Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 32 - Nhiệm vụ thảo phạt không chính quy

13 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 32

Mất 30 phút đi bộ đến khu vực trong báo cáo là có Goblin và Kobold xuất hiện nằm ở phía tây nam Volton.

“Mất 30 phút đi tới địa điểm trong báo cáo như vậy có gần quá không?”

“Takumi-sama, Goblin giống như gián vậy. Nếu thấy một con thì thực sự là có cả trăm con ở gần đó.”

“Goblin là kẻ thù của phụ nữ.”

Oh, vậy là Goblin ở thế giới này không khác trong tiểu thuyết là mấy. Ừ thì Sophia cũng giống mấy nhân vật Elf ngực to mà tôi tưởng tượng nên không còn gì lạ.

Chúng tôi nhân cơ hội này luyện tập [Nhận biết], [Nhận diện Ma thuật], [Tìm kiếm kẻ thù] và [Ẩn thân] trong khi tìm bọn Goblin và Kobold.

“Shh, Takumi-sama, em tìm được vài con Goblin.”

Sophia chỉ vào 4 con Goblin gần đó.

Khuôn mặt xấu xí, cơ thể xanh lè, dáng người thấp nhỏ, bọn chúng đều được trang bị chùy và kiếm gỉ.

“Bọn nó chắc là nhóm trinh sát. Theo số lượng này thì phía sau chắc không ít đâu.”

“Không được rồi, Sophia-san, chúng ta phải báo cho công hội biết.”

“Bình tĩnh nào Maria, chúng ta cần phải xác nhận rõ ràng mới được.”

Suy đoán của Sophia khiến Maria hoảng sợ, nhưng chúng tôi quyết định phải điều tra kỹ càng xem số lượng chính xác của chúng.

“Vậy, em sẽ lo hai con bên phải. Takumi-sama và Maria giải quyết hai con bên trái nhé.”

“Được.”

“E,Em sẽ cố hết sức.”

Khi Sophia ra hiệu, chúng tôi lao lên.

Bao người chúng tôi tay cầm thương mà tôi đã làm trước đó. Cuối cùng tôi đã dùng gỗ mà tôi đã mua trước đó để làm cán, tuy không tốt lắm như cũng coi như tạm chấp nhận được.

“ “Gyagyagya “ “

Chúng tôi chẳng quan bọn Goblin có nhận ra chúng tôi hay không và xiên chúng với tốc độ nhanh nhất.

“Gyaaaaaaaaa!!”

Nhất kích tất sát,con Goblin nằm dưới chân tôi.

Tôi nhanh chóng nhìn qua phía Sophia và Maria. Maria cũng dễ dàng tiêu diệt con Goblin. Sophia thì không cần dùng mấy sức lực dễ dàng tiêu diệt được hai con Goblin còn lại.

“Tốt lắm.”

“Việc này dễ quá nhỉ Takumi-sama, Maria. Cứ như thế này là được.”

“Vâng, em sẽ cố hết sức.”

Chúng tôi cắt tai phải làm bằng chứng và lấy ma thạch trong ngực chúng ra. Sau đó tôi xóa dấu vết và chôn xác bằng [Ma thuật Đất].

Sau đó chúng tôi băng qua đồng cỏ đến một khu rừng vừa đi vừa săn Goblin, trên đường còn tiêu diệu được một nhóm Kobold nhỏ.

Chúng tôi cứ dễ dàng tiêu diệt Goblin bằng kiếm và thương.

Chỉ với bọn Goblin này thì tôi không thể thấy được toàn bộ sức mạnh của Sophia. Maria và tôi được Sophia dạy thêm nhiều điều trên đường đi.

Tới trưa, chúng tôi nghỉ chân và dùng bữa trưa được Nhà trọ Lúa Vàng chuẩn bị trước đó trong Hộp vật phẩm.

“Sophia, Goblin có thường hay xuất hiện như thế này không?”

“Không, em nghĩ là số lượng mà chúng ta gặp từ đầu tới giờ không bình thường chút nào.”

Trước khi nghỉ chân, chúng tôi đã chiến đấu với một số lượng Goblin đáng kể. Sợ Kaede buồn tôi cho nó ra ngoài và để nó chơi với một đám tầm 10 con Goblin.

Kaede dùng độc tê liệc và kịch độc tấn côn, nó còn nhảy lên chặt đầu bọn chúng bằng những sợ tơ được cường hóa. Vì tơ rất khó nhận ra nên đầu bọn Goblin cứ thế rụng xuống, chúng chết mà không hề biết tại sao mình lại chết.

“Bọn Goblin này chắc chắn phải có một còn tầm cấp tướng.”

Sophia mô tả cho chúng tôi biết về con đặc biệt trong một bầy Goblin. Người ta nói rằng trong một bầy lớn thường sẽ có một Goblin Vua, nếu nó xuất hiện thì sẽ được coi như làm một tai họa và mọi người sẽ tổ chức chinh phạt quy mô lớn.

Theo suy đoán của Sophia, cô ấy đã thấy Goblin Cung, Goblin Pháp sư, cao nhất là Goblin Hiệp sĩ, nên cùng lắm sẽ chỉ có Goblin Tướng thôi.

“Nhưng mà, Goblin Tướng là quái vật Hạng C. Để thảo phạt một bầy tầm cỡ đó cần ít nhất 5 tổ đội Hạng D.”

Theo lời Sophia thì bình thường sẽ phải cần tới 5 tổ đội, nhưng với chúng tôi hiện tại thì khác à?

“Này Sophia, ý em là với chúng ta thì không sao phải không?”

Khi nghe tôi nói thế, Sophia cười toe toét.

“Vâng, với Vu Hồn thuật của em, ma thuật thuộc tính của Takumi-sama, và còn có ma thuật Đất của Maria thì chúng ta hoàn toàn có lợi thế. Theo tính toán của em thì chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ được một số lượng lớn kẻ địch bằng ma thuật.”

Sophia phán đoán dựa trên những kinh nghiệm chiến đấu của mình. Không hổ danh là một Hiệp sĩ, cô ấy hoàn toàn tỏa sáng trên chiến trường.

“Chúng ta đã thu hoạch được kha khá thảo dược, cũng làm xong mấy nhiệm vụ Kobold rồi. Vậy để đảm bảo an toàn của chúng ta sau này nên giải quyết tai họa này luôn.”

“Vâng, Em sẽ bảo vệ Takumi-sama và Maria.”

“Em sẽ cố hết mình.”

[“Cố gắng.”]

Đến cả Kaede cũng nhiệt tình như thế nên chúng tôi quyết định tiến sâu hơn trong rừng.

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : *Chiến binh Lv48, *Pháp sư Lv56

(Thợ rèn Lv48, Yểm thuật sư Lv32, Thợ mộc Lv16, Giả kim thuật sư Lv52, Thợ may Lv26)

*Cấp Độ : 24

Tình trạng :Khỏe mạnh

*Sinh lực : 360

*Ma lực : 520

*Sức mạnh : 160

*Nhanh nhẹn : 130

*Năng lượng : 220

*Khéo léo : 160

*Hiểu biết : 220

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

*Thương kỹ Lv4

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

*Kiếm thuật Lv2

Ném Lv4

*Thể Thuật Lv2

*Ma thuật Chiến Lv2

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

*Nhận biết Lv3

*Ẩn Thân Lv3

Thuần hóa Lv1

*Cường hóa sức mạnh Lv2

*Nhận diện ma thuật Lv7

Điều khiển Ma lực Lv8

Ma thuật ánh sáng Lv8

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv3

*Ma thuật gió Lv3

Ma thuật đất Lv8

Ma thuật thời-không Lv3

Phù thuật Lv5

Thuật giả kim Lv8

Rèn Lv6

Chế tác gỗ Lv6

Mộc nghệ Lv4

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv3

Lột da Lv4

Đào mỏ Lv4

Gia công kim loại Lv4

May vá Lv3

Nấu nướng Lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Sát Thù cá thể độc nhất (Kaede)

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tính ra đội hình theo kiểu mạnh ai nấy đánh thế này tính ra lại hay, ba đứa đều vừa cận chiến vừa có phép thuật, đánh kiểu này dễ phát triển đều các kĩ năng, đánh theo role thì chỉ chuyên môn hoá một vài kĩ năng thì hơi phí, đặc biệt là main.
Xem thêm
Giết 1 con lv125 lên ko đc bao nhiêu lv mà giết mấy con tép riêu thì lên lv ào ào ????
Logic
Xem thêm
giết con lv125 hồi nào bro!!! nếu con quái gì mà giáp cứng thì mình nhớ là nó mới 25 mà ta
Xem thêm
Lv25 chứ bạn bị ảo à
Xem thêm
mấy cái * là mới cập nhập à
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
bảng trạng thái gần nửa chap :)
Xem thêm