Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 24 - Mục tiêu cho tương lai.... không có lý do gì mà không có một cái nhỉ?

17 Bình luận - Độ dài: 2,051 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 24

Được Papeck-san yêu cầu làm thêm 200 bồn cầu, tôi lại phải làm một việc lặp đi lặp lại trong sự tĩnh lặng khó chịu, sau đó tôi đến Hiệp đoàn Papeck để giao 200 cái bồn cầu và 10 thiết bị thanh lọc.

Tuy là một công việc lặp lại nhưng cấp độ của kỹ năng [Thuật Giả kim], [Ma thuật Đất], Giả Kim thuật sư cũng như Pháp sư đều tăng. Hơn nữa, bởi vì tôi phải tự nấu ăn trong dinh thự và thế là tôi nhận được kỹ năng [Nấu nướng]. Tuy chỉ mới Lv2 vẫn còn sai sót nhiều nhưng cũng rất hữu dụng. Với một ông già 40+ tuổi làm kế toán chưa bao giờ vào bếp như tôi thì việc này cũng thật là tuyệt.

Cũng trong hôm đó, một chiếc xe ngựa từ Hiệp đoàn Papeck tới trước cửa nhà tôi, Papeck-san nói muốn tôi cùng ông ta đi đến một nơi.

“Như tôi đã hứa trước đó, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp một thương nhân buôn nô lệ mà tôi quen biết.

Tôi cũng muốn Hiệp đoàn Papeck lấn sân sang buôn bán nô lệ, nhưng mà việc buôn bán nô lệ hoàn toàn không giống với việc buôn bán bình thường.”

Còn nữa, tôi nhận được thêm 30 xu bạch kim tiền lời.

Bên trong xe ngựa đang lăn bánh trên đường đá, tôi nghe giới thiệu sơ qua về nơi sắp tới.

Xe ngựa dừng lại ở ngoại ô khu thương mại, một cửa hàng nô lệ cách xa khu đèn đỏ. Tòa nhà nơi bán nô lệ có vẻ ngoài rất bình thường. Bình thường đến nỗi nếu không ai nói với tôi thì không nghĩ là nơi này buôn bán nô lệ.

“Takumi-sama, đây là Hiệp đoàn Nô lệ Moulin. Bởi vì nó vẫn nằm trong Volton, Hiệp đoàn này hoàn toàn hợp pháp.”

Bước khỏi xe ngựa, một người phụ nữ khiêu gợi bước ra từ hiệp đoàn nô lệ chào đón chúng tôi.

“Papeck-sama, lâu quá không gặp.”

“Moulin-dono, tôi nói thẳng nhé. Hôm nay chúng tôi đến đây để tìm một nô lệ đáng tin cậy để quản lý nhà cửa và một nô lệ có khả năng bảo vệ Takumi-sama.”

“Cảm ơn ngài đã nhớ tới nơi này, Papeck-sama. Takumi-sama, tôi là chủ nhân của hiệp đoàn này, Moulin. Cảm ơn ngài hôm nay đã đến đây.”

“Tên tôi là Takumi. Moulin-san, mong được chiếu cố.”

Một người phụ nữ có tuổi vóc dáng khiêu gợi, tim tôi không khỏi đập mạnh trước sức hút của Moulin-san. Tôi đã từng có người yêu khi tôi còn ở Nhật, cũng không còn trinh tiết gì. Nhưng phản ứng của tôi hôm nay không khác gì thằng nhóc 15 tuổi.

“Fufu. Mời vào.”

Theo bước Moulin-san, tôi bước vào cửa hàng nô lệ, với khuôn mặt đỏ ửng.

Tôi uống trà trong phòng khách trong khi cố trấn tĩnh lại bản thân, Moulin-san bước vào với một tập tài liệu.

“Hiện tại chỉ còn lại vài nô lệ nợ, nô lệ mà hiệp đoàn có trong tay rất ít, tuy nhiên.....”

“Moulin-dono, nhưng mà Takumi-sama muốn tìm một nô lệ chiến tranh hoặc nô lệ bất hợp pháp.”

Khoảnh khắc Papeck-san vừa nói ra, mắt Moulin-san khẽ nhíu lại và hơi thở dịu dàng của bà ta ngay lập tức trở nên nguy hiểm.

“Ngài có thể cho tôi biết lý do không?”

“Vâng, Takumi-sama tuy còn trẻ, tuy nhiên ngài ấy là một thợ thủ công với những kỹ thuật mà không ai có thể bắt chước được. Trong số đó có những bí kỹ không thể truyền ra ngoài được, điều đó khiến việc chọn nô lệ trở nên rất khó, một nô lệ nợ có khả năng sẽ làm lộ những bí kỹ đó ra ngoài khi được tự do.”

Papeck-san giải thích rõ ràng, hơi thở của Moulin dịu dàng như lúc trước.

“Hiểu rồi, nếu là một nô lệ chiến tranh, sẽ không thể được thả tự do nếu niềm tin không đủ. Ngược lại nhiều nô lệ bất hợp pháp thì lại lệ thuộc vào chủ nhân của mình và không muốn được thả tự do. Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ dẫn hai người đi xem thử.”

Sau đó, Moulin-san dẫn tôi tới một phòng chứa nô lệ, tôi quan sát xung quanh, chẳng có mấy người cả. Tôi không hề đánh giá một ai đến tận bây giờ vì tôi nghĩ đó là xúc phạm người khác.

“Thành thật xin lỗi nhưng với yêu cầu của Takumi-sama. Chỉ có vài người đàn ông có năng lực chiến đấu thôi.”

Đúng như Moulin-san nói, thêm chuyện phải là nô lệ chiến tranh hoặc nô lệ bất hợp pháp càng khó lựa chọn hơn nữa.

Phải nhắc lại lần nữa.

Một người có thể quản lý dinh thự và những nhu cầu hằng ngày của tôi.

Một người bảo vệ tôi khi tôi đi ra ngoài.

Tôi cần ít nhất hai người.

Moulin-san nói rằng số nô lệ chiến tranh mà Hiệp đoàn nô lệ Moulin đang có trong tay chỉ có một, mà một đó lại còn trong tình trạng rất đặc biệt.

“Thực tế, nô lệ này là một tù binh từ cuộc chiến giữa Vương quốc Triaria và Vương quốc Yggurle 50 năm trước.”

“50 năm trước?!”

“Ah, Vương quốc Yggurle là đất nước của tộc Elf.”

Moulin-san nói rằng, trước đây, cuộc chiến giữa hai đất nước này chỉ bùng phát nhất thời và các tù binh không được trao trả mà được bán trực tiếp tới một đất nước thứ ba, Vương quốc Valkyra.

Vì thị trấn Volton nằm ở rìa phía tây của Vương quốc Valkyra và gần với Vương quốc Yggurle, ông nội của Moulin đã mua được nô lệ này từ Triaria nhưng vì vài lý do mà vẫn bán được.

Tôi không biết tại sao việc trao trả tù nhân không diễn ra, nhưng tôi chỉ nhìn qua thì biết được tại sao vẫn chưa bán được.

Tay phải, chân trái, và một tai đã không còn.

“Ngài cũng thấy đấy, cô ta không thể chiến đấu. Cô ta là một Elf nên cô ta có thể dùng Vu hồn thuật và ma thuật thuộc tính, nhưng không hiểu vì sao lại không thể dùng được ma thuật. Cộng thêm việc, thiếu một chân khiến việc di chuyển rất khó khăn. Tôi không hiểu nổi ông nội mình nghĩ gì khi ông ấy mua cô ta nữa.”

Phải, nô lệ chiến tranh này là một cô gái xinh đẹp có một không hai. Cô ta có một mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp như được tạo ra từ bàn tay thần linh, đôi mắt xanh lục mang ý chí mạnh mẽ, tay chân dài nên vóc dáng của cô ấy chắc hẳn rất quyến rũ. Và trên tất cả bộ ngực ấn tượng nhô ra khiến tôi không thể rời mắt.

“Cũng thật lạ khi không ai muốn mua cô ta.”

“Chà, tôi nghe nói rằng tuy với những khuyết tật của cô ta, cô ta vẫn có một khuôn mặt xinh đẹp nên được cái Quý tộc và thương gia có tiền hỏi mua. Nhưng trong khế ước của ông nội tôi hình như không bán với mục đích làm nô lệ tình dục, nên vẫn chưa bán được cô ta.”

Tôi suy nghĩ một tí.

Ma thuật ánh sáng của tôi đã đạt Lv7, để dùng phép [Phục hồi đặc biệt] chữa những bộ phận bị mất thì tôi cần phải luyện tập kỹ năng này thêm một thời gian nữa hoặc là đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

Tôi vẫn chưa có được công thức các loại thuốc cao cấp hơn nên điều này là điều duy nhất tôi có thể làm.

“Tôi mua cô ấy có được không?”

“Takumi-sama, ngài chắc chứ?”

Papeck-san bất ngờ hỏi thế. Không lẽ ông ta nghĩ tôi mua cô ấy vì cô ấy đẹp à.

---------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Sophia Sylphide

Chủng tộc : Elf

Tuổi : 80 tuổi

Nghề nghiệp : Vu Hồn sư Lv60, Hiệp sĩ Lv20

(Chiến binh Lv80, Thợ săn Lv67)

Cấp Độ : 64

Tình trạng : Khuyết tật (Khế ước nô lệ - Lời nguyền Ma Quỷ)

Sinh lực : 420

Ma lực : 520

Sức mạnh : 280

Nhanh nhẹn : 380

Năng lượng : 320

Khéo léo : 210

Hiểu biết : 360

Độc nhất kỹ :

Nhãn hồn

Kỹ năng bị động :

Sáng suốt Lv3

Kỹ năng chủ động :

Kiếm thuật Lv7

Kỹ thuật dùng khiên Lv5

Thương kỹ Lv6

Bắn cung Lv6

Thể Thuật Lv4

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Cường hóa sức mạnh Lv4

Nhận diện ma thuật Lv6

Điều khiển Ma lực Lv5

Vu hồn thuật Lv8

Ma thuật nước Lv5

Ma thuật gió Lv6

Ma thuật đất Lv5

Ảnh hưởng của Khuyết tật, tất cả chỉ số -100

Không thể sử dụng ma lực vì hiệu ứng của Lời nguyền của Quỷ

------------------------------------------

Xin lỗi đi chỉ số của cô ấy hơi bị cao đấy.

Cô ấy sẽ sẵn sàng chiến đấu nếu lời nguyền và vấn đề khuyết tật được giả quyết.

[(Takumi-sama, ma thuật ánh sáng của ngài đến mức nào rồi?)]

[(Tôi nghĩ tôi sẽ đến được mức đó sớm thôi)]

Papeck-san thì thầm với tôi.

Papeck-san vốn đã biết tôi có thể sử dụng được Ma thuật Ánh Sáng. Nhưng nhìn ông ta thì có lẽ là ông ta không ngờ kỹ năng của tôi đã đạt đến mức đó.

“Tên cô ta là Sophia, 2 xu bạch kim.”

Tôi không biết 20 triệu yen Nhận là đắt hay rẻ nữa nhưng tính tới chi phí trong 50 năm không bán được. Hơn nữa, 2 xu bạch kim thì quá rẻ với một Elf xinh đẹp như vậy.

Sau đó Papeck-san nói với tôi rằng vì Sophia bị khuyết tật và bị mất một tai, nếu không phải khế ước không bán Sophia làm nô lệ tình dục mà ông của Moulin-san đã đặt, cô ấy là một nô lệ vô dụng đã ở Hiệp đoàn Moulin một thời gian dài. Papeck-san còn nói nếu cô ấy được bán như một nô lệ tình dục, cô ấy phải đáng giá hơn 20 xu bạch kim dù không đầy đủ tay chân. Hoặc có thể đó chỉ mới là giá khởi điểm trong một buổi đấu giá thôi.

“Tôi muốn hỏi cô ấy vài điều rồi mới mua cô ấy nếu không có vấn đề gì khác.”

“Vậy phiền ngài hãy đợi trong phòng khách”

Papeck-san và tôi trở lại phòng khách để đợi bọn họ

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : *Yểm thuật sư Lv29, *Pháp sư Lv46

(Chiến binh Lv30, Thợ mộc Lv16, *Giả kim thuật sư Lv49, Thợ rèn Lv42, Thợ may Lv26)

Cấp Độ : 18

Tình trạng :Khỏe mạnh

*Sinh lực : 330

*Ma lực : 460

*Sức mạnh : 146

*Nhanh nhẹn : 116

*Năng lượng : 208

*Khéo léo : 154

*Hiểu biết : 202

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Ném Lv4

Thể Thuật Lv1

Ma thuật Chiến Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Thuần hóa Lv1

Nhận diện ma thuật Lv6

Điều khiển Ma lực Lv8

*Ma thuật ánh sáng Lv7

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv3

Ma thuật gió Lv2

*Ma thuật đất Lv7

Ma thuật thời-không Lv3

Phù thuật Lv3

*Thuật giả kim Lv7

Rèn Lv5

Chế tác gỗ Lv6

Mộc nghệ Lv4

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv3

Lột da Lv4

Đào mỏ Lv4

Gia công kim loại Lv2

May vá Lv3

Nấu nướng Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Sát Thù cá thể độc nhất (Kaede)

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

chắc loli elf cũng già hơn cả mình
Xem thêm
móa lv skill cao kìa
Xem thêm
cứ chạm vào efl là tuổi ông bà già trở lên. Thấy mà lạnh gáy????
Xem thêm
đây là lí do ko sợ bóc lịch -)))
nhất là kiểu 10 cuốn -)))
Xem thêm
thể loại old lady đang đc ưa chuộng trở lại
Xem thêm
Harem main + 1
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Phi công 40+ lái phi cơ 80+ :D
Xem thêm
Elf thì bao nhiêu chẳng đc,như satou bên death march lái high efl số tuổi lên đến mấy triệu kìa
Xem thêm
80+ còn trẻ chán :))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm