Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 33: Chuẩn bị khởi hành

15 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Vào ngày diễn ra cuộc chinh phục Goblin.

Chúng tôi đã đến chỗ của Gallus để lấy chiếc bao kiếm.

| Tôi đã chờ cô cậu được một lúc rồi. Vào và xem thử này! |

|| Ooh, đây là vỏ của tôi hả! ||

Thứ được đưa ra bởi Gallus là một cái bao kiếm da thuộc màu đen đầy phong cách. Bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng khả năng may vá tuyệt vời đã khiến nó chẳng tồi tàn chút nào.

| Nn, Master. |

|| Mhm. Vậy, ngay đây... ||

Tôi bay vào bọc một cách phấn khích khi Fran đưa nó trước mắt tôi.

*supo*

|| O – H...... ||

Thật sự khoanh thai. Mặt thô cứng bên trong mang đến cùng một cảm giác như đang trên bệ đá ở Đồng Bằng. Mà cũng có khả năng chiếc bệ đá đó được thiết kế như một cái bao kiếm để cho tôi có thể được yên tĩnh trong lòng khi cắm vào đấy.

|| A – hh...... ||

Như đang được tắm suối nước nóng, tôi rên lên một tiếng không kiểm soát được. Thật sự rất tuyệt vời... Tôi đã không biết rằng kiếm có nhu cầu được bỏ vào vỏ như vậy, ngay cả khi tôi là kiếm.

Hơn nữa, nhờ sự điêu luyện của Gallus, nó vừa vặn đến hoàn hảo. Giống như được cuộn mình vào chiếc Futon, thanh thản thấy lạ. Nếu được tôi muốn ở trong này vĩnh viễn... Quá sức sản khoái.

|| Gallus. Ông là tuyệt nhất, nghiêm túc đấy. ||

| Gahaha! Thật là tốt khi thấy cậu thích nó! ||

| Master, trông hạnh phúc. |

|| Đúng vậy, đây quả thật là một cái vỏ kiếm tuyệt vời~ ||

| Nó không chỉ đơn giản là một cái vỏ kiếm đó, cậu biết không? |

Gallus nở một nụ cười tinh nghịch và đặt tay lên chiếc vỏ.

| Thay vì chỉ làm một cái vỏ kiếm tồi tàn vớ vẩn, tôi đã cài vào trong đó một số thủ thuật. |

|| Hả? Thật ư, Lonberk?! || (//Trans: Lonberk bên Dragon Quest//)

| Lonberk? Ai thế? |

|| À, đừng để ý đến nó, chỉ là tôi hơi quá hào hứng. ||

Có một thủ thuật trên cái vỏ? Nhìn vào tôi chả thấy cái gì...

| Có thấy miếng chốt kim loại ở đây không? |

| Mhm. |

| Khi cô mở nó thì sẽ như thế này – |

*paka*

| Chiều dọc được kéo dài. |

| Um. Ngay cả khi không cần đến tay của cô bé, cậu vẫn có thể dễ dàng nhảy ra bằng Siêu Năng Lực. |

|| Hmm? Tuyệt thật. Việc trở lại trong bao cũng vì thế trở nên đơn giản. ||

Việc hoàn thành combo mở chốt và bay vào sẽ không mất nhiều thời gian.

| Tiện quá. |

| Phải không? Khá là khó để đưa chức năng đấy vào trong khi vẫn giữ được chất lượng của nó đó. |

Dù ông ấy là thợ rèn, khả năng da thuộc của ông ấy cực tốt. Đúng như mong đợi từ một thợ rèn có trình độ cao nhất có thể.

|| Thật sự cảm ơn ông. ||

| . Hãy săn sạch bách đám Goblin! |

| Nn. |

Vậy đến địa điểm tập trung nào. Những ai tham gia cuộc thanh trừng sẽ đứng trước cổng thành, dường như để có thể hướng đến tổ của Goblin ngay lập tức. Những con Goblin vẫn chưa tràn ra từ Hang Động, điều đó nghĩa là hiện giờ vẫn còn cơ hội để xử lí chúng mà không gây tổn hại nào cho những vùng xung quanh.

|| Nhiều người thật. ||

Đứng ở đó là hơn 50 người.

| Không mạnh lắm. |

|| Có vẻ như Donna là người mạnh nhất. ||

Donna là hạng C, nổi tiếng với tư cách người hướng dẫn tân binh. Có vẻ như cũng có một số mạo hiểm giả hạng C khác, nhưng dường như họ chẳng có ý định phản đối việc Donna làm chỉ huy.

| Oi, một đứa trẻ có việc gì mà ở đây vậy? |

Nhưng với Fran thì có phản đối. Mà, với những mạo hiểm giả đang bị nỗi căng thẳng giằng xé theo từng giây đây, không nghi ngờ gì việc có một cô bé tham gia vào sẽ khiến cho nhuệ khí giảm sút, nên tất nhiên sẽ có ai đó đến khiêu khích.

| Bé đang tính làm gì với thanh kiếm đó vậy? |

Và nguồn từ giọng nói đó trong trường hợp này là – Không phải ngươi cũng là một đứa trẻ hay sao?! Có thể là tôi chỉ cho là vậy dựa trên vẻ bề ngoài trẻ trung mảnh khảnh, nhưng việc cậu ta mặc một bộ giáp còn mới tinh và toát ra một luồng cảm giác thiếu kinh nghiệm là một điều rõ ràng.

Bởi mạo hiểm giả hạng G không được tham gia, nên cậu bé hẳn là hạng F hoặc hơn... Nhưng cậu ta trông như đến cả Goblin cũng chả đánh bại được. Chỉ số có hơn một chút so với Goblin, nhưng cũng chỉ một chút nhỏ.

Có lẽ, thay vì lên hạng thông qua chiến đấu, cậu ta đã nhận những yêu cầu làm việc công như xách hành lí, dọn dẹp thành phố và tương tự. Với Thuật dùng Kiếm lv1, cậu bé là mạo hiểm giả yếu nhất mà tôi từng thấy. Gọi cả một người như vậy... Chúng ta thiếu sức chiến đấu đến vậy sao.

| Tiêu diệt Goblin. |

| Này, đây là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ cả Aressa này đấy. Trẻ con như em sẽ chỉ đến để cản trở mà thôi! Chỉ có những ai hạng F trở lên mới được tham gia, con nít nên về nhà chơi đi! |

Cậu ta làm một biểu cảm khó chịu khi nói vậy. Tuy nhiên, Fran cũng chỉ đơn giản là làm lơ.

| Này, có nghe tôi nói không thế? |

| ? |

| Tsk. Thôi nào, đây có phải sân chơi đâu. Là chiến trường của mạo hiểm giả đó. |

Dường như cậu bé hầu như bị lo lắng bởi cuộc chiến với Hobgoblin sắp tới là nhiều. Mà, chỉ số của chúng bỏ xa cậu ta, không nghi ngờ gì. Bởi phải chịu sức ép như thế mà để giải tỏa căng thẳng, cậu ta dường như đã vô thức tìm một ai đó để bắt nạt.

Thái độ của những mạo hiểm giả xung quanh khá đa dạng. Một số thì hứng thú nhìn qua đây, một số làm ngơ. Nhìn theo một góc nhìn khác, khung cảnh những đứa trẻ đang gây với nhau khá là tách biệt so với xung quanh.

| Nn. |

| Khốn kiếp, dừng lại! |

Fran chỉ đơn giản là hất cái tay của cậu ta ra khi cậu bé đang cố gắng lên giọng khiêu khích. Bởi cậu ta có vẻ như đang giận dữ hơn nữa, không phải nên có ai đó ngăn lại sao? Nhưng chỉ là tôi nghĩ vậy, không khí phát ra từ những người xung quanh cho thấy họ sẽ không làm một điều như thế.

Không, cũng có những người muốn xen vào, nhưng bị chặn lại bởi những mạo hiểm giả khác.

| Oi, cứ để yên đó đi! |

| Tại s – |

| Cô bé đ – |

| Lời đồn– |

| Thật sự– |

Có vẻ như câu chuyện về cuộc tàn sát Goblin bữa trước đã được phát tán khắp Công Hội.

Nhưng có một người làm ngơ những mạo hiểm giả xung quanh và bắt đầu bước ra. Cuối cùng, người sẽ dạy dỗ cậu bé đã xuất hiện!

| Này, nhãi! Ngươi đã ồn ào được một lúc rồi đấy!? Bởi tất cả những gì ngươi có thể chỉ là ngáng đường, nên xéo khỏi đây ngay! Ngươi có thể vác hành lý của tụi tao lát nữa! |

| T–Tôi không phải người xách đồ! Tôi là một mạo hiểm giả hạng F chính thức! |

| Làm như có thể ấy! Cùng lắm là nhà người cũng chỉ xuýt xoát được F! |

| Bất kể như thế, tôi vẫn là hạng F; bởi thế, tôi đủ giá trị để tham gia! |

| Tôi cũng là hạng F. |

| ? |

Cậu ta nhìn Fran đầy bất ngờ khi cô bé nói vậy. Cậu bé chắc còn chả nghĩ rằng Fran là một mạo hiểm giả.

| Gyahahahahahaha! Mày? Hạng F? Nếu một con nhãi như mày mà là hạng F chắc tao cũng phải là hạng A quá! |

Có vẻ như tên này cũng hiểu được trình độ của hắn mà chỉ dừng ở hạng A.

| Oi, oi. Đám này thật sự hạng F sao? Hạng mạo hiểm giả dễ nâng thật. |

| Chắc chúng đi nhặt rác. |

| Tao đã tham gia Công Hội bởi tao có kinh nghiệm từ nghề trước, nhưng có vẻ như tao đã trải qua những tháng ngày tăng hạng nhàn nhã hơn tao tưởng! |

Vậy chúng vốn là cựu lính đánh thuê? Dựa vào những gì tôi nghe được, cuộc chiến tranh ở nước láng giềng kết thúc sớm hơn dự kiến. Bởi thế mà một số lượng lớn lính đánh thuê đã mất việc.

Dù vậy, tôi đã nhìn vào chỉ số của chúng, chẳng có gì đặc biệt cả. Mới có thế mà sao các người có thể ngạo mạn được như vậy?

| Hehehehe. Bộ mày không có gì t– ? |

| Ohh? Thanh kiếm này có vẻ tốt này... |

| Đưa cho tao một chút nào. |

Chúng đưa một tia ham muốn chiếm đoạt vào tôi. Mọi cảm tình từ mọi người xung quanh đã biến mất khi hắn vươn tay hắn tới.

Cậu bé đã làm phiền Fran mới nãy bỗng lên cơn ớn lạnh rồi lùi lại, nổi hết da gà trên người. Phản ứng thông minh đấy. Cậu ta hẳn đã cảm nhận được cơn khát máu tỏa ra từ Fran. So với điều đó, tên lính đánh thuê vẫn tiếp tục đưa tay hắn ra.

| Nn – |

| Lũ kia, đủ rồi! |

Ngay trước khi Fran hành động, Donna đã đến và ngăn giữa Fran và đám lính đánh thuê... Và mắng chúng.

| Nghiêm túc đi, lũ ngu! Đừng có gây gổ ngay trước khi chuẩn bị lên đường! |

| Đâu, chúng tôi... ! |

Như dự kiến, chúng vẫn còn có khả năng cảm nhận được sự đe dọa đến từ Donna. Mặt của chúng như bị cứng lại.

| Không ngụy biện; Tôi đã thấy mọi thứ. Mặc dù thế, bởi chúng ta vẫn cần lực lượng tốt nhất có thể để đương đầu với đám Goblin! Đó là lí do mà tôi sẽ bỏ qua lần này. |

Trong khi đó, Fran đã mất đi hứng thú và làm tan đi sát khí trước khi đi mất. Tôi đã quyết rằng mọi chuyện chỉ nên dừng lại tại đó và nói con bé làm vậy. Nhưng những mạo hiểm giả đằng sau, những người đã không ngăng cản chuyện hồi này và cả trước đó bỗng đâm ra phàn nàn đằng sau lưng.

| Cô – Huấn viên Donnadorondo đã đến chỉ để giúp ngươi, sao không đưa ra lời cảm ơn?! |

| Gahahaha! Tự nhiên thôi, mà cô bé không phải là người mà tôi đã giúp đâu! |

| Hả? |

| Dù gì đi nữa, tôi cũng không muốn để cho tiềm lực của chúng ta giảm đi trước khi bắt đầu. |

Chỉ có mỗi Donna biết được Fran nguy hiểm đến mức nào. Nhưng bên cạnh đó, em ấy cũng hiểu được sẽ là khá tệ nếu để cho lực lượng bị giảm sút trong khi cuộc chiến còn chưa diễn ra. Dù cho con bé có vượt quá kiểm soát, thì tôi có thể dùng ma thuật trị thương sau đó cũng được.

|| Mà cũng có thể dẫn đến một số hậu quả... ||

| ? |

|| À, em đừng để ý. Hãy cố gắng hết sức như mọi khi nào. |

| Nn. Dĩ nhiên. |

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hm?
Mỗi lần fran nch vs master thì fran nói mồm còn master nói qua skill à?
Hay liên kết cả 2 qua skill luôn?
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Migi Luna
TRANS
tùy vào việc có người quanh đấy hay ko
Xem thêm
Gặp tôi tôi xả hoả cầu vô mặt
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi SussyBaka
Chặt đầu nó
Xem thêm