Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55 - Lại diện kiến

23 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 55

Sau khi thay toàn bộ trang bị cũ thành Mithril và Adamantite, chúng tôi xả hơi vài ngày, chế một ít thuốc, làm vài nhiệm vụ ở Hội Mạo hiểm giả.

Vào một ngày đẹp trời, Papeck-san tới nhà tôi sau một thời gian dài không gặp. Như thường lệ trưởng thư ký Thomas-san đem lợi nhuận hàng tháng tới cho tôi, nhưng mà lần này một người bận rộn như Papeck-san cũng tới vậy thì chắc chắn ông ta lại có việc muốn nhờ vả tôi nữa. Tôi dẫn Papeck-san vào phòng khách vừa giữ khoảng cách với ông ta.

“Xin lỗi vì lâu quá không liên lạc với ngài. Về việc máy bơm, thiết bị thanh lọc và tủ lạnh mà Takumi-sama đã chế tạo, tôi thực sự rất biết ơn.”

Papeck-san nở một nụ cười sau khi chào hỏi tôi nhưng mà sao tôi nhìn nụ cười đó có chút khó chịu.

“Cũng lâu thật, Papeck-san.”

Tôi cũng lịch sự đáp lại ông ấy.

“Takumi-sama, thực sự thì tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ ngài.”

Ah, biết lắm mà. Nếu mà liên quan tới việc sản xuất thì không sao nhưng mà tôi không hề muốn dính líu tới việc mạo hiểm tí nào.

“Thỉnh cầu?”

Chưa biết có phải là rắc rối hay không nếu như không biết chi tiết mà đúng không?

“Vâng, nhờ ma chú mà Takumi-sama cung cấp cho chúng tôi giờ đây toàn bộ các xưởng thuộc Hiệp đoàn Papeck đều có thể tự sản xuất nhà vệ sinh kèm theo cả thiết bị thanh lọc. Cũng vì vậy số lượng sản xuất được tăng lên đáng kể, giờ đây cả thủ đô cũng có sản phẩm của chúng tôi.”

Thì ra là vậy. Một thời gian trước tôi chỉ làm các phần liên quan tới thiết bị ma thuật, nhưng giờ tôi chỉ cung cấp cho họ ma chú của thiết bị thanh lọc cho Hiệp đoàn Papeck, tôi được nhận hoa hồng từ việc đó.

“Vậy ma chú có vấn đề hay sao?”

“Không phải, việc phân tích ma chú với chúng tôi là không thể, chúng tôi chỉ có thể sao chép ma chú mà ngài đã đưa thôi Takumi-sama.”

Ma chú đều được viết bằng cổ tự và các ký hiệu ma thuật, hơn nữa rất phức tạp vì có các cổ tự Elf lẫn trong đó. Vả lại, có những ký tự giả không liên quan tới ma chú được thêm vào để việc giải mã thêm khó khăn. Ngoài ra, tôi nghĩ việc thêm cái ký tự giả cũng tốt.

“Việc là như thế này Hầu tước Volton đã tặng bơm tay, nhà vệ sinh có thiết bị thanh lọc và tủ lạnh cho Nhà Vua. Những thứ đó khiến bệ hạ rất thích, có cả khối quý tộc và thương nhân hỏi thăm, và kết quả chúng tôi sắp cung cấp một lượng lớn hàng cho thủ đô.”

“Ra là vậy, chúc mừng ông nhé!”

Nói vậy thôi chứ cuộc trò chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Hơn nữa chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Có lẽ cũng cảm nhận được tôi đang nghĩ gì, Papeck-san gật đầu.

“Đúng vậy. Việc này trở thành một chủ đề được nhắc tới nhiều nhất ở thủ đô, và những kẻ gây rối bắt đầu xuất hiện hay nói đúng hơn là cái bọn vô lý kia đã mò tới.”

Haa~. Là Thánh quốc Sydnia phải không?”

Một vương quốc sùng đạo tuyên bố rằng ma thuật Ánh sáng là được Thần thánh ban tặng và là một loại ma thuật thiêng liêng. Tổng bộ Quang Thần Phái chỉ tiến hành chữa trị với giá cắt cổ.

“Vâng, Ma thuật Ánh sáng là một thứ được ban cho Quang Thần Phái bởi thần thánh. Bọn chúng đã tới và nói muốn thu hồi toàn bộ ma chú và quyền sở hữu thiết bị thanh lọc. Tất nhiên là Bệ hạ không thể nào chấp nhận điều đó. Ngài ấy đã nói thẳng, ‘Nếu các người đã nói như vậy thì cứ tự đi mà làm ma chú thanh lọc đi.’.”

Hình như là Quang Thần Phái của Thánh quốc Sydnia đã cố phân tích ma chú, nhưng họ chẳng thể phân biệt đâu là cổ tự ma thuật hay là cổ tự Elf. Có vẻ như chẳng có cách nào khác ngoài sao chép toàn bộ chúng, từng ký tự một, các hiệp đoàn khác bắt đầu rục rịch mua lại bản quyền và phương pháp của Hiệp đoàn Papeck, nhưng lòng tự trọng của Thánh quốc Sydnia không thể chấp nhận được điều đó. Trên hết là Ma thuật Ánh sáng được coi là một thứ thiêng liêng ở Thánh Quốc Sydnia. Đối với họ việc gắn nó vào nhà vệ sinh là không thể chấp nhận được.

Dù tôi đã biết trước điều đó từ nữ thần Norn-sama, Thánh quốc Sydnia này thực sự hết nói nổi.

“Bọn Thánh quốc Sydnia còn tuyên bố rằng sẽ thưởng cho bất cứ ai mang thiết bị thanh lọc về cho bọn họ. Mặt khác, bọn chúng còn nói sẽ rút hết các Linh mục của Quang Thần Phái về. Bệ hạ chỉ đáp lại là ngài còn mừng nếu bọn chúng mang các Linh mục kia về.”

Tôi cảm thấy vị Bệ hạ này sao có thể đáp lại một cách yên tâm như vậy, cứ như thế có được không? Trong thế giới này các Linh mục có vai trò tương đương với bác sĩ nhờ ma thuật hồi phục của họ.

“Takumi-sama, việc đó chả sao cả. Ngài tới từ một vùng hẻo lánh nên có lẽ không biết, nhưng ngoài Quang Thần Phái, hiện tại vương quốc này còn có Nguyên Giáo thờ nữ thần Norn-sama.”

“Huh? Quang Thần Phái không thờ nữ thần Norn-sama?”

“Vâng, nếu tôi không nhầm thì họ tôn thờ một vị thần tên là Anat. Vương Quốc Valkyra vốn tự do tôn giáo nhưng hầu hết người dân đều là tín đồ của Nguyên Giáo Cổ đại. Bởi thế nên Quang Thần Phái có kéo hết Linh mục đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”

Theo lời Papeck-san, Linh mục của Quang Thần Phái không tiến hành chữa trị nếu không có đủ cống phẩm. Không phải bất cứ ai cũng có thể trả nổi. Mặt khác, Linh mục của Nguyên Giáo sẵn lòng chữa trị hết lòng mà không cần chi trả, nhưng mà số lượng Linh mục rất ít và hầu hết đều thuộc Quang Thần Phái.

Trong khi đó, người ta còn nói rằng các Linh mục của Nguyên Giáo nhận quyên góp từ tất cả mọi người và phía nhà thờ cũng vừa nấu rượu để kiếm tiền nuôi trẻ mồ côi và phát cơm từ thiện.

Mới vừa đây Hiệp đoàn Papeck đã bán một ít Thuốc hồi phục Cơ bản mà tôi sản xuất định kỳ cho nhà thờ Nguyên Giáo với giá rẻ. Papeck-san nói rằng đó cũng là một phần lý do mà khi Linh mục Quang Thần Phái rút đi cũng không ảnh hưởng mấy.

“Nghĩ lại thì từ lúc tới thị trấn này tôi chưa từng tới nhà thờ. Thị trấn này cũng có nhà thờ chứ?”

“Vâng, có một nhà thờ của Nguyên Giáo. Nhà thờ của Quang Thần Phái chỉ có ở Thủ đô và các thị trấn lớn mà thôi. Những ngôi làng nhỏ và thị trấn xa xôi như Volton này không thể kiếm được tiền.”

Nhảm thiệt chứ.

“Vậy cuối cùng, mục đích của ông hôm nay là gì?”

“Vâng, Bệ hạ rất quan tâm tới ngài và đã hạ lệnh cho Hầu tước Volton và cả tôi mang ngài tới diện kiến.”

Haa, sao mọi việc cứ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi vậy, không biết sao nữa nhưng chắc tôi không thể từ chối được phải không?”

Lần gặp Hầu tước Volton vẫn còn khiến tôi sợ đây này.

“Tôi tin rằng Bệ hạ sẽ không giận nếu ngài từ chối, tuy nhiên, lần này Hiệp đoàn của tôi và bản thân cậu đều được Bệ hạ bảo vệ, nên là một thương nhân tôi thực sự không muốn làm một người vô ơn, ý cậu thì sao Takumi-sama?”

Papeck-san nói là từ chối cũng không sao, nhưng tôi cũng muốn đáp lại tấm lòng của Bệ hạ.

“Nếu như ông đã nói vậy, lần này tôi cũng đã được bảo vệ... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giao cho Papeck-san và Hầu tước Volton quyết định vậy.”

“Thật sự cảm ơn cậu. Thật sự~, chuyện này quả thực là một gánh nặng trên vai tôi. Được rồi, chúng ta sẽ khởi hành tới Thủ đô sớm thôi nhưng vì phải mang theo hàng hóa cũng như nhân viên bán hàng, chắc sẽ mất tầm hai tuần. Lúc đó Hầu tước Volton cũng sẽ tới Thủ đô. Takumi-sama, để che dấu thân phận của cậu về chuyện thiết bị thanh lọc, tôi sẽ để cậu đi cùng nhân viên bán hàng với tư cách là hộ tống.”

“Cảm ơn ông đã quan tâm như vậy.”

Nhân tiện thì thế giới này cũng có 7 ngày nhưng có 5 tuần trong một tháng và chỉ có 360 ngày trong năm.

7 ngày là ngày Quang, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Thời và Ám.

Để tôi không phải vướng vào làn đạn của Sydnia, Papeck-san đã cố để tôi không phải xuất đầu lộ diện nhiều nhất có thể.

Chuyện này vốn đã liên quan tới tôi từ đầu rồi. Đúng vậy, Thánh Quốc Sydnia mà nữ thần Norn-sama đã từng nhắc tới. Nếu tôi phải nói thật, kết quả của một bí thuật, triệu hồi anh hùng, mà tôi là người vô tình bị kéo vào.

Huh? Nhưng mà, không biết ba người được triệu hồi giờ ra sao rồi nhỉ?

Đây cũng không phải là vấn đề mà tôi có thể hỏi Papeck-san. Nó khá nguy hiểm.

“Tới thủ đô, Valkyratos, sẽ mất 10 ngày nếu đi bằng Quỷ Mã và gấp đôi nếu đi bằng xe thường, nên mọi người cần phải chuẩn bị.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau đó chúng tôi trò chuyện một lát rồi Papeck-san ra về.

Haaa~ Thủ đô huh.”

“Là thủ đô đấy, em thực sự rất háo hức.”

“Em cũng vậy, đây là lần đầu tiên em được tới thủ đô đấy.”

Lăn lộn trên sofa, Sophia và Maria có vẻ rất mong chờ lần tới thủ đô này.

Cũng không hiếm người ở thế giới này sống cả đời ở nơi mình chôn nhau cắt rốn, với Maria đã ở Hiệp đoàn Nô lệ Moulin từ bé, bây giờ thì ở với tôi và được đi đây đó, thực sự rất vui. Còn Sophia kể rằng, một Elf việc đi đây đó rất khó khăn. Mấu chốt vẫn là cô ấy là con gái Quý tộc, cô ấy cũng là một hiệp sĩ, nhưng tôi nghĩ rằng lý do lớn nhất là nhan sắc của cô ấy.

“Vậy mọi người hãy chia ra chuẩn bị cho lần đi thủ đô này nhé.”

“ “ Vâng. “ “

Haa, chả muốn đi tí nào.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Gấu có linh cảm harem+
Xem thêm
T nghĩ sẽ có 1 cái flag rằng thanh niên main sẽ hốt đc bé công túa hoặc 1 ai đó trong cung
Xem thêm
chẳng hạng như nữ hoàng :D
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Chúc ae đêm nay vui vẻ????????
Xem thêm
Được trans ưi.
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm