Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 74: Hướng đến Vực!

14 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Sau khi đến được tầng ba, chúng tôi vẫn tiếp tục bán hành đều đều cho mấy bạn Skeleton và Zombie nào có nhu cầu. Những cái bẫy dù có trở nên nguy hiểm hơn hai tầng trước, nhưng đối với Serkan thì vẫn như một trò đùa.

Tốc độ của chúng tôi hiện tại vẫn tốt bền vững mà không gây mệt mỏi cho bản thân.

Tất cả những gì còn lại cần quan tâm chính là Thực Tử Nhân của Jean. Không, tốt nhất vẫn là chinh phục được cái Hang Động này.

|| Thực Tử Nhân là loại Ma Thú gì thế? Trông ra sao? ||

| Hahahahaha! Không biết. | (Jean)

|| Uầy chờ đã, chẳng phải chúng ta đang đi bắt nó sao? Ngươi hẳn phải có một chút thông tin nào đấy chứ... ||

| Vẻ bề ngoài của nó thường tương đồng với những con Zombie thông thường, nhưng nhờ vào việc ăn đồng loại mà tiến hóa. Lần cuối ta thấy, nó đã trở nên khổng lồ rồi, chắc chắn không thể có chuyện chưa phát triển hơn nữa thành thử hình dạng hiện giờ ta chẳng thể đoán được. | (Jean)

|| Ví trí cuối cùng mà ngươi thấy là ở chỗ nào? ||

| Ngoài cổng. Ta tin rằng nó là một thành viên của cái đội mà Chủ Hang gọi ra để tiêu diệu ta lần trước. | (Jean)

| Anh không thể đánh được nó? | (Fran)

| Quả thật. Rất đáng tiếc, nhưng phải thừa nhận rằng lúc đấy kinh nghiệm của ta chưa đủ để có thể tạo nên một kế hoạch xoay chuyển tình thế dẫn đến chiến thắng. Mọi chuẩn bị của ta cho đến nay cũng chỉ để có thể hạ bệ được nó. | (Jean)

|| Nghe có vẻ trận chiến sẽ không dễ chịu chút nào. ||

| Đúng, chính vì vậy mà ta sẽ không quá vấn đề hóa việc bắt sống nó. Chúng ta hoàn toàn không biết liệu rằng sẽ đối mặt với cái gì. Cạnh đó, lý do mà ta muốn có nó chính là để tăng tỉ lệ khai phá thành công Hang Động này. Mấy người nhìn chung tốt hơn nhiều. | (Jean)

|| Vậy chúng ta không buộc phải tìm? ||

| Chính xác. | (Jean)

Và cứ như vậy, chúng tôi cứ tiếp tục tiến lên với mục đích duy nhất là đặt chân được đến khu vực sâu nhất.

Mất tận hai ngày để tới được cuối tầng 8. Khi đến tầng 9, các loài ma thú nghênh đón chúng tôi đã đạt hạng D ví như Hellhound, Zombie Naga, Skeleton và Dark Paladin.

Khả năng hỗ trợ của Jean phải nói là cực kì hoàn hảo. Thành thật thì chúng tôi không thể đi xa đến thế này được nếu không có sự tương hỗ của cậu ta. Với khả năng thanh tẩy cũng như điều khiển Undead trong Hang Động, Jean cứ như lá Joker trong bộ bài vậy.

Chưa kể đến những vật phẩm cậu ta mang theo cũng rất hữu dụng.

Chiếc đèn hình đầu lâu nhìn qua có phần như đồ chơi hóa ra lại tiện kinh khủng. Nó cho phép tạo nên quanh nó một khu vực an toàn có thể xua đuổi Undead. Nhờ thế mà chúng tôi mặc cho đang ngay giữa lòng Hang Động mà vẫn ngủ được giấc ngon. Tuy thế, không phải là tôi hoàn toàn nhẹ nhõm, ví như cái cách mà đám Zombie, tuy không lại gần chúng tôi được, bao vây lấy quanh bán kính của chiếc đèn. Tôi thật sự không thể không kinh ngạc và thán phục Jean và Fran vì có thể ngủ được với cái tiếng “Ahhhh” xung quanh đó.

Có thể nói, Jean thậm chí còn có thể thích nghi tốt hơn Fran. Ngoài ngủ ra, khi đi ăn, vẫn là cái màng chắn đó và đám Zombie ‘Ahhhh’ thì vây lấy xung quanh, dù Fran có một chút chán ghét nhưng còn Jean thì không give a f*ck luôn.

Tôi biết là cậu ta là một Necromance nên hẳn là sẽ quen với những cảnh tượng này, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi vẫn bị bất ngờ. Ý của tôi là, đám đấy là Zombie đó? Một xác chết, đang bị phân hủy và biết đi theo đúng nghĩa đen. Một số trong chúng thậm chí trông còn như thể đang chảy ra qua các đường chỉ nối vậy.

Cạnh đó, tôi cũng có vài lần thử biến đổi hình dạng một số lần trên đường đi.

Tôi có thể chuyển sang rìu, thương hay ngay cả dao găm, nhưng không một dạng nào trong số chúng được sử dụng thường xuyên cả. Có một số vấn đề với kĩ năng đó. Đầu tiên và đáng chú ý nhất phải nói đến lượng tiêu thụ mana theo thời gian khủng khiếp của nó. Thêm nữa là ngoài Kiếm ra chúng tôi không tăng điểm kĩ năng bất cứ nghệ thuật dụng vũ khí nào khác. Và phần phiền phức nhất chính là trọng lượng của dạng mà tôi tính biến đổi bắt buộc phải tương đương với ban đầu nên không thể chuyển sang dạng vũ khí nặng hay to hơn được.

Chắc chắn phải có một cách nào đó sử dụng hợp lý kĩ năng đấy, nhưng hiện tại thì cứ bỏ xó vậy.

|| Có vẻ như đã chạm đến phòng Boss của tầng 9 rồi. ||

Mỗi tầng của Hang Động đều được thiết lập như một mê cung hay kiểu kiểu như thế. Điểm chung duy nhất là mỗi tầng đều có một căn phòng lớn, với Boss làm hikikomori bền vững bên trong.

Các cánh cửa của những căn phòng đó cũng giống nhau luôn, nên tôi rất chắc chắn về kết luận của bản thân.

Trước tới giờ, danh sách Boss tầng gồm có: Ogre Zombie, Skeleton Tiger, Dragonoid Zombie, Naga Skeleton, Orthus Zombie, Chimera Skeleton và Elder Skeleton (Cực đại Cao cấp). Con sau mạnh hơn con trước, và con Elder Skeleton mà chúng tôi gặp ở tầng 8 thậm chí còn trang bị thương là Vũ Khí Ma Pháp. Nó biết cách để dùng Thánh Thương Thuật (Divine Spear Art) và Thánh Thương Kĩ (Divine Spear Technique) nên không dễ gì ép nó xuống lỗ được.

Nó thậm chí còn xoay sở được để đẩy lượng HP của Fran chỉ còn một nửa cơ. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực thì nhờ viên Ma Thạch của nó mà chúng tôi nhận được Thánh Thương Thuật và Thánh Thương Kĩ. Không biết liệu rằng nhờ thế mà dạng thương của tôi sẽ được sử dụng trong tương lai?

| Vậy, mở cửa chứ? | (Jean)

| Nn. | (Fran)

Căn phòng được mở ra, và bên trong trống không với bóng dáng duy nhất là một con Skeleton. Không biết nó là thứ gì nhỉ...

|| Bộc Sáng! (Flare Blast) ||

| Đại Lốc Lục Giác Thể! (Hexagonal Tornado) |

| Ngục Hỏa Giới! (Hell Blaze) |

| Arooo! |

Chúng tôi bắt đầu như mọi khi: Cả bốn đứa rải thảm đồng thời, dội bom lên quả đầu bé xinh của đối thủ.

| Nó vẫn có thể di chuyển! | (Jean)

Tôi không bất ngờ lắm. Trên thực tế, trông như chúng tôi thậm chí còn chẳng gãi ngứa được nó.

________________________________________________________________________

Tộc: Cốt Sinh • Chiến Binh Huyền Thoại: Undead: Ma thú Lv.24

Trạng Thái: Hộ vệ

HP: 1568/1663   MP: 988     STR: 647   VIT: 713     AGI: 436    INT: 289     MGC: 521   DEX: 550

Kĩ năng:

Nhiễu loạn Thẩm Định Lv.6, Kiếm Kĩ Lv.Max, Thánh Kiếm Kĩ Lv.1, Kiếm Thuật Lv.Max, Thánh Kiếm Thuật Lv.1, Tái Tạo Lv.8, Thi Triển Tự Động Lv.6, Kháng Nguyền Chỉ Số Lv.9, Điều Khiển Tinh Thần Lv.4, Ma Pháp Tử Linh lv.8, Kháng Bất Ổn Tâm Thần Lv.9, Lưỡi Kiếm Nguyên Tố Lv.6, Ma Pháp Độc Dược Lv.6, Kháng Ma Pháp Lv.9, Hắc Ma Pháp Lv.4, Thao túng Sức mạnh.

(Appraisal Jamming: Lv 6, Sword Arts: Lv Max, Divine Sword Arts: Lv 1, Sword Techniques: Lv Max, Divine Sword Techniques: Lv 1, Regeneration: Lv 8, Autocast Lv 6, Resistance to Abnormal Status Lv 9, Spirit Control: Lv 4, Ghost Magic: Lv 8, Resistance to Mental Abnormalities: Lv 9, Elemental Blade: Lv 6, Poison Magic: Lv 6, Magic Resist: Lv 9, Dark Magic: Lv 4, Vigour Manipulation)

Phụ Kĩ: Giải phóng Tiềm năng ẩn khuất (Latent Potential Release)

Danh Hiệu: Hộ Vệ Hang Động (Dungeon Guardian)

Trang bị:

Ma Kiếm Deathgaze

Giáp Orichalcum Toàn Thân

Áo chàng của Aidoneus

_______________________________________________________________________

Tên Skeleton bắt đầu xung trận. Bộ xương đỏ máu đó được ẩn trong bộ giáp vàng về tổng thể gợi lên cho tôi một tồn tại đáng sợ. Lượng ma pháp tỏa khắp chung quanh cơ thể nó tuyên bố một cách chắc chắn rằng đe dọa của nó không dưới hạng B.

Một ma thú hoàn toàn có thể sánh vai với Con Quỷ mà chúng tôi từng chiến đấu. Không theo kiểu chiến thuật, các kĩ năng của nó chú trọng về khả năng phòng vệ.

Sở hữu Tái tạo Lv.8, Kháng nguyền chỉ số Lv.9, Kháng Bất ổn Tâm Thần Lv.9, Kháng Ma Pháp Lv.9 và trên hết là trên người còn có quả giáp Orichalcum toàn thân thứ thậm chí còn đẩy khả năng kháng ma pháp lên cao nữa. Toàn bộ chúng đều gợi lên một ý duy nhất: Tấn công nó bằng ma pháp là vô dụng.

|| Jean, lùi lại. ||

| Tất nhiên. Nó hoàn toàn khắc chế pháp sư nên giờ ta sẽ lo phần hồi phục. |

|| Urushi, tập trung bảo vệ Jean. Cạnh đó cũng phải trông chừng xung quanh, phòng hờ những con Undead hay thứ gì đó khác xuất hiện. ||

| Woof! |

Và con Skeleton sẽ đánh một một với Fran.

| Master. | (Fran)

|| Tất nhiên. ||

Fran cất thanh Ma Linh Kiếm mà em ấy dùng từ trước tới giờ vào kho đa chiều. Ngay từ đầu, con bé đã hiểu rằng trước mặt đây là một đối thủ mà nếu không đánh với hết khả năng thì không có cách nào thắng được.

Fran giữ lấy tôi, bày ra một tư thế mà tôi cảm thấy quen thuộc quá chừng.

| Nn. Quả thật là với Master vẫn là tốt nhất. | (Fran)

|| Hahahaha! ||

| Nn? |

|| Không có gì, em đừng để ý. Không đời nào mà chúng ta hợp sức lại mà thua được, đúng chứ? ||

| Vâng, tất nhiên. |

|| Cuộc chiến sắp đến sẽ rất khó nhằn đấy. Lên nào! ||

| Nn! |

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ủa rồi cái Nhiễu loạn thẩm định lv6 đâu :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi dangbi
Bình luận đã bị xóa bởi Đoạ Lạc Giả
Xem thêm 1 trả lời
Loli Loli Loli Loli
Xem thêm

Tầng 8 là con zombie nữ dùng giáo ở manga phải không nhĩ
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
con slime bên dưới thật ghê ghớm
Xem thêm