Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

109: Mày làm tao điên thiệt rồi!

18 Bình luận - Độ dài: 1,711 từ - Cập nhật:

============================

109: Mày làm tao điên thiệt rồi!

============================

Khi Lobreth vụt lên bầu trời, nó tiến vào vị trí của có thể liệng xuống lại.

Nó định tấn lần nữa, nhưng quá ư là mạo hiểm.

“Lũ phi long hạ đẳng, ta sẽ cho mày biết tay…”

Đúng thế, con Cổ Long ví Lobreth như là một kẻ địch có thể gây hại cho nó, và nó tiến vào vị trí đánh chặn.

Khoảnh khắc Lobreth há miệng khi nó tiếp cận Cổ Long với ý định tấn công—

Don! (SFX)

Một hỏa cầu bắn ra từ miệng Cổ Long.

Ấy không phải là một kiểu-luồng-lửa mà Cổ Long phóng vào các cô gái.

Đó là quả cầu lửa theo nghĩa đen, một khối lửa nóng đỏ.

Hỏa cầu phát ra với tốc độ cao trúng vào cánh trái của Lobreth, khiến Lobreth rơi đâm sầm vào đám cây. Cô gái nhỏ ngồi trên Lobreth hét lên khi rơi xuống.

Họ chỉ kéo dài được mấy phút.

Bất quá, vài phút ấy không hề lãng phí.

Nhân chút đỉnh thời gian ấy, Meavis xoay sở cầm được lọ thuốc từ túi áo và mở nắp.

“Cho ta mượn sức mạnh, Micros!”

Mile đã dạy cô rằng, [Để tăng hiệu quả của thuốc, cậu cần cầu nguyện].

Meavis vừa nói vừa uống hết bên trong lọ thuốc.

{Sẽ hay lắm nếu như thuốc chữa trị mình lành lặn, nhưng giờ mình không tính chuyện ấy nữa. Mình cần tập trung, quên đi cơn đau để có thể vận động lại.}

Bằng lực ý chí, Meavis hết sức điều khiển cơ thể mình.

Do Meavis nghĩ rằng cô không thể xài phép, cho nên Meavis chưa hề nghĩ dùng phép [Chữa trị] lên bản thân.

Con đau nhanh chóng biến mất và cơ thể cô cử động lại được. Nhưng Meavis hiểu ra liều thuốc không hề chữa trị thương thế của cô hoàn toàn.

Cô chỉ đình chỉ lại cảm giác đau đớn.

Cô chỉ vá lại tối thiểu xương và dây chằng cần thiết bằng tinh thần.

Nhưng thế là đủ.

Đoạn Meavis lấy ra lọ thuốc kế tiếp từ túi.

Trong đầu, cô nhớ lại lời Mile.

[Làm ơn chỉ dùng một cái một lần thôi nha.

Trường hợp nguy cấp, cậu giỏi nhất chỉ được dùng 2 cái.

Nhưng đối với trường hợp đó, xin cậu đừng vận động phi lý quá.

Khi dùng vật này, cơ bắp và gân cậu sẽ được cường hóa tới một mức độ nhất định.

Nhưng cậu sẽ không dễ dàng điều khiển được tốc độ và sức mạnh mới.

Hễ cậu đi quá đà giới hạn cơ thể cậu có thể đón nhận, thì xương, gân của cậu sẽ nứt bể, gãy và đứt luôn.

Và nhớ kĩ đừng dùng hơn 3 cái.

Đối với nguyên tắc 1, dù nguy kịch, cậu phải chỉ được dùng 2 thôi biết không, và khi đó cậu cần chú ý kĩ lưỡng một khi đã dùng 2 cái.

Đã hiểu chưa? Nếu không hiểu, thì cậu chết chắc!]

Nhưng Meavis bỏ qua điều đó, đối thủ lần này của họ là một Cổ Long, không thể đánh được nó trừ khi cô phá vỡ giới hạn.

Rồi Meavis uống cạn lọ thuốc thứ 3, thì thào…

“…Thế này thì đã sao!”

Cô bèn nhìn vào lọ thuốc thứ 4 và 5 ở trên tay, Meavis quyết định mượn câu thoại mà Mile thi thoảng sử dụng.

[Nếu giờ mà cậu không dùng, vậy khi nào cậu mới dùng?] (dịch: nausicaa of the valley of the wind)

Rồi cô uống hai lọ ấy cùng một lúc.

Vũ khí chính, thanh đoản kiếm đã bay đi đâu mất khi cô bị Cổ Long đánh.

Cô chỉ còn thanh kiếm mang từ nhà bố mẹ, mà đã bị Mile chỉnh sửa thành con dao.

Cô rút dao ra.

Zawa, zawa… (SFX)

Không khí quanh cô bị thổi đi mạnh mẽ và Meavis mỉm cười.

“Đây là lần đầu ta đánh một trận thực sự với mày. Đây chắc là lần đầu lẫn lần cuối chúng ta chiến đấu cùng nhau, nhưng ta xin mày chiếu cố!”

Con dao dường như run lên với lời của Meavis.

Shari … (SFX)

“Hở?”

Shari, shari, shariri… (SFX)

Ánh sáng phát tiết ra từ lưỡi dao làm nó càng thêm sáng đẹp.

“Đây là nhân dạng thực của mày ư? Ta cảm giác như thể mày có thể chém bất cứ gì kể cả đó là Cổ Long, Ác quỉ hay thậm chí là Thần…”

Nanomachine vô thức phủ trên con dao và tăng cường độ bén.

Những nanomachine đặc quyền được nhét vào dao để bảo trì nó có linh trí của riêng chúng.

Nanomachine nghe lời Mile căn dặn không ngừng lặp lại khi tạo nên con dao. Nhưng tự họ cũng có ý nghĩ riêng.

[Đừng có ngừng phóng thích sức mạnh, ít nhất cho tới khi cô gái hoàn thành đòn tấn công!]

Chúng nhận lệnh từ Thẩm quyền Bậc 5 của Mile để giúp đỡ Meavis và chúng cũng hiểu quyết tâm của Meavis. Đó là tại sao nanomachine tự ý làm tất thảy những việc đó.

Không màng để tâm sự bất thường ấy, Meavis chỉa con dao về hướng Cổ Long.

Cổ Long trong khi ấy thì đang nhìn vào khu rừng xem xét một lúc, để coi liệu wyvern có quay lại sau khi rớt đất chưa.

Một lát sau, đã mất hứng thú, Cổ Long xoay hướng tới Mile lại.

Từ một bên, nó biết được cô gái dùng kiếm đã đứng dậy. Nhưng thế thì sao, thậm chí ở trong tình trạng hoàn hảo, cô gái chỉ có thể gây thương tổn chút xíu lên vảy của nó. Và giờ đã mất đi vũ khí chính, cô gái chỉ còn con dao tạm bợ.

Với cơ thể rách nát ấy, nó nghi ngờ cô gái có thể làm vảy nó bị thương lại.

Cổ Long nghĩ ngợi và quyết định để cô nàng kia làm những gì cô ấy muốn. Nó có thể dễ dàng chặn hay phản đòn bằng tay hay đuôi.

Cổ Long hoàn toàn mặc xác Meavis mặc dù nó đã chú ý thấy cô.

Zuburi (SFX)

“…eh?”

default.jpg

Cổ Long sửng sốt với vẻ mặt [Ơ…ơ hay…]

Nó lẽ ra không nên bị trầy vảy hay thấy đau mới đúng.

Ấy vậy mà con dao của Meavis đã đâm thủng những nếp vảy mạnh mẽ và lớp da ngoài cứng chắc, thậm chí lún sâu vào thớ thịt nó.

Cổ Long choáng váng cứ nhìn vào be sườn nó.

“Uooo!”

Meavis đang cố gắng di động con dao bằng hết sức để mà cắt thân hình con Cổ Long.

Xét trên thất bại trước đó, cô không ngừng cố gắng việc cắt rồng.

Do dùng quá nhiều lực, hầu hết phần lưỡi dao đã ngập vào thân Cổ Long cho tới tận cán dao.

Để di động con dao từ vị trí kẹt ngắt ấy cần một lực mạnh mẽ.

Không kể tới Cổ Long có thể rắn chắc và vảy cứng, việc di chuyển lưỡi dao đi qua cơ bắp của bụng và ngực của nó đã là khó khăn, trở ngại ở đây rất lớn.

Việc rút dao ra rồi đâm lại để kéo còn dễ hơn nhiều.

Bất quá, Meavis nghĩ sẽ tốt hơn là xé toạt vết thương lớn ra hơn để gây tổn thương nhiều hơn là liên tục tấn công cho tới khi đụng tới tim Cổ Long.

“ugu…ug…”

Khi Meavis dùng hết sức bình sinh để di chuyển con dao, cô cảm giác như là con dao nhúc nhích một chút. Hễ cô cứ dùng lực, con dao nhất định sẽ di chuyển, Meavis nghĩ vậy.

“Uooooooo….”

Buchi (SFX)

Có một âm thanh nứt toạc đâu đó trong thân thể Meavis.

Buchi Buchi Buchi Buchi (SFX)

Baki (SFX)

Beki boki buchi bishi~! (SFX)

(dịch: ở trên là âm thanh cơ bắp, gân, dây chằng, vân vân bị đứt hay rách…)

“Uaaaaaa!”

“Gyaaaa!”

Thêm cùng với cơn đau bị trì hoãn, Meavis trong cơn đau đớn tột độ bị đánh bay đi bởi cánh tay của Cổ Long tới gần chỗ Rena.

Cổ Long ngó vào cái bụng nó bị xé rách.

Ở một mặt, Rena dù bị ngã văng đi nhưng cô nàng hãy còn chưa bất tỉnh.

Bởi động lực nào đó, Rena bò và rút lui tới bóng tường đá và dùng phép trị liệu lên mình và mấy người khác.

Nhỏ chứng kiến Meavis bị thương thảm trọng, bị đánh bất tỉnh và té lăn trên đất.

Nên Rena nhanh chóng nhảy khỏi chỗ nấp và dùng phép trị liệu lên Meavis.

…Rena lo lắng cho Meavis quá đỗi tới nổi quên cả việc canh chừng Cổ Long.

“A…a…sao ngươi dám. Một nhân loại cắc ké mà dám làm ta…”

Cổ Long chữa vết thương bẹ sườn bằng phép. Nhưng thế không có nghĩa là nó sẽ nhanh chóng khôi phục.

Trừ bỏ Mile và Pauline đã nhận được sự chỉ giáo của Mile, chỉ còn lại Tam Kì Nữ là có thể chữa vết thương nhanh chóng.

Cổ Long chỉ có thể cầm máu và nội tạng ngừng dôi ra trong một lát.

Nó trừng mắt nhìn Rena với Meavis.

Đoạn, Cổ Long há rộng miệng, hút rất nhiều khí cho đòn Long tức thịnh nộ.

Gan! (SFX)

Bufo ~! (SFX)

Luồng thở lửa của Cổ Long bay vọt thẳng lên trời. Đó là bởi tại nó nhận được một hòn đá ngay bản mặt. Mặt nó bị bẻ hướng bất đắc dĩ trước khi nó phun lửa ra được.

“Cái *éo gì vậy!”

Cổ Long sôi trào giận dữ.

Nước miếng nước mồm văng khỏi miệng khi nó bật chửi rủa nhìn lại.

Và phản chiếu trong mắt Cổ Long.

Đó là hình ảnh Mile với y phục tơi tả, áo giáp và tóc lõa xõa.

Y như Cổ Long cảm thấy, Mile cũng đang điên tiết lôi đình.

“Mày biết gì không?”

Mile chỉ ngón trỏ và hét lớn với con Cổ Long.

“MÀY LÀM TAO ĐIÊN THIỆT RỒI ĐÓ!”

default.jpg

(Dịch: Goddess Chao Mode: On)

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bình thường ~~
Xem thêm
Cho Mình hỏi đoạn này [Trừ bỏ Mile và Pauline đã nhận được sự chỉ giáo của Mile, chỉ còn lại Tam Kì Nữ là có thể chữa vết thương nhanh chóng. ] không phải Rena với Pauline à??? Và đoạn này Mình thấy hình như kì kì [Nước miếng nước mồm văng khỏ miệng khi nó bật chửi rủa nhìn lại. ] . Thanks!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vì rena ko thạo về healing. còn cái kia, chắc sai chính tả hả :-?
Xem thêm
@medassin: Cái từ "khỏ miệng "??
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Hóa chaos :3
Xem thêm
Kirito toolhack mode: on
Chuẩn bị cướp luôn quyền ad của con rồng
Xem thêm
Quyền ở đây được phân cấp bậc chứ đâu phải thứ có thể cướp được. Hơn nữa việc đó không cần thiết vì vốn Mile có thẩm quyền cao hơn, Mile là 5 còn Cổ Long chỉ có 3 thôi.
Xem thêm
con rồng này làm gì có cửa với chuỵ :3
Xem thêm
chuẩn bị bật hack
Xem thêm
Rip bé rồng "loli" solar beam đến đây
Xem thêm
hack mode on :v
Xem thêm