Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05 - Chuẩn bị những thứ cho cuộc sống

22 Bình luận - Độ dài: 1,167 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 05

Ngoại thất đã hoàn thành nhưng vẫn chưa có giường ngủ, thế là tôi phải phủ áo khoác lên một miếng ván và ngủ tạm.

“Uugh,.... đ-đau.”

Tự nhủ với bản thân là hôm nay sẽ là lần cuối cùng mình ngủ trên ván gỗ.

Sau khi vệ sinh cá nhân ở cái giếng duy nhất của thôn, và làm vài động tác cho giãn gân cốt, tôi ăn sáng với xúc xích và bánh mì mà vợ của Vanga-san, Martha-san, mang đến cho tôi hôm qua.

“Bây giờ mình nên đi đốn gỗ trước nhỉ.”

Hôm qua Vanga-san đã đánh dấu một số cây cần phải chặt đi. Tôi định lấy hết số đó, sau đó dùng chúng là một số đồ nội thất và đồ dùng hằng ngày.

“Hmm, lưỡi rìu này hơi cùn rồi.”

Nhìn vào lưỡi rìu mà hôm qua tôi mượn được, chắc không đốn gỗ được với nó rồi.

“Không biết ma thuật [Rèn] có tác dụng không nhỉ?”

Trong ma thuật [Rèn], có một phép dùng để tạo hình,[Tạo hình] và một phép khác để mài, [Mài]. Tôi cầm cây rìu trong tay và kích hoạt ma thuật [Rèn]. Cùng bởi vì cấp độ của kỹ năng này vẫn còn thấp nên nó bị mài hơi quá tay, nhưng mà với một cây rìu thì chắc không sao đâu.

Và cứ thế tôi vác rìu rời khỏi làng và hướng đến khu rừng trên núi.

Từng nhát rìu vung lên.

Kan!Kan!Kan!

Đốn hạ một cái cây có đường kính 30 cm khó hơn tôi tưởng nhiều. Sau khi mồ hôi rơi được ra được cả thùng thì tôi cũng đốn xong cái cây đó.

<Nhận được Kỹ năng [Đốn gỗ]>

<Nhận được Kỹ năng [Kỹ thuật dùng Rìu]>

Vừa đốn xong một cái cây, thì mình học được kỹ năng. Nhưng mà không lẽ nào đạt kỹ năng đơn giản vậy chứ? Tôi thầm nghĩ trong lòng khi chặt một cái cây khác với kỹ năng vừa có, nhờ vậy tốc độ cũng tăng lên đáng kể.

Tác dụng của kỹ năng thật đáng kinh ngạc, từ cái gấp đôi lên gấp ba rồi từ gấp ba lên bốn, tốc độ chặt cây tăng lên gấp vài lần mỗi khi kỹ năng thăng cấp.

Số gỗ cần được cất trong hộp vật phẩm, không ngờ tôi lấy đủ số gỗ cần thiết nhanh hơn cả dự tính.

Tôi trả lại số gỗ đã mượn vào kho, giữ lại một ít để làm đồ nội thất và đi thẳng về nhà.

Với những dụng cụ tôi mượn được của Vanga-san, tôi định sẽ làm một cái giường.

Nhưng mà đầu tiên phải kiểm tra lại chỉ số.

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Chiến Binh Lv 4, Pháp sư Lv3

Cấp Độ :2

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực :120

Ma lực :120

Sức mạnh :55

Nhanh nhẹn :35

Năng lượng : 55

Khéo léo :55

Hiểu biết : 75

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv2

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Tìm kiếm kẻ thù Lv1

Nhận biết Lv1

Nhận diện ma thuật Lv1

Điều khiển Ma lực Lv1

Ma thuật ánh sáng Lv1

Ma thuật lửa Lv1

Ma thuật nước Lv1

Ma thuật gió Lv1

Ma thuật đất Lv2

Ma thuật thời-không Lv1

Thuật giả kim Lv1

Rèn Lv1

Thu hoạch Lv2

Chế tác gỗ Lv1

Mộc nghệ Lv2

Đốn gỗ Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Kế tiếp nên xem thử xem mình có đổi nghề được không.

Xem nào.

Thợ mộc | Thợ rèn | Giả kim thuật sư | Đạo tặc | Linh mục

Hình như mình có thể chọn từ 5 loại nghề này.

Vậy nên, tôi đổi Chiến binh thành Thợ mộc và Pháp sư thành Thợ rèn để lúc làm đồ dùng có thể chính xác hơn một tí.

Đúng như tôi nghĩ, ma thuật [Rèn] đều có tác dụng miễn là nguyên liệu phù hợp. Tôi truyền ma lực vào thanh gỗ và dùng [Tạo hình] để biến đổi nó. Tôi còn một ít đinh mà Vanga-san cho khi dựng nhà, nhưng nhờ có kỹ năng [Chế tác gỗ], tôi có thể làm đồ nội thất mà không cần dùng tới đinh nên cũng tiết kiệm được một ít.

<Kỹ năng [Chế tác gỗ] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Mộc nghệ] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Rèn] đã thăng cấp>

<Thăng cấp Thợ mộc>

<Thăng cấp Thợ rèn>

<Kỹ năng [Điều khiển Ma lực] đã thăng cấp>

Khi tôi làm xong giường ngủ thì vài kỹ năng và nghề nghiệp cũng đã thăng cấp. Thay vì là nệm, tôi mua được một ít lông của loài gia súc duy nhất trong làng này, một loài vật giống dê tên là [Yaak], giá 10 xu bạc. Thêm nữa, Martha-san đã cho tôi một miếng vải thay cho ga giường.

Tôi cũng nhận ra là nghề nghiệp sản xuất thăng cấp kể cả khi không phải chiến đấu, tôi ngày càng thích nghề nghiệp sản xuất.

Tôi tiếp tục làm thêm một bàn làm việc, một cái ghế đẩu, một bàn ăn, và thêm một cái ghế cho đến khi mặt trời xuống núi.

Bữa tối tại nhà Vanga-san trở nên thịnh soạn hơn khi tôi tặng hai con Giác thố mà tôi xém tí quên mất trong hộp vật phẩm cho Martha-san.

Tôi học cách lột da chúng với Vanga-san và cũng tự mình lột da con còn lại. Điều này thật đáng sợ nếu tôi vẫn còn sống ở Nhật Bản nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy ổn. Chắc là do sự khác biệt của thế giới khác không nhỉ?

Những kỹ năng sản xuất cứ thế mà thuần thục hơn.

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Thợ mộc Lv 7, Thợ rèn Lv7

Cấp Độ :2

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực :120

Ma lực :120

Sức mạnh :55

Nhanh nhẹn :35

Năng lượng : 55

Khéo léo :55

Hiểu biết : 75

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv2

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Tìm kiếm kẻ thù Lv1

Nhận biết Lv1

Nhận diện ma thuật Lv1

Điều khiển Ma lực Lv2

Ma thuật ánh sáng Lv1

Ma thuật lửa Lv1

Ma thuật nước Lv1

Ma thuật gió Lv1

Ma thuật đất Lv2

Ma thuật thời-không Lv1

Thuật giả kim Lv1

Rèn Lv3

Thu hoạch Lv2

Chế tác gỗ Lv3

Mộc nghệ Lv3

Đốn gỗ Lv2

Lột da Lv1

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

nguyên chương status chiếm gần hết ko gian rồi!!! vcl
Xem thêm
skill tăng trưởng với dễ học skill op thật
Xem thêm
Ngoài vài lỗi chính tả ra thì ổn .... thanks ad
Xem thêm
Bộ này khá hay
Xem thêm
Dòng cuối bảo hộ thần thánh hay thành thánh đấy trans

Thành thánh là thú zị lắm đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix
Xem thêm
Thank trans nhiều
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nhiều skill vs nghề quá, rắc rối vl
Xem thêm