Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 214: White and Black Lightning

28 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

Đòn tấn công của Fermus đã trở nên ghê gớm hơn rất nhiều, nhưng kĩ năng Sword Lord Art và các kĩ năng phát hiện cho phép chúng tôi ngăn chúng kết thúc trận đấu. Chúng giúp cho chúng tôi có thể né được mọi thứ tới phía mình khi mà tập trung vào việc tích tụ mana lại.

Chiến thuật mà chúng tôi nãy giờ không có tác dụng gì cả; nên là việc duy trì tình trạng này không có lợi cho chúng tôi. Người thợ săn rồng thừa khả năng chống lại bất kì đòn tấn công yếu ớt nào của chúng tôi chỉ bằng việc thiết lập một rào chắn bằng chỉ.

Mỗi một sợi chỉ mà anh ta sử dụng đều đáng nhắc đến, khi mà phần lớn đều có chỉ số dẫn truyền ma pháp tốt. Anh ta có thể tăng độ bền và sức mạnh cho chúng bằng việc bện chúng lại với nhau và tạo ra một sợi chỉ lớn hơn, nặng hơn. Nó gần như là một chiến thuật cực đa dạng cho phép anh ta dễ dàng đối đầu với mọi đòn tấn công mà chúng tôi tung vào anh ta.

Nói cách khác, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài áp đảo sự phòng thủ của anh ta với sức mạnh thuần túy.

『Làm thôi!』

(Master?, chuẩn bị đầy đủ chưa?)

『Đừng lo về phần anh. Cứ làm phần của em thôi là được.』

(Vậy thì, bắt đầu đây.)

『Lên nào!』

Tôi giải phóng toàn bộ năng lượng ma pháp mà tôi còn lại và dồn nó vào một phép duy nhất.

『Haaaaaah! Kanna Kamui!』

Đòn tấn công mà tôi giải phóng ra là một đòn rất khó để điều khiển đến mức nó khiến tôi không thể làm gì khác trong thời gian đó. Nó khiến tôi phải sử dụng Parallel Processing và tập trung hết mức có thể để ngăn bản thân không mất kiểm soát nó.

Tôi không thể nào không nghĩ về những khó khăn đi kèm khi sử dụng Kanna Kamui là minh chứng cho việc nó là một phép thuật mạnh nhất của hệ sấm sét, là thứ chúng tôi chỉ học được khi Lightning Magic đạt cấp 10.

Đây là một phép mà con người và những cá thể của những loài tương tự có thể đạt được khi họ luyện tập kĩ năng Lightning Magic. Dẫu vậy, tôi cảm thấy rằng đây là một thứ họ khó có thể sử dụng. Kanna Kamui ngốn quá nhiều mana và yêu cầu quá nhiều sức mạnh để xử lý nó. Những người bằng cách nào đó gom đủ năng lượng ma pháp để thi triển hẳn sẽ đốt cháy neuron của mình lúc mà họ thử dùng.

Một tiếng gần, hoang dã nhưng tráng lệ, vang lên khắp chiến trường khi một tia sáng hình con rồng bằng tia sét trắng giáng xuống từ bầu trời và đâm xuống đấu trường.

「Gaaah! Đó thật sự là …!?」

Tiếng của Fermus vang lên với một chút hoảng loạn. Rào chắn đáng tự hào của anh ta không thể nào ngăn nổi đòn tấn công của chúng tôi và bắt đầu cháy thành than bởi vì đợt phóng điện.

Tôi có chút ngạc nhiên khi mà lớp phòng ngự của người thợ săn rồng có thể trụ lại, dù chỉ là một khoảnh khắc.

「Black Lightning Advent!」

Nhưng dẫu vậy, cũng không quan trọng. Kanna Kamui đã hoàn thành công việc của mình; nó đã xé toạc lớp rào chắn của Fermus và khiến anh ta lộ sơ hở. Anh ta không còn bất kì thứ gì để tránh khỏi tia sét đen mà Fran ngay lập tức tấn công anh ta sau đó.

「Ugraaaaaahhhhhhh!!!!」

Đòn tấn công của tia sét đen và trắng hòa quyện làm một và nuốt trọn anh ta. Chúng tôi bị thổi bay vì đợt sóng xung kích sau đó, đúng theo cahcs mà chúng tôi gặp khi sử dụng đòn đánh lên Goldalfa. Fran cuối cùng đã nôn ra máu bởi vì lưng của mình đã đâm vào rào chắn bảo vệ khán giả.

「Gaah!」

『Long Jump!』

Tôi đã lấy được được đủ sự tập trung để dịch chuyển và đưa chúng tôi lên trên không trung phía trên giải đấu.

「Ugh… Heal!」

『Em ổn chứ?』

「Hơi hơi.」

Black Lightning Advent không thực sự là thứ bạn có thể thường sử dụng trong một sàn đấu nhỏ như ở giải đấu này, nên chúng tôi cuối cùng cũng bị dính chút tổn hại.

Chúng tôi cố gắng nhìn xuống dưới khi rơi tự do, nhưng chúng tôi không thể nào có được chút thông tin có ích nào cả. Rào chắn bên trong đang tràn ngập với những tia sét đen và trắng trong khi chúng đang điên cuồng càn quét bên trong.

(Suýt soát.)

『Phải… Chúng ta có thể tự giết mình trước khi giết được Fermus nếu như chúng ta vẫn ở bên trong.』

Chúng tôi thực sự đã tính đến việc hạ Goldalfa với combo mà chúng tôi vừa dùng với Fermus, nhưng cuối cùng đã gạt nó sang một bên sau khi tính đến việc nó là một chiến thuật có quá nhiều nguy cơ tự hại mình. Đơn giản là không có đủ không gian bên trong rào chắn để chúng tôi thoát khỏi nó mà không hề hấn gì.

Thấy Urushi rút khỏi rào chắn khi chúng tôi đấu với Goldalfa thực ra đã cho tôi ý tưởng làm điều tương tự, nên tôi kiểm tra luật, và chắc rằng chúng tôi sẽ không bị loại vì ra khỏi vòng đấu chừng nào chân chúng tôi chưa chạm xuống mặt đất ngoài đấu trường.

Thoát khỏi rào chắn thực ra cho phép chúng tôi sử dụng nó như một tấm khiên.

Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

「Master, nhìn kìa!」

『Chết tiệt! Đùa nhau à, nó sắp nổ ư…!?』

Rào chắn bắt đầu phồng lên. Tia sét và năng lượng điện bên trong đã bắt đầu rò rỉ ra khỏi bên trong nó. Có vẻ là mọi việc bắt đầu tệ rồi đây.

(Master, ý tưởng nào không?)

『Uhh… thực ra là có! Anh nghĩ anh có một cách! Dimension Gate!』

Tôi mở ra một khoảng không thời gian bị bóp méo với một đầu là trong rào chắn và đầu còn lại ở ngoài. Năng lượng điện bên trong lập tức bắt đầu tuôn trào ra cửa ra mới tạo với một sức mạnh khủng khiếp.

Nhưng ngay cả vậy cũng không đủ để ngăn rào chắn phồng lên nữa. Nó dường như là tốc độ phồng lên đã giảm đi, nhưng tôi không chắc điều đó bởi nó vẫn đang lớn lên với tốc độ không khác mấy.

Và rồi, điều đó xảy ra.

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển màng nhĩ chúng tôi khi mà rào chắn vỡ ra.

Một cơn cuồng phong đột ngột tấn công khán giả và đẩy mọi người khỏi ghế của mình.

「Kyaaah!」

「Hiiiii!」

「Chúa ơi, ai đó giúp tôi!」

Đây là một cơn khủng hoảng thật sự với đầy tiếng la hét.

May thay, phần đỉnh của rào chắn đã vỡ trước, nên tất cả những tia sét được giải phóng thẳng lên trời thay vì phóng vào khán giả và làm họ bị thương. Tương tự, phần lớn nhưng cơn gió lốc đã phóng thẳng lên trên, nên khán giả chỉ bị trúng phần năng lượng còn lại. Dẫu vậy, nó vẫn đủ mạnh để thổi bay một đứa nhóc lên tời.

Sau đó tôi biết được rằng những tia sét đã tạo thành hình một cái cây ánh sáng khi mà nó được phóng khỏi đấu trường, một cái cây vươn thẳng tới thiên đường.

Rào chắn tự sửa chữa sau một vài giây.

May thay, không có vẻ gì là cơn chấn động được phóng ra cùng những tia sét gây ra thiệt hại đáng kể nào ca.r

『Phù, nó thành ra khá là tệ đấy.』

「Nn. Đáng suy nghĩ.」

Cả cô bé và tôi đều biết được rằng chúng tôi đã quên rằng tình hình có chút ngoài tầm kiểm soát.

『Chắc chúng ta cứ tập trung vào việc hạ cánh đã nhỉ?』

「Master, nghĩ sao?」

『Anh đã gần cạn mana. Dẫu vậy, anh vẫn đủ để làm cú đáp êm hơn với Telekinesis.』

「Vậy là được rồi.」

Nói về việc gần cạn, tôi không phải là không còn gì hơn một chút ít mana. Tôi chỉ không có đủ để cho phép chúng tôi hạ cánh từ từ. Đó chỉ không phải một lựa chọn nữa thôi. Điều tương tự cũng giống với Fran. Cô bé đã mất trạng thái thức tỉnh bởi vì cô bé không còn mana để duy trì nó thêm nữa.

Tôi tập trung mọi thứ tôi có và giảm lực của cú va chạm tới mức đủ để Fran có thể đứng lên trên rào chắn mới được hình thành trở lại, bao phủ đấu trường.

「Phù.」

『Anh tự hỏi Fermus ra sao rồi.』

Anh ta chẳng thể nào sống nổi chứ, phải không?

Sàn đấu đã hoàn toàn bị hủy diệt. Không còn một chút dấu tích nào còn lại cả. Phần lớn những phần đất bao phủ nơi này đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả những gì chúng tôi có bên dưới là một hố bom sâu khoảng 20 mét bên dưới thứ từng ở ngang mặt đất.

Sàn đấu trông giống như đấu trường trong Bi Rồng sau khi Tien thổi bay nó với đòn Tri-Beam của mình.

「Ôi chúa ơi, thưa quý vị, quý vị có nhìn thấy không! Thế quái nào tôi có thể diễn tả cho những gì vừa xảy ra đâu!? Quý vị, chúng ta vừa thấy một thứ mà tôi còn không chắc có thể làm ra bởi người thường. Tôi đã làm công việc này từ lâu rồi, nhưng, chưa bao giờ tôi thấy rào chắn bị phá hủy khi thí sinh chiến đấu bên trong!」

Khán giả bị choáng ngợp, nhưng người bình luận viên đã có thể làm yên lòng họ bằng việc diễn tả tình hình này.

「Thật là một cảnh tượng khủng khiếp! Quý vị có thể tin rằng người gây ra nó chỉ là một cô bé mới 12 tuổi không!?」

Chúng tôi biết rằng khán bị sốc một chút. Vài người đã bắt đầu khóc. Những người khác hoàn toàn thất kinh hồn vía. Thậm chí có một nhóm đã bắt đầu cố gắng chạy khỏi trường đấu. Dẫu cho họ có làm gì, rõ ràng là phần lớn mọi người đều hoảng loạn.

Nghe được lời miêu tả tình hình theo cách rất thông thường của người bình luận khiến cho họ lấy lại được sự bình tĩnh.

「Và khi bạn nhìn vào trung tâm của cái hố, bạn sẽ thấy Fermus đang được phục sinh nhờ Cradle of Time! Đòn đánh sấm sét đó quá mạnh, đến mức ngay cả một thợ săn rồng cũng không trụ nổi! Trận tranh hạng ba đã kết thúc, phần thắng dành cho Hắc Lôi Công Chúa!」

Một màn cổ vũ lớn bùng nổ từ đám đông khi mà người bình luật công bố chiến thắng của Fran.

Tôi chẳng thể nào không tự hỏi liệu những khá giả có đủ bình tĩnh và muốn cổ vũ cho chúng tôi không khi mà có một phần kha khá trong số họ dường như nghĩ rằng Fran vừa mang họ tới cửa tử - không phải tôi đang phàn nàn đâu nhé. Nếu có gì đó, tôi mừng là họ không hoảng sợ với chúng tôi. Dường như phần lớn trong số họ hóa ra tận hưởng những gì chúng tôi làm như một trò mạo hiểm vậy.

『Chắc là xuống thôi nhỉ.』

「Nn. Urushi.」

「Gâu!」

Urushi đáp lại lời của Fran gần như ngay lập tức. Cậu nhóc không cso bất kì cơ hội nào để giúp đỡ hoặc tham chiến, nên cậu nhóc rất phấn khích về việc ít ra cũng có tác dụng là phương tiện đi lại. Fran leo lên cậu nhóc và để cậu nhóc chở mình ra khỏi rào chắn.

Thấy Fran leo lên và cưỡi một con sói khổng lồ biết bay khiến cho đám đông càng cổ vũ to hơn. Sự ủng hộ càng làm tăng thêm tâm trạng cho Urushi và khiến cậu nhóc quyết định làm một vòng quanh đấu trường, điều khiến cho khán giả càng cổ vũ mạnh mẽ hơn.

Tôi phải công nhận ra, cảnh tượng cậu nhóc dạo bước xung quanh với mọi người đang cổ vũ đẹp như tranh vẽ vậy.

『Em biết, Fran, sẽ là một ý hay nếu em cũng vẫy về phía khán giả đó.』

「Nn? Như vầy á?」

Hành động của cô bé khiến cho đám đông một lần nữa bùng nổ một đợt hò hét mới. Cái cách mà cô bé rời khỏi sàn đấu cứ như thể một idol vậy.

「Woo! Fran!」

「Chết tiệt! Đó là Hắc Lôi Công Chúa đó!」

「Làm ơn hãy là em gái tôi!」

Sự đón tiếp mà cô bé nhận được khá giống với một thần tượng. Nếu tôi phải chỉ ra một lí do, đó hẳn là bởi vì độ đáng yêu của cô bé. Dẫu vậy, tôi không định để cô bé trở thành em gái của kẻ khác.

Khoan đã. Bằng cách nào chúng tôi có thể rời khỏi sàn đấu nếu như… chẳng có một sàn đấu nào cả? Tôi biết là chúng tôi là người chịu trách nhiệm cho việc thổi bay nó ngay từ đầu, nhưng mà, dẫu vậy, làm sao giờ?

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

vcloz tưởng tượng amanda là nạn nhân của chiêu thức này nếu nó ko áp đảo dc Fran ngay từ đầu game chắc chị bị ám ảnh sau khi nuốt trọn cái skill này từ con bé mất @@
Xem thêm
Chiêu này chỉ dùng dc nếu như hoặc là câu đủ khoảng trống tg như trận này hoặc fran đủ kinh nghiệm để tự chiến đấu trong lúc master đang dùng phép thôi. Chứ lão cứ thấy tí biến mà đã lo sốt vó rồi thì chả tập trung nổi mà thi triển đâu
Xem thêm
Ko bt dùng nó đánh với Amanda sẽ ntn
Xem thêm
Đâng nhẽ chiến thuật này phải dành cho Amanda, sau đó được Amanda khuyên nhủ không được tự mãn, sang vòng sau đánh gần ngang ngửa với Forrund Bách Kiếm
Xem thêm
AUTHOR
Gần như chả có thời gian để làm luôn ấy
Xem thêm
đcm trận có 10s mà m tập trung đc chỗ nào :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm