Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 43: What Occurred

16 Bình luận - Độ dài: 3,650 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang hướng đến cổng của Aressa.

Chúng tôi đã nhận thêm một yêu cầu đơn giản nữa, và trong lúc làm thì sẽ đi farm ma thú một chút. Thừa thời gian quá chẳng biết để làm gì.

| Yo! Một yêu cầu khác nữa à? |

| Nn. |

Khi chúng tôi đến, một trong những lính gác cửa thành—Dert—gọi chúng tôi. Bác ấy chính là người đã cho phép Fran qua cổng khi lần đầu con bé đến thị trấn. Nghĩ lại một chút, có vẻ như chúng tôi đang có một mối quan hệ khá tốt. Đằng nào Fran cũng gần như ngày nào cũng đi ra ngoài, nên đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bác ấy là một người tốt, cố gắng bắt chuyện ngay cả một cô bé ít nói như Fran.

Với công việc của một gác cửa, việc chĩa vào Fran một thái độ khác bởi không khí Kuudere của em ấy là điều hoàn toàn chấp nhận được, nhưng Dert khá mềm mỏng. Như để chứng minh rằng mối quan hệ của họ đang phát triển, Fran thả lỏng bớt cảnh giác.

| Cháu vẫn dễ thương như mọi khi. |

...Đừng nói với tôi tay này là lolicon nhé?

| Nhắc mới nhớ, hình như cháu có quen biết với tử tước Alsund? |

| ? |

|| Bác ấy đang nói đến thằng khốn đó. Cái cục shit béo ịch xông vào phòng Chủ Hội ấy. ||

| Ah. Con heo Phó đoàn trưởng. |

Với lời của Fran, Dert sững một lúc ngắn rồi bắt đầu phá ra cười.

| Hahahaha! Đúng, đúng, chính hắn. |

| Có chuyện gì ư? |

| Ah, vì một lí do nào đó hắn đang tìm kiếm cháu đó Fran. Tốt nhất là hãy cẩn thận. Hôm qua, có tên tự gọi là cấp dưới của hắn đến hỏi xem thử cháu có ra khỏi thị trấn không. |

Hooh. Đáng ngờ thật.

| Bởi bản thân là quý tộc, hắn gần như có thể làm mọi điều mà hắn muốn... Hơn nữa, hắn dường như có kĩ năng có thể nhìn thấu lời nói dối. |

| Vâng, cháu biết. |

Sự thật thì hắn từng có nó. Giờ nó của tôi cmnr.

| Về kĩ năng đó, trong giới quý tộc thì chẳng khác gì quà trời ban cả. Đưa cho người sử dụng khả năng nắm lấy điểm yếu của đối phương, nhanh chóng phản ngược lại để chia tách các mối quan hệ phe thù địch... Với kẻ như hắn, nói dối như thở vậy. |

Mr.Dert, chúng ta giờ đã trở thành đồng minh với nhau rồi! Bác ấy quả là kiểu người có định kiến với những quý tộc, như chúng tôi!

| Chính vì vậy, bất kì ý kiến nào chĩa về phía hắn sẽ đều bị cha mẹ hắn nghiền nát. Nhờ vậy mà giờ hắn như mặc kệ sự đời, dễ hành động những thứ ngu ngốc không tưởng. Và giờ có vẻ như vì cháu mà hắn đang âm mưu gì đó còn ngu xuẩn không kém. Bác chẳng thể biết được hắn đang tính làm gì. |

| Vâng cháu hiểu rồi, sẽ cẩn thận. |

| Thật tốt khi nghe vậy. À cùng chủ đề với tay tử tước đó, bác cũng mới được đồn thổi một số thứ khá nguy hiểm khác. |

| Lời đồn? |

| Ừ, dạo gần đây, có vẻ như tình trạng của hắn bắt đầu trở nên... kì lạ. |

| Thật ư? |

| Hắn bỗng bắt đầu có những hành động đáng ngờ. Chỉ ngay sau khi có lời đồn việc hắn trở nên điên loạn sau khi mắc phải một thất bại cực kì nghiêm trọng trước những đối thủ chính trị trong hoàng gia. Bác không biết chi tiết về sự kiện đó, nhưng có thể thấy rằng gia đình của hắn rất giận dữ - và hắn hình như đã bị bỏ rơi. Hàng loạt lời đồn như ‘hắn ta đã bị nguyền rủa’ hay ‘Quỷ Thần đã nhắm đến hắn’ và tương tự đang bay lã chã khắp nơi. |

Uwwa, và một kẻ có tâm thần như vậy đang nhắm đến chúng tôi ư? Sợ thật.

| Mà dù gì đi nữa, cẩn thận! |

| Nn. |

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là thu hoạch cỏ Trăng Non. Bởi Fran vẫn còn nhớ nơi chúng phát triển, chúng tôi có thể hoàn thành yêu cầu dễ dàng. Trong khi ở đó, có lẽ nên liếc qua tình trạng ở Đầm Lầy Độc một chút. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, chúng tôi có thể tìm thấy một số Ma thú trên đường.

۞۞۞

Sau một thời gian ngắn trên đường, chúng tôi cảm nhận được một số sự hiện diện.

( Master. )

|| Ừ. Chúng ta đã bị theo đuôi. ||

Số lượng là hai. Một trong số chúng không có tí kĩ năng nào—hắn còn chả thèm che dấu bản thân. Cứ thế mà trưng cơ thể hắn ra.

Chúng tôi chậm rãi thay đổi lộ trình, cả hai đều theo đó mà chuyển hướng theo. Đúng như dự đoán.

Và cứ như thế, khi chúng tôi tiến sâu dần vào khu rừng được một lúc, chúng tăng tốc độ tiến lại gần.

| O-Oy! Dừng tại đó! |

Từ đằng sau vang lên một giọng nói giận dữ. Cắn thính không chút thắc mắc luôn, tôi lúc đầu còn sợ chúng sẽ giữ khoảng cách chứ.

| Đó... chẳng phải tên phó đoàn trưởng? |

|| Tử tước Augusto, đúng chứ? ||

Và thế là lời cảnh báo của Dert thành sự thật. Tên đang lăm le đằng sau hẳn là kẻ tự xưng là thuộc hạ hay gì đó ngày hôm qua... Nhưng không khí từ hắn tỏa ra không có chút gì đáng để gọi là từ Hiệp Sĩ cả. Sao cũng được, về Augusto, không thể nào nhận ra được hắn ở cái nhìn đầu tiên. Bề ngoài của hắn đã thay đổi.

Má của hắn đã hốc sâu vào trong, mắt đỏ hằn máu và mái tóc rối bời lộn xộn đang dần trọc đi bởi sự đau khổ... Một vẻ bề ngoài như bước ra từ phim kinh dị, trong vai trò của một con ma ngập chìm trong hận thù. Erm... Bộ hắn đã trở thành Undead hay thứ gì à?

Chuyện quỷ gì đã xảy đến với hắn trong 10 ngày qua thế? Dù cho hắn thật sự bệnh hoạn, chắc chắn là như thế, nhưng trông hắn như vậy khiến tôi có chút thông cảm.

| N...N—...Ngươi! |

Uwaa... Hắn đang thu hẹp khoảng cách...

| Tao đ-đến để nhận đ-đền bù  c-cho... sự t-thô lỗ mà ngươi đã phạm phải ở C-Công Hội! |

Thật đột ngột. Không giới thiệu bản thân mình, hắn bỗng bắt đầu la lên. Bởi hắn vừa thay đổi diện mạo, nên tôi có chút linh cảm xấu.

| Anh là ai? |

| C-Cái gì? Ngươi đừng nói là đã... Q-Quên ta?!! |

| Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. |

| T-Thật ư? Không, đừng có láo! Không thể n- |

| Thật và anh đã lầm. |

Có vẻ như Fran không muốn bị dính vào. Hắn đã thật sự sa ngã đến mức này? Không... chừng này hẳn vẫn chưa đủ để lừa gạt hắn, đúng chứ?

| Eh? Đấy... Thật sự đã lầm? Không—nói láo! Là...nói dối... đúng chứ? |

| Không, thật. |

| Eh? Eh? Đấy là thật ư? Không phải nói dối sao? |

Có lẽ hắn tin vào điều đó bởi tâm trí hắn đang điên loạn? Không biết có chuồn được vụ này không đây?

Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó...

| Ah! T-thanh kiếm đó! Ngươi chính xác con nhãi thú tộc ở Công Hội!!? |

Xin lỗi, Fran. Vì anh mà hắn đã để ý.

| V-vậy, mới nãy là nói dối, đúng chứ?! Khốn nạn... Tất cả mọi người đều nói với ta không gì ngoài dối trá...! |

You dont say! (//Trans: Mình định dịch mà thấy hay hay nên để lại :v )

| T-Thanh kiếm đó, g-giao cho tao bây giờ! |

| Không. |

| N-Ngậm miệng! Mạo hiểm giả d-dơ bẩn như ngươi không có quyền phản khán Q-quý tộc! Đ-đưa đây! |

| Không muốn. |

| T-t-ta là kẻ quyết định ở đây! Ta! Auguste Alsund! |

(//Trans: Bên eng giải thích Alsund ở đây có chút khác biệt với bữa trước: Chap trước: ‘アルサンド’ giờ thì ‘アレサンド’. Kí tự thứ hai mất đi một nét hẳn là có lí do. )

Augusto cà móng tay của hắn vào đầu mà cào, làm xước và tróc đi một ít da. Tóc của hắn rụng xuống và máu chảy ra trước trán. Đến như vậy còn không dừng lại, thay vào đó còn dùng cả hai tay liền sau đó.

| Anh điên rồi sao? |

Phiền thật. Trong khi tôi đang thảo luận với Fran việc có nên chém một phát cho hắn tỉnh ra chút hay không, thì tên lâu la đi lên trước.

| Rồi, rồi, ngài Auguste. Để đấy cho tôi. |

| Gu-gununu... |

| Tôi sẽ ‘nói chuyện’ với nó một chút. |

| V-vậy sao? T-thế giao cho ngươi đấy. Hihihi. |

Hắn nở một nụ cười trên khuôn mặt điên dại... Tâm trí của hắn hết cách chữa rồi, huh?

| Giao thanh kiếm đó đây. Lệnh từ tử tước. |

| Không đời nào. |

| Kukuku... thay vì giải quyết bằng vũ lực, ngoan ngoãn theo lệnh có khi lại hơn không? |

| Đ-đúng đ-đấy! Gyuran là một lính đánh thuê bậc thầy đó! (master Mercenary) |

| Hiểu chưa? Nếu rồi thì đưa đây. |

| Tôi . từ . chối. |

| Tks. Con khốn, đừng có mà ngạo mạn! Mày không thể thấy được khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta sao? |

Liếc qua chút khả năng của hắn nào.

Tên: Gyuran       Tuổi: 34

Tộc: Lam Miêu (Blue Cat Beastman)

Nghề nghiệp: Lính đánh thuê

Trạng thái: Trung lập

Chỉ số:

Cấp: 31

HP: 168 MP: 136 

STR: 78 END: 81 AGI: 118 

INT: 70 MGC: 60 DEX: 81

Kĩ năng:

Thị uy: Lv.3, Cảm quan nguy hiểm: Lv3, Cung thủ: Lv2, Cảm Đại Sinh: Lv5, Kiếm Kĩ: Lv5, Thuật dùng Kiếm: Lv6, Thuật dùng Khiên: Lv4, Tốc Di: Lv3, Giao dịch: Lv3, Thuật dùng Thương: Lv3, Thuật dùng Dao: Lv3, Đe dọa: Lv3, Bắt cóc: Lv3, Kháng tê liệt: Lv3, Thao túng sức mạnh, Giảm đau, AGI ↑, Cảm quan phương hướng, Dạ Nhãn.

(Intimidation: Lv3, Danger Perception: Lv3, Archery: Lv2, Strong Presence Perception :Lv5, Sword Techniques: Lv5, Sword Arts :Lv6, Shield Arts: Lv4, Instantaneous Movement: Lv3, Commerce: Lv3, Spear Arts: Lv3, Dagger Arts: Lv3, Threaten: Lv3, Capture: Lv3, Paralysis Resistance: Lv3, Vigor Manipulation, Pain Reduction, AGI ↑, Directional Sense, Night Eyes)

Danh hiệu: Không

Trang bị:

Ma Huyễn Kiếm Pyroxene, Dao găm Thượng Xà, Giáp da Hỏa xích Sư, Giày Bách Nhãn Tích dịch, Khiên Hắc Thạch Lâm, Vòng tay Hạ chức Long, vòng cổ Ẩn Vuốt, Vòng Tay của sự Bảo Vệ, Vòng tay kháng độc.

(Illusionary Pyroxene Magic Sword, Dagger of the Sovereign Serpent, Leather Armor of the Blaze Lion, Shoes of the Hundred-Eyed Skink, Shield of the Black Stone Tree, Gauntlets of the Lesser Dragon, Hidden Claw Necklace, Bracelet of Protection, Bracelet of Poison Resistance)

(//Trans: Sorry mọi người do dùng hán việt hơi nhiều, chuyển hẳn sang quốc ngữ nó phê cần sao ấy. )

Hmmm. Không yếu, nhưng mạnh đến mức vượt trội Fran thì còn lâu. Tự xưng ‘Lính Đánh Thuê Bậc Thầy’ có hơi thiếu thiếu không?

| Hm? Ngươi... Hắc Miêu? |

| ... |

| Tao là Lam Miêu. Chính vì thế ngươi có vẻ ghét ta nhỉ? |

| Lam Miêu là kẻ thù. |

Một sự thù địch rõ ràng tỏa ra từ Fran.

|| Fran, có chuyện gì thế? ||

( Rất nhiều người tộc Lam Miêu là buôn nô lệ cũng như thương gia trong chợ đen. )

|| Giống những kẻ bắt cóc em? ||

Tên này có vẻ là trường hợp trên. Hắn có kĩ năng Giao dịch, Đe dọa và Bắt cóc.

( 300 năm trước, tộc Lam Miêu bắt đầu trở thành những kẻ buôn nô lệ, cũng như lừa gạt tộc Hắc Miêu. Chúng biến họ thành nô lệ và bán đi. )

|| Lừa gạt? ||

( Lam Miêu tỏ thái độ thân thiện giao hữu, rồi bất ngờ đánh úp. Nhiều người tộc Hắc Miêu bị bắt lại và bán đi. Đã kiến nghị lên Thú Nhân Vương (King of the Beastmen), nhưng do địa vị thấp nên bị khước từ. )

Một câu chuyện đáng kinh tởm... Tôi sẽ khắc ghi nó vào đầu. Tộc Lam Miêu có nhiều người buôn nô lệ. Kẻ thù của Fran thì cũng là của tôi, nói cách khác, tên trước mặt là kẻ thù.

| Chuyện gì với mày vậy, cuối cùng cũng nín lại rồi ha? Đang run à? Trễ rồi cưng ơi, hahaha. Mày sẽ chịu chút đau đớn đấy: Bù đắp cho sự thô lỗ mới nãy ấy mà. Đằng nào tao cũng không gây ra vết thương nào to lắm đâu, vì nếu không thì sẽ chẳng bán mày được! |

|| Hắn hoàn toàn không vô tội. Chắc chắn có liên quan hệ với buôn bán nô lệ trong chợ đen. ||

( Nn. )

Tên đó rút 2 thanh kiếm của hắn ra, chúng đều được thấm nhuần MP. Có vẻ mạnh đấy.

Tên: Ma Huyễn Kiếm Pyroxene

ATK: 650   MP: 200     Độ bền: 600

Tính dẫn MP • B

Kĩ năng: Huyễn Kích (Illusionary Attack)

Tên: Dao găm Thượng Xà

ATK: 373   MP: 100     Độ bền: 700

Tính dẫn MP • C+

Kĩ năng: Thượng độc nha (Sovereign Toxic Fang)

(//Trans: Gamer lấy tiền đè người là đây. )

( Toàn bộ cơ thể hắn là trang bị ma pháp? )

|| Trông có vẻ giống đấy. ||

( Anh cướp lấy chúng được không? )

|| Dùng Kho Đa Chiều à? ||

Không biết cướp trang bị trong khi chiến đấu được không nhỉ? Tôi đã nghĩ đến vấn đề này đã được một khoảng thời gian rồi, – không, tôi chả nghĩ gì cả.

Nguyên gốc thì chúng tôi thử nhiều thử nghiệm khác với Kho Đa Chiều. Trong đó, liệu dòng thời gian về 0 hay nhiệt độ thay đổi? Và như thế, bởi những nguyên liệu không bị phân hủy, hay thức ăn không bị ôi thiu, gần như chẳng thay đổi gì khi đưa vào đấy cả. Tôi nghiêm túc đánh giá, và kết quả là trong đấy không có thời gian.

Trong khi cố gắng thử càng nhiều bài kiểm tra càng tốt, bỗng nhưng bật ra ý tưởng cướp trang bị đối phương. Bởi vì chúng tôi thường xuyên phải chiến đấu với Ma thú nên không nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ là với con người... Đáng để thử đây.

| Cần động lực để di chuyển không cưng? |

Fran rút tôi ra... Và Gyuran ngã gục xuống đất.

| -----Huh? |

| Bắt đầu với vòng tay. |

| AHHHHHHHHH! |

Dưới chân của Fran, người vừa tiếp cận đối thủ trong khoảng khắc, là cả hai cánh tay của hắn.

( Master, anh lấy được chưa? )

|| À, rồi. ||

Không thương xót luôn. Hay nói đúng hơn, hành động của em ấy có hơi chút giận dữ xen lẫn so với thông thường. Fran không thèm để mắt đến hắn đang la hét và chĩa tôi về phía vòng tay. Kho Đa Chiều đã được kích hoạt.

| Thanh kiếm. |

Tôi lấy cả hai thanh mà không có vấn đề gì. Dường như có thể thoải mái lấy đi bất cứ mọi thứ miễn là chúng đã rời khỏi tay đối thủ.

| K-Không thể nào?! Theo như kĩ năng, con đó không thể mạnh như vậy được........! Chỉ mạng của tôi thôi, làm ơnaaaaaaaaaa! |

Kĩ năng? Tên này có thể nói chuyện khá tốt trong tình trạng như vậy... Ah, nghĩ lại thì hắn có Giảm Đau, hẳn là nhờ nó nhỉ? Giờ thì, còn cái nào nữa? À, quả thật, Cảm Đại Sinh!

Cảm Đại Sinh

Giúp người sử dụng dự đoán được khác biệt thực lực giữa bản thân với đối thủ.

Vậy, bởi kĩ năng này mà hắn tin rằng hắn mạnh hơn Fran. Cấp độ thấp hơn, tộc Hắc Miên, một cô bé nhỏ nhắn, quả là nhiều điều kiện để hắn coi thường.

Hmmm... Bên cạnh đó, AGI ↑ cũng là một kĩ năng tốt, nhưng... Cắp Kĩ đang trong thời gian hồi nên chịu. Quả thật là phải suy nghĩ kĩ trước khi sử dụng. Mong là có một đối thủ mang trên mình kĩ năng tốt trong lần kế tiếp.

| Em sẽ thử lần nữa, áo giáp thì sao? |

| Hi-Hiii—! |

*Zaku*

Tôi đâm vào vai hắn trong khi hắn đang cố chạy trốn bằng cách trườn đi.

| Đ-Đauuuu! |

Ngay cả có Giảm Đau, hẳn là chẳng thể giảm được hoàn toàn nhỉ. Trong khi đó, tôi sử dụng Kho Đa Chiều, nhưng...

|| Anh không thể thu thập nó. Có vẻ như không thể lấy khi trang bị đang được sử dụng. ||

Thất vọng thật. Nếu mà có thể, khả năng đó sẽ vô cùng hữu dụng trong chiến đấu.

( Vậy...người trang bị chết sẽ được? )

|| Đúng, nhưng hãy để anh... ||

( Nn-nn. Không sao đâu, em sẽ làm. )

Và sau đó, Fran vung tôi xuống mà không do dự.

| Ag―― kahyuu――…… |

Sau khi gáy bị cắt đứt, âm thanh của không khí từ phổi tràng ta từ miệng. Như để diễn đạt lại cách mà sinh mạng của hắn đang tan biến, hắn vặn vẹo đôi chút, phần sót lại của thứ từng là cánh tay giơ lên không...và chết. Kết thúc không đủ nhanh.

|| Em ổn chứ? ||

( Chắc chắn em sẽ phải trải nghiệm lại điều này trong tương lai. Thật may mắn khi kẻ đầu tiên là người như hắn. )

Dù cho là lần đầu giết người, em ấy khá bình tĩnh. Bởi là kẻ thù truyền kiếp của tộc, hay do hắn là kẻ khốn nạn?

Bên cạnh đó, kĩ năng Ổn Định Tinh Thần đã phát huy tác dụng, cho phép giảm nỗi đau về tinh thần khi giết người... khá tốt khi con bé đạt được kĩ năng đó trước khi trải nghiệm điều này.

Dù gì tôi cũng có thể hợp lí hóa sao cũng được, nhưng tốt nhất là cứ mặc kệ vậy. Nếu Fran không có vấn đề gì thì ổn thôi. Tôi cũng không thích kiểu nhân vật chính hay do dự về những việc như vậy. Thật khó chịu khi cứ khiến bản thân buồn khổ bởi việc giết những kẻ đáng giết.

|| Vậy, gotta let catch ‘em all! || (//Trans: Ý mình là trang bị ấy :v)

| Nn. |

|| Đầu tiên, áo giáp! ||

Áo, Giày, Dao găm, Khiên, Vòng tay, Vòng cổ, chúng cứ nối tiếp nhau.

| Hihihiiihihiiiii! |

Một âm thanh chẳng biết hét hay cười đến từ tên phó đoàn trưởng đang gục ra đằng sau.

| N...nực cười! H-hắn là anh hùng của trận chiến Ruze! Đ-đánh bại kẻ đã tiêu diệt cả n-ngàn người, tên q-quái nhân như vậy, đ-đơn giản như thế...! |

Hắn hoàn toàn bị gạt... Tiêu diệt ngàn người? Hài thật. Bên cạnh đó, tên này: Anh Hùng? Đời nào. Một kẻ dù chỉ có một chút trí thông minh của người bình thường cũng nhận ra đó là lời nói dối. Thật khó tin khi có đứa tin những lời như vậy.

Không, có khi... là lỗi của tôi? Bởi Định Ước của Kẻ Dối Trá từ hắn đã bị lấy, nên hắn, kẻ không có tí kinh nghiệm nào, không thể phân biệt được?

( Hẳn là lỗi của Master.)

|| Oh, Chắc vậy? ||

( Nn. GJ! )

|| Ah, vậy em đang khen anh à. ||

Con bé khá khắc nhiệt với bất cứ ai em ấy coi là kẻ thù, như mọi khi.

Mà, gieo nào gặt nấy. Hẳn là do số hắn xấu mới gặp chúng tôi chứ không phải là tôi xấu.

| V-và những trang bị của Gyuran, c-chúng đâu rồi? T-ta mua c-chúng như phần quà, c-chúng là những trang bị tốt nhất! |

Hắn quả thật quá cả tin. Bị gạt một cái là mở ngay ví ra.

|| Giờ làm gì với hắn đây? ||

( ......Lờ đi. )

|| Hmm. Có ổn không thế? ||

Có lẽ giờ tôi nên tập trung vào việc thu thập xác của Gyuran. Nếu để yên đấy, có khi sẽ sinh ra Undead mất. Khá phiền, nhưng đành vậy.

Trong khi đó, ~20000 Gorudo trong hắn cũng bị lấy đi. Không nên lãng phí bất cứ thứ gì.

Mối đe dọa còn lại là Auguste... Tôi nên làm gì đây? Bắt giữ? Giết? Lờ đi? Hay tẩy não?

Trong khi đang gặp rắc rối đưa ra quyết định, một sự hiện diện khác xuất hiện, đang giảm khoảng cách với vị trí hiện tại.

( Master...! )

|| Ah, nó có khá nhiều MP đấy. Chắc đe dọa cấp D! Cẩn thận! ||

| Nn! |

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thánh kiếm mẹ gì
Quỷ kiếm thì có
Đọc đến chap này tao tự nhiên ước có ông thần nào đến phong ấn cái kiếm buff bẩn này đi cho r
Xem thêm
hmm nếu nhìn từ góc nhìn người thường sẽ khá là dark nhưng mà kệ thôi :)))
Xem thêm
Biết sức mạnh của mèo đen chưa mấy con gà? =)))
Xem thêm

Khinh thường con mều đen có sugar daddy kiếm là dở rồi bạn ơi
Xem thêm