Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 154: Tóm gọn chúng

15 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

Sắp tới phải thi cử nên ko được god mode như trước nữa, nhưng mình sẽ cố gắng đảm bảo có truyện hàng tuần cho cả nhà nhé.

-------------------------

Chúng tôi mất một lúc để có thể quay trở về Công hội. Chúng tôi đã hình dung ra đường trở về từ cửa hầm ngục, và nó đáng ra chỉ mất khoảng năm phút, nhưng rồi chúng tôi lại phải đi cùng đám lính canh, thành ra chúng tôi mất tới nửa tiếng đồng hồ.

「Cuối cùng… chúng ta… cũng tới…」

「Gâu.」

「Nn.」

Những người lính đi cùng chúng tôi đang thở hổn hển. Dường như chúng tôi di chuyển hơi quá nhanh với họ. Dù vậy, sự quan tâm của tôi vốn không dành cho họ. Cả Fran và tôi đều đang suy nghĩ rằng không biết Erza liệu đã bắt được đồng bọn của Solas hay chưa.

「Gyaaa!」

「C-c-cứu! Làm ơn, cứu với!」

Okay, Erza đang bán hành rồi.

「Ô kìa, chào Fran~ Mừng em trở lại~」

「Nn. Là chúng?」

「Phải phải, là chúng. Chúng ta có đủ những bằng chứng cần thiết nên ta đang cho chúng một hình phạt nhè nhẹ.」

「Chúng tôi sẽ khai ra mọi điều mà!」

「Tôi sẽ khai ra mọi việc phạm pháp tôi từng làm, nên làm ơn, dừng lại đi!」

Ba gã đàn ông khúm núm trên sàn nhà, hai chân kép chặt. Gã cuối cùng, vì một lí do nào đó, đã nằm đo đất, mặt ngửa lên nhìn trần nhà, còn hai tay đang đặt ở mông.

「Lũ nhóc hư hỏng tụi bay đã tấn công các mạo hiểm gia trong hầm ngục, đúng không?」

「Đ-đúng vậy!」

「Vậy, tụi bay có kẻ cầm đầu không? Hẳn là ai đó ra lệnh cho tụi bây, và chắc hẳn có ai đó là người nghĩ ra toàn bộ ý tưởng này ngay từ đầu.」

「C-chúng tôi có một người như vậy.」

「Ai?」

「Ừ thì, đó là…」

「Nếu nói ra, chúng tôi sẽ…」

「Ô? Tụi bây sợ hắn còn hơn sợ ta sao? Ta cho rằng ta cần phải trừng phạt tụi bây thêm một chút nữa~」

「Làm ơn, đừng! Đó là Solas! Thủ lĩnh của chúng tôi là Solas, một mạo hiểm gia hạng E!」

「Hắn ta mạnh hơn vẻ bề ngoài! Hắn còn có thể lên hạng D nếu muốn!」

「Hắn sẽ giết tất cả chúng tôi trong nháy mắt!」

Có vẻ như họ đều hoàn toàn sợ hãi Solas, tôi cho rằng tôi hiểu vì sao. Hắn ta không chỉ khá mạnh, mà còn có thể thực hiện các trò hèn hạ với một biểu cảm bình tĩnh không chút đáng nghi ngờ. Dường như hắn ta là loại tội phạm khá cẩn trọng, nên những người biết về việc làm của hắn ta hẳn phải nghĩ hắn ta là một dạng thủ lĩnh vô cùng xấu xa nguy hiểm.

「Điều đó sẽ không xảy ra. Hắn cũng đã bị bắt rồi, phải không Fran?」

Thôi thì. Có vẻ như Erza đã hoàn toàn nhận ra mọi việc rồi.

Toàn bộ Công hội hướng cái nhìn về phía chúng tôi vào lúc gã ái nam ái nữ gọi tên chúng tôi.

「Khoan, đó có phải là…?」

「Mạo hiểm gia hạng D được đồn đại…?」

「Một người tộc hắc miêu…?」

「Thật đáng yêu làm sao…」

Dường như mọi người không nhìn chúng tôi với thiện ý. Những cái nhìn của họ dường như chưa đầy sự tò mò, nghi ngờ và ham muốn hoặc những thứ tương tự.

「Nn. Đây.」

「Cám ơn cưng.」

Erza nhấc miếng vải che mặt Solas và khiến cho đám đồng bọn bắt đầu hét lên. Chúng ngã ngửa vì sốc khi thấy thủ lĩnh của mình giờ đang trong một trạng thái vô cùng tồi tệ.

「Đ-đó là Solas ư?」

「M-mày có nghĩ là Erza bắt được hắn không?」

「Thật ư?」

「Là Fran đã bắt được hắn.」

「Nn. Khi đang trên đường trở về.」

「Đứa nhóc đó là hạng D đó biết không? Và nó thật sự mạnh đó.」

「Hảaaaa?」

「Mày nói gì cơ?」

「Không có lí nào một con nhóc như nó có thể bắt được Solas.」

Hở, tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra, và tôi thật sự chẳng quan tâm chừng nào chúng tôi vẫn được trao thưởng xứng đáng.

Erza, ngược lại, dường như không bỏ qua được điều này.

「Vậy cậu không tin ta sao?」

「Hiii!」

「Không, không phải. Hoàn toàn không phải! Chúng tôi hoàn toàn tin cô!」

「Tốt. À phải, tại sao không hỏi cả Solas nữa chứ. Này Solas, ai đã bắt được mày?」

「F-Fran.」

「Thấy chưa! Là thật đó.」

「P-Phải」

Erza ướn ngực lên đầy kiêu ngạo để đáp lại phản ứng của họ, nhưng dường như chỉ có anh ta là người duy nhất tin rằng những gã đó bị ép buộc phải đồng ý với anh ta. Những người xung quanh chúng tôi vẫn còn đầy nghi ngờ vào lời thừa nhận của chúng.

「Đặt hắn ở đâu?」

「Đợi một chút nha. Đây thực sự là một việc lớn, nên chủ hội sẽ đến ngay thôi.」

「Nn. Đã rõ.」

「Vậy em có muốn gì trong lúc đợi không? Em có muốn chút trà không?」

「Nn.」

「Hey, tụi bây. Hãy canh chừng đám này.」

「Chắc chắn rồi!」

Erza dẫn Fran đi đến quầy bar của Công hội và bỏ lại Solas cùng tay sai cho những mạo hiểm gia khác ở đó trông coi.

Tôi ban đầu không nghĩ rằng đó là một ý hay, nhưng dường như những mạo hiểm gia mà anh ta ra lệnh lại thực hiện mệnh lệnh đó đầy nghiêm túc. Mà, tôi nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Erza chắc hẳn sẽ hành họ ra cám nếu họ để chúng chạy thoát.

Thêm nữa, chúng tôi ở trong Công hội Mạo hiểm gia. Nên thành ra gần như không thể nào chúng có thể thoát khỏi những mạo hiểm gia đang ở khắp nơi.

***

Một chồng hai mươi đĩa bánh ngọt được chồng lên cạnh Fran và Erza sau khoảng nửa giờ đồng hồ. Hai người đó dường như đang vui vẻ với nhau; Fran gật đầu liên tục mỗi khi Erza hỏi cô bé về đủ mọi chuyện. Anh ta hẳn rất biết nói chuyện, và hẳn anh ta sẽ thực sự nổi tiếng nếu anh ta ưa nhìn hơn một chút. Mà đó, tôi không chắc anh ta nổi tiếng hơn với những người giới tính nào…

Về phần Urushi, cậu nhóc ngồi bên cạnh và vui vẻ gặm một khúc xương khá lớn.

「Hey, ta nghe nói rằng có gì đó xay ra.」

Cuối cùng Dias cũng ló mặt ra.

「Ông thật sự chậm chạp đó. Ông đang tính làm gì sao?」

「Ta đang đi tuần. Còn hai người thì sao? Hai người xem chừng có vẻ đang vui vẻ nhỉ.」

「Mhmm. Chúng tôi đang rất vui.」

「Ồ, phải. Và hắn ta là người chịu trách nhiệu cho toàn bộ đống rắc rối về kẻ phản bội hả?」

Dias dường như đang ngồi xuống thư giãn, nhưng tôi thực sự phải công nhận rằng, ông ta xứng đáng với hạng A và danh hiệu chủ Công hội. Ông ta không có chút thương xót hay nhân từ nào với những kẻ đe dọa đến Công hội hay lợi ích của Công hội. Ông ta đang ném về phái Solas một cơn khát máu vô cùng lớn trong khi nói.

「Hừm, ta hiểu, ta hiểu rồi. Vậy cậu hẳn đã làm một số khá lớn chuyện phạm pháp nhỉ.」

Có phải ông ta vừa đọc tâm trí Solas? Tôi nghĩ rằng ông ta đã làm vậy, nhưng ông ta không sử dụng kĩ năng đó lên chúng tôi, và ông ta có cả đống kĩ năng khác khiến ông ta vô cùng bí ẩn và khó để đọc vị, thành ra tôi gần như không thể chắc chắn điều đó. Tôi sẽ phải cải thiện các kĩ năng phát hiện hay kĩ năng cảm nhận nếu tôi muốn có thể nhìn thấu ông ta.

「Và cậu là người đứng đằng sau mọi chuyện?」

「Chính xác là hắn ta. Hắn ta tên là Solas, và dường như hắn khá giỏi trong việc ẩn đinh sức mạnh của mình cho đến giờ.」

「Vậy ư? Cậu hẳn khá giỏi dù cho ta không nhận ra tên cậu. Cậu cũng có một kĩ năng khá thú vị nữa kìa.」

Việc ngay cả Dias cũng không biết về hắn ta là đủ thấy hắn thực sự giỏi trong việc giữ cho bản thân mình không đáng nghi ngờ. Hắn ta giữ mình tránh xa những người thực sự mạnh và nhắm đến những người yếu trong khi giữ mình như là một thằng bạn vô hại của bạn.

「Hắn sẽ ra sao?」

「Hmm, chúng ta vẫn đang điều tra, nhưng hắn ta chắc hẳn sẽ hoặc là bị tử hình hoặc là trở thành nô lệ. Ta khá chắc rằng sẽ chọn giải pháp tử hình bởi vì thật khó để giải quyết đám kĩ năng của hắn ta. Biến hắn thành một nô lệ thực tế cũng chỉ như kệ hắn ở đó. Dù vậy, ta không thể nói trước được loại hình tử hình hắn ta sẽ nhận được. Có hai lựa chọn, hoặc là một cái chết êm ái hoặc là tra tấn hắn đến chết. 」

Ô, wow, tra tấn người ta đến chết được công nhận sao? Điều đó thực sự khiến tôi thấy thế giới này nguy hiểm ra sao. Dù vậy, tôi vẫn đồng ý với điều đó. Hắn ta hẳn sẽ tìm ra cách để trốn thoát nếu hắn ta trở thành một nô lệ.

Những tên trộm chúng tôi bắt được bịt miệng, thành ra chúng không thể nói được. Chúng đang cố gắng nói, và thành ra tạo ra những tiếng “ư ư”, nhưng mọi người xung quanh đều mặc kệ chúng.

Chúng đã hoàn toàn xong đời. Dù sao, vẫn có một vấn đề. Đó làm một điều mà tôi cho rằng hơi lãng phí.

Đặc kĩ của Solas là bằng chứng cho điều đó. Coerced Camaraderie là một kĩ năng hữu dụng ghê gớm. Dựa dẫm quá nhiều vào nó như Solas chắc chắn sẽ khiến chúng tôi bị bắt, nhưng, nó là một thứ thật khó để phát hiện nếu chúng tôi sử dụng nó ít thôi. Ý tôi là, điều duy nhất khiến hắn bị lộ là bởi vì hắn quá tự tin rằng mình có thể xử gọn chúng tôi.

Tôi thực sự muốn có kĩ năng đó.

Nhưng nói vậy, chúng tôi chẳng thể có được nó, ít nhất là theo cách bình thường. Skill Taker vẫn còn phải hồi lại trong hai tháng nữa và chẳng thể nào hắn ta còn sống được lâu đến vậy.

Khoan đã. Phải rồi, chúng tôi có ba bình Anti-Side Effect Potion. Tôi có thể khiến cho Skill Taker hồi lại nhanh nếu tôi sử dụng cả ba.

「Nn. Được thôi.」

「Ta mừng vì cháu không phản đối điều đó.」

「Nhưng lát muốn nói chuyện với hắn. Cần hỏi một điều trước khi tử hình.」

「Được thôi, nhưng ta mong cháu sẽ làm điều đó trước Đại hội Võ thuật. Sẽ có rất nhiều thứ ta cần phải chuẩn bị nên ta sẽ khá là bận rộn đó. 」

「Sẽ đến gặp trong mười ngày. Được không?」

「Hơi khó, nhưng được. Ta sẽ nói với vài người và chuẩn bị những thứ cần thiết trong lúc đó.」

「Nn.」

「Ồ phải, Fran, Erza, cả hai người đều đáng nhận được phần thưởng cho lần bắt giữ này. Hai người muốn được thưởng ra sao đây?」

「Tôi đã chẳng cần gì vì tôi chỉ giúp Fran một tay. Em muốn điều gì không Fran~」

(Master?)

『Well, chắc cứ lấy đi. Erza hẳn sẽ vui hơn nếu em đãi anh ta một bữa ăn hay gì đó.』

「Nn. Sẽ vui lòng nhận thưởng. Sẽ đãi Erza ăn sau.」

「Kyaahh! Thật ư!? Ta thiệt là vui nha!」

Đó, biết ngay. Anh ta đáp lại bằng việc hét lên sung sướng và vặn vẹo cả người.

Được rồi, vậy thôi! Chỉ còn lại việc chúng tôi trở lại nhà trọ và thử nghiệm tác dụng của Anti-Side Effect Potion.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
Bruh Ezra vẫn kịp thịt trinh ass một thằng trong lũ thuộc băng của Solas à
Xem thêm
Phần này chưa khai thác hết nhỉ, đáng nhẽ nên thêm tí Dark, Drama với Tragedy

Giả dụ như cho những giây phút cuối thằng Solas bắt đầu rên rỉ cầu xin đừng giết, kích hoạt kỹ năng lên toàn bộ mạo hiểm giả, Chủ hội với Erza trong lúc đang tán thưởng Fran thì khoảnh khắc bất cẩn, còn toàn bộ mạo hiểm giả còn lại không biết/ không quan tâm đến hắn có kỹ năng đó, thế là họ phản đối tha cho hắn.

Lúc này mở ra hai hướng đi.
Một là main thúc đẩy Fran chặt đứt tứ chi hắn ngay tại lúc này, đề phòng hậu hoạ về sau. Thế là Fran bắt đầu thêm tiếng xấu, kiểu [Tàn nhẫn Miêu Thiếu nữ]

Hai là main với Fran không làm gì được, thằng khốn Solas đó trở thành nô lệ, vào đó nó bắt đầu lập binh lực, với nỗi căm phẫn xuyên thấu trời xanh, hận đến xương tủy, thề quyết trả thù máu bằng máu. Thế là thêm một plot nữa cho tương lai
Xem thêm
Skip thủ
Xem thêm
@Levy: là sao bác :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
= A = t chỉ sợ Erza sẽ nổi giận nếu Fran từ chối Erza rồi thành cuộc ẩu đả k đáng có
Xem thêm
Tôi ko nghĩ như vậy đâu , nếu fran mà từ chối thì ai mà giận đc fran cơ chứ trong khi lại còn thích thế kia , giống như amada thôi
Xem thêm