Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 52 - Nâng cấp trang bị

27 Bình luận - Độ dài: 1,728 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 52

Sau khi làm xong Thương Adamantite, chúng tôi quyết định nâng cấp luôn cả giáp.

“Anh định sẽ nâng cấp giáp của bọn mình, nếu hai em có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại.”

Sophia và Maria cũng cân nhắc đôi chút khi nghe tôi nói.

Hiện tại chúng tôi đang sử dụng giáp Da Khủng Giáp Trư và Tri Thù Lụa đi kèm. Tôi nghĩ thì phần giáp trong bằng Tri Thù Lụa như thế là ổn rồi. Chất liệu vải co dãn tốt bó sát cơ thể là những phần được làm đặc biệt. Tác dụng của nó thì không thể bàn cãi được. Tôi nghĩ chỉ nên thay đổi kiểu dáng và màu sắc thôi.

“Takumi-sama, ngài đang tính dùng Mithril làm giáp sao?”

“Hmm, Không phải hai em cũng từng nói rằng giáp màu bạc rất hợp với cả Sophia và Maria sao? Hơn nữa Sophia còn là Hiệp sĩ nữa.”

Tôi thản nhiên trả lời câu hỏi của Sophia.

“ “ ..........................Takumi-sama.” “

Sophia sững người rời khỏi phòng.

Còn về giáp của Sophia và Maria, tôi có vài ý tưởng.

Hiện tại, nguyên liệu chính tôi đang dùng là phần da cứng Khủng Giáp Trư. Nguyên liệu này khá phổ biến trong giới Mạo hiểm giả vì đặc tính của nó vừa nhẹ lại rất cứng, nên đến cả các mạo hiểm giả kỳ cựu cũng dùng thứ này. Nhưng không có nghĩa là nó không có vấn đề. Bởi vì Khủng Giáp Trư vốn không phải là loại quái vật cao cấp, bản thân nguyên liệu cũng không có hiệu ứng đặc biệt, số lượng phép có thể yểm lên cũng không quá nhiều. Trong số các nguyên liệu từ rồng và những quái vật cao cấp khác số lượng nguyên liệu có hiệu ứng đặc biệt cũng không ít. Hơn nữa, vì vài lý do mà số lượng phép có thể yểm lên các vật phẩm làm từ nguyên liệu của những loài quái vật cao cấp cũng rất nhiều.

Hơn nữa, hợp kim Mithril bản thân nó có khả năng kháng những đòn tấn công ma pháp. Kháng vật lý của nó cũng vượt qua cả thép, và còn có thể luân chuyển ma lực để tăng khả năng phòng ngự của nó. Thêm vào đó, có thể vì bản thân Mithril cũng khá hiếm nên có thể yểm được rất nhiều phép lên đó. So với hợp kim Adamantite thì đây chắc chắn là nguyên liệu thích hợp nhất để làm giáp.

“Bắt tay vào làm hợp kim cho giáp ngực, tay và chân thôi nào.”

Vấn đề đầu tiên là lựa chọn.

Lần trước, thay vì giáp đùi, tôi đã dùng Tri Thù lụa làm váy ngắn có dây kéo mặc lên trên giáp.

Lần này thì làm đầm ngắn vậy.

Tất nhiên, nó không phải là loại đầm liền thân bình thường. Đương nhiên vẫn sẽ dùng Tri Thù Lụa, thêm vào đó là Hợp kim Mithril được se nhỏ thành sợi chỉ rồi sẽ được kết lại với Tri Thù Lụa và dệt chung với nhau. Đây chắc chắn sẽ là loại Tri Thù Lụa có khả năng kháng ma thuật và vật lý tốt nhất từ trước tới giờ.

Phần giáp trong, quần bó dài tới gối và áo sơ mi dài tay cũng sẽ được làm lại hết.

Tất cả đều sẽ được yểm [Tự thay đổi kích thước], [Tự động điều hòa], [Kháng vật lý] và [Gia tốc].

Không chậm trễ tôi gia công hợp kim Mithril thành sợi.

Việc này khá khó. Nó vốn là kim loại nên tôi có thể dùng Ma thuật Đất, nhưng biến nó thành một sợ chỉ mảnh vẫn khó hơn tôi tưởng.

Tôi phải may luôn cả đồ của Kaede và tôi, nên tôi phải làm đủ cho cả 4 người, công việc được tiếp tục trong im lặng còn dây thần kinh của tôi thì căng như dây đàn. Cũng mừng là làm việc trong điều kiện như thế là sở trường của tôi.

Đầm liền của Sophia và Maria sẽ có màu trắng, cả cái của Kaede cũng như thế. Áo sơ mi của tôi thì được nhuộm màu xám, quần cargo của tôi thì màu tối hơn một tí.

Việc se tơ này cực kỳ mất thời gian và tôi phải mất vài ngày mới hoàn tất công việc gia công hợp kim Mithril, nhưng thành phẩm thực sự rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tôi may đầm cho Sophia và Maria theo số đo của họ. Lần này ba người cùng làm vì Maria và Kaede đều có kỹ năng may vá nên chúng tôi hoàn thành rất nhanh dù có phải may thêm đồ cho cả tôi và Kaede.

Sự thật là tôi muốn một đôi giày mới nhưng bởi vì không đủ nguyên liệu nên tôi đành phải để dịp khác.

Bây giờ tôi sẽ thêm thuộc tính cho hợp kim Mithril. Sophia và Maria đều có thể dùng Ma thuật Nước, nên tôi định làm giáp với thuộc tính Thủy. Nhưng sau khi xét tới phong cách chiến đấu của Sophia, tôi thấy rằng thuộc tính Phong và nguyên liệu có hiệu ứng [Gia tốc] sẽ tốt hơn. Còn Maria thì Thuộc tính Thổ và [Tăng Thủ] sẽ hợp hơn.

Tôi chuẩn bị hai viên ma thạch khá to và nạp cho chúng thuộc tính Phong và Thổ. Khi nạp tới khi ma lực tràn ra ngoài thì viên ma thạch thuộc tính Phong chuyển sang màu xanh lá còn viên ma thạch thuộc tính Thổ thì có màu cam.

Tôi thẩm định qua hai viên ma thạch đã được nạp thuộc tính.

* Tinh thể ma thuật thuộc tính Phong

Một viên tinh thể chứa đầy ma thuật Gió.

* Tinh thể ma thuật thuộc tính Thổ

Một viên tinh thể chứa đầy ma thuật Đất.

Nó đã biến thành tinh thể ma thuật mất rồi.

Tinh thể ma thuật chỉ được tạo ra từ việc biến đổi những viên ma thạch thích hợp.

Tôi tinh luyện từng viên tinh thể vào trong hợp kim Mithril. Thành phẩm là hợp kim với thuộc tính Phong có màu trắng bạc có chút xanh, còn cái với thuộc tính Thổ thì trắng bạc hơi cam.

“Mình có cảm giác mình vừa tạo ra thứ gì đó rất kinh khủng.”

* Hợp kim Mithril (Thuộc tính Phong)

Hợp kim Mithril được làm từ Mithril + Sắt Ma thuật và được tổng hợp thêm Tinh thể ma thuật thuộc tính Phong bằng Giả kim thuật.

(Kháng ma thuật Gió – Cường hóa ma thuật Gió – Gia tốc)

* Hợp kim Mithril (Thuộc tính Thổ)

Hợp kim Mithril được làm từ Mithril + Sắt Ma thuật và được tổng hợp thêm Tinh thể ma thuật thuộc tính Thổ bằng Giả kim thuật.

(Kháng ma thuật Đất – Cường hóa ma thuật Đất – Tăng thủ)

“Cái thứ này thực sự không tưởng mà. Hẳn 3 thuộc tính trong một nguyên liệu luôn”

Cái Thánh Ngân Nhẫn mà tôi từng làm cũng có hẳn những hiệu ứng liên quan tới ma thuật như Điều khiển ma lực và Điều khiển ma thức trước khi được phù phép, nhưng lần đó là ảnh hưởng của Điều khiển ma lực do tôi cố biến đổi nó thành Mithril.

“Puhaa~! Yeaaah, cái này tởm quá đi!”

Tôi nốc hết lọ thuốc mana và suy nghĩ nên làm gì tiếp với áo giáp.

Thế là tôi lấy ra 2 viên ma thạch khác và nạp vào đó ma lực thuộc tính Lôi và viên còn lại là thuộc tính Phong. Một viên tinh thể Lôi màu vàng lấp lánh và viên tinh thể Phong màu xanh lục.

“Không biết liệu có thể không nhỉ...”

Tôi hợp nhất hai viên tinh thể vừa tạo thành một. Viên tinh thể cuối cùng có màu xanh lục lấp lánh.

* Tinh thể ma thuật Phong Lôi

Một viên tinh thể ma thuật chứa đầy ma thuật Gió và Sét.

“Oooh, làm được rồi. Nhưng công thức kết hợp cũng rất quan trọng.”

Tôi nghĩ là ổn bởi vì Gió và Sét rất hợp nhau. Nhưng Lửa và Nước chắc là không thể rồi.

Tôi nghĩ nó sẽ như thế này,

Lửa + Gió = Cường Kích + Gia tốc

Lửa + Đất = Cường Kích + Tăng thủ

Gió + Nước = Gia tốc + Cường hóa ma lực

Nước + Đất = Cường hóa ma lực + Tăng thủ

Chắc đại loại là như thế.

Tôi tinh luyện viên tinh thể Phong Lôi vừa được tạo ra cùng với Mithril.

* Hợp kim (Thuộc tính Phong Lôi)

Hợp kim Mithril được làm từ Mithril + Sắt Ma thuật và được tổng hợp thêm Tinh thể ma thuật thuộc tính Phong Lôi bằng Giả kim thuật.

(Kháng ma thuật Phong Lôi – Gia tốc Cực Đại)

Yup, tôi vừa tạo ra một thứ gì đó rất ư là kinh khủng.

Tôi nhận ra rằng kết hợp các thuộc tính lại vào nguyên liệu là hoàn toàn có thể, nên tôi sẽ làm hợp kim riêng cho Sophia và Maria. Tôi sẽ tổng hợp thêm thuộc tính Thủy cùng với thuộc tính Phong cho Sophia. Còn Maria thì sẽ thêm thuộc tính Hỏa cùng với Thổ.

* Hợp kim (Thuộc tính Phong Thủy)

Hợp kim Mithril được làm từ Mithril + Sắt Ma thuật và được tổng hợp thêm Tinh thể ma thuật thuộc tính Phong Thủy bằng Giả kim thuật.

(Kháng ma thuật Phong Thủy – Gia tốc – Cường hóa ma lực)

* Hợp kim (Thuộc tính Thổ Hỏa)

Hợp kim Mithril được làm từ Mithril + Sắt Ma thuật và được tổng hợp thêm Tinh thể ma thuật thuộc tính Thổ Hỏa bằng Giả kim thuật.

(Kháng ma thuật Thổ Hỏa – Cường hóa ma thuật Đất – Cường Kích – Tăng thủ)

Hợp kim màu xanh lục của Sophia biến thành màu trắng bạc có chút xanh biển, còn của Hợp kim màu cam của Maria thì biến thành trắng bạc có chút đỏ thẫm.

Xong thứ này coi như tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị, kế tiếp tôi sẽ bắt đầu làm giáp ngực, giáp tay và chân.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hỏi nhẹ vì quên... Kaede là trai hay gái?!!!
Xem thêm
Chủng tộc của nó éo có giai nha bn :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thank trans
Xem thêm
Phát hiện hack game...
Tks trans
Xem thêm
Bảo vật quốc gia nhan nhản ra rồi :V
Xem thêm
Gấu thấy có j đó rất chi là Khủng khiếp toẹt vời
Xem thêm
NDK
Đây là bộ slice of life, ae bình tĩnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đồng chí này nắm bắt đúng trọng tâm vấn đề rồi đấy =)))))
Xem thêm
là sao ko hiểu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Like cho bác vui mà em cũng vui????
Xem thêm
Má. Thôi nghỉ game chơi hack game còn buff luck vậy ai chơi
Xem thêm