Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 128: Hiện thân của Evil God

13 Bình luận - Độ dài: 2,940 từ - Cập nhật:

Trước sự phản bội của Zerrosreed, Rynford gào lên một tiếng ai oán, đồng thời tạo cơ hội tấn công cho tôi bằng dịch chuyển và Telekinesis Catapult.

Một âm thanh va chạm lớn vang dội khắp căn đền khi đòn đánh của tôi giao với tấm tường chắn tự động của lão ta. Tuy nhiên, kết quả vẫn chẳng thay đổi.

「Burst Flame.」

『Burst Flame!』

「Arooooo!!」

Nói thì ngầu lắm, nhưng thành thật mà nói, chiến thuật của tôi y chóc khi nãy: Vẫn là bòn rút từng chút một mana của hắn cũng như bắt lão dậm chân tại chỗ với một mớ những kĩ năng yếu. Nếu Rynford cạn sạch mana, kiểu quần què gì cái màn chắn của hắn cũng biến mất. Nên theo tôi thấy, đây là cách tốt nhất.

Nraaaaghhh! Lại cái c*t này nữa hả!」

Rynford trông tuyệt vọng dễ sợ, vậy chắc chắn cứ giữ kiểu này, chúng tôi sẽ chiến thắng cho coi.

「Khốn kiếp! Cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn mở… nhưng không còn cách nào khác. Ôi thưa đấng God of Evil vĩ đại, xin cho bầy tôi sức mạnh!

Hoặcccccc đếu. Mà thì đằng nào, lão ta đời nào chịu ngồi im chờ chết.

Rynford sau đó bắt đầu niệm chú với khuôn mặt xoắn lại vì giận dữ. Theo đó, toàn bộ năng lượng hắc ám xung quanh bỗng chốc tụ lại, bọc lấy lão ta.

Nani the fuck!? Trông như thể ngôi đền đang cho hắn sức mạnh vậy. Có phải mấy khối tinh thể kia là nguyên nhân không…?

Chết tiệt! Crisis Detection đang rung hết mức có thể. Ngoại lệ duy nhất mà nó báo động bằng toàn bộ công suất như thế này là hồi gặp con Midgard Wyrm.

『Fran! Urushi! Ra khỏi đây ngay!』

Tôi dịch chuyển Fran và bản thân ra ngoài ngay lập tức sau khi xác nhận Urushi đã chui vào bóng xong. Liền sau cú đào tẩu của chúng tôi là một tiếng nổ khổng lồ. Bụi và đá từ ngôi đền sụp đổ theo đó bắn ra khắp mọi phía chung quanh.

Gugaaaaaaaa!!

Một tiếng gầm như xuyên thủng cả màn đêm vang dậy, cùng lúc đó là đợt sóng năng lượng hắc ám bùng lên.

Lạy bảy đời tổ tiên tôi, lão to vãi!

Một tên khổng lồ đen huyền, thịt căng chắc nịch những cơ bắp ngoi lên từ đống đổ nát của ngôi đền.

Lúc đầu, tôi cứ tưởng là một tên thủ hạ nào đó Rynford triệu hồi ra, nhưng không phải,

Trở lại đây! Ngươi không thoát nổi ta đâu, con nhãi!

Tiếng gào của hắn ngập tràn sức mạnh đến mức không khí cũng như run rẩy trước từng lời lão nói.

Tên khổng lồ này chắc chắn là Rynford chứ chẳng ai khác nữa. Điều này còn được chứng thực hơn với khuôn mặt tuy bị biến dị, nhưng vẫn còn lưu nét đặc trưng trước kia.

________________

Thông tin chung

Tên: Rynford Lorentia

Tuổi: 100

Tộc: Hiện thân Evil God

Trạng thái: Được tôn sùng (Evil God)

Cấp: 99/99

HP: 5620

MP: 4458

STR: 2027

VIT: 1887

AGI: 598

INT: 1459

MGC: 1987

DEX: 115

Kĩ năng

Chant Shortening: Lv 7

Appraisal: Lv 7

High Speed Regeneration: Lv 6

Evil Detection: Lv 9

Resistance to Abnormal Status: Lv 4

Agitation: Lv 4

Compounding: Lv 6

Knowledge of Poisons: Lv 7

Magic Manipulation

Maximized Magic Boost

Maximized Strength Boost

(“Tốc niệm Lv.7, Thẩm định Lv.7, Tái tạo Tốc độ cao Lv.6, Phát hiện Hắc ám Lv.9, Kháng trạng thái Bất thường Lv.4, Kích động Lv.4, Điều Chế Lv.6, Kiến thức Độc dược Lv.7, Thao túng Ma pháp, Tăng cường Ma pháp Tối đa, Tăng cường Thể chất Tối đa”)

Đặc kĩ

Evil Arts: MAX

Evil God Arts: Lv 5

Evil God’s Favour

Evil God’s Cage

Danh hiệu

One Bestowed With the Evil God’s Power

(“Kẻ được ban quyền năng Ác Thần”)

Trang bị

Không

________________

Vãi c*t. Hắn mạnh gấp mấy lần con quỷ chúng tôi từng chiến đấu khi xưa. Hạng đe dọa của hắn chắc hẳn tầm đâu đó ở giữa A và B, và lão ta còn sở hữu những kĩ năng mà bọn tôi chưa từng được biết đến nữa chứ. Giờ mà chọc vào hắn mà không có sự hỗ trợ thì khác quái nào tự sát.

『Được rồi, phải chạy khỏi đây ngay.』

「Nn!」

「Gâu!」

Tôi bắt đầu niệm chú trong khi Fran và Urushi lên dây cót.

Short Jump!

Kĩ năng được kích hoạt khi chúng tôi đã chạy được năm mươi mét. Tôi và Fran rất có thể sẽ thoát được thành công nếu cứ thế này. Urushi cũng có riêng kĩ năng lặn vào bóng nên cậu ta sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc sự thật ập đến trước mắt.

Gah!

Ow!

*Whimper*!

Fran và tôi va chạm vào thứ gì đó trông như một bức tường mỏng. Urushi cũng gặp phải trường hợp tương tự, dù cho cậu ta vẫn đang ẩn mình trong bóng.

Ngươi không thể nào thoát nổi Evil God’s Cage (“Củi lồng của Ác thần”), một trong những kĩ năng mà ta mới được ban cho, đâu!

Chết tiệt, do cái kĩ năng mới á!? Nhìn xung quanh, hóa ra, quả thật quanh bán kính năm mươi mét lấy Rynford làm tâm là một cái lồng.

Inferno Burst!

Fire Javelin!

Tôi ngừng công kích ma pháp mà chuyển sang Telekinesis Catapult để phá hủy bức tường.

『Ch* đẻ! Cũng không được á!?』

Tuy nhiên, cái lồng không hề bị hư hại lấy một chút. Trên thực tế, tôi mới là người bị tổn hại ở đây. Cái màn chắn bảo vệ này còn mạnh hơn cái trước nữa.

Dimension Jump!

Kĩ năng tiếp theo tôi sử dụng thậm chí có thể cho chúng tôi dịch chuyển đi tận một trăm mét. Tuy niệm rất phiền phức, nhưng nó tốt hơn so với Short Jump về mọi phương diện.

Khốn nạn, vẫn không được!? Cái màn chắn này có khả năng chống dịch chuyển!?

Evil Flare.

Nếu vẫn còn là con người, chắc hẳn cái dòng năng lượng hắc ám kia đã làm cho mọi sợi tóc của tôi dựng đứng hết cả lên rồi. Nguy hiểm, sợ hãi, tôi cảm thấy tất cả. Kết quả là tôi đã khởi động ma pháp bản thân niệm nãy giờ.

Short Jump!

Khối cầu lửa vụt đến vị trí cũ của chúng tôi trước khi bùng lên các đợt lửa tứ tán mọi phía. Nó mạnh đến nỗi dù cho đã cách vị trí vụ nổ tận năm mươi mét, chúng tôi vẫn chịu phải ảnh hưởng. May thay là tôi đã xoay sở để tạo được một rào chắn ma pháp giúp ngăn cản phần lớn tổn hại. Tình huống chắc chắn sẽ trở nên cực kì tệ nếu trúng đòn đó trực tiếp.

Không tệ, nhưng chưa đủ! Evil Barrage!

Cái đ—!!?

Giờ thì tránh thử cho ta xem?

Năm mươi khối năng lượng hắc ám có kích thước tương đương với trái bóng chuyền hình thành xung quanh lão ta, và bắn về phía chúng tôi. Chẳng có cái nào di chuyển giống cái nào: Một số bay thẳng, một số có quỹ đạo cong, chưa kể đến tốc độ hết sức đa dạng, tất cả đã kết hợp lại thành một đòn tấn công khó né tránh đến nực cười.

Kuh!

Fire Shield!

Haaahh!

Wind Wall

Chúng tôi tự bảo vệ bản thân mình bằng cách vừa né, tấn công lại các khối năng lượng, đồng thời thi triển ma pháp phòng thủ.

May mắn là xét đến sức mạnh của từng viên đạn thì không đến nỗi mạnh, nên chẳng gây nhiều sát thương. Vấn đề nằm ở chỗ nếu dính phải một viên thì cơ thể sẽ trở nên hoảng loạn, và kết quả là bị tất cả chỗ còn lại đánh trúng.

Chết tiệt, phải làm sao? Để xem… chúng tôi không còn cách nào khác ngoài thoát khỏi cái bức tường chắn này, dẫn đến phải lựa chọn hoặc lách qua nó, hoặc phá hủy nó.

Lách trông chừng rất khó, khi nó ngăn nổi cả ma pháp Space/Time lẫn Darkness. Vậy tôi có cần dồn hết số điểm tiến hóa còn lại cho Space/Time không?... Dẹp, nghe chẳng ổn chút nào. Không có lấy chút triển vọng nào khi đi đầu tư vào nó cả.

Vậy tập trung vào biện pháp mạnh thì sao? Tôi có thể cộng vài điểm cho ma pháp hệ Flame. Nhưng có thể thay đổi cách tiếp cận bằng cách hướng đến ma pháp thanh tẩy cũng được. Nghe có vẻ hiệu quả hơn, nhất là khi chủng tộc của hắn được định dạng là Evil. Chắc thế.

Tính ra, nếu muốn mạnh tay, thì còn một phương án khác nữa.

(Master. Sẽ sử dụng Talent Potential Release.)

『Chờ đã, đừng!』

Fran đã đánh trúng chủ đề. Talent Potential Release sẽ cho chúng tôi không chỉ sức mạnh đủ để thoát khỏi nơi này, mà còn hạ sát được lão ta, cứ xét đến tính hiệu quả của nó khi đối đầu với tên Lich cũng đủ hiểu.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép em ấy sử dụng nó.

『Để anh thử vài thứ trước đã.』

Tôi sử dụng sáu trên mười tám điểm còn lại của mình vào ma pháp hệ Space/Time. Đây là phương án trông được nhất rồi.

<Ma pháp Space/Time đã đạt cấp tối đa, nhận được Đặc kĩ: Dimensional Magic cấp 1.>

Nhờ thế, chúng tôi đã nhận thêm được kĩ năng Chronos Clock, Quick và Slow, nhưng hiện tại, bọn nó không được cần thiết lắm. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng ma pháp Space/Time mới nhận được.

(Trans//: Dịch thô ‘Dimensional’ là ‘Chiều không gian’; Chữ D trong 2D, 3D, 4D là từ đây mà ra :3 Mấy bạn có thể tra google để biết chi tiết hơn, nhưng nói chung là cái này ngầu cực.

Chronos/Cronos/Saturne: Vị Thần thời gian của thần thoại Hy Lạp, cha của Zeus.//)

Long Jump!

Và một lần nữa, chúng tôi lại giáp mặt với bức tường của hắn. Dường như khoảng cách không phải là vấn đề ở đây.

Lão già kia một lần nữa tiếp tục rải thảm chúng tôi.

(Nên dùng Talent Potential Release.)

『Nếu vậy thì phải để anh.』

(Không. Em.)

『Đừng. Hậu quả của kĩ năng đó quá sức nực cười. Em có thể chết đó.』

(Vẫn muốn làm.)

『Nghe anh, Fran! Không là không!』

(Mrmmph.)

Cuộc trao đổi của chúng tôi bị đứt đoạn bởi tình hình đột nhiên vụt khỏi tầm kiểm soát.

Guhh!

Fran!

Chúng tôi đã không thể né nổi toàn bộ; Một trong số chúng đã đánh ngay trúng đầu của Fran. Liền sau nó là hàng loạt cái khác tương tự nữa. Khốn nạn! Chúng tôi đã quá sơ sẩy rồi!

Tôi lập tức dịch chuyển đi và tạo một màn chắn bảo vệ.

Chúng tôi đã xoay sở thành công để thoát khỏi đợt tấn công và giảm mức tổn hại xuống tối thiểu. Tuy nhiên, Rynford vẫn chưa từ bỏ. Lão ta ngay sau liền khởi động một đợt khác.

Evil Flare!

Uaaahhh!

Thằng già đó hiểu rằng rất khó để có thể sử dụng Short Jump liên tục trong một lần, nên lão ta đã cố ý ép chúng tôi sử dụng nó, xong rồi liền lập tức nhấn chìm đích đến của chúng tôi trong biển lửa. Phản ứng lại, cả Fran lẫn Urushi và tôi đều tạo màn chắn ma pháp mạnh hết sức có thể.

Kuuaaaahhh!

Ch* đẻ!!

Màn chắn toàn lực, hai lớp của chúng tôi vẫn chẳng thể chống đỡ được, kết quả là, bọn tôi bị thổi đi tận hai mươi mét.

Cuối cùng cũng bắt được ngươi, thứ ruồi nhặn phiền nhiễu.

Chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc, nhưng dư chấn vẫn vô cùng tàn khốc. Tôi đã sống dở chết dở rồi, Fran còn tệ hơn nữa. Ý thức của em ấy giờ đây rất mơ hồ, với cánh tay trái đã bị bỏng đen như than.

Fran!

Ugh…..

Chúng tôi sẽ chết chắc nếu nhận thêm một đòn nào nữa.

Thứ chó đẻ! Đừng hòng tao để mày đụng thêm một sợi tóc nào nữa của con bé!

Tôi vừa tăng cấp kĩ năng, vừa kích hoạt kĩ năng hồi phục lên Fran.

<Chant Shortening đã đạt cấp tối đa, nhận được Đặc Kĩ: Chant Nullification (“Vô niệm”)>

________________

Chant Nullification: Bỏ qua quá trình đọc chú. Các loại ma pháp giờ đây có thể được thi triển dễ dàng bằng cách đọc tên, tuy nhiên, lượng mana hao tổn sẽ nặng hơn.

________________

Tuyệt vời! Tôi đang định câu giờ bằng cách không ngừng kích hoạt Short Jump và dịch chuyển đi khắp mọi hướng, nên vô cùng hữu dụng khi có thêm được kĩ năng này. Nó cho phép chúng tôi nhảy nhót không ngừng mà không phải liều mạng. Tôi có chút lo ngại về lượng mana cần thiết, nhưng sao chẳng được!

Short Jump!

Short Jump!

Short Jumppp!!!

Tôi cứ thế dịch chuyển đi đủ mọi chỗ để tránh các đợt tấn công của Rynford, đồng thời giữ an toàn cho Fran.

Arghh!! Ta đã nghi ngờ là ngươi có kĩ năng đó, nhưng làm cách nào ngươi có thể thi triển loại ma pháp phức tạp đến vậy liên tiếp!? Sao không chết ngay đi!? Khốn nạn! Chết đi!

Việc niệm phép ngay lập tức mất gấp đôi số mana cần thiết, nhưng tính ra, hoàn toàn ổn cả. Nó cho phép chúng tôi kích hoạt không ngừng nghỉ và tránh được các đòn công kính của Rynford, điều khiến hắn trở nên thất vọng cùng cực. Đúng đấy! Cứ nổi điên đi! Rồi ngươi phải nếm mùi bất cẩn sớm thôi!

Tôi bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho tình huống này trong khi dịch chuyển đi khắp mọi chỗ. Nếu xác định chắc chắn không còn thấy cái nào nữa, thì đó cũng là lúc tôi sẽ sử dụng Latent Potential Release.

Master…?

『Để xem thử chúng ta có thể tìm được bất cứ điểm yếu nào của hắn không.』

Chúng tôi cứ thế né, né và né, nhưng không thể gây nổi lên hắn bất cứ tổn hại nào. Khả năng tái tạo của hắn đủ khiến cho mọi nỗ lực của Fran và Urushi thành công cốc.

Tôi cũng thử lao mình về phía hắn vài lần, nhưng không được. Điều đó chẳng gây mấy sát thương lên lão ta, ngược lại, việc tiếp cận còn tạo điều kiện cho hắn phản công nữa.

Ít nhất là giờ đây, tôi phải trông thật bình tĩnh để không khiến Fran hoảng loạn, tuy nhiên trên thực tế, tôi đang bắt đầu trở nên thất vọng và thiếu kiên nhẫn. Chúng tôi đang phá sức của chính mình, và lượng mana của tôi đang dần kiệt quệ. Tôi hiện đang ở trước bờ vực ‘đ*t con m* nó chứ, bố đếu care’ và sử dụng Latent Potential Release.

Rồi đó cũng là lúc tình hình có sự thay đổi.

Đột nhiên, một tiếng chuông trong trẻo, ngân vang rung lên, và Evil God’s Cage biến mất.

C-Cái gì!?

Tôi chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả, nhưng điều này rõ ràng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Rynford.

Tôi lập tức đẩy mọi suy nghĩ của bản thân sang một bên và tận dụng tối đa cơ hội này.

『Urushi, Fran, rời khỏi đây, ngay lập tức!』

「Gâu!」

『Dimension Jump!』

Tôi dấu chúng tôi đằng sau một tòa nhà sau khi đã dịch chuyển đi tận một trăm mét.

『Em ổn chứ?』

「Nn… bằng cách nào đó.」

『Phù, vậy là tốt rồi.』

「Gâu!」

『Mi cũng khỏe cả chứ, Urushi?』

*Ruff*

Tôi không biết làm thế nào và tại sao, nhưng cái chính là bọn tôi đã thoát được rồi. May thật.

Nugrahhhhhhhhhh!!!

Tiếp theo là một âm thanh mà khiến chúng tôi phải kinh ngạc: tiếng gầm của Rynford, nhưng không có chút chiến hoàng nào, mà chỉ tràn đầy đau đớn.

『Hả?』

Chúng tôi nhanh chóng quay ngược lại và quan sát.

『Ôi vãi!』

「Nhiều kiếm quá.」

Toàn bộ cơ thể lão ta đã bị phủ chi chít những kiếm là kiếm.

Một vật thể khổng lồ, trông giống một con rắn, cuộn bản thân mình với lão ta và khóa mọi chuyển động của hắn. Xung quanh là một nhóm nhỏ người.

Một nghiền nát chân trái của hắn chỉ với tay không, một thì đâm thủng chân phải bằng một chiếc thương hiệp sĩ to lớn, một số di chuyển trên mặt đất và còn lại lơ lửng giữa bầu trời. Và mặc cho có đủ vẻ bề ngoài khác nhau, họ đều cùng hợp tác để thực hiện chung một mục đích: Đánh bại Rynford.

「Tất cả đều mạnh.」

『C-Công nhận. Bọn họ cuối cùng là ai thế?』

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Các cao thủ ra mặt.
Xem thêm
Thuốc 1 đống đéo uống, tranh nhau dùng skill :))
Xem thêm
Nếu vậy thì hiện tại Fran chỉ giữa D với C thôi, kích hoạt giải phóng tiềm năng mới tiệm cận C nổi (C-)

Còn main thì giữa B với A, nhưng thiên về A-, tức trên B+ hơn, giải phóng tiềm năng mới đạt A được

Kết hợp cả hai thì Fran tầm B - B+
Tầm mức mạo hiểm giạ Trung - Trung cấp
Xem thêm
Trong tg này B là cao cấp rồi bác à
Xem thêm

Các ẩn sĩ đã ra mặt raid boss chăng
Xem thêm
Chắc là mạo hiểm giả hạng A chăng:))
Xem thêm