Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 155: Nỗi kinh hoàng từ một kĩ năng

11 Bình luận - Độ dài: 1,705 từ - Cập nhật:

Chúng tôi lập tức trở lại nhà trọ sau khi nhân viên Công hội dẫn Solas đi.

Mục tiêu của chúng tôi là thử nghiệm Anti-Side Effect Potion và xem xét tác dụng của nó.

「Master, sử dụng làm sao?」

『Anh không biết』

Tôi ban đầu nghĩ đến việc tạo ra một bản sao và để nó uống thứ đó, nhưng có vẻ đó không phải là ý tưởng ha bởi vì chẳng thể đảm bảo được bản thân tôi có thể nhận được tác dụng từ lọ thuốc.

『Hãy thử đổ nó lên trên lưỡi kiếm của anh xem. Dường như đó là cách Greater Potion of Repair được sử dụng nên chắc nó sẽ hoạt động.』

Dù vậy, tôi vẫn không thực sự chắc chắn lọ thuốc sẽ có công dụng hay không lên tôi bởi tôi là một thanh kiếm.

Nhưng bạn biết không, mặc xác nó. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Chúng tôi phí mất vài lọ Anti-Side Effect Potion ư? Yeah, đó chẳng đáng kể mấy. Kệ xác nó, triển thôi!

「Sẵn sàng.」

『Được rồi, cứ làm đi. Anh cũng sẵn sàng rồi.』

「Nn.」

Fran mở một cái bình trông như bình thí nghiệm và đổ dung dịch ở trong lên lưỡi kiếm của tôi.

Tôi có một cảm giác rõ ràng về một thứ nước chảy dọc theo cơ thể tôi, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra, ngay cả khi vài giây đã trôi qua.

『Nó không hoạt động sao?』

Vào lúc tôi nghi ngờ lọ thuốc cũng là lúc nó bắt đầu có hiệu nghiệm; nó tại ra một tiếng “shwing” và bắt đầu thấm vào trong lưỡi kiếm của tôi.

「Master. Phát sáng」

「Gâu gâu!」

『Anh đoán rằng điều này có nghĩa là nó có tác dụng nhỉ?』

Tôi nhanh chóng tự thẩm định để kiểm tra tác dụng của thuốc.

『Tuyệt! Nó có tác dụng! Thời gian hồi của Skill Taker giảm một lượng đáng kể đấy!』

Thời gian hồi từ 57 ngày giảm xuống còn 37 ngày.

Giờ tôi có thể sử dụng nó sớm hơn 20 ngày, có nghĩa là tôi có thể sử dụng nó ngay lập tức nếu chúng tôi sử dụng nốt hai lọ còn lại.

Dường như thời gian hồi của Doppelganger Synthesis cũng hoàn toàn được làm mới rồi. Khoan khoan khoan, có nghĩa là lọ thuốc tác động đến tất cả hiệu ứng phụ cùng một lúc ư? Nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng kiểm tra Self Evolution, nhưng dường như lượng ma thạch tiêu hao bởi Latent Potential Awakening không được hồi phục lại.

Dường như lọ thuốc chỉ tác động đến những thứ như là thời gian hồi chiêu hoặc tương tự, nhưng những gì đã mất thì vĩnh viễn mất. Đợi đã, chết thật, nó có nghĩa là nó cũng không thể tác động đến hiệu ứng của một số kĩ năng.

「Tiếp tục nhé.」

『Hell yeah! Tiếp đi Fran!』

「Nn.」

Fran sử dụng lọ thuốc thứ hai và một lần nữa khiến tôi được bao bọc bởi một luồng sáng.

– Ngoài trừ… mọi thứ hóa ra không diễn ra như tôi nghĩ.

『Huh, lạ thật.』

「Có gì sao?」

「Gâu?」

『Lọ đó chỉ giảm thời gian hồi chiêu xuống còn 30 ngày.』

Dường như các lọ không đồng nhất. Đôi khi nó có tác dụng ít hơn hoặc nhiều hơn. Đó có phải bởi vì mỗi lọ thuốc có chất lương khác nhau không? Hay bởi vì có một dạng hiệu ứng làm giảm dần tác dụng?

Hmm, làm gì bây giờ đây? Chúng tôi có thể không kịp hạn chót 10 ngày ngay cả khi sử dụng lọ thuốc cuối cùng. Chúng tôi có thể kịp nếu lọ thứ ban có hiệu qua ít nhất ngang với lọ đầu tiên, nhưng…

『Thôi thì, cứ sử dụng nó đi.』

「Chắc chứ?」

『Ừm, anh chắc.』

「Vậy dùng lọ thứ ba.」

Và rồi chúng tôi sử dụng nó.

『Và chúng ta hoàn toàn thất bại~』

Dường như sự khác biệt về tác dụng là từ sự khác biệt về chất lượng giữa các lọ thuốc. Lọ thứ ba tốt hơn một chút so với lọ thứ hai nhưng chưa bằng lọ đầu tiên. Nó giảm 12 ngày hồi kĩ năng.

Skill Taker còn những 18 ngày để hồi lại; chúng tôi chắc chắn không thể kịp hạn.

Thôi, sao cũng được. Chúng tôi hình dung ra được cách những lọ thuốc hoạt động và giảm một lượng khá lớn thời gian hồi lại của Skill Taker

「Không cần cướp Coerced Camaraderie.」

『Tại sao không? Nó có thể khá hữu dụng mà.』

「Vẫn không cần. Master nói Principle of Falsehood cần thận trọng khi dùng, và không nên sử dụng quá thường xuyên nhưng vẫn dùng suốt.」

『Well… okay, yeah…』

「Nhưng phần lớn sử dụng để bảo vệ em khỏi bị lừa gạt. Chẳng thể trách được bởi vì em còn yếu.」

『Fran…』

「Coeerced Camaraderie cũng như vậy. Sẽ nói là chỉ sử dụng nó khi cần thiết nhưng rồi lại sử dụng hoài. Kĩ năng tác động vào tâm trí người khác thật đáng sợ. Nhớ không… một gã quý tộc béo với Principle of Falsehood.」

『Ý em muốn nói August Arsand?』

Dường như cô bé hoàn toàn quên tên lão ta rồi.

「August, Solas, cả hai đều đùa giỡn với tâm trí người khác. Phần lớn bởi vì kĩ năng sử dụng. Trông như họ không còn có thể tin tưởng người khác. Không muốn Master lạm dụng kĩ năng và trở nên như thế.」

Wow, tôi thật tệ hại. Tôi đáng ra phải là bảo hộ của Fran, nhưng lúc này cứ như vai vế bị đảo ngược khi cô bé thuyết giáo tôi như vậy.

『Phải… em nói có lý. Đúng đó.』

Tôi là một gã kém cỏi. Tôi chắc chắn sẽ không kiềm chế bản thân được và bắt đầu sử dụng kĩ năng mọi nơi chỉ để thuận tiện hơn cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ viện đủ mọi lí do cho việc sử dụng và thanh minh cho bản thân. Những kĩ năng tác động vào tâm trí con người thật đáng sợ. Sẽ tốt hơn cho tôi khi đừng có chúng ngay từ đầu.

『Được rồi, hãy coi như Coerced Camaraderie chưa từng tồn tại.』

「Nn. Ý hay.」

『Hãy kiểm tra những chiến lợi phẩm chúng ta thu được đi.』

「Okay.」

Tôi vực bản thân dậy trong khi sắp xếp những vật phẩm chúng tôi thu được nhằm xóa bớt tâm trạng kì lạ sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Fran nhảy ngay vào và bắn đầu kiểm tra những món tôi lấy ra.

「Thứ này. Thú vị đấy.」

『Con dao đó ư? Phải, nó có một hình dạng khá kì lạ.』

「Đồ rẻ tiền ư?」

『Chắc hẳn là vậy.』

Mọi thứ trở lại bình thường; chúng tôi nói chuyện trong khi ngó qua những thứ lấy được từ Solas.

Chúng tôi được phép lấy hết vật phẩm mà Solas cùng đám tay sai sở hữu, có nghĩa là chúng tôi được cấp quyền sở hữu những thứ mà hắn cướp từ những mạo hiểm gia đã bị giết. Chừng đó là khá nhiều chiến lợi phẩm đó.

Thông thường, chúng tôi quyết đinh bán hết  nguyên vật liệu cho công hội và để tôi hấp thụ tất cả các viên ma thạch cho dùng chúng có chất lượng khá tệ.

Phần lớn những trang bị chúng có khá là tệ, nên chúng tôi quyết định xử lí chúng bằng cách đem bán hết. Phần lớn.

Chúng có 4 trang bị ma pháp. Hai món chỉ là đồ vớ vẩn mang lại một tẹo chỉ số cộng thêm nên chúng tôi bỏ mặc chúng. Hai món còn lại có vẻ có ích hơn một chút. Một cái là một cái lều khiến cho những người ở trong khó bị phát hiện hơn một chút. Nó dường như là thứ khá hữu dụng nếu chúng tôi quyết định cắm trại trong hầm ngục hay đại loại vậy. Nó không thực sự lớn, nhưng có đủ chỗ cho Fran và Urushi, tất nhiên là với điều kiện đứa thứ hai ở trong hình dáng nhỏ.

Món cuối cùng còn thú vị hơn cả ba món trước. Nó là một trong bị cho gia quyến dạng thú. Đặc biejt, nó là một dạng móng vuốt mà bạn sẽ đeo vào các chi trước.

Nó tạo ra làm soa cho không cản trở hoạt động thường ngày của chúng. Dù sao, chúng có thể kéo dài móng vuốt từ đó nếu đổ ma pháp vào.

_______________________________________________________________

Tên: Claw of Capture

Tấn công: 230

Lương Mana: 100

Độ bền: 700

Độ dẫn truyền ma pháp: D+

Kĩ năng: Stunning Strike

_______________________________________________________________

Hừm, chúng không tệ. Chỉ số tấn công của món đồ đó khá thấp nhưng nó vẫn tốt hơn những gì cậu nhóc đang mang lúc này. Thêm nữa, cái kĩ năng Stunning Strike trông như có thể có công dụng khá tốt nếu biết cách sử dụng đúng. Trông như nó phù hợp với kiểu đánh rồi chạy của Urushi bằng cách tăng cường đòn đánh của cậu nhóc với những hiệu ứng bất lợi.

Thật sự thì, đó là một món đồ mà bạn có thể mong đợi từ một hầm ngục hạng D.

『Nè Fran, để Urushi mang nó đi.』

「Nn. Urushi, chân.」

「Gâu!」

「Chân phải trước」

「Gâu.」

Fran nhanh chóng đeo cái bao tay da đó lên hai chân trước của Urushi

Điều đầu tiên chú sói đồng hành của chúng tôi làm sau khi mang cả hai cái bao tay đó là tạo dáng. Cậu ta trông như tự hào và thích thú. Cái đuôi cậu nhóc phe phẩy trước sau nhanh đến nỗi tạo ra một cơn gió nhẹ.

『Nó hợp với mày lắm đấy, Urushi.』

「Trông ngầu đó.」

「Gâu gâu!」

『Thấy chúng thế nào? Chúng có làm mày di chuyển khó khăn hơn không? Hay mày có thấy phần kim loại không thoải mái không?』

「Gâu gâu gâu!」

Có vẻ như mọi thứ đều vừa vặn.

『Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ thử nó.』

「Nn!」

「Gâu!」

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Fran nói nhiều hơn thường ngày kìa
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
Cái phát hiện nói dối thì có j mà ảnh hưởng đến tâm trí người khác nhỉ , ở cái chỗ mà toàn bọn đầu trôm đuôi cướp như thế ko dùng là ngu
Xem thêm
Cái phát hiện nói dối ảnh hưởng đến người sử dụng chúng nếu lạm dụng nó
Xem thêm
Hiệu ứng của skill đó không chỉ là phát hiện nói dối mà còn khiến người khác dễ tin vào lời nói dối của mình hơn. Tính ra nó cũng là tác động tâm trí người khác.
Xem thêm
Đang lên đồ:))
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm