Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 146: Nơi cần tìm

10 Bình luận - Độ dài: 2,868 từ - Cập nhật:

Nghe các bác kêu chap vừa rồi ngắn quá nên khuyến mãi thêm 1 chap nữa này. Mọi người có ý kiến gì về bản dịch thì cứ ghi lại nhé, mình đọc hết các comment và nhận xét để tiếp thu ý kiến đó ^^

---------------------------------------------

Tôi hỏi lại một lần nữa vài chi tiết về những kĩ năng phát hiện của chúng tôi trước khi rời văn phòng của Dias.

Cụ thể hơn, tôi hỏi ông ta một lần nữa xem chúng tôi chỉ cần một kĩ năng cấp 8 hay ba kĩ năng cấp 6.

「Cá nhân ta có thể nhận ra nếu ai đó sử dụng Thẩm định ngay lập tức bởi ta có kĩ năng Phát hiện Thẩm định, nhưng nó khá khó để tìm ra ai là người sử dụng. Kĩ năng này thực sự là một kĩ năng khó phát hiện. Điều này cũng đúng với các kĩ năng Đánh giá hay Đọc suy nghĩ nữa」

Nghe có vẻ như đây là một thứ sẽ khiến những người có bí mật phải trốn chui trốn lủi. Ai đó có thể tìm ra bất cứ điều gì mà bạn cố gắng giấu nếu bạn không đủ khôn khéo.

「Kĩ năng như Dẫn dụ suy nghĩ hay Lão hóa, ngược lại, dễ bị nhận ra hơn. Ngay cả ta cũng không thể khiến chúng hoàn toàn không thể bị phát hiện cho dù những kĩ năng đó của ta ở cấp độ khá cao.」

Các kĩ năng Thẩm định hay kĩ năng Đánh giá đều không gây một chút ảnh hưởng nào đến mục tiêu của chúng. Những gì bạn phải làm là kích hoạt chúng khi bạn nhìn vào bất cứ thứ gì bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn, và chỉ vậy thôi.

Dẫn dụ suy nghĩ, ngược lại, có một tác động nhất định đến mục tiêu. Thành ra, nó dễ bị phát hiện ra hơn.

Lấy lý thuyết đó và áp dụng vào những kĩ năng mà tôi sử hữu cho phép tôi nhận ra rằng người khác sẽ khó để cảm nhận được Thẩm định hay Principle of Falsehood. Còn Cướp kĩ, mặt khác, lại khá dễ để nhận ra ngay lập tức.

「Ta nghi ngờ khả năng Phát hiện hiện diện sẽ cho phép cậu phát hiện khi mình bị thẩm định, ngay cả khi cậu nâng nó đến cấp cao nhất. Nhưng nâng kĩ năng đó lên cấp 8 ít ra cũng đủ để cậu phát hiện có ai đó dùng một kĩ năng có tác dụng lên cậu」

Nói cách khắc, cấp 8 chắc chắn không đủ cho chúng tôi. Tự tiến hóa cho phép chúng tôi có các kĩ năng nhanh hơn người thường, nhưng ngược lại, nó không cung cấp cho chúng tôi bất kì kinh nghiệm nào liên quan đến việc nâng cấp chúng. May thay, có vẻ như hầm ngục phía đông sẽ cho chúng tôi cơ hội để bù lại thiếu sót của mình. Dù thế nào, chúng tôi cũng xác định mục tiêu của mình. Chúng tôi sẽ tiến vào sâu trong hầm ngục và nâng cấp Phát hiện hiện diện lên cấp 8, bằng cách hấp thụ ma thạch hay dùng điểm tự tiến hoá.

「Rời đi bây giờ.」

「Ok, gặp cháu sau. À, và làm ơn đừng quên việc về Klimut!」

Fran quay lưng về phía Dias khi ông ta nải nỉ cô bé và rời khỏi văn phòng.

『Hãy đi kiểm tra thư viện xem chúng ta có thể thu thập thêm thông tin gì về hầm ngục đi Fran.』

「Nn.」

『Chúng ta không có nhiều thời gian nên tốt nhất chúng ta giải quyết những việc thiết yếu càng nhanh càng tốt.』

Chúng tôi cần tìm một chỗ để nghỉ lại qua đêm. Điều này dù gì không phải ưu tiên số một của tôi. Tôi có một điều khác trong đầu, một điều còn quan trọng hơn tìm một nhà trọ.

『Em nghĩ xem ông già Gallus đã đến đây chưa?』

***

Và rồi, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Chúng tôi ngừng tìm kiếm quanh thư viện và bắt đầu đi quanh thành phố tìm Gallus. Ông ta hẳn phải đến dây trước chúng tôi, đặc biệt là khi tính đến việc chúng tôi gặp vài vấn đề ngoài dự tính ban đầu.

Lí do chúng tôi lập tức tìm kiếm ông ta mà không kiểm tra rằng ông ta có ở đây không bởi vì không khó để thấy sự có mặt của ông ta tại Ulmutt, ít nhất là trong thời gian gần đây. Khá nhiều mạo hiểm gia ở Ulmutt giống với những người ở Alessa: đi lại lung tung với những vũ khí chất lượng cao làm từ sắt hoặc thép.

Chúng tôi bắt đầu hỏi vào mạo hiểm gia để xác nhận, và hóa ra suy đoán của chúng tôi hoàn toàn chính xác. Vũ khí của họ đúng là được làm bởi ông lão đó, nhưng đó là khi sự may mắn của chúng tôi kết thúc, khi họ đều chỉ về đủ các hướng khác nhau khi chúng tôi hỏi vị trí của ông lão. Dường như Gallus đi vòng quanh thành phố, mượn các lò rèn khác nhau để làm các vũ khí, thay vì ở nguyên một chỗ như ông ta làm ở Alessa.

Fran và tôi không còn cách nào khác ngoài đến thăm ngẫu nhiên các cửa hàng vũ khí, mong rằng sẽ gặp ông ta, trong khi vẫn nghe ngóng từ các mạo hiểm gia xung quanh trên đường đi. Càng phiền hơn, khi mà phần lớn những gì họ nói với nhau là về các hầm ngục hoặc giải đấu võ thuật sắp tới. Chúng tôi chẳng nghe được bất kì điều gì về Gallus cả. Chúng tôi có gặp phải một nhóm ba mạo hiểm gia đang bàn luận về một điều gì đó khiến chúng tôi chú ý.

「Yeah, mày có nghe về pháo đài của Ác thần không? Có vẻ như nó đã sụp đổ chỉ qua một đêm. Chẳng phải Pháo đài Millenia là pháo đài kiên cố nhất của bọn chúng sao?」

「Đúng, nhưng đó không phải là nơi duy nhất mà tín đồ của Ác thần tụ tập đông đúc. Tin đồn rằng vài kẻ trong số chúng còn được ban cho sức mạnh của Ác thần.」

「Khoan, khoan, đó là sao cơ? Tao tưởng những kẻ duy nhất tôn sung Ác thần là bọn tội phạm hay tụi ngoài vòng pháp luật.」

「Thực ra thì, dường như những kẻ được ban phước hiện chỉ là Evil Goblins và Evil Kobolds bởi vì chúng được tăng sức mạnh sau khi nhận ban phước từ Ác thần, nhưng tao chưa từng nhìn thấy chúng tận mắt.」

「À, đám đó ấy hả? Tao nghe nói rằng chúng thực sự khó để đối phó. Khoan đã, chẳng phải vài quốc gia đã cử quân đội đi để tiêu diệt đám tín đồ của Ác thần ư? Có thể đó là lí do pháo đài Millenia sụp đổ.」

「Thôi nào, mày biết rằng pháo đài Millenia nằm ở vương quốc Reidos mà? Đám người Reidos chẳng bao giờ để tâm đến việc quét sạch đám tìn đồ đâu. Thực ra, việc đám đó lợi dụng đám tín đồ nghe còn hợp lí hơn.」

「Nhưng, nếu đám Reidos không nghiền nát pháo đài đó, thì ai làm?」

「Ai mà biết? Ta có nghe được vài tin đồ nói rằng đó là vì có một cuộc nổi loạn. Ta nghe được từ một người quen có mặt ở chỗ đó khi điều đó xảy ra, và hắn ta có tin tức từ một trong đám tay sai đã chạy thoát khỏi pháo đài. Dường như một trong những sĩ quan đứng đầu đã trở lại và gây ra một sự hỗn loạn. Tin tức nói rằng gã đó đã hoàn toàn bị biến đổi, như được sinh ra một lần nữa. Cơ thể của hắn trở nên giống với một ma thú thay vì một con người. Hắn ta sử dụng cơ thể mới để giết tất cả chỉ huy khác trước khi cười và nói rằng đã hấp thụ chúng vì sức mạnh. Họ nói hắn ta giống một con quỷ vậy.」

「Này, điều đó làm tao sởn da gà.」

「Mày đang cố kể chuyện kinh dị cho tụi tao đấy à?」

「Thôi nào chúng mày, tao đang nghiêm túc đó. Dù sao, đó chỉ là một tin đồn tao nghe được, nên có thể nói rằng đó được nói quá lên.」

Tôi ngạc nhiên khi nghe rằng tín đồ của Ác thần có cả một dạng pháo đài cho mình, và còn ngạc nhiên hơn khi nghe rằng nó đã rơi vào tay của một trong những đồng minh lớn nhất của chúng.

(Vừa rồi, nói về Zerrosreed?)

『Em cũng nghĩ vậy ư?』

Với tôi, dường như Zerrosreed đang tăng cường kĩ năng Cannibalism (Ăn thịt đồng loại) cho dù bạn có nhìn nhận nó ra sao. Chẳng phải hắn ta sẽ thành ra phá tan pháo đài Ác thần cho cái kĩ năng đó nếu chúng tôi cứ kệ hắn vậy sao? Ý tôi là, đó cũng nghe giống như một kế hoạch đó chứ. Chúng tôi có thể kệ hắn cho đến khi hắn tự tiêu diệt tất cả tín đồ của Ác thần và sau đó giết hắn. Vấn đề duy nhất là chúng tôi không chắc hắn ta sẽ mạnh đến đâu khi chúng tôi tìm đến để tiêu diệt hắn.

(Grừ grừ.)

『Mày trông hứng thú đó, Urushi.』

(Sẽ tiêu diệt vào một ngày.)

『Phải, chúng ta sẽ cho hắn “ăn hành”. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải mạnh hơn đã.』

(Nn.)

(Gâu!)

Cuộc trò chuyện mà chúng tôi nghe lỏm được khá thú vị, nhưng nó không cho chúng tôi điều gì có thể hành động, vậy nên chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh khu phố với, căng lên nghe ngóng.

Chúng tôi chẳng thể tìm được ai biết Gallus cho đến khi bước vào lò rèn thứ ba. Chủ nơi này khá giống ông lão đó, ông ta cũng là một thợ rèn người lùn

「Đã rời Ulmutt?」

「Ông ta đã rời đi vài ngày trước bởi vì ông ta nghe được những gì xảy ra ở Barbra. Ta khá chắc rằng ông ta đến đó bởi vì nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ mọi người ở đó.」

Có vẻ chúng tôi không có duyên với nhau rồi

「Ông ta nói sẽ trở lại trước Giải đấu Võ thuật, nên cháu có thể gặp ông ta nếu đợi đủ lâu.」

「Đã rõ.」

「Gallus thực ra đã kể về cháu cho ta. Vậy đây là trang bị được đặt tên của ông ta làm hử? Chết tiệt, nó trông ngầu quá.」

Người thợ rèn nhìn vào Áo giáp hắc miêu của Fran với đôi mắt mở to. Tôi biết là ông ta đang nhìn vào bộ giáp, nhưng nhiều người qua đường dường như sẽ nghĩ ông ta là một ông già háo sắc đang tăm tia một cô bé mèo.

Thực đúng vậy, phần lớn người qua đường nhìn ông ta như một kẻ lập dị, vài người còn ném cho ông ta những cái nhìn ghê tởm. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nghĩ rằng họ sẽ báo cáo lại cho chính quyền về ông ta, tôi mong rằng họ sẽ kiềm chế lại được.

Người thợ rèn, ngược lại, hoàn toàn mặc kệ họ và tiếp tục những việc như chạm vào áo choàng, kiểm tra chất lượng và cảm nhận vải áo choàng. Fran khá vui khi trang bị của mình được khen, nên em đứng yên và để nguyên cho ông ta tiếp tục việc kiểm tra trang bị.

Ông ta mất đến năm phút chỉ chăm chăm nhìn và sờ mó trước khi mỉm cười mãn nguyện.

「Thật là đã con mắt mà. Cảm ơn cháu đã cho phép ta làm vậy. Hãy thoải mái tới đây nếu cháu muốn sửa chữa trang bị với giá rẻ. Ta cũng sẽ giúp cháu có được nhu yếu phẩm cho việc khám phá hầm ngục với giá tốt nữa.」

Chúng tôi không quan tâm lắm về việc sửa chữa đồ đạc, nhưng nhu yếu phẩm nghe có vẻ tốt đó. Chúng tôi có thể cần chúng để tiến sâu hơn vào hầm ngục.

『À phải rồi. Hãy hỏi ông ta xem ổng có biết nhà trọ tốt nào không đi.』

「Nn. Biết nhà trọ nào tốt không?」

「Cháu chưa quyết định sao? Với ta, ta nghĩ rằng Cửa hàng Cellar Blade chắc chắn là chỗ ta yêu thích. Rượu ở đó thực sự rất tuyệt.」

Đúng là một gã người lùn mà. Chỗ đó nghe chừng cũng được, nhưng chẳng phải sẽ rất ồn ào và nhiều gã say xỉn sao?

「Quán bar ở dưới tầng hầm, vậy nên ở trên không bị quá ồn ào đâu.」

「Đã rõ. Sẽ đi xem.」

「Được rồi, và hãy quay lại đây nhé.」

「Nn.」

***

Nhà trọ mà người thợ rèn giới thiệu là cái với những bước tường dày và dường khá yên tĩnh.

Chúng tôi quyết định xem thử tầng hầm và hóa ra nó không ồn ào như tôi nghĩ. Nó giống với một quầy bar hơn là một quán rượu. Ở đây có cả một dạng căng tin nữa, nhưng cũng không ồn ã. Loại rượu duy nhất được phục vụ ở quầy bar, vậy nên bạn không thể vừa ăn vừa uống cùng lúc. Vậy nên, có khá ít người làm ồn. Người thợ rèn kia hẳn đã đúng, tiếng ồn không giống như sẽ làm phiền chúng tôi.

Căn phòng của chúng tôi có chất lượng khá ổn. Sàn nhà sạch sẽ và giường êm ái. Chúng tôi còn được phép cho Urushi ở trong dạng bé, dù cho phải trả thêm một chút tiền.

Với tất cả những điều đó, có vẻ như đây là một chỗ khá tốt.

「Nn. Không tệ.」

「Gâu.」

Hơn nữa, Fran và Urushi có vẻ đều thích căn phòng.

『Okay, vậy là xong. Còn dự định gì khác không Fran?』

「Tiến vào hầm ngục.」

「Gâu gâu!」

Cả hai đứa đều tràn trề năng lượng, tôi cho rằng đó không tệ lắm đâu. Dù sao thì chúng tôi cũng có cả đống yêu cầu cần hoàn thành.

『Được rồi, nhưng trước tiên hãy kiểm tra các yêu cầu trước đã.』

「Phải. Quên mất.」

Chúng tôi bắt đầu đặt những yêu cầu lên giường để có thể xem chúng dễ dàng hơn.

Khoan đã có cả đống ở đây. Thật sự ổn nếu chúng tôi thực hiện hết chứ? Tôi có cảm giác các mạo hiểm gia khác sẽ phàn nàn vì thiên vị nếu họ phát hiện ra chúng tôi gom bao nhiêu yêu cầu cho bản thân mất.

『Có vẻ như sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói với ai khác về số lượng yêu cầu mà chúng ta đang thực hiện.』

「Nn.」

Ờ thì,… Tôi nói vậy chứ hóa ra quá nửa chỗ đó là những yêu cầu dạng thuần hóa hay tiêu diệt. Chúng khá giống những yêu cầu bình thường về Goblin về mặt chúng luôn nhan nhản. Có nghĩa là những yêu cầu này có thể được thực hiện bởi bất kì ai, bất kì lúc nào.

Phân nửa còn lại yêu cầu chúng tôi thu thập nguyên vật liệu.

「Sừng High Ogre, Móng Man Eating Mole.」

『Anh chưa từng nghĩ anh từng nghe về bất kì loại ma thú ở trên』

「Gâu.」

『Những ghi chép của tôi trong thư viện nói rằng chúng có thể được tìm thấy bắt đầu từ tầng 10 của hầm ngục phía đông.』

「Trông chờ đây.」

Tất cả những yêu cầu mà chúng tôi có chắc chắn là dành cho hạng D, khi chúng cần chúng tôi làm những điều mà tân binh sẽ gặp khó khăn ngay từ việc mò đến đó. Dường như bạn không thể vượt qua tầng 9 của hầm ngục phía đông nếu bạn ở hạng F hoặc thấp hơn.

『Để xem nào… Phantom Dogs, Darkstalkers. Yeah, có vẻ như có cả đống thứ có thể cố gắng đánh lén chúng ta.』

Thông tin của Dias hoàn toàn chính xác.

Chúng tôi mất kha khá thời gian để xem hết tất cả đống yêu cầu. Fran và Urushi đều phát mệt vì chán nản. Bạn biết đó, Fran nên bắt đầu học cách tập trung vào những thứ này. Thu thập thông tin dường như sẽ là một kĩ năng căn bản quan trọng cho tất cả mạo hiểm gia.

Dù sao, cô bé cũng thành công trong việc dành cả giờ xem qua đống yêu cầu, vậy nên tôi đoán rằng đó cũng là một tiến bộ rõ rệt. Cô bé từng gật gà gật gù chỉ sau năm phút mà.

『Được rồi, đi thôi.』

「Từ từ. Chưa được.」

Ô? Cô bé định xem qua đống thông tin lần nữa sao?

「Ăn trước.」

「Gâu!」

『À, phải rồi. Ăn thôi.』

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chiều ẻm quá em hư h :))
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
Con bé lại ăn haizzz cg méo trách đc mèo mà nhỉ ❤ TKS trans
Xem thêm