Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22 - Thay đổi - Sửa chữa

18 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 22

Ngay hôm sau, tôi ngay lập tức bắt tay vào sửa chữa.

“Kaede, ngươi có thể chơi trong vườn.”

[“Un, Chơi.”]

Được rồi, bắt đầu với tường ngoài trước. Hình như nó được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng tường ngoài nhà không được bảo dưỡng tốt.

Tôi sửa chữa những bức tường Ma thuật Đất trong khi đi một vòng quanh. Khi đi hết một vòng, bên ngoài tường được phủ một lớp đất sét trắng cứng.

“Un, nhìn sạch hơn lúc trước rồi.”

Ngay khi sửa xong tường ngoài, gỗ và đất sét từ Hội đoàn Papeck cũng vừa tới và được đem vào trong kho.

Tình trạng hiện tại của nhà kho cũng không đến nổi quá tệ, vậy chỉ cần sửa một chút là xong.

Có một thiết bị chiếu sáng được gắn trong nhà kho, tôi lắp một viên ma thạch mà tôi đang có trong tay và bên trong nhà kho ngay lập tức sáng lên.

Tôi bàn làm việc và ghế mà tôi mang từ nhà tôi ở Làng Bohd, những thứ phiền phức quá thì tôi bỏ lại hết.

Tôi lấy đất và đá lẫn khi tôi đào quặng khỏi Hộp Vật phẩm.

Dùng thạch anh nghiền và đất sét mà Hiệp đoàn Papeck đã gửi tới, tôi trộn chúng bằng ma thuật cùng với ma thuật Nước.

“Tốt nhất bên tạo thành một hình dạng quen thuộc.”

Thứ đầu tiên mà tôi làm từ đất sét là một thứ được làm từ sứ rất cần thiết hằng ngày.

Tên là toilet phương tây.

À ở đây thì nên gọi là Toilet Từ thế giới khác mới đúng chứ nhỉ?

Nhà vệ sinh ở thế giới này khá giống với kiểu của Nhật, chỉ là một cái hố.

Làm một bản sao sau khi hoàn tất bao giờ cũng đơn giản hơn.

Hai cái là đủ cho dinh thự này rồi nhưng tôi làm thêm được 5 cái nữa. Cũng bởi tôi trộn hơi nhiều đất sét.

Tôi nung bằng ma thuật, thành phẩm là gốm. Kết tiếp dùng tro gỗ làm thành phần chính cùng với cao lanh và silica trộn lại thành nước men.

Tráng men hết 7 cái bồn cầu.

Cuối cùng, tôi cho hết tất cả vào nung trong nhiệt độ cao, tôi kiểm tra xem bên ngoài đã bóng loáng hết.

<Giả kim thuật sư đã thăng cấp>

Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng thế giới này thực sự rất tuyệt vời vì mọi thứ điều có thể được làm bằng ma thuật.

Bồn cầu này không chỉ đơn giản là kiểu bồn cầu phương tây. Bởi vì tôi đã thêm một thiết bị ma thuật vào trong đó.

Sau khi dùng toilet, khi ấn công tắc của thiết bị ma thuật, tất cả những thứ đó sẽ được lọc bằng nước và dội đi. Đúng vậy, thiết bị ma thuật này là một thiết bị được gán hai ma thức là [Làm sạch] và [Phân hủy].

Tôi cất mấy cái bồn cầu đã hoàn thành vào trong Hộp Vật phẩm, sau đó lắp chúng vào trong nhà vệ sinh ở tầng một và tầng hai. Sẵn tiện tôi thay luôn thiết bị ma thuật nữa trong bồn tắm bằng một thiết bị ma thuật nước nóng lạnh.

Sau khi xong xuôi, tôi kiểm tra lại một lượt tình trạng của dinh thự, sau khi xem qua tất cả những chỗ bị hỏng. Tôi sẽ sửa lại sau.

Căn phòng lớn nhất trên tầng hai sẽ là phòng của tôi, tôi quay lại xưởng làm thêm một cái giường, tủ đồ, gương, bàn ghế mà tôi sẽ đặt trong đó.

<Kỹ năng [Mộc nghệ] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Chế tác gỗ] đã thăng cấp>

“Mình nên làm thêm vài cái nữa cho mỗi phòng.”

Tôi làm việc tới tận tối, sau khi sắp xếp đồi đặc vào mỗi phòng, tôi thu xếp rồi trở lại Nhà trọ Lúa Vàng.

“Kaedeeeeeeeeee, Về thôiiiiiiiiiiiii!”

[“Vânggggg, Chủ nhân”]

Tôi ghé qua cửa hàng nội thất trên đường về để mua một bộ sofa cho phòng khách. Tôi cũng mua thêm vài tấm đệm và một miếng futon[note15429] .

Chịu thôi vì tôi không còn lông trong kho.

Tìm hiểu xem loại lông nào tốt, rồi đi săn quái vật, và gia công thật quá mất thời gian nên tôi bỏ cuộc.

Tôi chắc chắn sẽ thử làm một bộ sofa cho riêng nhưng không phải bây giờ.

Sau đó , tôi mua một đống đồ dùng hằng ngày tại một tiệm tạp hóa, và trở lại Nhà trọ.

Ngày kế tiếp, cùng với Kaede, tôi đặt cái khung dệt mà tôi đang mang từ Làng Bohd để vào trong xưởng. Kaede quay tơ còn tôi dệt Tri Thù Lụa để làm ga giường.

“Hay là mình làm thêm một lớp cho futon nhỉ?”

Quý tộc mà nghe tôi nói cậu này chắc sẽ khóc ngất mất, với một người không biết về giá trị của Tri Thù Lụa nhưng gần đây quần áo của tôi đều được may từ Tri Thù Lụa.

<Kỹ năng [May vá] đã thăng cấp>

<Thợ may đã thăng cấp>

<Thợ may đã thăng cấp>

Khi tôi vừa may xong ga giường thì có khách đến thăm.

“Sao rồi...............................”

Người đến là Papeck-san.

Thấy Kaede đang ngồi trước khung diệt nhanh nhẹn quay tơ, cả người ông ấy như hóa đá.

“Papeck-san, ông không sao chứ, Papeck-san!?”

“Ha! Eh!............... Takumi-sama, Ma thú này là?”

Ah, hình như ông ta bất ngờ khi thấy Kaede.

“Đây là Ma thú của tôi, tên nó là Kaede.”

“Không phải, đây là Sát Thù phải không?”

Ooh, quả đúng là Papeck-san. Ông ta cũng hiểu biết nhiều về quái vật.

“Vâng, nó đó. Sát Thù, Kaede. Kaede đây là Papeck-san.”

Khi tôi giới thiệu Papeck-san với Kaede, Kaede vẫy một chân với Papeck-san.

“Ha, haha, hình như nó hiểu được Takumi-sama nói kìa. Ha, haha, mình đang mơ à?”

Hả? Không phải là Ma thú và chủ nhân có thể giao tiếp với nhau sao?

“À, đúng rồi, tôi dẫn ông vào nhà tham quá một chút nhé? Không nhiều lắm nhưng tôi có sửa lại vài chỗ.”

“Đ, đúng rồi. Cho tôi xem với. Vâng.”

Ánh mắt của Papeck-san lại thay đổi khi chúng tôi bước vào trong dinh thự. Khi Papeck-san hỏi đi nhờ nhà vệ sinh ở tầng một thì lại có chuyện xảy ra.

“Takumi-sama! Cái nhà vệ sinh kia là sao thế!”

“Chờ-, Papeck-san, gần quá rồi đó.”

Papeck-san phấn khích sau khi đi vệ sinh, lao đến trước mặt tôi với một vẻ hoảng hốt.

“A,aah. Lỗi tôi. Tôi lại quá khích rồi. Còn nữa, nhà vệ sinh đó là sao thế?”

“Aah, đó là một bồn cầu ma thuật. Trong đó có một thiết bị ma thuật sẽ làm sạch và loại bỏ mấy thứ đó, phân hủy các chất thải cùng với nước sạch.

“Takumi-sama, ngài còn có khả năng dùng Ma thuật Ánh sáng?”

Một lúc sau, Papeck-san suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm túc.

Và bất thình lình ông ta nói.

“Ngài có thể làm thêm 50, à không, 100 cái bồn cầu ma thuật không? Còn nữa tôi muốn một thiết bị thanh tẩy sẽ tự khởi động sau một thời gian có được không?”

“Về bồn cầu thì nếu ông có thể chuẩn bị đủ số lượng ma thạch, đất sét, và đá núi lửa thì ông có thể tự làm. Còn về việc thiết bị ma thuật tự khởi động định kỳ thì tôi cần phải thử nghiệm lại mới được.”

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị ngay, mong ngài sẽ hỗ trợ chúng tôi làm bồn cầu ma thuật.”

Cuối cùng, Papeck-san vội vã ra về. Trước khi đi còn cấm tôi không được nói chuyện này với bất cứ ai.

Bảng trạng thái

Tên: Takumi Iruma

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Yểm thuật sư Lv26, Pháp sư Lv38

(Chiến binh Lv30, *Thợ mộc Lv16, *Giả kim thuật sư Lv45, Thợ rèn Lv42, *Thợ may Lv26)

Cấp Độ : 18

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực : 320

Ma lực : 460

Sức mạnh : 144

Nhanh nhẹn : 115

Năng lượng : 205

Khéo léo : 142

*Hiểu biết : 198

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Ném Lv4

Thể Thuật Lv1

Ma thuật Chiến Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Thuần hóa Lv1

Nhận diện ma thuật Lv6

Điều khiển Ma lực Lv8

Ma thuật ánh sáng Lv5

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv3

Ma thuật gió Lv2

Ma thuật đất Lv5

Ma thuật thời-không Lv3

Phù thuật Lv3

Thuật giả kim Lv6

Rèn Lv5

*Chế tác gỗ Lv6

*Mộc nghệ Lv4

Thu hoạch Lv5

Đốn gỗ Lv3

Lột da Lv4

Đào mỏ Lv4

Gia công kim loại Lv2

May vá Lv3

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Sát Thù cá thể độc nhất (Kaede)

Ghi chú

[Lên trên]
nệm trải của người Nhật
nệm trải của người Nhật
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

cách để sống tốt khi chuyển sinh
quen thương nhân nổi tiếng :)))
quen chủ hội :)))
quen ông to bà lớn vân vân và mây mây :)))
Xem thêm
Riêng cái status đã chiếm gần nửa chap
Xem thêm
Ư ư , chậm quá mất tem rồi :(
Xem thêm
hóng tới 3 năm sau sẽ ntn :D
Xem thêm