Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 69: Tử Linh

17 Bình luận - Độ dài: 2,329 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, chúng tôi đi xuống cầu thang. Đêm qua chúng tôi hỏi ngủ nhờ chỗ của Jean... Và nó không phải là nơi tốt cho lắm để mang đến một bình minh thoải mái và sảng khoái.

Tôi liên tục nghe hết những tiếng rên rỉ bí ẩn, nổ đùng đoàn bên dưới đất rồi lại hoàn loạt những bước chân đi qua đi lại xung quanh ngoài lều. Làm sao mà Fran lại ngủ ngon được hay thế! Nhưng như vậy tốt hơn nhiều, em ấy làm được một giấc sâu vậy là ổn rồi.

Bữa sáng là trứng chiên (nó màu tím) và súp (còn nó màu lục đen), còn có thứ chất lỏng giống sữa (xanh lá nốt) và thứ thịt chiên không rõ nguồn gốc. Jean cũng ăn tương tự.

Có vẻ như vị cũng không tồi, nhưng trông vẫn rất đáng sợ! Nó khiến tôi trong suốt bữa ăn phải liên tục kiểm tra chỉ số của Fran và Urushi.

| Lại đây. |

Sau đó, Bernardo chỉ chúng tôi đi xuống một cái cầu thang dẫn đến tầng hầm, phòng-thí-nghiệm-tự-gọi của Jean. Không, khi xuống đó, có nhiều cơ sở vật chất phù hợp với việc đó đến mức gọi như thế thật sự thô lỗ.

| Các ngươi có vẻ bất ngờ khi thấy hình dáng thật sự của phòng thí nghiệm của ta đấy nhỉ. |

|| Trông nó tuyệt đấy. ||

| Ngầu quá. |

| Ou. |

Ở giữa căn phòng, một pháp trận hình cầu khổng lồ được vẽ lên và hai bên tường treo lủng lẳn các thứ công cụ như lưỡi liềm hay gậy, rồi dụng cụ như ống nghiệm và cối giã. Cây độc thì nằm một chỗ trong chậu và rổ, thậm chí sâu căn phòng còn có các ấm đun nước đang chứa một chất lỏng kì lạ.

Quá tuyệt! Nơi này hoàn toàn có thể gọi là phòng thí nghiệm, nồng nặc không khí của một Necromance. Thậm chí đến tôi chỉ mới nhìn thôi đã muốn làm một vài cái thí nghiệm điên rồ rồi.

| Cái gì kia? | (Fran)

| Anh không phiền chứ? | (Fran)

| Có mùi của máu. | (Fran)

| Hahaha! Đúng như mong đợi từ Thú Tộc, mũi của cô bé tốt đấy! Nơi này có giữ cả những xác chết nữa. Cạnh đó thì những bức tường xung quanh cũng được gia cố để chịu được những cuộc thử nghiệm của ta! |

Nghe không có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng mà cậu ta lấy đống xác từ đâu nhỉ?

| Hãy bắt đầu chuẩn bị. Các người có Kho Đa Chiều nên vác đồ được chứ. |

| Nn. |

Bởi tỉ lệ sống còn của chúng tôi sẽ tăng lên nhờ chúng nên thành thử nên vác càng nhiều càng tốt.

| Đầu tiên phải là cái này... Oh, thứ này luôn, đây cũng cần thiết. Không biết có mang bọn này đi không nhỉ? À mà mình có phải vác đồ quái đâu, mang luôn vậy... À cái này nữa chứ... |

|| Hình như có hơi nhiều quá rồi đấy? ||

Trong phút chốc, một núi những thứ linh tinh đã ở giữa phòng: Từ những lọ Potion đến các Ma Cụ bí ẩn, thậm chí còn có cả cái đèn hình xương người trông rất dễ thương và mặt dây chuyền mô phỏng zombie. Tất nhiên lẫn trong đó những thứ mà đến chạm vào tôi cũng thấy do dự.

| Sniff |

|| Này, Urushi! Đừng đụng vào chúng! Mi không biết nó có tác dụng gì đâu! ||

| Kuu... |

Lỡ như có những vật phẩm nguyền rủa người chạm vào thì sao? Không an toàn chút nào.

|| Hết cách rồi, tôi sẽ cất một nửa số chúng. ||

| Nn. |

Trong khi lắng nghe Jean lựa chọn, chúng tôi hoàn tất việc cất giữ trong vòng một tiếng.

| Được rồi! | (Jean)

|| Vậy bắt đầu chứ? ||

| Cuối cùng. | (Fran)

| Đi nào! | (Jean)

Dưới sự hướng dẫn của Jean, chúng tôi rời căn phòng. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để lên đấy được?

|| Đi đường nào để lên đó? ||

| Dịch chuyển? | (Fran)

| Này, ta là Necromance, làm sao dùng thứ đấy được? |

Dùng công cụ nào đó, hay chỉ đơn giản là bay cái vèo lên?

| Vậy làm sao? | (Fran)

| Fahahahaha! Cứ xem đi! Các người sẽ sớm biết thôi! Bernardo! |

| Vâng! |

| Sẵn sàng chưa!? |

| Vâng!! Như ý của ngài! |

Bernardo cũng một số tùy tùng khác bắt đầu vẽ trên mặt đất một pháp trận khổng lồ có đường kính 10 mét, ở giữa nó là một viên ma thạch.

| Được, tốt lắm! | (Jean)

| Cảm ơn các anh vì nỗ lực | (Fran)

| Giờ hãy chứng kiến khả năng của ta! |

Jean sau khi la lên một tiếng đầy khí thế, đứng đối diện với pháp trận mà vung tay lên trước, rồi thẳng lên trời. Rồi sau đó, cậu ta bắt đầu niệm.

Trông cứ như một người khác vậy, nhưng không hiểu sao nó phù hợp đến hoàn hảo hình tượng của cậu ta. Không một lỗi nhỏ nào được tìm thấy trong tư thế hiện tại.

| Ngầu quá. | (Fran)

| Ou! | (Urushi)

Tôi không chối cãi được. Mana bao lấy Jean cứ uốn lượn và xoay vòng trong lúc đang niệm phép, trông rất ngầu.

| ...... |

| ...... |

Nhưng lâu thật. Cũng phải được 3 phút rồi, câu chú quả thật phức tạp.

Và sau khi thêm 3 phút nữa trôi qua...

| ——— Phi Sinh Vật • Tử Thể • Triệu Gọi!! |

Theo sau một tiếng hét lớn, pháp trận phát sáng một màu ánh đen huyền. Thứ vừa được gọi lên mạnh mẽ đến mức ánh sáng của ma pháp trận cứ nhảy múa mãnh liệt.

| Kahahahaha, hãy lộ diện, bề tôi của ta!! Tên của ngươi từ giờ sẽ là Andy! | (Jean)

| Goo-saaa! | (Andy)

|| Wow! Con gì thế kia? ||

| Tuyệt quá. | (Fran)

| Guruuuu! | (Urushi)

Một bàn chân với móng bắt đầu trồi lên từ ma pháp trận. Trong khi tôi và Urushi đang thẩn trọng thì mắt của Fran sáng lấp lánh.

Sau khi nghi lễ kết thúc, bộ xương mà Jean vừa triệu lên có kích thước còn vượt trội so với cái pháp trận có đường kình 10 mét vẽ lên mới nãy. Có vẻ như là Wyvern. Không như Wyvern cấp thấp mà tôi từng chiến đấu, nó mạnh hơn, thông minh hơn rất nhiều.

| Hahaha... Thấy thế nào Kuhahahahakhụ khụ.... Sao, tuyệt chứ!? |

Tim của cậu ta đập mạnh cùng với mồ hôi nhễ nhại trên trán và hơi thở nặng nhọc. Có vẻ như quá trình khiến cho người sử dụng mệt hơn tôi tưởng... Nhưng kết quả rất tương xứng với nỗ lực. Quả rất tuyệt, sức của nó mạnh mẽ thật...

Tộc: Cốt Sinh • Wyvern • Phi Sinh vật: Tử Linh: Ma Thú Lv.30

(Skeleton · Wyvern · Overspec: Ghost: Monster Lv 30)

Trạng thái: Đang kí ước, Thư giãn

HP: 1034   MP: 433     Lực Chân: 539    Khả năng vật lí: 551 Nhanh nhẹn: 10      Sức Mạnh Ma Pháp: 93       Khéo léo: 55

Kĩ Năng:

Đe Dọa Lv.6, Ẩn thân Lv.3, Xáo trộn Thẩm Định Lv.3, Sa sút tinh thần Lv.6, Sao chép Lv.Max, Rào Chắn Ma Pháp Lv.5, Oán Linh, Kháng Độc, Kịch Độc

(威嚇:Lv6、隠密:Lv3、鑑定妨害:Lv3、恐慌:Lv6、再生:LvMax、魔力障壁:Lv5、怨霊、毒無効、猛毒牙)

Chỉ số của nó vượt xa so với Wyvern hạ cấp. Ngoài ra, có một kĩ năng mà tôi chưa từng thấy.

|| Oán Linh? ||

Oán Linh (怨霊): Kĩ năng mạnh mẽ thuộc sở hữu của những Tử Linh có mối thù hận khủng khiếp.

| Oán Linh là một kĩ năng tổng hợp mạnh mẽ, là kết quả hợp nhất giữa nhiều kĩ năng khác nhau như Phi Hành, Tỏa Ma Pháp, Kháng Sát Thương Vật Lý, Ổn Định Tinh Thần, Chuyển Đổi Thù Hận, Tăng Chỉ Số, Giảm Sát Thương Quang Hệ, Cản Trở Hồi Phục và Thanh Tẩy. Chỉ mỗi nó thôi mà đã lấp đầy toàn bộ các điểm yếu của Necromance rồi. | (Jean)

Quả thật, với sự đa dạng như vậy thì sẽ rất khó khăn nếu muốn đánh bại.

| Dù cho có kĩ năng hữu ích như bay lượn, không thể nói là nó không phải con dao hai lưỡi. Nhưng vì có thể lấp đầy nó với ma pháp của chúng ta nên thành thử lo ngại là vô nghĩa. | (Jean)

| Lấp điểm yếu? |

|| Hiểu rồi. Cạnh đó, cái tên của nó cũng đề cập đến một thứ kì lạ: Phi Sinh Vật? ||

| Đấy là nhờ Phi Sinh Vật • Tử Linh • Triệu Gọi. |

Có vẻ như nó là thứ có thể học được khi Ma Pháp Âm Giới đạt ngưỡng Lv.5. Không phải là hàng cao cấp sao! Hiệu ứng của nó cũng rất khủng: HP, MP, Sức mạnh, Sức mạnh Vật lý, Nhanh nhẹn +200, Tự Phục Hồi Lv +5, Giảm Yếu Điểm. Chúng phải nói là vô song. Bù lại, những sinh vật như thế sẽ tự động biến mất sau 24 tiếng. Nhưng vẫn rất hữu ích. Nếu những yếu điểm liên quan đến ma pháp Tử Linh biến mất hoặc nằm ở phạm vi cho phép, chúng có thể đóng vai trò phòng thủ luôn.

Không, các ma pháp Tử Linh ngay từ đầu đã cho phép phòng thủ rồi. Nếu gặp nguy hiểm thì có thể bay đi mà không trở ngại gì nhiều.

|| Có thể bắt gặp những Ma Thú có ma pháp Tử Linh ở trong hang động không? ||

| Ngươi muốn có chúng? |

|| Đúng vậy, đặc biệt là khả năng bay lượn. ||

| Vậy hãy thử hấp thụ cái này xem? |

Jean lấy từ ngực ra một thứ trông giống viên kim cương. Đấy là một ma cụ có thể triệu ra Tử Linh là chủ của viên ma thạch mà nó kết hợp cùng. Có thể gọi nó là Đá Triệu Hồi.

| Ta sẽ đưa ngươi viên ma thạch hiện đang được cất chứa trong cái này. |

|| Có ổn không? Nó có vẻ khá mạnh. ||

| Không sao, tên nó là Cuồng Ngạ (Berserker Ghoul), rất phiền toái bởi đặc tính tấn công cả thù lẫn bạn. Lấy đi nếu hữu ích với ngươi. |

Vì thế, tôi quyết định lấy viên ma thạch với lòng biết ơn, phải đền đáp lại cho cậu ta ở Hang Động mới được.

|| Fran! ||

| Ou! |

Oh!

Tôi cắt viên ma thạch được ném lên trên trời bởi Fran.

Đã một thời gian rồi mới được hấp thụ Ma Thạch từ Ma Thú mạnh như vậy. Và tôi nhận được Phân Hạch Nha (Decaying Fang) Lv.1, Tử Linh Ma Pháp. Tác dụng thì chắc như cái tên, khiến cho nạn nhân bị ăn mòn.

Kế đến là Kĩ Thuật Vampire. May thật, với thứ này tôi có thể bay lượn thoải mái, thậm chí tự mình lên trên Đảo Nổi cũng được.

|| Anh sẽ trang bị nó ngay lập tức. ||

| Okay! | (Fran)

Series Kĩ Năng Cuồng Ngạ, kích hoạt!

|| Oh oh oh? ||

| Dễ chịu quá. | (Fran)

Như Fran miêu tả, cái cảm giác này thật kì lạ nhưng cũng rất dễ chịu. Một thứ gì đó ấm áp, như ngày nắng nhẹ... thoải mái quá.

| Này, Master, nguy hiểm lắm!! Gỡ những kĩ năng đó ra ngay!! | (Jean)

|| Huh? Gì thế? ||

| Gow Gow Gow! |

Thứ gì đó nghe như tiếng chó sủa. Chuyện gì đang xảy ra thế?

| Có nghe không đấy, gỡ chúng ra ngay! | (Jean)

|| Get highhhhhhhhhh ||

| Master!!!!!! | (Jean)

Thề, dễ chịu vãi—

۞۞۞

Mới nãy nguy hiểm thật, chút nữa là thăng hoa rồi.

| Ổn chứ? | (Jean)

|| À, được rồi. ||

Có vẻ như người sử dụng phải có một ác cảm mạnh mẽ mới có thể điều khiến được nó. Tôi không có thứ như thế, thành ra Kích hoạt Cuồng Ngạ → Không thù hận → Không có gì níu kéo → Helu cháu, ông bà đây! Chắc mới nãy là như vậy.

Fran cũng tương tự, nhưng không tệ như tôi đứa chỉ có thanh kiếm liên kết với linh hồn.

Từ này khỏi dùng nó được rồi.

| Vừa rồi quả là một sự kiện thú vị, cảm ơn ngươi! | (Jean)

|| Mém chút nữa chết đấy! ||

| Hahaha, trải nghiệm khi nãy với ngươi chẳng phải cũng đáng giá sao? |

Mà trong trường hợp vừa rồi cũng là do tôi hấp tấp cả.

|| Được rồi, nhanh nào. ||

| Vậy trèo lên lưng Andy đi. | (Jean)

| Nn. |

| Bởi nhiều chỗ để nắm lắm nên thoải mái đi. | (Jean)

Mà nó cũng có mỗi xương chứ mấy. Fran ngồi chỗ giữa hai cái cánh và nắm chặt xương sống của nó với Urushi trong bóng em ấy, con Jean thì leo lên đầu ngồi.

| Các ngươi xong chưa? |

| Nn. |

| Vậy đi nào! |

| Gowohoa! | (Andy)

Andy bắt đầu vỗ cánh theo tiếng hét của Jean. Đáng lẽ ra không thể bay với đôi cánh trơ xương theo nghĩa đen như vậy được, nhưng hẳn là nhờ hiệu ứng của Ma Pháp Tử Linh mà trọng lực trở nên vô nghĩa.

| Fuha! Đảo Trên Trời thẳng tiến!! | (Jean)

| Nn. | (Fran)

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

t tự nhiên muốn isekai là necromencer quá
Xem thêm
Niệm
Chỉ vì 1 chút phê cần mà suýt đc íekai lần nữa. :))
Xem thêm
Hôm bữa đi tiêm vaccine gặp main dưới gầm cầu =)))
Xem thêm
tks ????????????
Xem thêm
Khi main rủ bé loli high cần :))))
Xem thêm
Loli là chân lý, đúng là không sai chút nào mà
Xem thêm
Loli Loli Loli Loli
Xem thêm