Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 99: Barbra

13 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:

| Cuối cùng đã đến Barbra! |

Sau ba ngày ròng rã, khung cảnh của Barbra đã hiện lên trước mắt. Ôi thề, thời gian qua nhiều chuyển xảy ra dễ sợ. Cuộc hành trình toàn là drama.

Bất ngờ thiệt chứ, hôm nay là đúng 30 tháng ba, tức chúng tôi đã kịp ngày diễn ra Tiệc Mặt Trăng.

Ngay khi chạy khỏi con Midgard Wyrm thành công, chúng tôi liền hốt sạch cứ điểm của bọn hải tặc. Yup, xông vào, đá đít đám còn lởn vởn bên trong, và chuyện ai cũng biết là gì đấy. Phải nói là hoàn toàn xứng đáng. Kho của chúng được ních đầy những tiền, trang bị, gia vị kì lạ, trang sức và một mớ những thứ vật phẩm được làm từ vàng và bạc rất đáng giá khác.

Về mặt pháp lý mà nói, đống châu báu mà chúng tôi ‘tình cờ thấy’ kia không có đính danh sở hữu cụ thể, và bạn biết tiếp theo là gì rồi đấy, ai thấy người đó hưởng. Vì thế, yup, chúng tôi không phải đang ăn cướp đâu, hoàn toàn không phải. Ngoài ra, chúng tôi chẳng phải mấy đứa đầu tiên làm cái trò ‘tự nhiên vấp phải vàng’ này. Đám cướp biển bị các đất nước nhắm đến hoài à. Hơn nữa, họ còn mặt dày hơn chúng tôi nhiều. Một số còn tuyên bố nhân danh công lý, quyết tâm lấy cho bằng hết kho tàng của cướp biển nhằm trả lại cho dân, để rồi cuối cùng liện tất cả vào ngân khố quốc gia.

Thuyền trưởng, Rengil, hóa ra là một thương buôn, vì thế chúng tôi đã nhờ ông ấy kiểm tra sơ qua đống đồ ‘may mắn nhặt được’. Có vẻ tổng cộng, chúng có giá vào cỡ cả trăm triệu Gorudo. Cá nhân mà nói, một số lượng khủng khiếp. Trên thực tế, tôi vẫn còn chưa tin được chúng dễ sợ vậy luôn. Nhưng ngay cả thế, tất cả chỗ đó vẫn chưa đủ để sửa được mấy con thuyền hải tặc bị hư hại. Pháp cụ dùng cho cấu trúc của chúng cực kì đắt đỏ, chứ chưa kể đến đống đại bác và hệ thống di chuyển.

Trong hoàn cảnh bình thường, chúng tôi không được lấy đi bất cứ chiến lợi phẩm nào, giống như mọi mạo hiểm giả khác được thuê như thuyền viên tựa lúc này đây. Nếu may mắn thì chúng tôi sẽ được bo cho chút tiền, nhưng chỉ thế thôi không hơn. Tất cả những gì tìm được đều sẽ thuộc về người phát hiện ra và chủ thuê, hay nói cách khác là Hội Luciel và nhóm của hoàng tử.

Tuy nhiên, chúng tôi đã lập nhiều chiến công khá lớn. Cứu con thuyền hai lần, nhẹ nhàng quét đi mấy đứa gián điệp và thậm chí còn bảo vệ hai thành viên hoàng gia khỏi tất cả những đe dọa đáng lẽ đã xảy ra nữa. Vì vậy, họ quyết định chia cho chúng tôi một phần đáng kể.

Chúng tôi được quyền lựa những gì mình thích, nên đã lập tức lấy một phần lớn các gia vị mà tụi hải tặc tích trữ. Rất nhiều trong số đó rất đắt và hiếm, vài loại tôi chưa từng thấy bao giờ nữa. Có thể nói chừng đấy tương đương cỡ mười nghìn phần cà ri, hoặc nếu chuyển sang tiền mặt thì chúng (đống gia vị) đã có giá trị ít nhất cũng trăm nghìn Gorudo.

Họ còn nói chúng tôi có thể lấy thêm mấy thứ kim hoành khác, thành thử người ta đã có lòng rồi thì thôi mình cũng có dạ nhỉ? Tôi không rõ cái nào quý, cái nào không, nên đã bốc đại một số hòm châu báu. Cái hòm đầu khá nhỏ, nhưng sao cũng được. Tiếp theo có biểu tượng của Hội Giả Kim khắc lên, có vẻ thú vị. Dù không biết có cái gì bên trong, nhưng hi vọng không có gì thiếu thú vị.

Sau khi chia ra ‘lượm’ như tôi, họ còn tặng cho chúng tôi thêm nữa. Nhóm của hoàng tử thật sự hào phóng, cuối cùng, chúng tôi đã có trong tay tận hai triệu đồng vàng. Ôi v*i, chỉ nhờ mỗi công việc bé tẻo teo này thôi mà túi tiền của chúng tôi hiện tại đã được nhân hai lên rồi.

Với lượng tiền đây, Fran có thể liện hầu bao vào bất cứ chỗ nào mà em ấy muốn trong suốt thời gian ở Barbra.

| Rất cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm, Fran. |

| Chúng tớ thật sự đã phải cậy vào cậu nhiều rồi. |

Mất đến hai ngày, nhưng cuối cùng cặp song sinh cũng bình tĩnh lại. Dù vẫn chưa vực dậy sau chừng đó chuyện, cả hai đã mỉm cười được phần nào.

| Tôi xin gửi cô niềm biết ơn chân thành lớn nhất của mình. Chúng tôi hẳn đã chết cả nếu không có sự xuất hiện của cô. |

Serid cử chỉ giống với cặp song sinh mà cúi thấp đầu chào. Sau sự việc ‘Chân Kiếm’ kia, ông ta đột nhiên trở nên ấm áp hẳn. Có lẽ ngày trước Serid hành xử như vậy vì đã nghĩ chúng tôi bên phe của Salrut.

| Chúng tôi sẽ ở lại Barbra khoảng một tuần. Trong thời gian đó, chỗ của chúng tôi sẽ là dinh thự của Lãnh Chúa. Nếu có thời gian xin hãy ghé qua, tôi chắc chắn hoàng tử và công chúa sẽ rất mừng khi thấy cô. |

| Nn. Cháu hiểu rồi. |

| Chúng tôi sẽ báo cho Lãnh Chúa để ngài có thể biết cô có thể sẽ đến. |

Họ đang chuẩn bị đến ở tại dinh thự của lãnh chúa vùng? Mà đó cũng là điều hiển nhiên thôi.

| Tôi cũng muốn cảm ơn cô bé. Cuộc hành trình vừa rồi thật sự khắc nghiệt. Điều duy nhất giúp chúng tôi còn sống là cô. |

Thuyền trưởng cũng gửi chúng tôi lòng biết ơn luôn.

| Nn. |

| Chuyến này, chúng tôi có lời rất lớn so với thông thường, nên không sai chút nào khi nói tôi đang nợ cô. Hãy đến Hội Luciel bất cứ lúc nào vướn phải rắc rối. Chúng tôi sẽ làm hết sức để hỗ trợ. |

| Xin đừng kể-- |

| Vâng, tất nhiên. Môi tôi đã đóng, và tôi sẽ đảm bảo các thủy thủ của tôi cũng vậy. |

| Tôi cũng sẽ yêu cầu quân lính của mình như thế, để các lời đồn không đáng có bị phát tán ra. |

Chuyện về cái Chân Kiếm kia sẽ trở nên rất rắc rối nếu mọi người biết được. Giá trị của nó rất đáng kể, khi cả Serid và thuyền trưởng đều có mong muốn giao dịch. Số tiền đề nghị đã lên đến 30 triệu Gorudo.

Chúng tôi chắc chắn sẽ phải vướn vào phiền phức nếu tin về Chân Kiếm được biết đến, nên chúng tôi thậm chí đã đe dọa song song với yêu cầu giữ bí mật đề ra. Hi vọng cả Rengil và Serid có thể giữ được cái miệng của đám thuộc hạ. Mà không còn cách nào khác ngoài tin tưởng.

Fran bắt tay cặp song sinh lần cuối trước khi tiễn biệt.

Được! Tôi đã quyết rồi. Trong tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ ghé qua họ vì Fran. Mà, cứ giả định là lúc đó họ không lơ tiệt chúng tôi đi.

| Đừng lo lắng về bộ hồ sơ. Tôi sẽ đích thân đưa nó cho Lãnh Chúa của Barbra. |

| Cảm ơn. |

Hồ sơ Serid mới nhắc đến là cái mà chúng tôi tìm được ở cứ điểm của đám buôn nô lệ nọ. Chúng tôi đưa nó cho ông lãnh chúa kia vì, à, có vẻ khá hợp lý khi đưa cho ổng. Ông ta ghét Reidos, đủ quyền lực để có tiếng nói với các viên chức cấp cao của Kranzel. Không ứng cử viên nào phù hợp hơn.

| Đi bây giờ. |

| Cảm ơn cô, hãy bảo trọng. |

| Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. |

| Bye bye. |

Nửa tiếng sau cuộc chia tay và rời khỏi con thuyền.

|| Kia là nơi Rengil đã nhắc đến. ||

| Có vẻ mắc quá. |

| Gâu. |

|| Ừ, nó hẳn phải sang trọng lắm. ||

Barbar trước ngày lễ hội đang đến tất bật và náo nhiệt hẳn, nên chúng tôi ít nhiều đã lo lắng đến chuyện qua đêm ở đâu. May thay, thuyền trưởng Rengil có kha khá quan hệ, nên đã trực tiếp chỉ chúng tôi đến đây, một căn trọ của người bạn ông ấy. Nó trông đắt đỏ, nhưng chỉ cần đề cập đến tên của thuyền trưởng thì sẽ được giảm giá ngay. Ngoài ra, chúng tôi đang có rủng rỉnh những tiền trong túi đây, nên ăn chơi một chút cũng được. Tuyệt nhất là chỗ này chấp nhận quyến thuộc, thành thử Urushi không phải trốn biệt vào bóng của Fran suốt ngày.

| Hi. |

| Chào mừng. |

Khí chất của căn trọ tỏa ra thật sự rất cao cấp. Chúng tôi được chào bởi một người trai trẻ dáng dấp công tử thay cho mấy bà cô ‘đối xứng đều’ thường thấy.

| Cho phòng một người. |

| Tôi rất tiếc, nhưng hiện tại đã hết chỗ rồi. |

| Nn. Đây. |

Fran đưa cho người lễ tân đồng xu có khắc biểu tượng của Hội Luciel bên trên.

| Vậy... cho tôi hỏi người đã giới thiệu cô bé đến chỗ này? |

| Thuyền trưởng Rengil. |

| Hiểu rồi. Xin hãy chờ chút. |

Thái độ của tay tiếp tân thay đổi hẳn khi chúng tôi đưa đồng xu ra. Có vẻ họ vẫn còn chỗ đó, nhưng không dành cho người dân bình thường. Hẳn phòng trường hợp khách quen đến. May thay nhờ Rengil mà chúng tôi được hưởng đặc quyền đó.

Giá cho một đêm là 4000 Gorudo, bao gồm bữa sáng và tối nhưng không kể bữa trưa. Nhiều gấp mười lần tại Aressa, nhưng sao cũng được. Hiện tại, chúng tôi quyết định ở đây năm đêm.

|| Được rồi, thế là chúng ta đã có chỗ để nghỉ chân. Giờ cũng khá rãnh, em muốn gì? ||

| Đồ ăn. |

| Gâu! |

|| Tất nhiên. À, em có muốn mở mấy hòm châu báu trước không? Anh đang khá tò mò bên trong có gì. ||

| Nn. Mong đợi. |

| Gâu! |

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

ủa tui tưởng chap này serid nói gì với fran chứ, chap trước kêu dành thời gian đồ mà
Xem thêm
Barbarbra :)))
Xem thêm
1 đêm 8M..:))
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm