Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 13 - Kaede được phụ nữ trong làng yêu quý

25 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 13

Sát Thù cũng chính là Kaede là một con quái vật nhện nguy hiểm, nhưng nó lại rất được yêu mến trong Làng Bohd.

Thật lòng mà nói, còn hơn cả ổn, tôi thực sự nghĩ là nó rất dễ thương, nhưng vì kích cỡ của nó hơi quá so với ở Trái Đất, tôi muốn mọi người ít nhất cho tôi cảm giác là ‘tôi ước mọi người không sợ nó’. Nhưng khi tôi nói với mọi người thì, xem kìa, phụ nữ trong làng thực sự rất yêu quý nó.

Lý do khiến mọi thử trở thành như thế là do tơ mà Kaede tạo ra.

Tôi được mọi người kể cho nghe về một loại vải được dệt từ tơi của Nhện quái vật có tên là Tri Thù Lụa là một loại vật phẩm cao cấp.

Nó bền hơn bất cứ loại giáp lụa rẻ tiền nào, rất khó bị dính bẩn, cảm giác khi mặc nó thì khỏi phải bàn. Giới Quý tộc tuyên bố rằng họ chỉ mua quần áo được may từ Tri Thù Lụa.

Hai ngày sau khi bữa tiệc của làng khi tôi đem Kaede về làng, Martha-san phấn khích qua nhờ vả Kaede.

Thực tế, chúng tôi được liên kết với nhau bằng ma lực, không ai ngoài tôi có thể giao tiếp với nó, tuy nhiên có lẽ do Martha-san kiên trì cũng có thể là do Kaede thông minh, họ tự thỏa thuận với nhau đổi tơ lấy đồ ăn. Martha-san thật sự đáng sợ.

Trong làng có 3 khung cửi thay phiên nhau làm việc, phụ nữ trong làng rất hăng say dệt Tri Thù Lụa.

Sau đó tôi cũng tự mình là một con thoi và khung cửi, rồi học cách dệt từ Martha-san, tự dệt Tri Thù Lụa, và tự may quần áo cho mình.

Kaede-san cũng không kém, chỉ với ma lực của tôi và đồ ăn được cho, nó có thể tạo ra bao nhiêu tơ tùy thích.

“Kaede, mày có thể làm tơ giãn ra được không?”

[“Có thể.”]

Tôi quyết định thử dệt một ít vải bằng tơ đàn hồi và dệt thêm tơ thường theo chiều ngang.

Kaukaukau

[“Cái này, vui”]

Khéo léo điều khiển sợi tơ trong con quay tơ bằng hai tay, Kaede nhả tơ. Kaede thực sự thông minh tới mức tôi không nghĩ nó là một con nhện.

Gikkonbattan, Tiếng dệt vang lên khắp Làng Bohd.

Martha-san nhuộm tơ với màu nhuộm mà tôi đã điều chế băng thuật giả kim.

“Với cái này, tạm biệt cái quần lót cứng ngắt đó.”

“Trời ạ, Takumi-san, cậu định may quần lót bằng Tri Thù Lụa à? Nếu mình cũng làm thế thì không biết sao nhỉ?”

“Umm, đừng ép Kaede quá nhé.”

Mọi người chỉ đáp lại một tiếng. Kết quả là công việc của Kaede lại tăng lên.

Tuy nhiên, khi dùng loại tơ đặc biệt đàn hồi của Kaede, tôi có thể tạo ra loại quần lót co giãn giống như loại tôi thường mặc ở Nhật Bản.

Sau khi tôi dệt xong số Tri Thù Lụa để may quần áo cho mình, tôi bắt đầu diệt vải thun để may đồ lót. Sau khi chắc chắn mình không quên thêm thun vào quần lót, tôi định may thêm một ít quần boxer.

“Takumi-chan, chỗ này cần phải khâu lại. “

“Ah, vâng.”

“Takumi-kun, cậu còn vải thừa không?”

“Oh, tôi còn một ít này.”

Tôi bị những người phụ nữ trong làng đang may quần áo vây lại.

“Takumi-kun, quần thì màu đen cũng được, nhưng mà áo màu sáng hơn một tý không tốt hơn sao?”

“Tôi có lý do để chọn màu tối. Để quái vật ít chú ý đến mình khi đi trong rừng thì mặc quần áo màu tối một chút sẽ tốt hơn. Chà, đó là khi trong mấy khu rừng tối thôi.”

“Chà Takumi-chan lo xa thật đấy.”

Tôi cư xử rất dễ thương với dân làng ở đây.

Tôi tin rằng vì tôi từ ông già 40+ tuổi trở về một cậu thiếu niên đẹp trai 15 tuổi, mọi người đều coi tôi như một người em trai hay con trai của họ.

Trước đây dù chỉ mới ba tháng trôi qua kể từ lúc tôi đến thế giới này, tôi đã không còn nhớ rằng bản thân mình đã hơn 40 tuổi. Tôi từng nghĩ việc đặt linh hồn vào trong một cơ thể trẻ trung đã là cực hạn rồi.

(rõ ràng là do Norn-sama làm rồi.)

“Takumi-kun, tôi có thể mua một ít tơ của Kaede-chan để may lớp ngoài không?”

“Lớp ngoài.”

“Đúng vậy, lớp ngoài của áo khoác ấy.”

“Aaah, áo khoác có lớp ngoài bằng Tri Thù Lụa sẽ rất bắt mắt đấy, đúng nhỉ?”

“Cậu cũng nghĩ thế à, nếu là cậu, Takumi-kun, cậu có thể yểm lên lớp ngoài của áo khoác với phép kiểm soát nhiệt độ.”

Tri Thù Lụa tương tác rất tốt với [Phù thuật]. Vì tôi có thể yểm ít nhất hai phép, thế là cả quần áo lẫn đồ lót của tôi đều có thể được yểm phép.

“Hiểu rồi. Một viên ma thạch là vật dẫn. Một viên nhỏ thôi cũng đủ rồi.”

“””Vậy à, chúng tôi nữa.”””

“........vâng.”

Tôi còn chưa yểm phép lên kiếm ngắn và giáo của tôi nữa...............

Phù thuật là một loại ma thuật dùng Ma thạch làm vật dẫn để vẽ Ma chú. Tức là Yểm thuật sư phải am hiểu về ma thuật. Tôi không hiểu về Ma chú lắm, nhưng tôi dùng được nhiều loại ma thuật nên tôi chắc chắn yểm phép được.

Ví dụ, Ma thuật Lửa có thể tăng lực công kích còn Ma thuật Gió có thể tăng độ bén và cắt xuyên được cả xương.

Để có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người, mình phải luyện tập thêm [Phù thuật] mới được.

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Chiến binh Lv30, Pháp sư Lv38

(Thợ mộc Lv7, Giả kim thuật sư Lv44, Thợ rèn Lv42, Yểm thuật sư Lv20, Thợ may Lv16)

Cấp Độ : 18

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực : 320

Ma lực : 420

Sức mạnh : 144

Nhanh nhẹn : 115

Năng lượng : 205

Khéo léo : 142

Hiểu biết : 196

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Sáng suốt Lv1

Kháng độc Lv2

Kháng Tê liệt Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Ném Lv4

Thể Thuật Lv1

Ma thuật Chiến Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Thuần hóa Lv1

Nhận diện ma thuật Lv4

Điều khiển Ma lực Lv6

Ma thuật ánh sáng Lv5

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv4

Ma thuật gió Lv2

Ma thuật đất Lv5

Ma thuật thời-không Lv2

Phù thuật Lv3

Thuật giả kim Lv6

Rèn Lv5

Chế tác gỗ Lv5

Mộc nghệ Lv3

Thu hoạch Lv3

Đốn gỗ Lv2

Lột da Lv4

Đào mỏ Lv3

Gia công kim loại Lv2

May vá Lv3

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Ma Thú:

Sát Thù cá thể độc nhất (Kaede)

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Dù nghe hơi bị lợi dụng nhưng mà để phù phép lên cấp cao rồi mới dùng cho đồ của mình đặc biệt là vũ khí sẽ rất lời
Xem thêm
kĩ năng ko hết nửa 1 chap truyện hizzz
Xem thêm
ma thuật thời không tăng lên lúc nào đấy ? do lướt qua hay là do tác viết nhầm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
một số kỹ năng có tăng nhưng không có trong mạch truyện nên mới thế
Xem thêm
@Ma Thiết Tâm: oh ra thế ! tks nhiều
Xem thêm
Hay... thanks team
Xem thêm
Nhìn cái Tên chương tưởng Main hốt đc e nào rồi :/ .. ai ngờ đâu đc mấy bà cô già vậy lại hỏi mượn tơ của bé Pet .. giời ạ ... Thank trans nhiều
Xem thêm
Ko bik kaede có hóa thành người đc ko nữa
Xem thêm
Hóa thì chắc sẽ có . Mak phải xem xem giới tính nào đã . Ko là Đực thì khỏi cần cũng đc :3
Xem thêm
Theo mình nghĩ thì cái độc nhất kỹ nên đổi thành độc kỹ hay kỹ năng độc nhất nghe hay hơn
Xem thêm
Trời mưa tầm tả ngồi nhà đọc truyện thầm cười bọn đi chơi
Hahahahaha
Xem thêm
Bác cũng FA? :3
Như tôi
Xem thêm