Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19 - Lần đầu tiên ngồi học sau 10 năm

13 Bình luận - Độ dài: 1,426 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 19

Khi tôi bước vào Nhà trọ Lúa Vàng, chào đón tôi là một giọng nói dịu dàng.

“Chào mừng tới Nhà trọ Lúa Vàng, cậu muốn dùng bữa tối? Hay thuê phòng?”

Người vừa nói là một người phụ nữ ưa nhìn khoảng 30 tuổi. Đây chắc là bà chủ rồi nhỉ?

“Papeck-san đã giới thiệu chỗ này cho tôi. Tôi có thể thuê một phòng cho 10 ngày tới được không?”

“Oh, thư giới thiệu của Đoàn trưởng Hiệp đoàn Papeck. Phòng đơn một đêm cùng với bữa sáng và bữa tối có giá 5 xu bạc.”

Ở một đêm cùng với thức ăn khoảng 5000 yen à. Tôi thực sự rõ giá của thế giới này lắm nhưng như vậy cũng rẻ.

“Vậy sẽ là 50 xu bạc. Ngài chỉ cần đặt cọc trước 1 xu vàng nếu ngài muốn ở lâu hơn tiền phí sẽ trừ dần trong đó.”

Tôi đưa một xu vàng cho bà chủ.

“Cảm ơn, vậy tôi sẽ nhận tiền cọc. Phiền ngài ghi tên của mình vào sổ.”

Tôi điền tên của mình vào trong cuốn sổ mà bà chủ đưa cho. Bà chủ tên là Maura-san, hình như là Nhà trọ Lúa Vàng này do bà ấy cùng với chồng mình quản lý.

“Vậy Takumi-sama phòng của ngài số 205 trên tầng hai.”

Tôi nhận chìa khóa và lên phòng của mình.

Trong phòng chỉ có giường ngủ và một tủ đồ nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, phòng này cũng tốt ra phết.

“Haaaa~~”

Nhào lên giường, tôi thở một hơi dài.

Kaede bò ra khỏi áo khoác.

“Kaede, muốn ăn gì không?”

[“Muốn, ăn”]

Tôi lấy một ít thịt quái vật cho Kaede, đặt vào dĩa mà tôi đã làm cho nó, và để xuống đất. Xong xuôi tôi cởi áo khoách và treo vào trong tủ đồ, cởi bỏ giáp da. Niệm một phép thanh lọc, [Thanh tẩy] lên bộ giáp và cả người mình, sau đó cất bộ giáp vào trong Hộp Vật phẩm.

Woops, Tôi cũng niệm phép lên giường nữa.

Nhân đây tuy nói là ma thuật thanh lọc, [Thanh tẩy] nó thực sự không hẳn là phép [Thanh tẩy], mà là một dạng ma thuật tương tự. Vì sau cùng khi niệm phép thì tưởng tượng vẫn là điểm mấu chốt. Khi tôi hỏi Papeck-san về ma thuật thanh lọc thì có vẻ như ma thuật thanh lọc mà các Linh mục dùng chỉ có thể thanh lọc được Undead và tà khí. Ông ta cũng nói rằng nó không có khả năng làm sạch giống như tôi làm. Tôi nghĩ là do nhận thức và tưởng tượng. Theo tôi thì bây giờ, ma thuật thanh lọc là một ma thuật hữu dụng mà tôi không thể từ bỏ được.

Đề Kaede ở trong phòng, tôi xuống tầng một ăn tối. Ở Làng Bohd không có mấy món ăn có gia vị đầy đủ, nhưng đây là một thị trấn lớn, thức ăn ở đây được nấu rất ngon.

Một đêm ngủ ngon giấc.

Sau khi ăn xong bữa sáng ở tầng một, và tôi định sẽ tới Thư viện, dù gì đây là lý do chính mang tôi tới thị trấn này.

Tôi hỏi Maura-san đường đi đến thư viện và thẳng tiến tới đó.

Một tòa nhà trang nghiêm xuất hiện sau 10 phút đi bộ.

Kaede không ở trong nhà trọ. Thực tế là khi Ma thuật Thời-Không đạt cấp 3 thì tôi có thể dùng một loại ma thuật không đòi hỏi nhiều ở một Thuần thú Sư tên là [Không gian con].

[Không gian con] khác với bên trong Hộp Vật phẩm, dòng thời gian bên trong thế giới đó cũng tương tự như bên ngoài và sinh vật sống có thể vào trong đó, sức chứa tùy thuộc vào người dùng. Nó cũng khá giống Ma thuật Kho chứa nhưng hoàn toàn không giống.

Ma thuật Kho chứa là một phiên bản cấp thấp của Hộp Vật phẩm. Cần phải dùng ma lực khi cất và lấy đồ, và còn phải tốn một lượng ma lực lớn khi tạo không gian cất trữ. Kích thước không gian một người bình thường có thể tạo nằm trong khoảng phòng tatami 6 tấm.

Ma lực dùng để mở [Không gian con] rất ít, nhưng đạt tới một cấp độ thì đó không còn vấn đề khi lượng ma lực hồi phục tự nhiên đã đắp hết vào phần đó. Lượng ma lực tạo không gian lần đầu tiên điều giống nhau, nhưng không nhiều lắm. Nhân tiện đây không gian mà Kaede đang ở rộng bằng 4 sân bóng chày gộp lại.

Keade nó bên trong không gian đó chứa đầy ma lực của tôi và rất thoải mái.

Tại bàn lễ tân của Thư viện tôi phải đóng phí thành lập và phí bảo trì. Cũng đúng thôi họ cần tiền để bảo quản những cuốn sách giá trị và duy trì thư viện.

“Tôi sẽ thu 30 xu bạc. Khi cậu đi thì tôi sẽ trả lại cậu 20 xu bạc.”

Đắt quá. Phí đọc sách là 10,000 yen.

Họ nói là vì những cuốn sách được điều được liên kết, nếu sách mà bị bẩn họ sẽ không trả lại 20 xu bạc nên họ thành khẩn yêu cầu tôi phải thật cẩn thận.

Un, Tôi vẫn sẽ cẩn thận dù cho họ không nói thế.

Khi tôi bước vào thư viện, số lượng sách trong đó không hề thua kém bất kỳ thư viện nào ở Nhật Bản, những cuốn sách bìa da lâu năm kia còn mang lại một cảm giác kỳ bí ẩn sâu bên trong nó.

Bởi vì không thể tìm kiếm hết trong đống sách đó được nên tôi nhanh chóng bỏ cuộc việc tự mình tìm kiếm và nhờ người thủ thư tìm như quyển sách liên quan tới ma chú và giả kim thuật.

“Ít thật.”

* Bộ sưu tập Ma chú hoàn chỉnh

* Bộ sưu tập Giải nghĩa Cấu trúc Ma chú hoàn chỉnh

* Mở đầu cho Thuật Giả kim

* Sách tham khảo minh họa về các Ký tự và Ký hiệu ma thuật

Từ một thư viện bao la sách chỉ còn có 4 cuốn theo đúng những gì tôi yêu cầu. Trong khi đó phần lớn lượng sách ở đây đều liên quan tới sử dụng phép thuật, có vẻ như những vấn đề liên quan tới giả kim thuật và ma chú vẫn chưa được nhiều người chú ý.

Nếu nói về lý do thì chắc là do họ quá ỷ lại vào những vật phẩm được tìm thấy trong các di tích và địa cung khiến cho các thiết bị ma thuật không thể phát triển tiếp được.

u20074-98058b8d-5784-4ed9-b8a0-59a053a31e51.jpg

[(Hiểu rồi. Phân Giải, Chiết xuất, Tái cấu trúc, Tổng hợp. Có thể dùng để phân tích một ma chú.)]

Ma chú của giả kim thuật có thể được giải mã. Nếu là như vậy thì việc sắp xếp lại chúng hoàn toàn có thể.

“[( [Tự thay đổi kích thước] là một phép phức tạp à, thay đổi kích thước, thật quá kỳ bí. [Tự sửa] là một phép thuộc tính ánh sáng và thời-không nên rất hiếm khi được yểm. [Gia tốc] và [Bạo Trảm] thì mang thuộc tính gió, [Gia Lực] và [Gia kích] mang thuộc tính lửa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mình hiểu được phương pháp tổng quát rồi, nếu là vậy mình có thể yểm phép mà không cần dùng ma chú.)]

Tôi tự hỏi không biết tại sao những thứ đơn giản và dể hiểu như Ma chú của giả kim thuật và Phù thuật lại bị quên lãng như thế. Tuy nhiên đó chỉ là những gì tôi nghĩ, phải rất lâu sau tôi mới nhận ra lý do tôi có thể nói được như thế hoàn toàn là do Nữ thần Norn-sama đã ban cho tôi khả năng thấu hiểu tất cả mọi ngôn ngữ của thế giới này, nhưng sự thật là người của thế giới này bây giờ vẫn chưa giải nghĩa được những ký tự và ma chú thuộc thời kỳ văn minh ma thuật cổ đại. Đó là những điều tôi chưa hề biết lúc này.

Tôi tiếp tục đọc sách đến quên cả ăn trưa. Mua thêm giấy da và một cây bút từ thư viện, tôi ghi chú lại và đến cuối ngày, tôi đã thu được những thông tin cần thiết.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chỗ rộng thế một mình cũng buồn kiếm thêm lo...à...vài ng bạn cho bé nhện
Xem thêm
:) 1 con nhện bé bỏng ở giữa 1 khu đồng không mông quạnh to = 4 cái sân :) main thích hành xác nhỉ
Xem thêm
4 sân bóng chày, chú cho đất vào trồng cây, chăn nuôi lấy thịt cho Kaede luôn đi
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Quả cầu pokemon à
Xem thêm
tiến độ dạo này có vẻ kinh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xong chương 26 rồi chờ thời up thôi
Xem thêm
Hóng cảnh lúc biết :D
Xem thêm