Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 50 - Ma thuật Tinh luyện kim loại

11 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 50

Ngày thứ hai sau khi trở lại Volton, vì Doganbo-san cứ lải nhải bên tai tôi nhất định phải tới sớm nên tôi miễn cưỡng tới xưởng của Doganbo-san ngay trong buổi sáng.

“Chậm quá đấy!”

“Eeh~~! Tôi đã tới rất sớm rồi mà?!”

Không ngờ được câu đầu tiên ông ấy nói với tôi lại là ‘chậm quá’ dù hôm nay tôi đã ăn sáng sớm hơn mọi khi.

Doganbo-san lôi tôi vào trong xưởng.

“Cả Mithril và Adamantite đều không thể tinh luyện trong lò luyện kim của ta. Vẫn có thể dùng nó để tinh luyện một phần nhưng không có những lò luyện chuyên biệt thì vẫn là bất khả thi. Vậy nên Takumi. Chúng ta sẽ chia đôi số quặng nên cậu sẽ lo phần tinh luyện.”

“À, được rồi.........”

Doganbo-san đào được rất nhiều quặng nên tôi rất biết ơn vì điều đó nhưng vẫn không khiến tôi phấn chấn hơn là mấy.

Tôi lấy đống quặng ra và đặt vào chỗ mà Doganbo-san chỉ, lấy hết quặng ra thì cũng được một ngọn núi nhỏ.

“Bây giờ, tôi phải tinh luyện từng viên một phải không?”

“Ừm. Ta thích Adamantite hơn nhưng Mithril vẫn có thể dùng làm giáp và phụ kiện.

Được rồi, cùng nhau tinh luyện tới viên cuối cùng nào!”

Yeaaa, nói là vậy.... nhưng tôi mới là người làm mà.

Tôi đã thêm một số thuốc Mana cho hôm nay, nên cố hết sức nào!

Tôi bắt đầu dùng [Phân giải] và [Chiết xuất] lên viên quặng Mithril rồi dùng [Tổng hợp] lên phần Mithril được tách ra. Vì trong quặng Mithril có chứa một lượng nhỏ những kim loại khác như nhôm và titan, nên bắt buộc [Chiết xuất] ra những thứ cần lấy và [Tổng hợp] để gom chúng lại. Phần còn sót lại là kim loại thừa và cát được hóa rắn bằng Ma thuật Đất thành từng khối.

Cứ thế tôi vừa uống thuốc mana vừa tiếp tục tinh luyện núi quặng Mithril.

“Takumi-sama, ngài có muốn nghỉ một lát và dùng bữa trưa không?”

“.... ừm, anh cũng đói rồi.”

“Vậy em sẽ đi chuẩn bị.”

Bởi vì Sophia, đi theo để bảo vệ tôi, đề nghị tôi nghỉ ngơi, nên tôi quyết định nghỉ trưa một lát. Doganbo-san nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng nhưng mà không thực sao vực được đạo.

Tôi cho Kaede ra ngoài và bốn người chúng tôi cùng nhau ăn bữa trưa mà Maria đã chuẩn bị. Chúng tôi cũng mời Doganbo-san ăn cùng nhưng, ông ấy bảo là không thể ăn ngon khi thấy cả núi quặng Mithril trước mặt nên ông ấy bắt đầu xếp chúng lại...... Không đúng, nếu sắp xếp lại thì không phải nên hoàn thành rồi mới làm sao?

Xong xuôi, Maria cùng Kaede may đồ còn tôi tiếp tục tinh luyện. Sau khi uống không biết bao nhiêu lọ thuốc thì tôi cũng tinh luyện xong một nửa núi quặng trong hôm đó.

“Được rồi! Ngày mai nhớ tới sớm đấy!”

“.....Vâng.”

Chuyện này... tinh luyện quặng Adamantite nữa không biết sẽ mất bao lâu đây.

“Được rồi, làm việc chăm chỉ vào!”

“Kiểu nói này, chà, không có gì cả.”

Buổi sáng ngày hôm sau tôi lại tiếp tục tinh luyện quặng Mithril.

Tập trung ma lực, tôi tinh luyện đến viên cuối cùng thì trời cũng tối mịt.

“Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với quặng Adamatite.”

“Gya!”

Tôi vô thức phát ra một âm thanh kỳ hoặc.

[(Đây là việc của thợ thủ công, đúng là việc mà tôi muốn làm nhưng... không phải như thế này!)]

Tôi muốn thoải mái làm việc, nhưng có vẻ như mình bị quăng vào môi trường ‘đen’[note17765] rồi. Mình bị lừa rồi sao?

Tôi nói thẳng về chuyện đó, tôi không muốn cứ như thế chuyện này thực sự quá khó. Quặng Adamatite rất đặc biệt. Cần rất nhiều ma lực để tinh luyện bằng [Thuật giả kim]. Thay vì niệm nữa, tôi bỏ ma thức giả kim vào ba tấm kim loại lần lượt [Phân giải], [Chiết xuất] và [Tổng hợp], chỉ cần đổ ma lực vào là dùng được, nên có thể gọi đây là hệ thống dây chuyền.

Cứ thế, tôi hoàn tất việc tinh luyện trong hai ngày.

“Takumi, nửa số thỏi Mithril và Adamantite này là của cậu. Chúng ta sẽ làm trang bị trong 5 ngày tới.”

Mithril có thể dùng được ngay vì tính dẫn ma lực của nó, nhưng độ cứng và bền của nói không quá cao. Nên người ta thường dùng hợp kim của nó. Việc trộn kim loại gì và công thức thế nào là bí mật riêng của từng thợ rèn. Adamantite cũng tương tự. Adamantite cứng và bền hơn cả thép, hơn nữa, tương tác với ma thuật cũng rất cao, nên vũ khí làm từ nó có thể dễ dàng cắt qua cả thép. Những công thức độc quyền của thợ rèn còn nâng cao sức mạnh của vũ khí bằng Adamantite, những trang bị đó có thể đạt tới đẳng cấp báu vật quốc gia.

Để trả công tôi đã tinh luyện quặng, Doganbo-san sẽ chỉ cho tôi một công thức. Xét cho cùng làm việc cực khổ như vậy cũng hợp lý.

Nhờ những việc này mà nghề của tôi cũng tăng cấp.

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : *Giả kim thuật sư Lv64, *Thợ rèn Lv60

(*Ma pháp kiếm sĩ Lv12, *Ma thuật sư Lv11, Yểm thuật sư Lv32, Thợ mộc Lv16, Thợ may Lv40)

*Cấp Độ : 68

Tình trạng :Khỏe mạnh

*Sinh lực : 730

*Ma lực : 920

*Sức mạnh : 372

*Nhanh nhẹn : 332

*Năng lượng : 430

*Khéo léo : 350

*Hiểu biết : 432

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

*Sức mạnh siêu nhiên Lv3

*Sáng suốt Lv3

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

*Tránh né Lv2

*Làm chủ cơ thể Lv2

Tăng tốc độ hồi phục ma lực Lv1

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv7

Kỹ thuật dùng Rìu Lv5

Kiếm thuật Lv7

Ném Lv4

Thể Thuật Lv5

Ma thuật Chiến Lv5

Tìm kiếm kẻ thù Lv3

Nhận biết Lv5

Ẩn Thân Lv4

Thuần hóa Lv1

Cường hóa sức mạnh Lv5

Nhận diện ma thuật Lv7

Điều khiển Ma lực Lv9

Ma thuật ánh sáng Lv8

Ma thuật lửa Lv5

Ma thuật nước Lv5

Ma thuật gió Lv6

Ma thuật đất Lv8

*Ma thuật băng Lv3

Ma thuật sét Lv1

Ma thuật thời-không Lv3

Phù thuật Lv5

Thuật giả kim Lv8

Rèn Lv7

Chế tác gỗ Lv6

Mộc nghệ Lv4

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv5

Lột da Lv4

Khai khoáng Lv4

Gia công kim loại Lv5

May vá Lv3

Nấu nướng Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Arachne cá thể độc nhất (Kaede)

Danh hiệu:

Diệt Khổng lồ

Ghi chú

[Lên trên]
ám chỉ môi trường làm việc bóc lột sức lao động một cách quá đáng thường thấy ở một số công ty ở Nhật Bản
ám chỉ môi trường làm việc bóc lột sức lao động một cách quá đáng thường thấy ở một số công ty ở Nhật Bản
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thằng lol kia khôn thế lấy mẹ 50% khoáng sản rồi còn bốc lột
Xem thêm
mé cái status chiến 70% luôn
Xem thêm
NDK
Thanks for bomb
Xem thêm
Thank trans vì quả bom :v
Xem thêm
WTF, WTF it this


BOOMMMMMMMMMM
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Ngon, boom nổ khá to đấy =))
Xem thêm