Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

107: Toàn lực

28 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

=============

107: Toàn lực

=============

“Gu~Ha~a ha~a ha~a, cảm ơn….”

An toàn, mùi đã bay mất.

Dù người dẹp mùi là kẻ địch, nhưng mấy thú nhân vẫn đánh giá cao điều ấy.

“Ze~e, ze~e, ze~e, không có chi, tiện tay mà….”

Hai bên tuy vẫn chưa khôi phục lại tình trạng tốt đẹp, song họ vẫn thăm hỏi với nhau.

Và đã tới lúc bắt đầu trận đấu.

Meavis lấy ra gì đó từ túi. Một viên nang nhỏ xíu.

Đúng vậy, đó là viên nang mà Mile đưa cô.

Lần này, các cô nàng đối diện với một số lớn kẻ đich, Meavis cuối cùng quyết định dùng nó.

Meavis bóp chặt viên nang lẩm bẩm.

“Hãy cho tôi mượn sức mạnh, Micros!”

Mile là người bảo Meavis quyết định khi cô muốn dùng.

[Trong viên nang này, có nhiều thứ tí tẹo tèo teo sẽ cho cậu sức mạnh của Qi trong trường hợp khẩn cấp. Đến khi đó, đừng do dự dùng nó.]

Bởi vì thế giới này không có từ tương đương của nanomachine, Mile chọn từ gần với nó là [micro].

Một món canh đầy những mảnh-micro. Súp micro, viết tắt là [Micros]

Nhân tiện, khi nói nó bằng tiếng Trái đất, nó trở thành [Micro sphere]

Và trong ngôn ngữ mà Meavis lên tiếng, dù phát âm hệt như nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau.

Sau khi Meavis nói những lời như cầu=nguyện với viên nang, cô mở miệng và uống hết đồ trong đó.

“Chân Cực Thần Tốc Kiếm!”

Rồi tiếng hét chiến ý của Meavis được thay thế như tín hiệu bắt đầu trận đấu.

Đương nhiên không chỉ có Meavis, Pauline và Rena cũng đang chuẩn bị cho trận đấu. Họ đã sẵn sàng lời chú để tung phép bất cứ lúc nào.

Đó không phải là hèn nhát. Nó chỉ y như mấy kiếm sĩ đặt tay hờ lên cán vũ khí trước khi bắt đầu trận đấu mà thôi.

Đoạn không hề cho kẻ địch trở tay, họ tung phép ngay.

Trên thế giới này. chẳng có pháp sư nào ngu dại tới nỗi đợi kẻ thù giỏi cận chiến tiếp cận họ.

“Ultra Super Deluxe Hot Tornado!”

“Aaaaaaa!”

Tiếp sau phép thuật nóng-chưa-chết-người của Pauline mà nhắm tới đám thú nhân tuyến đầu, Rena cũng phóng phép của nhỏ.

“Ultra Sonic!”

“Aaaa, đầu đau quá!”

Chủ ý của Rena, [Phép nóng thì không chết người, nên dính bạn bè cũng không sao] là một bại ý. Đó là vì sao Meavis thảo luận với Mile chỉ dạy cho Rena một ma thuật chỉ tác dụng lên thú nhân mà không ảnh hưởng tới bạn hữu.

Tiên phong như Meavis và Mile luôn có xác xuất cao bị dính chùm vào phép tấn công của Rena.

Nên, đây là vấn đề sống chết theo nghĩa đen đối với Meavis.

Thế là, Ultra Sonic ra đời. Ultra Sonic không bị con người nghe được. Chỉ có thú nhân có phạm vị tần số thính âm rộng hơn con người mới nghe được, và đó là một sóng âm lượng không dễ nghe chút nào.

Mấy thú nhân đang hứng chịu, liền ôm tai và lăn lộn trên đất.

Xích Thệ vẫn khỏe như voi…

“Ugee~e~e…”

Riêng Mile không thấy thoải mái tới độ nhỏ mắc ói.

“Ng..ngưng..ngừng phe..phép ấy…dừng lại!”

Hạn độ thính âm của Mile còn cao hơn cả thú nhân.

{Tạ-tại sao…khi thực hành, mình không làm sao mà…}

Trên thực tế, bởi tại khi đó là thực hành, Rena chỉ phóng ma thuật hướng tới nên Mile không sao cả.

Còn lần này, Rena tung phép khắp mọi hướng. Cũng không như là đang thực hành, không cần nương tay trong trận đấu thực sự nên Rena chơi hết sức mình.

Làn sóng ma thuật đầu tiên gây thiệt hại nặng cho cả hai phe, thú nhân lẫn Mile.

Meavis trong khi đó không bị tổn hại gì từ phép của Rena và Pauline.

Điều may mắn nữa là Mile đã làm sạch mùi tanh tưởi của thú nhân nên Meavis không cần lo lắng gì hết và xông tới đội truy đuổi thứ 1 gồm 20 thú nhân.

{…Nhẹ thật, cả cơ thể và kiếm của mình đều nhẹ, mình cảm thấy nhanh như gió.}

Do~ping (SFX)

Đúng thế, viên nang~cái lọ mà cô uống có rất nhiều nanomachine mà Mile gọi là [dung dịch nano]. À không, là [Micros]

Bằng cách nhận trực tiếp rất nhiều nanomachine vào cơ thể, Meavis được cường hóa dùng [Chân Thực thần tốc kiếm] ở tình trạng ấy.

“Chân Cực Thần Tốc Kiếm!”

Meavis hét lên đã từ lâu. Nhưng lúc này, cô mới thực sự cảm thấy sức mạnh trong thân và cô muốn hét lên lần nữa.

Phải, quan trọng lắm.

Huống chi Mile đã chậm chân.

Phép “Ultra Sonic” của Rena gây rất nhiều tổn thương lên Mile.

Song kể cả khi Rena ngưng phép của mình thì phép của Pauline cũng đã gây thiệt hại ngon lành.

Mấy thú nhân cũng lỡ nhịp chặp sau giống như Mile và không đủ thời gian tiếp cận Rena và Pauline.

Với tốc độ và sức mạnh của Mile, đám thú nhân sẽ không có cơ hội nào và sẽ bị đánh nhừ tử.

Vậy tại sao Meavis lại nghiêm túc rứa?

Đó là bởi tại cô ấy biết được Rena và Pauline sẽ tung thêm càng nhiều [phép không chết người] nữa khi trận đấu kéo dài vì [do phép không chết người thì cứ ném thả ga đi].

Đó là cách mà Pauline và Rena làm việc.

Thậm chí khi lạc đạn, họ cũng không chần chừ cho tới khi quân địch hoàn toàn bị xóa sổ.

Meavis không muốn dính chùm chút nào.

{…mình đã vượt qua giới hạn con người rồi chăng?}

Vừa chiến đấu với thú nhân, Meavis vừa suy nghĩ.

Ngay giờ có lẽ cô có thể đánh bại cha và các anh trai trong nháy mắt.

Điều đó là chắc chắn.

{Không đúng, đây không phải sức mạnh của mình.

Mình chỉ gọi nó là sức mạnh của mình lúc tự mình dùng [Chân Cực Thần Tốc Kiếm] mà thôi.

Dẫu sao, sức mạnh của mình bây giờ có được bởi uống thuốc của Mile mà ra….}

Rồi Meavis đánh mắt về phía sau.

{Nếu mình không nhanh nhanh dứt điểm quân địch, ai biết khi nào Rena và Pauline sẽ tấn công lặp đi lặp lại và gây thêm nhiều tổn thương.}

Mile và Meavis đang đấu hết sức, cùng nghĩ như nhau.

Mà nói hết sức, thế không có nghĩa là họ đang nghiền nát đối thủ bằng hết sức lực.

Trái lại, họ phải cẩn thận lượng sức để mà không làm quân địch bị thương nhiều.

Không như Mile, Meavis cần tập trung toàn bộ dây thần kinh vào điều khiển phản ứng với tốc độ và sức mạnh tăng lên.

Rồi lúc họ nghĩ họ sắp sửa thắng mà không cần Rena với Pauline tung làn sóng ma thuật thứ hai, thì nó xuất hiện.

“GRAWOOOO…”

Từ cái lỗ rộng khoảng 7-8m ở trung tâm khu vực đào bới. Tại đó, một [Hình thù To lớn] bò ra.

“R-rồng?”

Bất kể kinh ngạc, Rena vẫn sẵn sàng tung phép tấn công ngay.

Do ma thuật mà cô thủ sẵn là một phép không-chết-người, nó không có hiệu quả với một con rồng.

Cô lập tức hủy đi và niệm một phép tấn công mới.

Tất nhiên, Pauline cũng hành động tương tự.

Mile và Meavis vội vã đánh gục những thú nhân còn lại và xoay hướng sang con rồng.

“....Bom Lửa!”

“…Siêu Nóng!”

Hai phép công kích của Rena và Pauline cùng ra một lượt.

Nhưng mặc dù Rena tấn công trúng bụng con rồng và Pauline đánh trúng đầu rồng thì chúng vẫn không có hiệu quả gì hết.

“Không thể nào…”

“Vô lý….”

Dù kẻ địch có là một con rồng, họ vẫn không thể nào tin nổi những viên đạn lửa mạnh mẽ của họ, đã trúng mà vẫn không thể gây nên một vết trầy xước.

Con rồng hoàn toàn không xây xát và đến gần mọi người. Song Rena với Pauline đã bị sốc tới nổi đứng đó chẳng làm gì, kể cả việc niệm phép tiếp theo.

Mile quyết định xử lý con rồng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô dùng một phép, một đòn công kích nghiêm túc. (dịch: Mile Serious Mode: On)

“…Bộc phá!”

Pa~an! (SFX)

“Hả….”

Ma thuật mà nhỏ tung ra nghiêm túc để tiêu diệt con rồng bị chặn lại bởi một lá chắn ma thuật.

Rồi trong khi Mile sửng sốt.

Con rồng chỉ đang bước đi chậm rãi, thình lình nhào vô Mile và với cử động lanh lẹ của cái đuôi, nó nhanh chóng quất vào Mile.

“Kaaaaaa!”

Mile bị bắn tung ra xa 10m và đập vào tường đá trong khu di tích. Bức tường đổ sụp và chôn vùi nhỏ.

“Mile~~~ee!!”

Rena, Meavis, Pauline gào lên.

Nhưng bây giờ, vấn đề trước tiên là đối phó với con rồng.

Bởi vì họ đã từng thấy Mile vẫn an toàn sau khi bị thằn-lằn-đá đánh trúng. Họ cố gắng tin tưởng Mile lần này…

“Guaaa~~”

Mile cảm thấy khắp toàn thân, một cơn đau mà nhỏ không thể nào tin nổi.

{Đau thật, đau quá ấy chứ!!!

Sao lại vậy? Khi mình bị đánh bởi con thằn lằn, mình có bị thế này đâu…}

Từ khi tái sinh, nhỏ chưa hề có cơn đau thế này.

Nhưng nhỏ cảm nhận được từ kiếp trước, thế này kiểu như là bị gãy xương.

Không, trên thực tế, xương đã gãy rồi.

Xương gãy và mảnh xương thậm chí đâm vào cơ bắp và nội tạng của nhỏ.

Nhỏ chỉ biết đây là cơn đau kịch liệt.

{Tại sao… Không phải sức mạnh của mình bằng nửa loài cổ long à… Với lại, tại sao phép của mình không qua được phòng thủ của nó?...}

Con rồng đổi hướng còn Mile thì không động đậy.

Nó mở cái miệng to khi đến gần Mile, người không thể lên tiếng bởi do cơn đau thấu trời xanh.

“Chà, sống sót được sau đòn của ta hả… ngươi là gì vậy?”

“Hả, nó nói chuyện kìa?”

Pauline run giọng lên tiếng, và Rena cùng Meavis mím môi nhận ra thân phận của con rồng.

“M-một…con…cổ long…”

Phải, đó là một Cổ Long, được kể rằng là sinh vật mạnh nhất thế giới, cả về sức mạnh, tốc độ, phép thuật và trí tuệ.

Còn Mile…. Nhỏ chỉ có phân nửa điều ấy mà thôi….

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Gọi nano ra hiếp lại là đc thẩm quyền của main tận cấp 5 cổ long chỉ cấp 2 thôi :))
Xem thêm
Có mấy bác đọc tới đây cứ quên Mile có sức mạnh của 1/2 con Cổ Long "mạnh nhất lịch sử" ấy nhỉ. Con thằng lằn biết nói này là cái thá gì :))
Xem thêm
Lần đầu Mile ăn hành :v cơ mà chắc chương sau bật lại luôn thôi. Sức mạnh bằng một nửa cổ long nhưng quyền hạn với nanomachine thì bằng nửa thần cơ. Và cái quyền này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dùng ma thuật, mức độ khuếch đại ma thuật và khả năng cường hóa...vv.
Với nội tại main cheat thì dăm ba con cổ long có là gì.
Xem thêm
Ra lệnh cho nanomachine không cho con rồng dùng phép là xong ngay.
Xem thêm
@Sên Mayoi: k lệnh như z đc đâu cổ long cấp 2-3 mà cấp 3 cũng có thể giao tiếp vs nano r nên lệnh k đó k đc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mile normal mode
Xem thêm
Cổ long fake gặp cổ long real rồi :))
Xem thêm
Có lẽ do cục quản lí chất lượng sản phẩm đã can thiệp chăng??
..AMEN..
Xem thêm
Yeah, có đối thủ rồi.
Xem thêm
Ừm... Sức mạnh bằng nửa cổ long nhưng quyền hạn bằng nửa thần cơ. Nhớ mang máng hồi trước nanomachine nói quyền của cổ long là 3 thôi thì phải.
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
1/2 x 3,27(xấp xỉ) = 1,635 lần Cổ Long mạnh nhất??? Thanks!
Xem thêm