Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 142: Bardiche? Xin lỗi, ý tôi là Erza

29 Bình luận - Độ dài: 2,327 từ - Cập nhật:

Cuối cùng chúng tôi cũng bước qua được cánh cổng thành phố sau một giờ kể từ khi gặp Dias

Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy rằng bên cạnh tòa nhà vĩ đại hình trụ kia, thành phố này trông quá đỗi bình thường, nó làm tôi liên tưởng đến thị trấn Alessa.

『Đến Công hội đầu tiên đi Fran』

「Nn.」

Giờ chúng tôi cần bán vài nguyên vật liệu mà chúng tôi thu thập được trên đường đến đây cũng như tìm hiểu thêm về hai hầm ngục của thành phố.

Một điều hiển nhiên là không phải ai cũng có thể đến hầm ngục và quét sạch nó. Bạn cần có giấy phép hoặc một thứ tương tự trước. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ ổn thôi. Chủ Công hội Alessa, Klimut, đã cho chúng tôi giấy phép từ trước để chúng tôi sẽ không gặp trở ngại gì.

Tìm kiếm tòa nhà Công hội dễ dàng hơn tôi nghĩ. Sau khi hỏi những người dân ở đây, chúng tôi đi bộ khoảng mười phút và tòa nhà Công hội bắt đầu hiện ra trước mắt. Trụ sở Công hội là một tòa nhá khá lớn, một điều khá dễ hiểu khi biết rằng thành phố này có những hai hầm ngục.

『Cánh cửa to nhỉ?』

「Nn. Cỡ như ở Barbra」

「Gâu.」

Công hội Barbra có cao hơn một chút, nhưng Công hội Ulmutt trông như được xây trên đỉnh của một lô đất lớn hơn.

Bước vào trong tòa nhà, tôi liền nhận ra nó lớn đến cỡ nào. Có khoảng hai mươi quầy tiếp tân, và các mạo hiểm gia tìm đến các quầy thì nhiều đến nỗi họ phải xếp thành các hàng.

『Kinh thật, nơi này thật nhộn nhịp. Nó còn nhộn nhịp hơn chi nhánh ở Barbra 』

「Nn. Ngạc nhiên」

「Gâu.」

Wow, có nhiều mạo hiểm giả ở đây thật. Tôi đã nghĩ Barbra đông đúc, nhưng Ulmutt còn ở một tầm khác hẳn. Dù rằng tôi đã nghĩ rằng đó là do hai hầm ngục, nhưng nó vẫn thật… Wow.

Fran ngay lập tức di chuyển đến hàng có ít người nhất. Người đàn ông trước chúng tôi liền quay người lại. Chẳng lẽ đã lại có người muốn đánh nhau với chúng tôi rồi sao?

Tôi đặt bản thân ở vị trí sẵn sàng cho việc “vô tình trượt khỏi vỏ” vào bất kì lúc nào.

「Chỉ nhắc em thôi, hàng này dành cho hạng E.」

Hóa ra là anh ta chỉ muốn nhắc chúng tôi rằng chúng tôi có thể đứng nhầm chỗ.

Anh ta giải thích cho chúng tôi cách mọi thứ được sắp xếp. Có các khu vực khác nhau, mỗi khu vực có bốn quầy tiếp tân. Bốn khu đầu tiên là dành cho mạo hiểm gia hạng G, F, E và D, trong khi khu cuối là dành cho những ai mang hạng C hoặc cao hơn

Fran di chuyển sang khu vực bên cạnh sau khi nghe anh ta giải thích.

「Ê này, đùa sao, nghe anh đi chứ. Hàng đó là dành cho hạng D.」

「Nn?」

「Anh vừa nói với em rồi còn gì. Em không được dùng hàng đó trừ khi em là một mạo hiểm gia hạng D」

Anh chàng vừa gọi chúng tôi lại trông khá đáng sợ và to con, nhưng thực ra anh ta lại khá tốt. Anh ta có đánh giá thấp khả năng của Fran, nhưng không phải vì anh ta có ác ý. Anh ta chỉ gọi cô bé lại nhằm kiên nhẫn giảng giải lại một điểu mà anh ta nghĩ cô bé chưa hiểu.

Tôi có cảm giác rằng đây là cách mọi thứ vận hành ở Ulmutt. Có vài đứa bé xếp hàng quanh chúng tôi, Fran hiển nhiên vẫn là đứa nhỏ nhất. Phần lớn những đứa trẻ chừng khoảng 15 tuổi, và có nhiều đứa trẻ hơn hẳn so với Alessa.

「Vì thế nên là hàng này.」

「Huh?」

「Đang hạng D.」

「Cái gì???」

Lời tuyên bố của con bé dường như không chỉ khiến anh ta mà còn tất cả những mạo hiểm gia xung quanh chúng tôi ngạc nhiên. Nhiều người còn lắc đầu hoài nghi.

「Đây.」

Fran giơ chiếc thẻ hội ra và khiến cho anh ta mở to mắt vì sốc.

「Cái thẻ công hội này… Đó là thật… Khoan đã, cái gì cơ? Hạng của em còn cao hơn anh?」

「Đùa à, thật ư?」

「Nó còn có hạng cao hơn tôi ư!?」

「Con nhãi chắc hẳn gian lận hoặc tương tự」

「Chắc là vậy」

「Nhưng nếu nó thật sự mạnh đến vậy thì sao?」

Các mạo hiểm gia bắt đầu tỏ ra khó chịu. Fran, dù vậy, vẫn chẳng hể quan tâm chút nào

「Này! Mày đó!」

 Vàaaaaaa có ai đó thử đánh nhau với chúng tôi. Tôi biết là điều này sẽ xảy ra, đặc biệt là với sự hỗn loạn này

「Mày nói dối!」

「Không nói dối」

「Chẳng có lí nào một đứa nhóc như mày lại có thể là mạo hiểm giả! Tấm thẻ đó chắc chắn là giả」

「Anh, cũng là trẻ con.」

「Không! Tao đã 15 rồi!」

Đây là một điều khá bình thường khi người đang cố gây hấn với chúng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu nhóc lườm Fran với bộ mặt một màu đỏ au.

「Thẻ xịn」

「T-tao không tin mày!」

「Xịn」

「Chẳng thể nào cái thẻ đó là xịn được! Đến tao thậm chí mới chỉ hạng G!」

Cậu nhóc vẫn từ chối tin rằng cậu ta sai, điều đó thôi không trách cậu ta nhiều, việc Fran mang hạng D vốn là một điều thực sự khó tin. Nên làm gì bây giờ? Bởi vì cậu ta chỉ là một đứa trẻ, tôi không muốn “bán hành” cho cậu ta như với người khác.

(Master, dùng vũ lực?)

『Khoan đã』

(Nn? Tại sao?)

Dù cho tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ là là một cậu nhóc, tôi lại chẳng thể biết được rằng Fran có nghĩ vậy hay không. Tôi chẳng thể đoán được em ấy có nghĩ cậu ta là cậu nhóc không khi Fran là đứa nhỏ tuổi hơn. Nhưng chắc chắn rằng em ấy xem cậu ta nhưng một người làm phiền mình và cố gây hấn với em ấy.

『Cậu ta chỉ là một cậu nhóc nên cứ kệ cậu ta đi.』

(Vậy làm gì?)

『Hmmmm…』

Ồ, đúng rồi. Chung tôi hoàn toàn có thể sử dụng phong ma pháp để khiến cậu ta yên lặng khi chúng tôi còn ở đây. Nhưng chúng tôi vẫn phải đối đầu với cậu ta nếu cậu ta cố làm gì đó. Mặc cho chúng tôi có đoán trước và dự tính những gì sẽ làm, chúng tôi chẳng bao giờ có cơ hội đưa những ý tưởng vào thực tiễn.

「Có chuyện gì vậy?」

Đó là cô Erza

「Geez, các em lại gây rối nữa sao. Mấy cậu nhóc các em thật sự nghịch ngợm mà.」

「――――!」

『――――!』

Cả Fran và toi đều sững sờ khi thấy người đó bước ra từ phía sau quầy tiếp tân. Fran, người luôn bình tĩnh và ít nói, đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé ở trạng thái này. Tôi hiểu cảm giác của cô bé. Người mà chúng tôi vừa thấy thật sự có một sức ảnh hưởng lớn khi xuất hiện

「C-cô Erza」

「Ôi trời, chẳng lẽ cháu lại khơi mào cho đống lộn xộn này sao, Yuuri?」

「Ơ.. không, không phải cháu. Chỉ là có một đứa nhóc chơi đùa trong Công hội nên cháu bảo nó đi chỗ khác, thế thôi.」

Cậu nhóc định đánh nhau với Fran, Yuuri, đột nhiên trở nên nghe lời. Cậu ta lập tức đứng nghiêm. Hơn nữa, tất cả các mạo hiểm gia đều ngừng đùa giỡn và nghiêm túc đứng thẳng lưng hết trơn.

「Một đứa nhóc? Ôi, cô bé thật dễ thương.」

「…」

『Fran』

「…」

『Fran!』

「Có một chút ngạc nhiên」

『Em ổn chứ?』

「Ô, cái gì thế này?」

Dường như đây là lần đầu tiên Fran găp một người như người đang đứng trước mặt chúng tôi. Một lần nữa, tôi chẳng thể nào trách em ấy khi chính tôi cũng ngạc nhiên như vậy.

「Rất vui khi gặp em, ta là Erza」

「Fran.」

「Fran ư? Tuyệt vời, ta mong chúng ta sẽ hợp nhau」

「Nn. Chỉ một câu hỏi」

「Câu hỏi gì nào?」

「Đàn ông? Hay đàn bà?」

Người đàn ông tự gọi mình Erza tạo một dáng cứ như thể để khoe cơ bắp của mình trong khi nhẹ nhàng đặt nhẹ một tay lên môi. Anh ta nháy mắt và hôn gió về phía Fran. Ôi trời ơi tại sao!?

「B-Í-M-Ậ-T」

Bí mật cái đ*o gì! Hắn ta chắc chắn là đàn ông!

Dù cho tôi muốn bảo hắn dừng cái điều vớ vẩn này đi, tôi không thể không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi tệ.

Cái cách mà anh ta vặn vẹo cơ thể thực ra không quá ghê. Thực ra, đó không để lại cho tôi một ấn tưởng xấu nào cả, nhưng tôi vẫn nói rằng nó khá ghê, phần đa bởi vì cái sự lố bịch của phần còn lại của anh ta.

Anh ta trang điểm đậm trên má, và cũng như tô đậm mắt. Đôi môi anh ta được tô một màu đỏ tím, và trên đầu thì anh ta để một bộ tóc đỏ thẫm, xù lên như một quả bóng (1). Bạn có thể nhìn ra thân hình cơ bắp của anh ta dù có một bộ giáp da mặc bên ngoài. Anh ta đúng là một gã chuẩn gay mà.

((1): Để nói rõ, đầu của “thím” Erza này là kiểu đầu afro, ai muốn xem chính xác thì cứ google tìm thử “afro hairstyle” xem thử)

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Bardiche

Tuổi: 47

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Indestructible Fighter (Đấu sĩ bất bại)

Trạng thái: Trung lập

Cấp: 50/99

HP: 580

MP: 229

STR: 255

VIT: 310

AGI: 148

INT: 112

MGC: 110

DEX: 151

Skills

Transportation: Lv 3  (Vận chuyển)

Resistance to Environmental Conditions: Lv 5  (Kháng điều kiện môi trường)

Panic: Lv 4   (Hoảng sợ)

Vigilance: Lv 5   (Cảnh giác)

Make up: Lv 6   (Trang điểm)

Fist Techniques: Lv 5  (Quyền kĩ)

Fist Arts: Lv 5    (Quyền thuật)

Combat Qigong: Lv 5  (Võ thuật Qigong)

Regeneration: Lv 5  (Hồi phục)

Sewing: Lv 3    (May vá)

Divine Staff Techniques: Lv 1  (Thánh bổng kĩ)

Divine Staff Arts: Lv 3  (Thánh bổng thuật)

Resistance to Abnormal Status Conditions: Lv 6  (Kháng trạng thái bất thường)

Resistance to Mental Abnormalities: Lv 3  (Kháng bất thường tinh thần)

Staff Techniques: MAX  (Bổng kĩ)

Staff Arts: MAX  (Bổng thuật)

Provoke: Lv 5  (Kích động)

Beautification: Lv 5  (Làm đẹp)

Magic Resistance: Lv 4  (Kháng phép)

Cooking: Lv 3  (Nấu nướng)

Vigour Manipulation  (Điều khiển sức mạnh)

Muscles of Steel  (Cơ bắp thép)

Kobold Killer  (Sát Kobold)

Dulled Sense of Pain  (Không đau đớn)

Pain Conversion  (Chuyển hóa nỗi đau)

Kĩ năng thiên phú

Enhanced Resistances  (Tăng cường kháng cự)

Danh hiệu

Ulmutt’s Guardian (Bảo hộ của Ulmutt)

Kobold Killer  (Sát Kobold)

One Who has Overcome Pain  (Kẻ vượt qua nỗi đau)

Trang bị

Guardian’s Mace

Scarlet Panther’s Leather Armour

Rainbow Silk Garments

God of Beauty’s Sandals

Charming Earrings

_______________________________________________________________

Tôi thấy có một mong muốn phàn nàn ghê gớm về đủ thứ khác nhau. Ví dụ như, đầu tiên, cái tên chết tiệt của anh ta là Bardiche, không phải Erza. Thứ hai là thế quái nào anh ta chỉ trông như mới 30 tuổi!? Kể cả thế, hai điều đó đều chở nên vớ vẩn trước điều mà tôi thực sự muốn phàn nàn, một trong những kĩ năng của anh ta.

Pain Conversion: Chuyển đổi nỗi đau thành khoái cảm.

Cái kĩ năng đó thực sự là dành cho một kẻ khổ dâm. Khoan đã, điều đó có nghĩa là có kĩ năng chuyên dành cho kẻ bạo dâm nữa ư? Kiểu như thứ gì đó tăng chỉ số của người đó khi họ bắt nạt người khác hay đánh đập hay tương đương?

Dù là thế nào, dường như cái người đồng tính khổ dâm trước mặt chúng tôi là một trong những người mạnh nhất mà tôi gặp kể từ khi chuyển sinh.

Ôi trời, thẩm định anh ta thật sự khiến tôi phát sợ… Đây là lần đầu việc này xảy ra…

「Em có phải là cô gái nhỏ đã tham gia vào cuộc ẩu đả ở ngoài cổng thành không?」

「Nn.」

「Em có phiền nếu đi cùng chị không? Chủ hội bảo chị mang em đến nếu thấy.」

「Chủ hội?」

「Đúng oy. Ông ta dường như có công chuyện với em. Em có phiền không?」

Ông ta muốn la mắng chúng tôi ư? Tôi thật sự không nghĩ rằng những gì chúng tôi làm nghiêm trọng đến mức cần đến chủ Công hội phải gặp riêng chúng tôi.

Thôi, dù là thế nào, đó là một trong những yêu cầu cá nhân của chủ hội, nên không có vẻ là chúng tôi có thể từ chối nó.

「Okay.」

「Thankies. Chị sẽ mang cô bé đi nha mọi người.」

「Chắc chắn rồi.」

「À, và Yuuri, em cần phải cảnh giác hơn đó em biết không? Em sẽ tèo ngay khi bước vào hầm ngục nếu em đánh giá sai sức mạnh của người khác đó.」

「Huh? Cái gì cơ?」

「Lại đây nào Fran~」

「Nn.」

Fran đi theo Bardiche… Erza? Ừ thì… Tôi đoán rằng tôi sẽ gọi là Erza, sao cũng được

Fran đi theo Erza khi cô ấy dẫn em đi đến chỗ chủ hội

「Hmmm hmm hm hm hmmm hmmm」

Ôi Chúa ơi! Làm ơn đừng lắc cái mông khi đi nữa, chết tiệt!

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Khổ dâm cơ :))
Xem thêm
lắc mông :)))???
Xem thêm
Thú vị thật
Xem thêm
Máu S hay M đấy
Xem thêm
Tội :))
Dịch cx hay mà
Xem thêm
Một cú vả thẳng mặt khi t tưởng tượng Erza là một người phụ nữ đẹp từ những dòng giới thiệu đầu tiên...
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm