma thạch Goblin cao cấp | 10 viên | 10 xu bạc

Ma thạch Goblin Hiệp sĩ | 4 viên | 40 xu bạc

Ma thạch Goblin Tướng | 1 viên | 1 xu vàng

Phần thưởng đặc biệt vì tiêu diệt trọn ổ | 5 xu vàng

Tổng cộng : 18 xu vàng, 97 xu bạc

Tiền thưởng đã được chuyển vào thẻ Hội viên của Takumi-sama, mời cậu xem lại.

Còn Sophia-san và Maria-san được thăng hạng lên F và Takumi-kun thăng lên hạng E.

Chỉ cần Sophia-san và Maria-san hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ hạng F nữa, hai người sẽ thăng lên hạng E.”

Theo lời của Hans-san, Sophia và Maria đã rõ điều kiện để thăng lên hạng E, tuy nhiên việc thăng hạng đã xác định theo quy tắc từng bước một, nên họ cần phải hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa.

“Hans, nhờ Takumi kể lại chi tiết vị trí ổ Goblin kia, sau đó thêm vài nhiệm vụ xác minh nữa.”

“Đã hiểu.”

Hans-san trả lại thẻ cho chúng tôi sau đó trở lại làm việc.

“Haa, vì thần linh, mong cậu hãy cẩn thận chút.”

“Vâng tôi sẽ cố hết sức.”

Ít nhiều thì sau khi nghe mắng xong, chúng tôi đã báo cáo và nhận phần thưởng của mình, không ngờ việc này còn mệt hơn tôi tưởng nữa, vì vậy chúng tôi quyết định về nhà và thư giản.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Gấu j vậy hạng thấp Vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
leo rank mà vậy là dễ lắm rồi :v
Xem thêm
Hãy xem như đây là leo rank từ sắt lên bạc I trong 1 ngày
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Tem muahaha
Xem thêm