Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 51 - Ma Thuật Rèn

20 Bình luận - Độ dài: 1,853 từ - Cập nhật:

Chương 51:

*Trans: Zen

Sau khi thoát khỏi công việc tinh luyện Mithril và Adamantite mệt mỏi, tôi đã dành vài ngày để thư giãn tại nhà và nghĩ xem nên làm gì với gỗ Treant trong xưởng.

Và sau đó tôi cùng với Donganbo-san làm áo giáp làm bằng Mithril và vũ khí Adamantite tại xưởng của ông ấy.

"Chậm quá!"

“Không phải chứ, bây giờ vẫn còn sớm mà.”

Cái ông già bụng bia này, cái gì cũng có giới hạn chứ.

Trong xưởng, đầu tiên Doganbo-san chỉ cho tôi cách rèn lưỡi dao Mithril.

Doganbo-san thổi lửa lò rèn.

“Nếu là bạc bình thường, cậu có thể thêm đồng vào, tuy rằng Mithril có bản chất là bạc nhưng bản chất nó không hề giống nhau. Chắc cậu cũng biết nó còn cái tên khác là [Thánh Ngân]. Vì vậy đối với Mithril, cậu sẽ phải thêm những thứ này.”

Doganbo-san lấy ra vài mảnh kim loại, một viên đá đỏ và một loại bột gì đó.

“Cái này là mảnh Sắt Ma thuật, viên màu đỏ này là viên sỏi mật Salamander, và bột này là Ma thạch đã được nghiền mịn.”

Theo Doganbo-san, đối với hợp kim mithril thì không nhất định phải cần có Sắt Ma thuật, nhưng buộc phải là một kim loại có tương tác tốt với ma lực. Thật ra, giá trị của một con dao làm bằng Adamantite còn cao hơn, tuy nhiên hợp kim Mithril vẫn nhẹ hơn và dẫn ma lực rất tốt, do đó Doganbo-san nói rằng cá nhân ông ta đánh giá Sắt Ma thuật là lựa chọn hợp lý nhất. Sỏi Salamander là một vật liệu giúp con dao mang thêm thuộc tính Hỏa. Ma thạch dạng bột đóng vai trò là chất xúc tác cho hỗn hợp của sỏi Salamander và Sắt Ma thuật.

“Có nghĩa là hợp kim Mithril này được rèn thành một con dao và nó sẽ trở thành một con dao thuộc tính Hỏa, đúng không?”

“Đúng vậy, nếu có Yểm Thuật sư, cậu có thể phù thuộc tính Hỏa cho dao mà không cần dùng tới sỏi Salamander, tuy nhiên nếu bản thân nguyên liệu đã có thuộc tính thì khi sẽ tiết kiệm được một chỗ cho Phù thuật.”

Tôi có thể dùng [Phù thuật] nên tôi cũng biết về việc đó, số lượng hiệu ứng có thể phù phép lên các vật liệu làm vũ khí và áo giáp đều có giới hạn. Giống như trong bất cứ game nào có thời trang, vũ khí và áo giáp, đều có những lỗ để thêm các hiệu ứng đặc biệt, nhưng nếu có thể khiến nguyên liệu có sẵn thuộc tính thì sau khi hoàn thành có thể có thêm một thuộc tính mà không làm mất các lỗ có sẵn.

Doganbo-san đặt các vật liệu vào lò để nung chúng. Sau đó, Doganbo-san tăng nhiệt độ lò bằng ma lực.

Kim loại ma thuật đều cần phải được truyền ma lực. Nếu chỉ dùng lửa thường thì cho dù nhiệt độ có cao đến đâu, việc hợp kim hóa là không thể. Cần nạp ma lực vào lò luyện vừa để tăng nhiệt độ và để kết hợp Sắt Ma thuật cùng với sỏi Salamander và Mithril.

Trong xưởng tối tăm chỉ được thắp sáng bằng lò nung, chỉ đứng yên thôi mồ hôi cũng đã vã như mưa rồi.

Doganbo-san lấy hợp kim Mithril vẫn chưa hoàn thành ra và dùng một cái vồ đập nó trên đe. Tôi thì dùng một cái búa tạ. Tôi không biết tại sao ông ta lại sử dụng một cái vồ nhưng tôi nghĩ rằng tôi mình chỉ cần học theo thôi.

“Nữa, thêm ma lực vào búa của cậu!”

"Vâng!"

Kan! Kan! Kan! Kan!

Cứ đập nó như thế và nó đã biến thành một hợp kim đồng nhất. Doganbo-san bước vào quá trình tạo hình.

Hơi lạ là từ đầu tới giờ Doganbo-san hầu như không sử dụng bất kỳ Ma thuật rèn nào, Chỉ dùng để chỉnh hình dáng một chút mà thôi.

Bằng cánh tay rắn chắc của mình, Doganbo-san cầm vồ lên và đập nó.

Hoàn thành quá trình tạo hình, vật thể có hình dạng như một lưỡi dao một lần nữa được nung trong lò.

“Hãy nhớ màu này, đây là chính là lúc để tôi!”

Jyuaaaaaaaaa - !!

Doganbo-san nhúng con dao nóng màu đỏ cam vào nước.

Lưỡi dao sau khi tôi lần lựợt được mài bằng đá mài nhám, vừa, và mịn cho ra thành phẩm cuối cùng là một con dao màu bạc hơi ánh đỏ.

“Xong rồi, khắc dấu của cậu nữa là hoàn thành.”

Sau đó, tôi quyết định nên làm gì tiếp theo.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ ra là một mũi thương bằng hợp kim Adamantite.

Tôi sẽ thử công thức mà Doganbo-san đã dạy tôi. Vì tôi không có vật liệu từ quái vật có thể phù phép thuộc tính, Doganbo-san khuyên tôi nên sử dụng Ma thạch có thuộc tính.

“Khi sử dụng các nguyên liệu từ các loài quái vật cấp cao sẽ có nhiều hiệu ứng hơn. Ví dụ, khi cậu sử dụng Túi lửa của Hỏa Long, không chỉ thêm thuộc tính Hỏa mà còn có thêm hiệu ứng [Cường Kích].”

Còn nữa, khi sử dụng vật liệu từ một loại quái vật có tên là Lôi Điểu, nó sẽ cho thuộc tính Lôi và hiệu ứng [Gia tốc].

Bản thân Adamantite đã là một kim loại ưu việt, nhưng hợp kim còn khiến nó tốt hơn nữa. Sau đó, Doganbo-san bảo tôi nên luyện tập trước với một lượng nhỏ Mithril và Sắt Ma thuật sẽ tốt hơn, thế nên tôi sẽ thử nghiệm vài thứ trước đã. Với thuật giả kim, tôi có thể thử bao nhiêu lần tùy thích.

Thông thường thì lõi, thân và cạnh có hàm lượng cacbon dao động từ 0,3% - 0,8% và lõi mềm, thân cứng và cạnh thì mềm hơn vỏ một chút.

Xác định hàm lượng cacbon theo độ cứng xong, tôi nhận ra rằng tính chất của sắt hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, tôi đã thử biến đổi titan, cacbua vonfram và coban.

Trong khi kiểm tra thông tin chi tiết bằng [Giám định EX], tôi tự nghiên cứu một công thức cho hợp kim Adamantite. Có vẻ như mặc dù nó sẽ trở nên hơi nặng nhưng vonfram là lựa chọn tốt nhất. Thay đổi hàm lượng cacbon với vonfram, coban và titan vài phần trăm trong khi chuyển đổi, tôi kiểm tra sự cân bằng giữa độ cứng và độ dẻo dai của vật liệu.

Cuối cùng, tôi tạo ra phần thân có độ cứng cao và độ dẻo vừa, phần cạnh có độ cứng và độ dẻo vừa phải, và phần lõi có độ cứng trung bình nhưng có độ dẻo cao. Mặc dù tôi nó là vừa phải nhưng đây là hợp kim Adametite, nên nó vốn không thể so sánh với hợp kim Mithril hay Sắt Ma thuật.

"Được rồi!"

Xốc lại tinh thần, tôi xếp lại ba loại hợp kim đã có. Vừa sử dụng ma thuật Rèn, [Tạo hình], ma thuật Đất và Giả kim thuật, tôi vừa tưởng tượng rằng tất cả hợp kim đang hợp nhất lại. Thành phẩm sẽ là một mũi thương hình lá oomiyari. Tôi sẽ làm lại những ngọn giáo mà Sophia và Maria đã sử dụng với hợp kim Adamantite.

Để hoàn thành, tôi chỉ cần tưởng tượng ra cách tôi nó. Đặt trên mặt đất, tôi hình dung ra tốc độ hạ nhiệt, tới khi đạt độ cứng của cấu trúc kim loại thay đổi.

Tuy việc này được xử lý thông qua ma thuật Rèn nhưng những đường Hamon[note18183] vẫn xuất hiện.

Tôi cẩn thận kiểm tra mũi thương oomiyari dài 60cm.

Một mũi thương màu đen đặc trưng của hợp kim adamantite với một đường hamon cỏ ba lá méo mó trên bề mặt.Có vẻ như không có vấn đề gì khi tôi đánh giá nó.

「C-cái gì vậy?!」

「Ơ? Nó là mũi thương. 」

Tôi không để ý vì mình quá tập trung vào công việc, nhưng không biết từ khi nào Doganbo-san lại đã gần tôi hơn, nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

“Này Takumi, ma thuật Rèn thường chỉ được dùng để chỉnh độ chính xác hình dạng của phôi thôi. Từ tạo hình cho đến tôi, và mài giũa, ma thuật Rèn mà cậu đã sử dụng để tạo ra nó bá quá vậy. Mũi thương này là thế nào vậy? Ngoài hoa văn trên đó, cái thứ này thực sự là một mũi thương sắc bén bậc nhất đấy.”

Tôi đã giải thích với Doganbo-san rằng tôi đã kết hợp Adamantite với vonfram, coban và một ít titan, sau đó thay đổi hàm lượng carbon trong khi đồng nhất ba loại hợp kim và tạo ra nó.

“Thành thật mà nói, ta hoàn toàn không biết vonfram và coban là gì, nhưng thay đổi độ cứng của lõi và thân, cậu đang cố cân bằng độ bén và độ bền à.”

Doganbo-san vẫn lẩm bẩm gì đó, nhưng vì nguyên mẫu của tôi ít nhiều cũng đã hoàn tất, tôi thấy tôi cũng nên phù phép một thuộc tính vào hợp kim này.

Tôi lấy ra một viên Ma thạch từ Hộp Vật phẩm của mình, nắm lấy nó và nạp ma thuật thuộc tính Băng vào. Xác nhận rằng viên đá ma thuật đã chuyển sang màu xanh đậm, tôi đã sử dụng [Nghiền] để biến viên ma thạch thành bột.

“Được rồi, giờ thì [Tổng hợp].”

Mũi thương làm bằng hợp kim Adamantite màu đen chuyển sang màu xanh đen. Tôi có thể thấy rõ phần Hamon sau khi màu đen mờ đi và màu xanh nổi lên.

Cầm mũi thương trên tay, truyền ma lực vào nó, bao bọc mũi thương bằng ma thuật băng.

Cuối cùng, tôi phù phép [Bạo Trảm], [Tự sửa] và [Bạo Kích], và như vậy, mũi thương làm bằng hợp kim Adamantite đã hoàn tất.

Cán thương được làm từ Gỗ Treant Cổ thụ, miếng chắn tay màu trắng bạc bằng hợp kim Mithril, và ở cuối cán là một khối hợp kim Adamantite.

Băng Thương [Ice Bringer]

Một ngọn giáo bằng hợp kim Adamantite được tạo ra bởi một Nhà giả kim với ma thuật rèn xuất chúng.

Chứa ma thuật Băng. Bằng cách truyền ma lực vào nó, mũi thương sẽ được bọc trong ma thuật Băng.

[Cường hóa thuộc tính Băng] [Kháng thuộc tính băng] [Bạo Trảm] [Tự sửa] [Bạo Kích]

Độ hiếm: Bảo vật quốc gia

Khi tôi kiểm tra nó bằng [Giám định EX], nó đã có tên như vậy rồi.

“Vậy giờ tôi có thể về nhà được rồi chứ?”

Doganbo-san không trả lời. Có vẻ như ông ta đã lạc trôi trong thế giới của mình rồi.

Ở xưởng của mình vẫn tốt hơn nên tôi quyết định đi về.

Ghi chú

[Lên trên]
hamon là đường vân xuất hiện trong lúc tôi vũ khí khi những phần trên cùng một lưỡi kiếm không được làm lạnh như nhau
hamon là đường vân xuất hiện trong lúc tôi vũ khí khi những phần trên cùng một lưỡi kiếm không được làm lạnh như nhau
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Làm quả thần khí xem nào
Xem thêm
Dăm ba cái bảo vật quốc gia
Xem thêm
Main sắp trở thành nhà sản xuất bảo vật quốc gia
Xem thêm
NDK
Ok, I'm fine
Xem thêm
:v Quá ghê
Xem thêm
Thôi dẹp mọe đi game ơi! H còn thể loại hack như này nữa!
Xem thêm
Vuốt nhẹ một tý bảo vật quốc gia ????????????
Xem thêm
Thanks trans...thích mấy thể loại yên bình vs chế đồ như này :))
Xem thêm