Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 88: Sát thủ Fran

16 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:

|| Được rồi, lên nào. ||

| Nn. |

Giờ đang là hai giờ sáng. Mọi người đều đã đi ngủ, và đến cả những tên say rượu cũng lết hết về nhà rồi.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến được cứ điểm của tụi buôn nô lệ. Nhờ Hắc Ma Pháp, Gián Điệp và Ẩn Hiện Diện của Urushi, bọn nó hẳn sẽ chẳng thể phát hiện ra chúng tôi đâu. Nhưng tôi vẫn đeo lên Fran một chiếc mặt nạ phòng việc đó xảy ra.

Trại trú ẩn của chúng khá gần với cảng. Tầng một của nó là nhà chứa, tầng hai là khu nhà ở. Có canh phòng, nhưng chỉ có một đằng cửa trước.

|| Chúng ta sẽ bị để ý nếu không tiến hành nhanh. ||

| Nn. |

| Gâu. |

Fran bắt đầu hành động. Em ấy dùng Câm Lặng để che dấu tiếng bước chân của bản thân và hạ tên đó trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Trên thực tế, tên đó còn chẳng thấy bóng của Fran luôn. Tôi lập tức ném cái xác vào Kho Đa Chiều rồi tiếp tục.

|| Được. Sao không bắt đầu từ tầng trên cùng đi? ||

Sẽ vô nghĩa nếu làm một thứ ngu ngốc như đạp cửa trước và xông vào như thần như thánh.

| Nn. |

Fran xâm nhập vào tòa nhà bằng cách nhảy lên mái, mở một cánh cửa sổ và leo vào bên trong.

Chúng tôi lập tức vấp phải một chiếc giường với bóng người đang ngủ trên đấy, nhưng may thay, hắn ta không tỉnh dậy. Thẩm Định cho thấy hắn là một trong những tên buôn nô lệ.

|| Kẻ thù. ||

( Nn. )

Fran đâm tôi xuyên qua ngực, dễ dàng đục một lỗ trên trái tim của hắn.

| —! |

Tên đó phản ứng lại bằng cách thức dậy, quặng lên vì đau đớn, nhưng hắn không gây ra bất cứ âm thanh nào đáng kể. Câm Lặng đã đảm bảo điều đó. Tôi tất nhiên đã liện hắn vào Kho Đa Chiều trước khi hắn đổ bất cứ giọt máu nào, kết quả là không một vết tích nào sót lại. Một cuộc ám sát hoàn hảo.

|| Có vẻ chúng giữ nô lệ dưới đất, như tầng hầm hay gì đó. ||

| Dọn dẹp trước đã. |

|| Ừ, như thế sẽ dễ hành động hơn. ||

Chúng tôi quyết định cho thế giới một ân huệ và ‘khử trùng’ cả tầng. Như thế, giống mọi sát thủ khác, chúng tôi giết từng đứa, tất cả đều là phường buôn nô lệ, một cách không thương tiếc. Hầu hết bọn nó đều mạnh hơn tên Guyran ở Aressa, tuy nhiên, chẳng thành vấn đề gì nếu chúng ngủ cả.

Nhưng ngay cả khi tất cả chúng đều tỉnh táo, thì tôi cũng không nghĩ rằng bọn nó có cơ hội, nhất là khi khả năng của chúng tôi đã phát triển rất nhanh sau khi khai phá hang động của tên Lich trước thành công. Chúng tôi cố công lén lút để đỡ phiền phức hơn thôi.

|| Đây chắc chắn là căn phòng cuối cùng. ||

Mất năm phút để hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn tầng hai, ngoại trừ căn phòng này. Tổng cộng chúng tôi đã giết sáu tên buôn nô lệ.

Nhưng nơi này hoàn toàn khác mấy chỗ trước; nó vẫn còn thắp đèn sáng trưng, và tôi có thể cảm nhận được một sự hiện diện duy nhất ở đó.

|| Urushi, mi không phiền chứ? ||

( Gâu! )

|| Thật nhẹ nhàng vào. ||

Urushi xử lý mục tiêu và trở lại sau mười giây. Cậu ta làm một cách im ắng đúng như tôi mong đợi.

|| Nơi này có chút khác so với những chỗ kia. ||

Nội thất bên trong gợi cho tôi một thư phòng. Trên chiếc bàn nằm góc phòng là một tên lam miêu đã chết đứ đừ, mặc trang phục rất xa hoa. Có vẻ hắn là kẻ điều hành hay gì đó tương tự.

|| Anh sẽ nhanh chóng lục lọi cái bàn của hắn. ||

Tôi lượn qua lượn lại, kiểm tra từng giấy tờ trong căn phòng mà chúng có. Song thứ duy nhất mà tôi cảm thấy hứng thú là một biên bản liệt kê chi tiết số lượng nô lệ đã bán ra Vương Quốc Reidos.

Tôi nghĩ sẽ giao thứ này cho người có thẩm quyền phù hợp trong tương lai, nên hiện cứ giữ lại đã.

Sau một hồi ngó qua căn phòng, tôi để ý thấy ở góc có một cái két. Làm từ sắt, và trông như đựng rất nhiều thứ quý giá. Trên người cái xác có chiếc chìa khóa. Cái két cũng không rò rỉ bất cứ dấu hiệu nào của ma pháp, nên chắc hẳn chẳng có bẫy gì.

Fran mở nó ra, trong khi tôi nghẹn đi vì hồi hộp.

|| Whao... ||

| Kho báu. |

Chiếc két bên trong đựng cỡ 100.000 đồng vàng cùng với một đống kim cương và tương tự. Tôi đoán có thể gọi cái này là, à, hòm châu báu. Tôi không hề cảm thấy bận lòng khi cướp từ tội phạm, nên toàn bộ số chúng nhanh chóng nằm gọn trong Kho Đa Chiều của tôi.

|| Không còn ai khác nữa ở tầng hai. ||

Việc tiếp theo là dọn dẹp tầng một. Có một mớ người bên dưới, và tất cả bọn họ đều đang tỉnh. Thêm vào đó, đấy là nhà kho, nên khá là ít chỗ để ẩn mình. Sẽ rất tệ nếu như bọn họ xoay sở để chạy được khi thấy mặt của Fran. Lý tưởng nhất, là không để chúng thấy hình dáng của em ấy luôn. Chẳng hay gì nếu bọn nó biết kẻ đột kích là một đứa trẻ.

Nô lệ cũng bị hòa lẫn trong đám đông, nên tôi không thể ‘bung lụa’ được. Ngoài ra, chắc chắn chúng có một số con đường ẩn thoát hiểm phòng lúc nguy cấp, dẫn đến một số ít sẽ chạy được nếu tôi làm to chuyện ra. Chúng tôi đồng thời kích hoạt Tầm Nhìn Hồng Ngoại, Bản Đồ Tiếng Vang và Cảm Nhận Hiện Diện để tìm hiểu càng rõ đối thủ càng tốt trước khi bắt tay làm việc. Dường như, chỗ phiền nhất là căn phòng có năm người bên trong. Hiện tại, chúng tôi quyết định sẽ xử lý những nơi có một hoặc hai người trước nhất đã.

|| Lên nào. ||

| Nn. |

| Gâu. |

Chúng tôi thực hiện tương tự như ở tầng hai; xóa sổ hoàn toàn âm thanh khi cạy cửa sổ bằng Câm Lặng và trèo vào. Xong dùng Câm Lặng một lần nữa khi đột nhập. Urushi sẽ lo những kẻ định la toán lên trước cú viếng thăm không mời của chúng tôi.

Hai căn phòng kia nữa cũng tương tự, với một phòng một người, chỗ còn lại thì hai.

| Căn phòng này nhiều thứ quá. | (Fran)

|| Ừ. Nó làm anh liên tưởng đến phòng thí nghiệm của Jean. ||

Trong này có một mớ những thứ nguyên liệu thô cùng các thiết bị để sử dụng chúng. Thành phẩm dường như rất đa dạng, từ thuốc đến độc dược.

|| Chỗ này sẽ rất hữu dụng đây. ||

| Lấy chứ? |

|| Hm~ Ý kiến hay đó. Trên hành trình, chúng ta có thể tiện tay làm luôn. ||

| Nn. |

Và như thế, chúng tôi quá tập trung trong việc nhét hết đống đấy vào Kho Đa Chiều tới độ gần như quên bén mất mục đích đến đây luôn.

|| Được rồi, giờ sao không xử số còn lại? ||

Tôi không biết dưới tầng hầm ra sao, nhưng trên tầng một chỉ còn lại mỗi căn phòng năm người kia.

Kế hoạch là dùng Câm Lặng trước khi Urushi sử dụng một trong số những kĩ năng của cậu ta; Mạng Phủ Bóng Tối. Nó cho phép tướt đi khả năng nhìn của mục tiêu để có thể giết tất cả chúng một lần mà không để lại bất cứ cơ may trốn chạy nào.

Và thành công. Fran có khả năng tìm kiếm sự hiện diện của sinh vật sống, Urushi cũng thế, thành thử cả hai dễ dàng hạ cả năm tên buôn nô lệ không chút vấn đề gì.

|| Tầng một và hai: Hoàn tất. ||

| Kế là tầng hầm. | (Fran)

|| Dựa trên những gì mà hôm qua hai tên kia nói thì tổ chức có tổng cộng 24 tên. Nên nhiều khả năng sẽ còn bốn đứa nữa. ||

| Nn. |

Chúng tôi, tựa một nhóm ninja, êm ru đi xuống cầu thang. Khi tới rồi, thì hóa ra nó không còn là một cái hầm thông thường nữa: Một hang động. Có hai tên gác cửa, nhưng chúng tôi không mất nhiều thời gian để giết chúng; Trên thực tế, bọn nó còn chẳng thèm làm công việc của mình mà lười biến quay sang nhau chơi bài.

|| Được rồi, giờ đi cứu những nô lệ ở đây thôi nhỉ? ||

Dựa trên những giấy tờ mà chúng tôi thu thập được ở tầng trên, hiện có bảy đứa trẻ khác nhau bị nhốt ở đây. Tất cả đều đã bị mang lên người chiếc vòng cổ nô lệ.

| Ngươi... là ai? |

Việc Fran tiến lại gần cửa đã khiến những đứa trẻ bên trong bất ngờ. Mất khá thời gian để chúng bình tĩnh lại, rồi một lúc sau, trong số đó một cậu trai nhút nhát nhìn chúng tôi và hỏi. Cậu ta mang không khí của một quý tộc, trái ngược với tình trạng hiện thời của bản thân. Hai ấn tượng đối lập đó khiến tôi cảm tưởng đến hình ảnh của một đứa trẻ kiêu căng, nhưng sao cũng được. Cô bé đứng đằng sau cậu ta thì nhìn chung khá giống cậu, chắc là song sinh.

| Anh hùng. | (Fran)

| Hả? |

| Đến để giúp. | (Fran)

| Còn những tên bắt cóc? Chúng đã phải ở đây... |

| Đã hạ tất cả. |

| Cô làm? |

| Nn. |

| ... |

Nghe vậy, những đứa trẻ bối rối nhìn nhau. Mà tôi đoán cũng chẳng bất ngờ gì khi chúng không tin được điều mà Fran vừa nói, khi một người còn nhỏ tuổi hơn mình có thể làm gỏi hai mươi tên tội phạm lực lưỡng.

| Lùi lại. | (Fran)

| Hả? |

| Lùi lại chút, nguy hiểm. | (Fran)

| Đ-được... |

Một tiếng keng lớn vang lên khắp căn phòng; Fran đã vung tôi, chém thanh ngang của cái chuồng ra thành từng mảnh.

| Hả? |

| Không thể nào... |

Bọn trẻ sững người nhìn cái chuồng đổ sụp xuống; Chúng không biết phải biểu cảm ra sao trước cảnh tượng này.

| Bị đau? | (Fran)

Cô bé song sinh dường như đang phải chịu đựng một vết thương. Có tấm vải bọc lấy, nhưng chắc chắn nó chưa được qua bất cứ quá trình trị liệu nào. Hẳn bị nhiễm trùng rồi.

| Hồi phục trung cấp. | (Fran)

| A? Nó đỡ hơn? |

| Woah, cô là pháp sư? |

| Tuyệt quá! |

Những đứa trẻ bắt đầu hỏi Fran một đống những câu hỏi khác nhau, nhưng em ấy không trả lời.

|| Fran! ||

| Nn. Có kẻ đang đến. |

Chúng tôi cảm nhận được một ai đó vừa vào tòa nhà. Nhiều khả năng là địch. C*c thật, đành phải liều vậy.

Fran trở nên im lặng trong khi nhìn lên trần nhà, điều đó khiến lũ trẻ trở nên lo lắng.

| C-chuyện gì thế? |

| Ở lại đây. Trốn đi. | (Fran)

| Hả? Sao vậy? |

| Đừng rời. Chờ tôi. | (Fran)

Fran đẩy chúng trở lại căn phòng, xong cầm lấy tôi và đi lên trên lầu.

|| Có vẻ hắn đang đi lang thang khắp tầng một. ||

| Tìm kiếm thứ gì đó? |

|| Đúng vậy, nhiều khả năng là đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với những tên buôn nô lệ. Mang mặt nạ vào đi. ||

| Nn. |

Chúng tôi trèo lên trên, trong khi xóa bỏ sự hiện diện của bản thân. Kẻ địch trông khá mạnh, đồng thời vũ trang cũng khá đủ đầy. Hắn không hề tệ trong mảng xóa dấu vết của ban thân. Chúng tôi có thể phát hiện ra hắn phần lớn nhờ vào một mớ các kĩ năng được kích hoạt song song. Nếu không vì thế thì đã không thể cảm nhận được hắn.

______________

Thông tin chung

Tên: Salrut O’Randy

Tuổi: 55

Tộc: Con người

Nghề: Hắc Hiệp Sĩ

Trạng thái: Trung lập

Cấp: 51/99

HP: 469     MP: 458     STR: 236   VIT: 219     AGI: 155    INT: 210     MGC: 244          DEX: 169

Kĩ năng:

Kháng Hắc Ma Pháp Lv.6, Ám Sát Lv.4, Đe Dọa Lv.5, Gián Điệp Lv.3, Xóa Bỏ Hiện Diện Lv.3, Thánh Kiếm Thuật Lv.1, Kiếm Thuật Lv.Max, Thánh Thương Kĩ Lv.2, Thương Thuật Lv.Max, Lễ Nghi Triều Chính Lv.3, Khiên Thuật Lv.8, Con Đường Khiên Kĩ Lv.7, Thẩm Vấn Lv.4, Kháng Độc Lv.4, Ma Pháp Độc Dược Lv.3, Kháng Bão Tố Lv.6, Bắt Giữ Lv.5, Kháng Tê Liệt Lv.4, Hắc Ma Pháp Lv.7, Tự Hồi Phục, Thao Túng Sức Mạnh, Thao Túng Ma Pháp, Tăng Sức Mạnh Sơ Cấp

(Dark Resistance: Lv 6, Assassination: Lv 4, Intimidation: Lv 5, Espionage: Lv 3, Presence Concealment: Lv 3, Divine Sword Arts: Lv 1, Sword Arts: MAX, Divine Spear Arts: Lv 2, Spear Arts: MAX, Court Etiquite: Lv 3, Shield Arts: Lv 8, Way of the Shield: Lv 7, Interrogation: Lv 4, Poison Resistance: Lv 4, Poison Magic: Lv 3, Storm Resistance: Lv 6, Detainment: Lv 5, Paralysis Resistance: Lv 4, Dark Magic: Lv 7, Automatic Life Recovery, Vigour Manipulation, Magic Manipulation, Minor Strength Boost)

Danh hiệu:

Kẻ Bội Ước (Oathbreaker)

Trang bị:

Kiếm Dài Mithril Đen cao cấp, Khiên Mithril Huyền Đen cao cấp, Giáp Mithril Huyền Đen cao cấp, Áo choàng Bầu Trời của Hổ Đen, Vòng cổ kháng Ma Pháp, Nhẫn Rằng Buộc

(High Quality Dark Mithril Longsword, Blackened Mithril Shield, Blackened Mithril Armour, Black Tiger’s Sky Mantle, Bracelet of Magic Resist, Ring of Bonds)

______________

Ôi vãi c*c hắn mạnh! Nhìn kiểu gì cũng ra kẻ thù, nhất là vẻ bề ngoài đậm mùi Hắc Hiệp Sĩ của hắn. Và thêm vào đó, những kĩ năng kia được phát triển theo hướng bóng tối, cũng như danh hiệu của hắn rõ ràng cho thấy tên đó đã phá vỡ lời thề.

Trên hết, hắn đang trong tâm lý điên cuồng đến kì quặc.

|| Cẩn thận vào, Fran. Hắn mạnh đấy. ||

( Nn. )

|| Urushi, ẩn vào bóng của Fran và tìm cơ hội tập kích. ||

( Gâu! )

Hắn ngay lập tức chú ý đến Fran khi em ấy nhảy ra, và liền vào thế chiến đấu.

| Nêu tên! | (Salrut)

Fran im lặng.

| Kuh! Phun tên của mày ra con hèn! | (Salrut)

| Hah! |

Fran hoàn toàn bơ hắn mà tấn công, nhưng tên đó cũng xoay sở bằng kĩ thuật của bản thân trong mảng kiếm và khiên để đẩy lùi em ấy.

| Nuryaaaaa! | (Salrut)

| Ha! | (Fran)

Hắn thậm chí còn trả đòn lại được. Cấp độ Thánh Kiếm Thuật của Fran cao hơn nhiều, có điều khả năng dùng khiên của hắn đã bù đắp lại lỗ hổng đó. Thêm nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hai bên còn chênh lệnh mà thiên về hắn ta. Một kẻ mà Fran sẽ không nghiền nát dễ dàng được.

Một đấu thủ mạnh không ngờ. Có điều nếu cả tôi và Urushi ra tay thì cuộc chiến sẽ chấm dứt ngay lập tức, tuy nhiên, nếu được, tôi muốn giữ cái mạng hắn. Dù tên đó rất có kĩ năng, nhưng tôi khá chắc việc chúng tôi có thể bắt hắn lại mà thu thập thêm thông tin.

|| Nếu em có thể, đừng giết. ||

( Nn. Em hiểu rồi. )

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

spoil



chap tiếp theo là chap 89
Xem thêm
rbr
robin fran cướp của buôn lậu chia vào túi mình
Xem thêm
Đừng xem nếu ko muốn spoil :))))










Mấy bác chú ý cái nhẫn thằng cha này đeo
Xem thêm
Sát thủ miêu tộc :)
Xem thêm
Hành trình của một sát thủ huyền cmn thoại bắt đầu :))))
Usagi desu~~~
Xem thêm
đây gọi là ăn trộm rồi chứ giải cứu j nx :))
Xem thêm