Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 60 - Tiếp tục chuẩn bị để hành trình thêm thoải mái IV

19 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 60

Lộc cộc lộc cộc

“Được rồi người kế tiế..... hiiiiiih!

Trở về Volton cùng với Tsubaki, mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy chúng tôi bước qua cổng.

-----------

“Không có vấn đề gì cả. Cậu vẫn có thể đăng ký cho nó, nhưng mà cậu nói cậu là Giả kim thuật sĩ đúng không Takumi-kun? Làm sao cậu thuần hóa được hai con quái vật này vậy?”

Tại Hội Mạo Hiểm giả, Hans-san cực kỳ kinh ngạc. Không cần anh ta nói tôi cũng có thể cảm nhận được. Tôi không phải là kiểu pháp sư dựa vào trang bị, và chiêu mạnh nhất hiện tại của tôi là tiếp cận và dùng [Phân giải] thì quá ư là nhảm nhí.

Bản thân chiêu [Phân giải] cũng không phải là tuyệt đối.

Thành thực mà nói nếu mục tiêu bị [Phân giải] là một quái vật cấp cao có ma lực vượt xa tôi thì dùng [Phân giải] không hề đơn giản. Nếu sức mạnh của nó quá lớn hoàn toàn có thể chống cự được. Nên dù sao đi nữa thì đây cũng chẳng phải là cách Giả kim thuật sư chiến đấu.

Haa, Lần cuối nhìn thấy một con Long Mã được thuần hóa là khi nào nhỉ? Cậu còn không phải là Thuần Thú sư nữa. Hơn nữa chỗ cậu thảo phạt bọn Orc ở chỗ này trong đồng cỏ đúng không? Tôi sẽ thêm vài nhiệm vụ trinh sát để đề phòng. Còn về xác Kiến Quân đội mà tôi đã nhờ người xử lý, chúng tôi có thể mua lại vỏ của chúng được không? Ma thạch thì vẫn của các cậu.”

Sau đó, trong nghe xong bài giáo huấn của Hans-san thì tôi nhờ phía công hội xử lý con Trường Giác Ngưu và Sói Cỏ để lấy ma thạch và thịt Trường Giác Ngưu.

“Sophia-san và Maria-san, hai người đã được thăng lên hạng D. Xin nhận lại thẻ hội viên.”

Cả Sophia và Maria đều được thăng lên hạng D. Có lẽ vì cả hai đều đã từng chiến đấu với bọn cướp nên họ vừa đủ điều kiện để thăng hạng.

Chúng tôi bán hết những nguyên liệu không dùng, thỏa thuận về giá vỏ Kiến Quân đội, nhận tiền, ma thạch, thịt Orc và thịt Trường Giác Ngưu rồi chúng tôi về nhà.

----------

Con ngựa được dùng để kéo xe chúng tôi cũng được chuẩn bị.

Hiện tại thì Tsubaki đang ở trong một cái chuồng tạm trong vườn.

Lúc này tôi chỉ muốn là xe ngựa thôi.

Kích thước thì vẫn theo dự tính là một chiếc xe hai ngựa kéo nhỏ.

Tôi làm một khung ống bằng hợp kim Adamatite để gia cố cho xe. Dùng thêm cả Gỗ Treant Cổ thụ để gia cố. Sau đó, tôi gắn trần, cửa, vách và sàn bằng Gỗ Treant.

Tất cả phần bằng Treant và Treant Cổ thụ đều được sơn màu đen.

Tôi còn gắn thêm cả lò xo lá và giảm sốc dầu để cho chuyến đi thêm thoải mái. Trục xe được làm từ hợp kim Adamatite, và lắp vào đó ổ bi cũng được làm từ hợp kim Adamantite.

Sau khi biến đổi một ít thủy tinh, tôi tạo hình chúng cho vừa với khung cửa sổ. Yểm thêm phép [Kháng vật lý] [Tự hồi phục], rồi gắn chúng vào bốn chỗ, phía trước, hai bên và phía sau nên bên trong xe sẽ đủ ánh sáng.

Tôi còn lắp thêm mấy tấm mỏng bằng hợp kim Mithril bên ngoài xe ngựa tăng thêm độ bền và kháng ma thuật.

Những tấm đó đều được sơn màu đen cho nó trang trọng.

Cuối cùng yểm thêm [Tự hồi phục] [Kháng vật lý] [Kháng Ma lực] [Giảm trọng lượng] cho cả xe.

Bên trong xe thì đậm phong cách dị giới. Với phép [Mở rộng Không gian], nó trở thành một căn phòng rộng 12 tấm tatami[note18916] . Có cả giường, sofa, bàn, một cái bếp nhỏ và cả nhà vệ sinh. Còn có một tấm thảm do chính Kaede làm. Giường thì rộng đủ cho cả 4 người cùng ngủ.

“...............Takumi-sama, ngài làm quá rồi. Cả cái lục địa này cũng không có cái xe ngựa nào như thế này đâu.”

“Waaaah~! Tuyệt quá đi~! Waaa~, bên trong rộng quá đi~!”

Tham quan xe ngựa mới vừa làm xong, Sophia và Maria đều có những ấn tượng riêng của mình. Sau đó tôi làm một bộ giáp cho Tsubaki.

“Kaede này, không biết Tsubaki ghét mặc áo giáp không nhỉ?”

“Hmm, để em hỏi Tsubaki.”

Kaede có thể hiểu được ý của Tsubaki nên tôi nhờ em ấy hỏi ý kiến Tsubaki. Tôi vẫn có thể cảm nhận cảm xúc của em ấy như nếu muốn biết chi tiết vẫn phải nhờ Kaede.

“Em ấy nói là chỉ cần nó ngầu là được.”

Bururu.

Vậy coi như là đồng ý, tôi sẽ làm một bộ giáp cho Tsubaki.

Nguyên liệu chính vẫn là Hợp kim Adamantite, và hợp kim Mithril làm viền.

Đo kích thước của Tsubaki, tôi dùng đất sét làm một mô hình Tsubaki thu nhỏ để thử nghiệm chuyển động của giáp.

Kế tiếp tôi làm một mô hình kích thước thật của Tsubaki.

Tôi vừa rèn hợp kim Adamantite bằng Ma thuật Rèn, vừa lắp các phần lên mô hình sau khi hoàn tất vừa kiểm tra xem có sai sót ở đâu không, giáp được nối lại bằng phần da mềm. Tsubaki vốn có một lớp vảy cứng rồi nên thứ này có thể không cần thiết lắm.

Nó được yểm [Giảm trọng lượng] [Kháng vật lý] [Kháng ma thuật] [Tự động điều hòa].

Cuối cùng, tôi cho Tsubaki mặc thử thành phẩm, và nhờ Kaede hỏi cảm nghĩ của em ấy.

“Tsubaki, cảm thấy sao?”

“Em ấy nói ổn, Master.”

Tsubaki sau khi mặc giáp bằng hợp kim Adamantite trông đáng sợ đến mức có thể hù bọn con nít khóc. Với em ấy chắc thế là đủ ngầu rồi.

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Giả kim thuật sư Lv72 > Lv76, Thợ rèn Lv70 > Lv72

(Ma pháp kiếm sĩ Lv12 > Lv18, Ma thuật sư Lv11 > Lv14, Yểm thuật sư Lv32 > Lv39, Thợ mộc Lv16 > Lv24, Thợ may Lv40 > Lv46)

Cấp Độ : 68 > 69

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực : 730 > 735

Ma lực : 930 > 940

Sức mạnh : 372 > 376

Nhanh nhẹn : 332 > 338

Năng lượng : 430 > 438

Khéo léo : 356 > 360

Hiểu biết : 434 > 438

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv3

Sáng suốt Lv3 > Lv4

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Tránh né Lv2 > Lv3

Làm chủ cơ thể Lv3

Tăng tốc độ hồi phục ma lực Lv1

Phản ứng nhanh nhạy Lv1

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv7

Kỹ thuật dùng Rìu Lv5

Kiếm thuật Lv7

Ném Lv4

Thể Thuật Lv5

Ma thuật Chiến Lv5

Tìm kiếm kẻ thù Lv3 > Lv4

Nhận biết Lv5

Ẩn Thân Lv4 > Lv5

Thuần hóa Lv1 > Lv2

Cường hóa sức mạnh Lv5

Nhận diện ma thuật Lv7

Điều khiển Ma lực Lv9

Ma thuật Ánh sáng Lv8

Ma thuật Lửa Lv5

Ma thuật Nước Lv5

Ma thuật Gió Lv6

Ma thuật Đất Lv8

Ma thuật Băng Lv4 > Lv5

Ma thuật Sét Lv3 > Lv5

Ma thuật thời-không Lv3 > Lv5

Phù thuật Lv5 > Lv7

Thuật giả kim Lv8 > Lv9

Rèn Lv8 > Lv9

Chế tác gỗ Lv6 > Lv7

Mộc nghệ Lv4

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv5

Lột da Lv4

Khai khoáng Lv4

Gia công kim loại Lv5 > Lv7

May vá Lv3 > Lv5

Nấu nướng Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Arachne cá thể độc nhất (Kaede)

Long Mã (Tsubaki)

Danh hiệu:

Diệt Khổng lồ

Ghi chú

[Lên trên]
gần 20m2
gần 20m2
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vậy là ẩn danh dữ chưa. Còn VIP hơn cả hầu tước nữa.
Xem thêm
Mốt tiến hóa mọc cánh bay luôn
Xem thêm
Nguyên cái bảng trạng thái......
Xem thêm
NDK
Vãi xe ngựa
Xem thêm
gấu thấy annh mạnh dc tí rồi nhưng chưa bằng anh hùng
main theo lối phong cách đa dụng muốn mạnh cũng hơi lâu
Xem thêm
Cái này thì nó bá quá mức quy định rồi
Xem thêm
Tks trans...
Xem thêm
Được trans ưi.
Quả xe ngựa này thì cần gì sống cố định nữa,làm hành trình chu du vòng quanh thế giới thôi.
Xem thêm
vậy chỗ đâu nó rèn dệt thêu vẽ chế tạo luyện thuốc thử nghiệm giải phóng sinh lí với 2 em kia
Xem thêm