Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 43 - Ghen tỵ với Takumi

21 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Chương 43

*Trans: Zen

Tử Lâm nằm giữa Volton và Horuas. Nói là giữa chứ thật sự nó cũng khá xa, mất hai ngày trong hành trình dài sáu ngày của chúng tôi thì khu rừng mới xuất hiện trong tầm mắt. Hai ngày tiếp theo đó chúng tôi phải tiếp tục đi sát bìa rừng.

Lần này chúng tôi phải săn Treant, theo thông tin của Heath-san thì loài Treant rất nguy hiểm.

Ma lực trong Tử Lâm rất nồng đậm, và dường như có một loại quái vật rất mạnh đến mức khó tin đang sống trong đó.

Tôi không muốnn~ tôi chẳng muốn vào một khu rừng đáng sợ như vậy, nhưng Lyle-san nói rằng chúng tôi sẽ ổn nếu chỉ hoạt động ở bìa rừng.

“Vậy, Takumi. Hai nô lệ xinh đẹp như thế này….. cậu có thể giải thích một chút được không?”

Trong khi chúng tôi đang cắm trại vào ngày đầu tiên, Lyle-san đã đến và tỏ ra khó chịu.

“À, đó chỉ là tình cờ thôi. Tôi là một thợ thủ công mà phải không? Sau khi bán một vài thứ tôi đã làm, và thuê một ngôi nhà với số tiền kiếm được. Tôi đã hỏi ý Papeck-san về việc tìm ai đó có thể quản lý ngôi nhà. Papeck-san sau đó đã đề nghị mua nô lệ, và tôi đã may mắn gặp được hai người này. “

“Tình cờ là ý gì đây?! Sophia-san là Elf phải không?”

Lyle-san không thể kiềm chế được sự hưng phấn của mình.

Tôi có thể nói như vậy nếu tôi ở vị trí của cậu ấy.

“Tránh!”

“Woah, Takumi, tôi thật sự tò mò về cô gái đang ở trên người cậu nhưng…”

Kaede đang nằm trên đầu gối của tôi.

“Về Kaede ~?”

“Kaede đã ở với tôi từ khi chúng tôi còn ở làng Bohd. Những người phụ nữ trong làng rất quý em ấy.”

“Kaede đã tạo ra rất nhiều tơ đó ~!”

Un, nghĩ lại mọi người ở đó đã rất ngạc nhiên đấy.

“Ngay cả khi em ấy là một cá thể độc nhất vô nhị, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về một con Sát Thù tiến hóa thành Arachne trước đây. Tôi nghĩ Arachne là một con quái vật bí ẩn, nhưng chắc tôi chỉ suy nghĩ nhiều quá thôi. “

Thấy Sophia và Maria đều chơi Kaede như bình thường, Heath-san cũng không còn gì để nói.

"Tốt rồi nhỉ! Kaede-chan thật dễ thương!”

“Kaede dễ thương ~?”

“Yup, em thật dễ thương.”

Tôi xoa đầu Kaede trong khi em ấy ngước lên và dựa vào người tôi.

u20074-5ed44c17-c86c-4407-92a0-9655deef5efd.jpg

“Bỏ chuyện này qua một bên, làm thế nào cậu có thể kiếm đủ tiền để mua hai nô lệ hay thế?!”

“Lyle, ý tứ chút đi.”

Heath-san nhắc nhở Lyle-san, nhưng nó vô tình đã thổi bùng lên ngọn lửa ghen tị trong Lyle-san.

Theo nhận xét của Heath-san thì Lyle-san khá nhạt nên không thể tìm được bạn gái.

Tôi nghe nói rằng Tổ đội Mạo Hiểm giả của Heath-san, [Nanh sư] sắp thăng lên hạng B. Có vẻ như Lyle-san muốn yên bề gia thất sớm. Nhân tiện, tôi biết rằng Heath-san và, không ngờ cả Bogah-san đã kết hôn rồi, vì vậy tôi có thể hiểu tại sao Lyle-san lại nôn nóng như vậy.

“Sophia-san, cô thấy thế nào?”

Cuối cùng, Anh ta quyết định tấn công trực diện Sophia trước.

Hmm, phải làm gì khi ai đó chạm vào nô lệ của người khác nhỉ.

“Cả thể xác và linh hồn của tôi đều là Takumi-sama .”

“Này này, Maria-chan, em nghĩ rằng một người đàn ông ở độ tuổi và cơ thể như tôi còn sức hấp dẫn mà phải không? Ừm? Anh có thể chịu đựng được mọi thứ.”

“Em cũng đã quyết định sánh bước cạnh Takumi-sama cả đời rồi.”

Chà, sau khi bị Sophia từ chối, anh lập tức chuyển sang Maria. Và anh ta cũng đã bị từ chối hoàn toàn.

“Chết tiệtttttttttttttttttttttttttttttttt !!!”

Lyle-san chạy đi đâu đó.

“Xin lỗi về điều đó Takumi, Lyle không thường như vậy, nhưng hình như anh ta vừa bị một người phụ nữ ở chợ đêm từ chối. Và sau đó là hai nô lệ của cậu, một mỹ nhân và một cô bé xinh xắn. Xin cậu hay rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy trong khoản thời gian đen tối này.”

“...........Tôi hiểu mà.”

Cái cảm giác chỉ muốn bỏ đi thật xa này.

Một ông già 40 tuổi làm văn phòng đồng cảm.

Norn-sama, cảm ơn ngài.

Vì đã khiến tôi trở nên đẹp trai như vậy.

Sáng hôm sau, Lyle đã cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi sự đề cao sự dũng cảm này.

Ngày thứ hai thỉnh thoảng có những con quái vật giống Sói tấn công chúng tôi, nhưng hầu như không có thiệt hại gì và chúng tôi vẫn thuận lợi tiếp tục chuyến đi. Nó có lẽ rất kỳ cục khi tôi nói không có gì xảy ra khi bị quái vật tấn công.

“Takumi, cậu cũng không tệ. Không quá ghê gớm nhưng không hề giống như một thợ thủ công chút nào.”

"Cảm ơn anh. Thỉnh thoảng tôi lại tự mình săn các vật liệu quái vật, vì vậy tôi cần phải luyện tập chiến đấu. Tôi vẫn còn phải luyện thêm nhiều nữa.”

So với Heath-san và nhóm của anh ấy thì tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi.

Sophia vốn đã mạnh như các thành viên thuộc [Nanh sư] ngay cả khi không thể sử dụng phép thuật. Tôi có thể có chỉ số cao hơn họ, nhưng tôi lại cực kỳ thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

“Không đâu, Takumi, Chúng tôi sẽ sớm thăng lên hạng B có thể nói là Mạo Hiểm giả kỳ cựu. Nếu mà để một thợ thủ công như cậu mà có thể đánh ngang tay thì còn mặt mũi nào nữa.”

Chắc chắn, miệng thì cứ nói tôi là một thợ thủ công mà nhiệm vụ chinh phạt của tôi cái này cái nấy toàn trên trời..

Có kì lạ không? Lạ lắm đấy.

Khi mặt trời sắp xuống núi, Tử Lâm đã xuất hiện phía bên phải chúng tôi.

“Đó là Tử lâm?”

"Đúng rồi. Là nó đấy”

“Trông có vẻ rất quỷ dị.”

“Trực giác của cậu đúng rồi đấy. Ở bìa rừng không giống trung tâm đâu. Đó không phải là nơi con người nên đặt chân vào. “

Nói thế cũng không sai, nhìn từ xa có cảm giác như bên trong Tử Lâm có những âm hồn lởn vởn trong đó vậy.

“Được rồi, hôm nay dựng trại ở đây vậy. Sẽ rất nguy hiểm nếu đi lại gần Tử lâm. “

Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị dựng trại ở một khu vực cách xa khu rừng một chút.

Vì chúng tôi sẽ phải thăm dò bìa rừng để săn Treant vào ngày mai nên chúng tôi đi ngủ sớm hơn bình thường.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cũng là Lyle mà nó lạ lắm
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mr lyle đâu rồi hiện thân đi
Xem thêm
Lyle, dàn harem của chú đâu rồi, sao Ế 1 cục vậy
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
NDK
Fumu. Đến gái chợ đêm mà cũng bị từ chối thì...
Xem thêm
Gato đồng cảm vs lyle
Xem thêm