Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 163: Disaster Pill Bug

12 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

Sau chap này trở lại 1-2 chap 1 tuần nha =)) Lúc nào hóa god mode lại có bom.

P/s: Các bác chịu khó đọc skill tiếng anh một tí nhé tại dịch cho hay tên skill vừa khó mà chưa chắc tìm được đúng từ.

--------------------------------------

Một quả bóng to tròn, một con Disaster Pill Bug, nhanh chóng lao về phía chúng tôi.

Cơ thể khổng lồ của nó khiến cho đòn tấn công của nó mạnh kinh hồn, nhưng không chỉ có vậy – con bọ còn vô cùng linh động. Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến cho nó khó để đối phó đến lố bịch.

Chúng tôi đã trải nghiệm sức mạnh của sự kết hợp này vài lần. Chúng tôi chỉ né được đòn tấn công của nó trong gang tấc nhưng rồi nó cũng lại lập tức đổi hướng và phóng như bay về phía chúng tôi. Chúng tôi đã bị cán bẹp dí nếu như không có khả năng dịch chuyển tức thời.

Cũng không thể chạy thoát khỏi con quái này bằng việc bay lên trời, bời vì nó có khả năng Air Jump, cho phép nó đuổi theo con mồi ở cả trên không.

Nó còn trở nên khó chịu hơn với lớp vỏ cứng cáp. Bất cứ thứ gì chọc vào nó mà không phải một đòn tấn công hết sức sẽ chỉ có thể để lại một vết xước. Chúng tôi vẫn sẽ ổn và có thể dần dần gây sát thương cho nó nếu như con bọ này không thể tái sinh. Sức phòng thủ của nó phải ngang với Rynford.

Và nếu bạn nghĩ đó là hết, thì bạn trẻ, bạn nhầm to rồi. Con Disater Pill Bug có thể tung ra một đòn phản công với Vibration Strike và lúc bạn cố gắng tấn công nó. Khả năng phát hiện của nó dường như cho phép con bọ có thể hình dung ra chính xác mọi vị trí mà bạn sẽ tấn công vào.

Không có vẻ gì là chúng tôi có thể giết con bộ chỉ bằng việc đập hay chọc nó. Thậm chí, chúng tôi còn nhận nhiều thương tích hơn là nó.

Nhưng nó cũng khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn.

「Nn. Như mọi khi.」

Chúng tôi chỉ phải làm như mọi khi và kết liễu nó chỉ với một đòn chí mạng.

「Master.」

『Rõ』

Transform là một trong những kĩ năng tôi sử dụng nhiều nhất trong chuyến thám hiểm tại Hầm ngục phía Đông của Ulmutt; tôi đã luyện tập nó cả trăm lần. Dạng Katana là một trong những dạng tôi sử dụng nhiều nhất, và thành ra, tôi có thể biến thành nó trong một khoảnh khắc. Tôi thậm chí còn có thể dễ dàng giữ hình dạng này cả giờ đồng hồ.

「Master. Lên thôi.」

『Được rồi! Urushi, dụ con boss, nhanh lên.』

「Gâu!」

Chúng tôi ẩn mình đi khi mà Urushi chọc giận con bộ và thu hút sự chú ý của nó.

Cái quả cầu to đùng màu đen đó lập tức xoay về phía Urushi khi mà cậu nhóc tung phép vào nó. Chú sói biến trở lại dạng lớn, nhưng cậu nhóc vẫn trông như một chú cún khi đứng kế con bọ đó.

「Gràoooo!」

Urushi không chỉ linh hoạt hơn Fran, mà còn có khả năng lặn vào bóng nếu cần thiết. Vì vậy tôi khá chắc rằng cậu nhóc sẽ không có vấn đề gì nếu những gì cậu nhóc cần làm chỉ là tránh né đòn tấn công của con bọ. Khả năng làm mồi như của cậu nhóc còn càng tốt hơn với việc những đòn đánh ma pháp của nhóc đảm bảo rằng kẻ thù sẽ luôn tập trung vào cậu ta.

Chỉ trong chốc lát, chúng tôi hoàn thiện mọi sự chuẩn bị cần thiết.

Phải nói là, không có đủ chỗ để chúng tôi sử dụng thứ mà chúng tôi đã dùng với Rynford. Trần ở đây quá thất, chúng tôi chẳng thể lao xuống đủ mạnh để có lực cần thiết cho kĩ thuật đó hoạt động. Tôi không chắc rằng mọi thứ sẽ ra sao nên tôi không dám dồn hết năng lương ma pháp tôi có vào lưỡi kiếm.

Cơ mà, tôi cũng có một kế hoạch. Không một cú né nào của chúng tôi là vô nghĩa cả. Chúng tôi không chỉ đang tháo chạy.

Fran đợi đúng lúc con bọ kẹt vào một bức tường và lập tức phản công ngay khi nó mất hết đà.

Em ấy sử dụng một đòn kết hợp của lưỡi kiếm của tôi cùng Air Compression để bắn mình về phía con bọ. Tất nhiên là không chỉ có vậy. Em ấy còn sử dụng ma pháp gió và lửa kết hợp để tăng thêm tốc độ lao tới. Fran cũng kích hoạt Weight Manipulation và bọc lưỡi kiếm của tôi với các nguyên tố hai lần khi rút tôi ra khỏi cái vỏ khí nén. Từng chút sức mạnh hủy diệt mà em ấy tung ra đều tập trung tại mũi kiếm của tôi.

「Haaah!」

『Được lắm!』

Tôi khá chắc chắn vào chiến thắng của mình, nhưng dường như tôi đã đánh giá thấp con Disaster Pill Bug. Nó là một mối nguy hiểm hạng C. Và hạng C không hề dễ xơi chút nào. Con bọ có nhiều khả năng hơn việc chỉ biết tấn công.

Con bọ đột nhiên sử dụng Magic Emission và khiến cho cơ thể nó bắt đầu quay tròn về phía nhát chém,

Và kế quả là, nhát chém của Fran chỉ gây ra được một vết cắt lớn trên lớp vỏ con ma thú; phần bên trong của nó vẫn nguyên vọn.

『Chết tiệt!』

「Khỏe như mong đợi.」

『Nhưng ít ra chúng ta cũng có tiến triển.』

Ý tôi là sẽ tốt nếu chúng tôi có thể kết liễu nó trong một đòn, nhưng không được như vậy cũng không sao. Chúng tôi đã có kế hoạch dữ tính sẵn để đề phòng.

Chúng tôi tập trung vào vết thương mình vừa gây ra.

『Trông như như nó đúng như mong đợi.』

「Nn. Không thể tái sinh khi bị đóng băng.」

Nguyên tố mà chúng tôi lựa chọn không phải là sự kết hợp giữa lửa và sấm sét mà chúng tôi thường ngày luôn thích sử dụng. Mà đó lại là băng tuyết.

Thí nghiệm mà chúng làm về điểm yếu của các nguyên tố đã giúp cho chúng tôi nhận ra rằng các vết thương gây ra bởi ma pháp băng tuyết sẽ hồi phục với một tốc độ chậm bất thường.

Chúng tôi tìm ra một hiệu ứng hoàn hảo cho lúc này. Tất cả những gì cần làm lúc này là tấn công một lần nữa vào vết nứt trên vỏ và chúng tôi sẽ ổn.

「Một lần nữa.」

『Hãy xử nó nào!』

「Gâu!」

Vấn đề duy nhất là con bọ có thể xoay tròn như vừa nãy. Khá khó cho Fran để tấn công chính xác điểm mà em ấy muốn đánh vào.

『Được rồi, kế hoạch thế này. Chúng ta sẽ để Urushi tấn công ngay lập tức sau khi nó hoàn thành một trong những lần xoay đó. Nó hẳn phải tốn cả đống sức để xoay được như vậy, và nó chắc chắn dùng cả đống ma pháp mỗi lần, vì thế nên nó chắc không thể làm nó liên tục được.』

「Nn. Urushi, để lại cho mày.」

「Gâu!」

Chúng tôi lại chia nhau ra để có thể hạ con bọ chết tiệt này. Urushi bắt đầu tung phép nhằm thu hút sự chú ý của nó trong khi Fran và tôi lặng lẽ chờ đợi thời cơ.

Không mất quá nhiều thời gian để thời cơ tới.

Con bọ phóng ra cả đống ma pháp nhằm hạ gục Urushi, nhưng trượt và đập vào một bức tường khác.

Fran lập tức nhảy lên con bọ, vết thương của nó đã ở trước mặt chúng tôi. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là đâm nó một lần nữa.

『Làm thôi!』

「Haaaah!」

Chúng tôi tung một đòn đánh thứ hai với tất cả những gì chúng tôi có trong nó…

— Và rồi nhận ra chúng tôi chưa biết hết toàn bộ khả năng của con bọ này.

Tôi nghĩ rằng kết cục cuộc chiến sẽ nghiêng về phía chúng tôi và chiến thắng sớm sẽ tới. Suy nghĩ của tôi còn được minh chứng bởi chính con Disaster Pill Bug.

– Cái đéo! Làm thế quá nào? Tôi thua một con côn trùng trong một cuộc đấu trí ư?

Một thứ gì đó phát ra từ vết thương của con bọ vào lúc mà chúng tôi định chém vào đó.

Nó lừa chúng tôi tới và đảm bảo rằng chúng tôi đủ gần để không thể né được đòn đánh của nó. Dù vậy, dường như nó đang tự ép bản thân mình tới giới hạn, hành động đó đã khiến cho MP của nó cạn kiệt.

「Nraaah!」

『Chết tiệt!』

Con côn trùng đó nén ma pháp lại và phóng ra một viên đạ từ vết nứt trên vỏ.

Mắt chúng tôi chói lòa bời một ánh sáng trắng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thua 1 con bọ
Xem thêm
Thua cả con côn trùng haiz
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
Lựu đạn choáng à
Xem thêm
Ánh sáng của Đảng appear :v
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
thanks trans nhiều lắm
Xem thêm