Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 53 - Mất kiểm soát

14 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 53

Sau khi hoàn tất chuẩn bị nguyên liệu, tôi lập tức bắt tay vào làm giáp cho Sophia và Maria.

Tôi chia khối kim loại thành từng phần vừa đủ.

Lấy bộ giáp cũ của Sophia làm mẫu, tôi truyền ma lực vào phôi và tạo hình cho nó, lượng ma lực cần khi rèn Sắt Ma thuật không thể nào so được với thứ này.

“Không thể không thăng cấp rồi nhỉ.”

Tôi không thể tránh khỏi việc bị chế giễu là biến thái khi tôi là hình nhân Sophia và Maria để làm đồ lót cho họ, nhưng mà tôi tin chắc rằng bây giờ tôi có thể làm mà không cần phải yểm phép [Tự thay đổi kích thước].

Sau khi tính toán áo bra thể thao có thể giữ được mọi thứ cần giữ, tôi tạo đường cong cho phần ngực. Còn riêng hai bên thì tôi không dùng Mithril. Như vậy để không cản trở cử động của cô ấy khi dùng cung. Tôi dùng phần Da Kiếm Hươu để nối hai phần trước và sau của giáp với nhau.

Găng tay thì cái bên phải được tạo hình đặc biệt để không che mất tầm nhìn khi cô ấy giương cung. Phần còn lại thì hình dáng đơn giản nên nhanh chóng cũng hoàn thành.

Mất hai ngày uống thuốc mana thay cơm để tạo hình hợp kim Mithril cho cả ba người.

* Giáp nhẹ Ranma (Thuộc tính Phong Thủy)

Giáp nhẹ được làm từ hợp kim Mithril chứa thuộc tính Phong và Thủy, được rèn bởi một Giả kim thuật sư và cũng là Thợ rèn ma pháp tài hoa.

(Kháng ma thuật Gió – Kháng ma thuật Nước –Cường hóa ma thuật Gió – Cường hóa ma thuật Nước – Gia tốc – Cường hóa ma lực)

[Tự thay đổi kích thước] [Tự động điều hòa] [Giảm trọng lượng trang bị] [Tự phục hồi]

* Giáp nhẹ Endo (Thuộc tính Thổ Hỏa)

Giáp nhẹ được làm từ hợp kim Mithril chứa thuộc tính Thổ và Hỏa, được rèn bởi một Giả kim thuật sư và cũng là Thợ rèn ma pháp tài hoa.

(Kháng ma thuật Lửa – Kháng ma thuật Đất –Cường hóa ma thuật Lửa – Cường hóa ma thuật Đất – Cường kích – Tăng thủ)

[Tự thay đổi kích thước] [Tự động điều hòa] [Giảm trọng lượng trang bị] [Tự phục hồi]

* Giáp nhẹ Jinrai [Thunderclap] (Thuộc tính Phong Lôi)

Giáp nhẹ được làm từ hợp kim Mithril chứa thuộc tính Phong và Lôi, được rèn bởi một Giả kim thuật sư và cũng là Thợ rèn ma pháp tài hoa.

(Kháng ma thuật Gió – Kháng ma thuật Sét –Cường hóa ma thuật Gió – Cường hóa ma thuật Sét – Gia tốc[Cực đại])

[Tự thay đổi kích thước] [Tự động điều hòa] [Giảm trọng lượng trang bị] [Tự phục hồi]

“.......Không thể tin được.”

“Đẹp quá, đẹp quá đi.”

Giáp của Sophia màu trắng bạc ánh xanh, của Maria thì trắng bạc ánh đỏ, còn của tôi là trắng bạc ánh lục. Màu sắc cùng kiểu dáng thực sự rất bắt mắt.

“Hai người thử cùng với giáp trong bằng tơ Mithril thử xem sao?”

“ “Vâng!” “

Sophia và Maria mang giáp của mình và quần áo đi kèm rồi nhanh chóng về phòng để mặc thử.

Còn lại một mình, tôi cũng thay đồ. Tơ khá dày và chắc nên tôi tin chắc không có bất kì bộ giáp nào được bán trong thị trấn có thể so được. Tôi mặc áo sơ mi tay dài vào rồi mang giáp ngực lên, sau đó là găng tay, giày và giáp chân. Cuối cùng, đeo thắt lưng cùng với thanh [Hấp Thụ kiếm] trên đó.

“Takumi-sama, nhìn có được không ạ?”

“Có hợp với bọn em không vậy?”

Sau khi mặc xong, Sophia và Maria quay lại.

Sophia cao ráo với mái tóc vàng óng và Maria với mái tóc đỏ rực. Hai cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương đang mặc một bộ đầm trắng và mang quần bó đen, bộ giáp một xanh một đỏ tôn thêm dáng người kinh diễm của mình.

“...Tuyệt vời, cả hai người đều rất xinh.”

“ “Cảm ơn ngài rất nhiều.” “

Tôi vô thức lớn giọng nhưng thực sự tôi đã bị nhan sắc của hai người mê hoặc.

“Takumi-sama nhìn cũng rất oai phong.”

“Vâng, rất đẹp trai.”

“Cảm ơn, được hai người khen anh có chút ngượng đó. Bây giờ, bộ giáp này hoàn toàn khác với cái trước đó nên chúng ta ra ngoài vận động chút.”

“ “Vâng.” “

Giáp của tôi có hiệu ứng Gia Tốc(Cực đại). Tôi muốn xem thử là cực đại là bao nhiêu.

Giáp có sai sót gì không?

Có cản trở chuyển động không?

Hiệu ứng được yểm có tác dụng không?

Sophia và Maria cũng làm thử vài bước.

“Hiệu ứng gia tốc, xem nào, trước mắt thì em có cảm giác mình đi nhanh hơn 20%.”

Giáp của Sophia được yểm hiệu ứng Gia tốc. Có vẻ cần phải có thời gian để làm quen với nó.

“Giáp của em thì không có gì khác mấy.”

Của Maria thì có hiệu ứng Cường Kích, nên em ấy không thể thấy được sự khác biệt chỉ bằng việc đi lại.

“Vậy vấn đề là mình rồi.”

Giáp của tôi được yểm hiệu ứng Gia tốc(Cực đại). Tôi thử xem hiệu ứng cực đại là như thế nào.

Don!

“Uwaaa!”

Gogogoogogogo................................

Tốc độ vượt qua cả nhận thức và tôi ngã một cú ngoạn mục. Khỉ thật, cái thứ này phải mất một thời gian mới quen được.

“Takumi-sama! Ngài có sao không?!”

“Ngài có bị thương không?!”

Sophia và Maria cũng chạy. Tôi thì không bị thương nhưng đang cực kỳ xấu hổ.

“Ừm, Không sao cả. Anh không bị thương.”

Nó chỉ tăng tầm 50% thôi.

Nếu đột nhiên tăng 50% tốc độ, thì chuyện không kiểm soát được là bình thường. Quan trọng hơn là tôi chỉ lo là cơ bắp và mắt quan sát của mình liệu có thể làm quen được với cái thứ nào không.

“Xin lỗi, anh cần phải tập thêm để quen với cái thứ này nên hai em cứ tự nhiên đi nha.”

“Vậy, hai em sẽ tự luyện tập.”

Sophia và Maria để tôi lại và tôi tiếp tục luyện tập bằng cách thay đổi tốc độ từng chút từng chút một.

Thực hiện từng động tác nhờ kỹ năng [Kiểm soát cơ thể], tôi nhanh chóng kiểm soát lại cơ thể mình.

<Kỹ năng [Kiểm soát cơ thể] đã thăng cấp>

Ngay khi vừa kỹ năng vừa tăng cấp, ý thức tôi cũng lập tức theo kịp tốc độ.

<Nhận được kỹ năng [Phản ứng nhanh nhạy]>

Lúc mà tôi nhận được kỹ năng [Phản ứng nhanh nhạy], cơ thể và suy nghĩ hợp lại thành một, và tôi có thể sử dụng hoàn hảo bộ giáp.

“Fuu~~, cả cơ bắp và xương cốt đều phải chịu áp lực nên chắc cần phải dùng thêm [Cường hóa sức mạnh] cùng lúc mới được.”

Áp lực trên cơ thể sẽ được giải quyết bằng cách bọc cơ thể bằng ma lực và [Cường hóa sức mạnh].

Được rồi, nâng cấp vũ khí thôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Main yên tâm ngàn đời sau có tượng chú
Xem thêm
Thanks frans
Xem thêm
tựa chap là mất kiểm soát nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng đọc thì main chỉ bị chụp ếch :v
Xem thêm
Sao tui thấy thằng main với tui có điểm chung là chơi game RPGMMO là ko chịu đi săn hay đi phụ bản chỉ kiếm vật liệu nâng cấp trang bị thôi thiếu thì làm 1 vòng rồi nâng xong out game
Xem thêm
Cuộc sống thg này lại bth vê lều :v thế mà bảo k mún làm anh hùng :))
Xem thêm
Chỉ tăng tầm 50% thôi
Xem thêm
Thanks
Shi~
Xem thêm