Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 94: Không phải bất cứ ai có nhân cách xấu đều là ác quỷ

15 Bình luận - Độ dài: 1,925 từ - Cập nhật:

Đôi lời của Trans:

Dự tính của mình là đăng đến chap 98 luôn, có điều hai chap 96 và 97 dài vỡi. Chiều tối mai mình sẽ đăng nốt ( OvO)/.

À hôm qua, một đứa bạn của mình bỗng nhắn lại rằng có một số người đã đăng phần dịch của mình lên trang khác (mình không tiện ghi ra) mà không đề nguồn (tức tại ln.hako.re đây) hay thậm chí tên của mình.

Vì thế, mình muốn nhắn lại những người đó: Mình biết nhiều người quen đọc ở trang mà mấy bạn làm thành viên hơn, nên có bợ tất cả chỗ này qua kia cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng làm ơn, hãy tôn trọng người đã bỏ công ra dịch là mình bằng cách ghi nguồn hộ, thân.

Thề, mình cũng ghét mấy cái drama này dễ sợ, nhưng không nói không được.

Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ ( OvO).

______________

| Dậy. |

| Guah! |

Fran tặng cho Serid một cú đạp đằng lưng, gây một cơn đau đột ngột khiến hắn ta tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Cơn đau phía sau cùng với ánh mắt sắt lạnh của Fran thật sự đã khiến hắn sợ hãi.

| C-cái gì thế? |

| Tại sao lại cố giết Flut và Satia? | (Fran)

| T-ta không biết ngươi đang nói cái quái gì cả. |

| Tên cướp biển đã khai tất cả, rằng Serid là người đứng sau mọi chuyện. |

| Đừng nói ngươi lại tin mấy lời lảm nhảm vô căn cứ đó nhé? |

Hắn vẫn có thể nói như vậy? Tôi đoán là hắn đang cố rũ hết tội lỗi của bản thân và nhấn mọi việc xuống bùn. Không biết hẵn nghĩ cái kiểu gì mà tin rằng hành động đấy sẽ khả thi nữa.

| Đã thuê cướp biển để giết Flut và Satia? |

| Ta sẽ không bao giờ làm vậy! |

|| Hả? ||

( Master, sao vậy? )

|| Không, chẳng có gì cả. Cứ tiếp tục đi. ||

| Nn. Tại sao muốn họ chết? |

| Ta thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến điều đó! |

Hả, cái gì thế này? Hắn không hề nói dối.

| Đã giao du với tộc Lam Miêu như thế nào? Những kẻ buôn nô lệ? |

| Lam Miêu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái... |

| Tay sát thủ ở nhà trọ. Thuê hắn ở đâu? Khi nào? |

| Tất cả những gì ngươi nói thật là nhảm... Chờ đã! Có sát thủ xuất hiện ở nhà trọ!? |

Hắn có vẻ hoàn toàn chẳng biết cái gì. Có thể đám buôn nô lệ không liên can đến Serid thật, nhất là khi rất ít mối liên hệ giữa ông ta với chúng. Tuy nhiên, tôi không thể tin được rằng đến cả tên sát thủ cũng không biết.

Cuối cùng thì chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tại sao đám cướp biển lại cho rằng Serid lại là chủ thuê của họ, trong khi ông ta lại nghĩ khác?

| Ai là người mà ông đã ra lệnh liên lạc với đám hải tặc? |

| Ta đã khẳng định rằng ta chẳng có liên hệ gì đến mấy việc khủng khiếp đó cả! Tháo dây trói cho ta ngay! Salrut, ta đã biết rõ ý đồ của ngươi từ lâu rồi, rằng ngươi muốn ghép ta vào tội phản bội! |

Ông ta một trăm phần trăm nghiêm túc, không hề dối trá chút nào. Chỉ có một khả năng: Ông ta thật sự không có tay trong những vụ này... Tôi thật sự chưa thể tin được.

| Đừng cho rằng ta ngu. Ta có thể thấy tất cả những thứ này đều là dàn dựng bởi tên khốn gián điệp Reidosian ghê tởm này! |

| Không thể có chuyện đó được, Serid. Salrut là người của mẹ tôi, là hiệp sĩ của hoàng hậu, đã hoàn toàn được công nhận bởi chính bà ấy. |

| Ngài đã bị che mắt từ trước tới giờ, tất cả chỉ là dối trá! |

Những lời lẽ của Serid hoàn toàn thể hiện niềm tin không thể lay chuyển của ông ta, rằng bản thân Salrut là gián điệp.

Được rồi, tệ đây. Tôi hoàn toàn chịu trận, thật sự cái quái gì đang xảy ra vậy.

Hãy xét lại tất cả.

Cặp song sinh đã tách khỏi đoàn, kết quả là bị bắt cóc bởi đám Lam Miêu, tức phường nô lệ. Cả hai gần như đã trở thành một mòn hàng đang được chuẩn bị chuyển sang Reidos, nhưng sau đó, chúng tôi đã ra mặt và cứu họ. Nhiệm vụ đó đáng lẽ đã được đảm trách bởi Salrut, nếu chúng tôi không xuất hiện. Đây dường như không phải lần đầu. Lén lút có thể là sở thích của cặp song sinh từ lâu, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu an ninh có lỗ hổng cho cả hai? Serid chắc chắn có đủ quyền lực để tạo một cơ hội như vậy.

Tiếp theo là về tên sát thủ mà chúng tôi đã giao cho Salrut. Chủ thuê của hắn đã trả thêm tiền để che dấu danh tính của bản thân, nên chúng tôi không thể biết được kẻ nào đã nhờ tên đó. Tên sát thủ có bản đồ để lẻn vào, và biết được từng vị trí của quân lính canh gác. Một lần nữa, Serid cũng có khả năng làm vậy.

Cuối cùng là đám cướp biển. Chúng tấn công chúng tôi là do thuộc hạ của Serid trả tiền để làm vậy. Thêm nữa, con thuyền mà hoàng tử và công chúa đi lại không hề có trang thiết bị chiến đấu, chứ chưa nói đến được hộ tống bởi những con thuyền khác. Gần như, tất cả những sự việc từ đó đến giờ, đều đã bị Serid thao túng cả.

À, ừ... gần như.

| Thuyền trưởng. | (Fran)

| V-vâng? |

| Không có đoàn bảo vệ, tại sao? |

| Chúng tôi được yêu cầu vậy, với lý do là rất bất tiện. |

Thế đấy, toàn bộ chỗ này, rất đáng ngờ. Có khi mọi người sẽ sớm quay sang đây và đặt câu hỏi về độ tin cậy của chúng tôi, việc mà tôi muốn tránh bằng mọi giá. Tôi phải quyết định nhanh chóng.

| Ai đã thuê các anh? |

| Tôi không thể khẳng định chắc chắn trước khi về lại bộ chỉ huy, nhưng... có lẽ là Serid. |

| K-không thể nào. Ta không thấy bản thân có trách nhiệm trong việc đấy! |

| Ngươi đang nói cái gì thế, Serid? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý để ngươi sắp xếp cho chuyến đi? | (Salrut)

| Đúng, ta biết điều đó. Tuy nhiên ta đã cậy việc đó cho người của mình. |

| Bộ ngươi không thấy kì lạ khi kẻ đó chỉ thuê một con tàu? |

| Tất nhiên có. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều đó cũng hợp lý nếu chẳng còn sót còn tàu nào nữa. Chưa hết, ta còn được báo rằng con thuyền sẽ được bảo trợ bởi một tàu chiến trên không trung tối tân nhất hiện tại, nên đã miễn cưỡng chấp nhận. |

Ông ta nói thật, vậy viên thị thần không liên can đến việc sắp xếp con tàu?

| Vậy ai là người đã làm điều đó? |

| N-Naymario! |

Serid nhìn thẳng đến một trong những tên lính đứng bên hoàng tử. Dường như Serid đã chỉ định anh ta tới Hội Luciel để thuê người, nhưng Naymario chỉ lắc đầu để đáp lại.

| Tôi đã làm theo lệnh. |

| Cái gì!? Naymario, thằng khốn phản bội! |

Serid gào lên đầy bất ngờ, xen lẫn giận dữ. Hiển nhiên, lý do thì chỉ có một: Naymario đã nói dối.

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn ta đã cố đổ tội Serid.

Salrut lập tức hành động trước khi Serid có thể nói thêm điều gì nữa. Ông ta lặng lẽ hướng ánh nhìn về những người lính, họ lập tức hiểu điều mà chỉ huy họ muốn, mà lại gần áp giải Serid tới chân Salrut.

| Bắt giữ người này ngay, với tội danh phản bội và mưu sát gia đình hoàng tộc. |

Chờ đã! Tôi vẫn muốn thẩm vấn hắn ta, chưa có điều gì chứng minh được chắc chắn cho tội lỗi của Serid.

| Đợi chút. |

| Gì vậy, Fran? |

| Muốn hỏi thêm nữa. |

| Không cần thiết. Tất cả những gì cô làm đã hơn cả tuyệt vời, phá một vụ trọng án như vầy. Làm ơn, giao số còn lại cho tôi. |

| Vẫn chưa chắc chắn. Có lẽ không phải chủ mưu. |

| Tôi đảm bảo rằng chính là hắn, nhất là khi đã xem xét tất cả những bằng chứng mà chúng ta đã có đây. |

Chờ đã.

( Master? )

|| Salrut vừa nói dối. ||

( Nn? )

|| Hãy bắt đầu đặt câu hỏi cho Naymario và Salrut theo lượt. ||

( Nn. Em hiểu rồi. )

| Naymario, câu hỏi. |

| Gì thế? |

| Anh đã thật sự làm theo những gì Serid nói? |

| Chính xác đến từng chữ. |

Dối trá. Hắn ta chắc chắn có chân trong vụ này, nhưng cái phiền phức ở đây chính là tôi không có gì để chứng minh được.

| Salrut cũng vậy. |

| Gì thế? |

| Không phải là gián điệp của Reidosian? |

| Hahahahah! Tất nhiên! Tôi đã thề từ lâu, rằng sẽ dâng hiến tới hơi thở cuối cùng cho Vương Quốc Fyria. |

Salrut trả lời bằng một giọng nói tự tin và đầy thuyết phục. Gần như, chẳng thèm suy nghĩ trước khi mở miệng.

Diễn rất chân thật, nhưng cũng chỉ là diễn. Không cần biết hắn ta đã luyện tập bao lâu, Ước Định của Kẻ Dối Trá có thể nhìn thấu tất cả.

|| Anh ghét phải nói điều này, tuy nhiên Serid đã đúng. Salrut chính là gián điệp của Reidos. ||

( Thật ư? )

|| Thật. ||

Mọi miếng ghép đã về lại chỗ của nó.

Vương Quốc Reidos có mối quan hệ rất tốt với đám buôn nô lệ. Chỉ cần một lời của hắn ta, là bọn chúng răm rắp theo kế hoạch.

Thừa khả năng để tạo cơ hội cho tên sát thủ cũng là hắn. Thêm vào đó, hắn đã chẳng thèm báo cho Serid về việc đó kia mà, chỉ đơn giản là che đậy nó lại. Tay hắc hiệp sĩ đã nói là sẽ giao cho người có chức quyền phù hợp, nhưng nghĩ lại, chẳng phải như thế giống bắt tên sát thủ ngậm miệng sao?

Còn về phía đám hải tặc thì quá đơn giản rồi, nếu Naymario và Salrut làm việc với nhau. Hay trên thực tế, hiển nhiên là chúng đã làm việc với nhau từ trước tới giờ.

Nhân cách của Serid là hết cứu, nhưng ôi Chúa, vì lẽ đó mà tôi đã đánh giá thấp Salrut.

( Giờ phải làm sao? )

|| Hỏi chuẩn đấy. Anh cũng chả biết... ||

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

cái dm lật cái bàn liên tục,mặt mấy thg này dày thật đấy ,bịp trong bịp à :v
Xem thêm
Từ đoạn danh hiệu kẻ bội ước đã nghi rồi
Xem thêm
AUTHOR
Khó biết đâu là tốt đâu là xấu nhỉ
Xem thêm
Giờ khó nhất là làm sao để người ta nhận tội21.gif
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI, Mặc dù vừa rồi có hơi lỗi tí
Xem thêm