Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 27 - Mục tiêu hiện tại

23 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 27

Hôm thứ hai sau khi Sophia và Maria đến nhà tôi, sau khi ba người chúng tôi ăn xong bữa sáng thì cả ba quyết định ngồi xuống cùng nhau bàn bạc cho dự định sắp tới.

“Đầu tiên, kế hoạch hôm nay của tôi. Chúng ta sẽ ra ngoài mua thêm quần áo và đồ lót, cũng như những thứ đồ dùng hằng ngày mà hai người cần. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp rắc rối bởi vì hai người quá nổi bật vậy nên tôi sẽ cho hai người mượn áo khoác. Dùng mũ áo để giấu mặt hai người.”

“Sophia thì em có thể hiểu nhưng mà em thì không sao đâu.”

“Không không không, Maria, em phải biết giá trị nhan sắc của mình. Sophia thì khỏi phải bàn, nhưng riêng em thì em có quyền tự tin với nhan sắc của chính mình.”

Khi nghe tôi nói thế, mặt Sophia đỏ lên rồi cúi gầm mặt. Ngồi kế bên em ấy Sophia cứ gật đầu liên hồi.

“Tôi sẽ may quần áo cho hai người sau.”

“ “ Eh!? “ “

“Umm, Chủ nhân, kể cả đồ lót luôn á?”

“Đúng vậy, Quần áo tôi đang mặc, kể cả đồ lót cũng là đồ tự may. Tất cả điều dùng Tri Thù Lụa đặc biệt của Kaede đấy.”

“T, TRI THÙ LỤA!”

Biết được giá trị của Tri Thù Lụa, Sophia hoàn toàn không thốt nên lời.

“Còn về tương lại thì tôi muốn ngao du đây đó. Chủ yếu sẽ đến những nơi có thức ăn và nguyên liệu đặc trưng của nơi đó, tham quan nhưng di tích và thắng cảnh. Tất nhiên ngôi nhà này vẫn sẽ là nơi chúng ta quay về. Tôi muốn Sophia đi theo để bảo vệ tôi nhưng nếu là vậy thì tôi hơi lo cho Maria em ấy sẽ một mình ở nhà rất lâu đấy.”

“U, umm, Chủ nhân, có phiền không nếu em đi cùng ngài và Sophia-san?”

Maria nhìn tôi lí nhí nói.

Ánh mắt đó, dù cô ấy có muốn gì tôi cũng cho.

Được hai người cho phép, Tôi kiểm tra sơ qua bảng trạng thái của Sophia và Maria bằng [Giám định EX].

----------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Sophia Sylphide

Chủng tộc : Elf

Tuổi : 80 tuổi

Nghề nghiệp : Vu Hồn sư Lv60, Hiệp sĩ Lv20

(Chiến binh Lv80, Thợ săn Lv67)

Cấp Độ : 64

Tình trạng : Khỏe mạnh (Khế ước nô lệ : Takumi)

Sinh lực : 420

Ma lực : 520

Sức mạnh : 280

Nhanh nhẹn : 380

Năng lượng : 320

Khéo léo : 210

Hiểu biết : 360

Độc nhất kỹ :

Nhãn hồn

Kỹ năng bị động :

Sáng suốt Lv3

Kỹ năng chủ động :

Kiếm thuật Lv7

Kỹ thuật dùng khiên Lv5

Thương kỹ Lv6

Bắn cung Lv6

Thể Thuật Lv4

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Cường hóa sức mạnh Lv4

Nhận diện ma thuật Lv6

Điều khiển Ma lực Lv5

Vu hồn thuật Lv8

Ma thuật nước Lv5

Ma thuật gió Lv6

Ma thuật đất Lv5

----------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Maria

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Hầu gái Lv20, Đạo tặc Lv20

(Chiến binh Lv16, Đầu bếp Lv32)

Cấp Độ : 14

Tình trạng : Khỏe mạnh (Khế ước nô lệ : Takumi)

Sinh lực : 120

Ma lực : 140

Sức mạnh : 70

Nhanh nhẹn : 80

Năng lượng : 90

Khéo léo : 96

Hiểu biết : 110

Độc nhất kỹ :

Kỹ năng bị động :

Kỹ năng chủ động :

Kỹ thuật dùng dao Găm Lv4

Thể Thuật Lv2

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Nhận diện ma thuật Lv1

Điều khiển Ma lực Lv2

Ma thuật Lửa Lv2

Ma thuật nước Lv2

Ma thuật đất Lv3

May vá Lv3

Nấu ăn Lv3

----------------------------------------

Tôi vốn đã biết Sophia rất mạnh nhưng chỉ số của Maria cũng không đến nỗi quá tệ. Cũng không quá khi nói em ấy cũng là một thiên tài.

Maulin-san huấn luyện cho Maria cái quái gì thế này? Nhìn tới nhìn lui thì em ấy không hề thua mấy cô hầu chiến.

“Cấp độ không chênh lệch mấy, em có thể dùng được ba loại ma thuật thuộc tính.

Maria, chỉ số của em thì quá đủ. Nhưng em có chắc không? Anh nghĩ chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm đó.”

“Vâng, bị Chủ nhân và Sophia bỏ lại thì còn khó chịu hơn nữa.”

Maria rất nghiêm túc.

“Chủ nhân, tôi cũng nghĩ thế. Tôi xin ngài hãy để Maria đi cùng chúng ta. Nếu là ma thuật thì tôi có thể dạy em ấy, tôi nghĩ tôi cũng có thể dạy em ấy cách chiến đấu.”

“...........cũng được, vậy tôi cũng sẽ giúp cô. Ừ thì dù sao Maria cũng là người lo việc hằng ngày cho tôi mà.”

“Vâng!”

Đã là như vậy thì chúng tôi nên cải thiện lại khả năng chiến đấu.

Từ đầu, tôi định sẽ chỉ đi du ngoạn cùng với Sophia thôi.

Thuê thêm người hộ tống từ Hội Mạo Hiểm giả đi cùng khi di chuyển cũng không tồi.Nhưng Sophia quả thực rất mạnh nên tôi nghĩ không chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng mà nếu Maria đi cùng lại là một chuyện khác.

Mang hai người có nhan sắc vô đối này đi theo chẳng khác gì mời gọi cướp ‘Nè, tới bắt người đi’.

“Hiện tại thì Maria và tôi cần phải nâng cao sức mạnh. Sophia cũng phải luyện tập sau 50 năm tàn phế. Tôi cũng sẽ làm trang bị cho Sophia và Maria nữa. Tất cả là vậy.”

“Còn nữa, Maria và tôi cũng cần phải đăng ký với Hội Mạo Hiểm giả.”

“Đúng rồi, hai người cần giấy chứng minh.”

Vậy là hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm và đăng ký cho hai người họ ở Hội Mạo Hiểm giả,

Trong Hội Mạo Hiểm giả, bên cạnh việc đăng ký tôi còn hỏi thăm thông tin về những loại quái vật thường xuất hiện trong địa phận Volton.

“Sophia, dùng giáp Hiệp sĩ là được nhỉ?”

Vì Sophia là một Hiệp sĩ, tôi muốn hỏi ý kiến của cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy lắc đầu.

“Không cần đâu, Hiệp sị không có nghĩa là phải mặc giáp Hiệp sĩ. Giáp da sẽ dễ vận động hơn.”

Tôi vẫn còn một đống da Khủng Giáp Trư vậy nên tôi định sẽ dùng chúng.

“Vậy cô muốn dùng vũ khí nào?”

“Kiếm thì tôi muốn một thanh kiếm dài, thương thì tầm 2 tới 2.5 mét, một cây cung. Còn nữa một hoặc hai con dao nữa.”

“Cô không dùng khiên à?”

“Khiên thì một cái loại tròn nhỏ là được rồi.”

Theo những gì Sophia kể thì phong cách chiến đấu của cô ấy thiên về tốc độ. Tôi quyết định làm một bộ giáp giống với cái của tôi.

“Maria, em muốn dùng vũ khí gì? Vẫn là dao găm à?”

“Em được dạy dùng dao găm khi còn ở Moulin, nên dao găm hoặc đoản kiếm cũng được, nhưng em sợ nó không hữu dụng khi đối đầu với quái vật.”

Fumu, đấu một một thì được nhưng trước một bầy quái vật thì khó nói lắm.

“Giáo thì sao, Maria? Nếu về giáo thì anh có thể dạy một chút cho em.”

“Đúng vậy. Giáo, thương, mâu, kích nhiều loại lắm, dù sao thì vũ khí dài vẫn tốt hơn.”

Cuối cùng thì dùng giáo hay dao găm trước một con Khủng Giáp Trư thì cũng như nhau, nhưng nếu đối đầu với một bầy Goblin bằng giáo vẫn tốt hơn là dùng dao găm.

“Ừ, Maria nếu mới dùng vũ khí dài thì dùng giáo là tốt nhất. Sau đó em có thể đổi sang thương.”

“Vâng, dạy em nhé, Sophia-san.”

Nghe lời khuyên của Sophia, Maria quyết định chọn dùng giáo.

Bên cạnh vũ khí tôi còn phải chuẩn bị cả giáp cho họ nữa.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Méo ổn. Đội hình gì mà 3 đứa đều xài giáo thế. Thể chất Maria yếu nhất thì nên đứng ở phía sau, nên tập trung vào vũ khí tầm xa yểm trợ là được rồi, có Kaede nên tuyến sau sẽ khá an toàn không mắc gì phải lao lên. Có Shopia mạnh nhất tuyến đầu và main linh hoạt tình huống là quá đủ.
Có chăng muốn Maria học thêm thì nên học võ, Maria kiểu gì cũng sẽ thường xuyên ở một mình khi mua sắm giúp việc các thứ thì võ phòng thân sẽ hữu hiệu hơn.
Xem thêm
E hem... giáo và thương khác chỗ nào vậy??????? ai chỉ mình vs
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
giáo giống như là một phiên bản mini thô sơ của thương
Xem thêm
chính xác thì thương là sự kết hợp của côn và giáo :v 1 cây thương dài vcl trg khi giáo khá là ngắn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng chap mới trans ơi... thanks
Xem thêm
Hy vọng main vô tình rèn được gì đó thú vị :)
Xem thêm
H đi làm rồi để dành chap
Tối đọc ????????????☺
Xem thêm
Vậy là sắp tới cái chap đó r nhỉ :)))
Xem thêm
What ? What the fuck ??? Kiếm 2m5 thì bố thg nào chơi
t đang thắc mắc nó vung kiểu j thanh kiếm dài hơn cả người đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
e hèm
đọc nhanh quá cũng có hại đấy
Xem thêm
thương mà, đọc lại đi bạn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời