Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 78: Với Lich

12 Bình luận - Độ dài: 2,291 từ - Cập nhật:

Ánh sáng mờ đi, hiện lên ở đó không còn thứ gì khác ngoài một bóng hình duy nhất. Mỗi cái lượng mana bao phủ lấy hắn thôi đã khiến tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Undead mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy, một Lich.

_______________________________________________________________

Thông tin cơ bản:

Tên chủng tộc: Lich: Undead: Ma Thú: Chủ Hang Lv.23

Chỉ số:

HP: 863

MP: 2467

STR: 134

VIT: 337

AGI: 366

INT: 1009

MGC: 1098

DEX: 366

Kĩ năng:

Tốc Niệm Lv.7, Kinh Sợ Lv.4, Sợ Hãi Lv.4, Tái Tạo Lv.6, Điều Khiển Tinh Thần Lv.Max, Ma Pháp Tử Linh Lv.Max, Ma Pháp Địa Ngục Lv.4, Tinh Linh Thù Hận, Thao Túng Ma Pháp

(Encantation Shortening: Lv 7, Dread: Lv 4, Fear: Lv 4, Regeneration: Lv 6, Spirit Control: Lv Max, Ghost Magic: Lv Max, Hell Magic: Lv 4, Vengeful Spirit, Magic Manipulation)

Trang bị:

Áo choàng rách nát

______________________________________________________________

Chủng Lich là một tộc có danh tiếng lừng lẫy, với lý do không tốt đẹp gì. Chúng mạnh hơn rất nhiều so với các chủng loài khác.

Nhìn vào cái bản chỉ số khiến cho tôi bối rối một chút. Chỉ có thế thôi á? Sự đe dọa của nó tỏa ra đủ áp lực để tôi muốn xếp nó vào hạng A cơ. Ý của tôi là, tôi biết mỗi con Lich mỗi khác, nhưng với tên này thì đe dọa cao nhất cũng chỉ ở mức B.

| Quá Tải: Triệu Tử Sinh (Overload: Summon Undead) |

Tên Lich bắt đầu triệu hồi ra một đám Undead trước khi chúng tôi chuẩn bị.

| Sao không bắt đầu chào hỏi nhau với đám này trước nhỉ? Kukakaka! Cố gắng đừng chết quá sớm nha. |

| OooooooOoooooOOOOooooo... |

| Ahhhhhhhh... |

| Graooooooo... |

Hắn triệu ra 10 con Undead mạnh mẽ một lần. Ngay cả con yếu nhất trong số đó cũng ở hạng C; một nửa số chúng quá đủ để được xếp vào hạng B. Chúng mạnh phải nói là tương đương với con Cốt Sinh Huyền Thoại hôm trước.

|| Fran. ||

| Nn. Em đã sẵn sàng. |

Chúng tôi chuẩn bị năng lượng ma pháp cho trận chiến đến chết sắp tới. Bắt buộc phải làm giảm số lượng của chúng với ma pháp hòng tiếp cận được tên Lich.

Hoặc đó là những gì tôi dự tính trước khi Jean đi lên trước.

| Để đó cho tôi. |

|| Cậu chắc chứ... ? ||

| Tất nhiên. Tôi sẽ không thể bị đánh bại với đám này miễn là còn có cây gậy này. |

Jean như mọi khi, nở một nụ cười ngạo nghễ, nhưng lần này còn có chút hung dữ và kiên quyết nữa.

| Hahahahaha! Phục tùng, lá bài tẩy của ta! |

Fran tiến đến, đối mặt với làn sóng Undead.

| Phúc Lành của Aidoneus, kích hoạt! |

Chiếc đầu lâu theo lời của Jean bắt đầu cử động, bộ hàm mở ra, trong khi đó ở hốc mắt le lói một ánh sáng mơ hồ.

| OOOOOOOOOOooooooooooOOOOOOOOOOOOoooooooOOO |

|| Cái gì vậy?! ||

| Nn? | (Fran)

| Woof... |

Một lời thán không biết là thánh ca hay kêu than thốt ra từ chiếc đầu lâu. Thật khó để miêu tả; vừa dị thường, đáng sợ và còn có chút phẫn nộ.

Khá là kì lạ.

| Phước lành của Aidoneus mang đến cho những kẻ dại khờ không thể tìm lại được sự cứu rỗi cho bản thân bản giai điệu của tình yêu, thù hận và công bằng! | (Jean)

Từ cây gậy, một thứ ánh xanh trắng phát ra.

| Thoát ra khỏi nó ngay! | (Lich)

Những con Undead cố gắng theo lệnh của tên Lich mà cưỡng lại, nhưng không thể. Chúng nhanh chóng bị luồn sáng đó bắt lấy.

Và khi nó tắt hẳn, chúng biến mất, tựa như ảo ảnh.

|| Eh? ||

| Tuyệt quá. | (Fran)

| Chỉ trong một khắc mà ngươi lại có thể tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của ta?! Kukakakaka! Cái quái gì thế?! | (Lich)

| Câu đó phải là ta nói mới đúng. | (Jean)

| Ý của ngươi là gì? | (Lich)

| Hahaha! Cây gậy này có khả năng siêu thoát Undead, giúp chúng có thể lên thiên đường. Và theo logic thì ngươi cũng nằm trong số đó, nhưng tại sao ngươi không bị gì cả? |

Jean ho ra máu sau khi dứt lời. Khuôn mặt của cậu ta giờ đây tệ đến mức gần như sắp trở thành Undead tới nơi rồi.

|| Jean! ||

| Đây, vai của em. | (Fran)

| Thật sự cảm ơn. | (Jean)

| Kukakakaka! Hiểu rồi. Vật phẩm mà ngươi vừa dùng là hàng cấp cao, thanh tẩy theo diện rộng nhưng tiêu hao sinh mệnh của người dùng để kích hoạt. Có vẻ như để đối phó với bọn chúng thì ngươi cũng phải trả một cái giá không nhẹ gì nhỉ!? Kukakakaka!! |

Khốn kiếp, Jean vừa rồi đã phá hoại chính bản thân mình. Mỗi việc thanh tẩy Andy thôi đã khiến cậu ta khá mệt rồi. Kĩ năng mới nãy nếu không cẩn thận sử dụng có khi còn bòn rút cả tính mạng của bản thân.

|| Tôi sẽ hồi p— ||

| Đừng quan tâm. Không phải tổn thương vậy lý mà chỉ kiệt sức thôi. |

| Vậy cái này đi. | (Fran)

| Cảm ơn. |

Fran lấy ra một lọ Potion Stamina và đưa nó cho Jean. Nó có thể thay vì hồi HP của người sử dụng thì lại hồi sức sống.

| Vậy thì tiếp theo sẽ là gì nào? Có vẻ như lá bài tẩy của ngươi không làm gì được ta rồi, đáng tiếc quá. | (Lich)

Mà sao đi nữa, làm thế nào mà tác dụng lên hắn lại không được? Cây gậy có ảnh hưởng vô điều kiện lên toàn bộ các Undead. Chắc chắn hắn không thể chỉ đơn giản là yên ổn đứng cười được. Tên đó không phải Undead chăng? Không, hắn là Lich.

| Dù vật phẩm mà ngươi dùng có mạnh sao đi nữa, thì với chủng của ta có vẻ vô dụng nhỉ? | (Lich)

Nhiều khả năng là như vậy. Lich được miêu tả là vua của Undead. Có thể chúng còn được tính như là một chủng tộc riêng.

| Kuhahahaha! Nói cho ta nghe, tuyệt vọng có vị như thế nào nhỉ? |

Tên Lich tiếp tục chế diễu, nhưng không có mấy ảnh hưởng. Chúng tôi còn xa mới có thể nói là hết hi vọng rồi.

| Tặng cho hắn một nhát là xong. | (Fran)

|| Nghe tuyệt đấy! ||

Fran giảm khoảng cách với tên Lich trong tích tắc, không cho hắn một cơ hội để triệu lên bất cứ con nào nữa.

| Ha! |

| Kuhahahaha! Thật đáng thương làm sao! |

Cái gì!? Tôi chỉ đơn giản là đi xuyên qua hắn? Toàn bộ những kĩ năng mà hắn có chắc chắn không thể có cái nào như vậy được...

| Kaah! |

|| Hỏa Pháp Tên! ||

Fran cố gắng sử dụng kiếm nguyên tố còn tôi thì dùng ma pháp, nhưng cả hai đều vô hiệu. Chúng chỉ đơn giản là đi xuyên qua hắn như khi nãy. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là ảo ảnh thôi, nhưng thật sự là không thể khi xét đến việc mới này hắn còn dùng được cả ma pháp. Và trên hết là còn có thể phản công khi chúng tôi đánh trượt.

| Gah! | (Fran)

|| Trung cấp Hồi Phục! ||

Hắn chỉ tung ra một đấm thôi mà Fran đã mất đến nửa bình máu rồi. Chắc chắn là cái gì đó hơn cả ảo ảnh.

Khoang chờ đã, làm cái đếch gì mà cú đánh của hắn chừng đấy sát thương khi STR chỉ có 134? Hắn đáng lý ra phải yếu như bún, tôi cũng không thấy bất cứ ma pháp nào đã được sử dụng. Làm thế nào?

|| Chắc chắn phải có một cái mánh lừa nào đó ở đây. ||

| Nn. Mạnh quá. | (Fran)

Hoặc là tôi đã bỏ lỡ gì đó khi thẩm định hắn, hoặc là tôi đã nhầm lẫn. Hay là chính cái bảng thông tin của hắn là giả mạo? Nhiều khả năng là do ảnh hưởng của Nhiễu Loạn Thẩm Định hay cái gì đó tương tự như vậy.

|| Lần này quả thật phiền hà. ||

( Giờ phải làm sao? )

|| Chắc chắn phải nhờ vào kĩ năng nào đó để hắn có thể vô hiệu hóa toàn bộ những kĩ năng của chúng ta, có thể dùng Cắp Kĩ để thử, nhưng... ||

Tôi không biết phải nhắm đến cái gì bởi Thẩm Định đã trở nên vô dụng.

|| Jean, thử kiểm tra hắn bằng kĩ năng của cậu chưa? ||

( Vô hiệu. Linh Hồn Nhãn không có tác dụng lên undead. )

|| Nghĩ ra chiến thuật nào không? ||

( Vẫn chưa, nhưng hai người cầm cự với hắn một lúc được không? )

|| Có cách đánh bại hắn sao? ||

( Không chắc, nhưng cậu cần tin tôi. )

Jean đang giữ thứ gì đó trong tay áo. Dù không dám chắc về nó, nhưng chúng tôi hết đường rồi nên phải liều thôi.

( Em hiểu rồi. ) (Fran)

|| Chúng tôi sẽ cố gắng cầm cự với hắn. ||

( Cảm ơn. ) (Jean)

...

Và một giờ trôi qua.

Chúng tôi vẫn còn đang chiến đấu với làn sóng Undead.

| Sao rồi? Mệt chưa? Chuyển động của ngươi bắt đầu cứng lại rồi đấy. |

| Vẫn...chưa xong đâu! | (Fran)

| Woof! |

| Thật lộng lẫy! Quá lộng lẫy! Ta không thể đợi chờ được việc thấy cái khuôn mặt quyết tâm đó đột ngột chuyển thành tuyệt vọng! Các ngươi sẽ có thể trở thành những Undead tốt lắm đấy! Kukakakaka! |

Những đòn tấn công của chúng tôi vẫn cứ thế vô dụng. Có đánh hay dùng ma pháp theo cách nào đi nữa thì hắn vẫn đứng sờ sờ ra đấy.

Lý do duy nhất mà chúng tôi còn có thể tiếp tục được chính là bởi hắn chỉ muốn đùa giỡn với con mồi của mình. Bản thân tên đó không trực tiếp chiến đấu, thậm chí còn để yên cho Fran dùng phép hồi phục.

Dường như hắn thích thú với việc nghiền nát tinh thần của chúng tôi hơn—nghe cũng hợp lý. Tôi khá chắc chắn việc Jean mà biến thành Undead là lên được Lich ngay.

Nhưng cũng nhờ cái sự ngu xuẩn đó của hắn, chúng tôi đã mua đủ thời gian để Jean chuẩn bị xong.

| Thôi nào, sao đực mặt ra thế? Ta sẽ triệu hồi thêm Undead nếu các ngươi không tấn công nữa đó. |

| Woof Woof! |

Urushi bắn ra những cây thương đen huyền vào tên Lich, nhưng đúng như dự kiến, chúng chỉ đơn giản là đi xuyên qua.

| Đúng, đúng rồi đó, chính xác lắm, phải làm như vậy cơ: Đánh liên tục mới được! Giờ sao không để cho ta chiêm ngưỡng thử các ngươi đang âm mưu cái gì nào? | (Lich)

| Chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. | (Fran)

| Kukakakakaka! Thoải mái đi. Nếu ngươi tin rằng có thể. |

Lượng mana hiện tại của tôi chỉ còn một nửa, Fran, Urushi và Jean cũng như vậy.

|| Vẫn chưa xong à Jean? ||

( Một chút nữa thôi! Ngay bây giờ đây! )

Cậu ta đã nhiều lần hứa hẹn như vậy rồi, nhưng lần này thì khác. Cuối cùng, thứ mà Jean ấp ủ nãy đến giờ đã được tung ra.

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả căn phòng, gây ra xung quanh một vụ động đất ít cũng phải ở cường độ 5. Cái quái gì thế? Thằng nào đánh bom à?

| C-cái quái gì vậy?! |

Cái biểu cảm ngạo mạn thường thấy của tên Lich đã đột nhiên biến mất.

| Có vẻ như thành công rồi. | (Jean)

| Là do anh? | (Fran)

| Thuộc hạ của tôi cơ. |

Có vẻ thứ mà Jean đợi từ nãy đến giờ chính là để cho thủ hạ của mình phá hủy thứ gì đó.

| B-Bộc Ma Linh Hỏa đang mất đi sức mạnh?! S-sự bất bại của ta!!? Arghhhhhhhhhhhh!!! | (Lich)

|| Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế? ||

| Làm yếu hắn đi. Sức mạnh kinh khủng hiện tại bắt nguồn từ khả năng bòn rút nguồn ma pháp từ Hang Động của tên đó. Và tôi chỉ đơn giản là cắt tiệt nó đi. |

|| Cậu thật sự nên nói cho chúng tôi biết trước chứ? ||

| Xin lỗi. Nhưng tôi không thể phá hủy được nó nếu như các cậu không đánh lạc hướng hắn. |

| Và? |

| Lừa đồng đội tức là lừa luôn cả kẻ thù. Bởi tôi không thể biết được liệu hắn có kĩ năng đọc tâm trí nào không nên tốt nhất là như thế. |

| Bọn khốn kiếp! Các ngươi sẽ không được tha thứ! Ta sẽ nghiền nát tứ chi của các ngươi và cho Undead tra tấn cho đến khi các ngươi ƯỚC GÌ KHÔNG ĐƯỢC SINH RA!!! Đừng hòng nghĩ đến yên bình từ giờ, ngay cả khi đã chết!! |

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

AUTHOR
Muốn lừa đc kẻ địch thì phải lừa đc đồng đội trước đã
Hợp lý
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
Má bé miêu bị rape t nghỉ coi. Sure kèo đấy
Xem thêm
Đang bị rừng team bạn gank thì mid cùng ad đến phản gank
Xem thêm
Cứ thích chơi kiểu mèo vờn chuột xong bị phản sát
Mô típ quen thuộc vkl :v
Xem thêm