Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 60: Thử nghiệm

8 Bình luận - Độ dài: 2,840 từ - Cập nhật:

| Oh, hôm nay cháu lại đến à, cô gái ma kiếm? | (Shuuren)

| Nn. | (Fran)

Em ấy có tên riêng đàng hoàng, jisan!

Chúng tôi hiện đang ở Thư Phòng của Công Hội để nguyên cứu thêm về những thứ mà Amanda đã dạy trong suốt quá trình hoàn thành yêu cầu khám phá Hang Động trước đó.

Fran có thể dành thời gian rất lâu cho việc ngủ hay câu cá, cơ mà động đến sách vở phát là vài phút sau quá tải luôn.

(//Trans: Giống mèo vãi~ //)

Vậy nên tôi phải thật sự cẩn thận lọc thông tin nhưng phải càng nhanh càng tốt.

Dạo này, sáng có buổi luyện tập với Amanda, ngủ sau bữa trưa và chiều lết xác lên đây. Cơ bản là khá nhàn nhã.

| Hôm nay cháu muốn biết về ma pháp. |

| Ma pháp chia thành nhiều loại lắm, cụ thể thì cháu muốn gì? |

| Hợp tố ma pháp. |

| Hou. Kệ đằng kia, hàng thứ ba từ dưới lên, mấy cuốn ở cuối hàng về bên phải là cho tân binh bắt đầu học về hợp tố. |

Như mọi khi, trí nhớ của ông ta khủng thật.

Những quyển sách được gợi ý bởi Shuuren bao hàm nhiều giới thiệu ngắn gọn đa dạng các loại hợp tố.

Tôi đọc và nhờ Fran lật sang trang khác giùm, hiển nhiên là em ấy có một biểu cảm chán ngắt rồi. Một lúc sau, tôi hiểu được thêm nhiều điều về các loại ma pháp thông dụng của hợp tố, nhưng các hợp tố hiếm hơn thì không đề cập gì nhiều.

Không khó khăn lắm trong việc tổng hợp các kiến thức có được mấy ngày qua.

Mộc Ma Pháp: Kết quả dung hợp giữa Thủy và Thổ. Như cái tên, nó cho phép người sử dụng điều khiển cây cối. Không chỉ trong việc sinh ra, mà còn cho phép chấm dứt sinh mệnh các loài thực vật nữa. Hình như có loại ma pháp thuộc hợp tố này giúp tránh việc lạc trôi giữa biển.

Hàn Ma Pháp: Kết quả dung hợp giữa Thủy và Phong, cho phép thao túng các dòng không khí lạnh. Dùng hợp tố này, người thi triển có thể tấn công với băng, tuyết hoặc đơn giản là hóa đá mục tiêu bằng cách xóa sạch nhiệt độ ở khu vực xung quanh. Cũng có loại ma pháp giúp Kháng Hàn.

Ma Pháp Sinh Mệnh: Kết quả dung hợp giữa Hỏa và Thủy, có khả năng thao túng sinh mệnh. Loại này cũng cho phép người sử dụng thi triển các ma pháp phục hồi, nhưng đó vẫn chưa phải là khả năng thật sự. Chính xác hơn phải nói nó cho phép nuôi dưỡng sinh mệnh, thậm chí còn có thể tạo ra dạng sống nhân tạo (homunculi) khi có sự hỗ trợ của thuật giả kim!

Lôi Ma Pháp: Kết quả dung hợp giữa Phong và Hỏa. Không chỉ điều khiển sức mạnh của dòng điện mà còn cả tính từ nữa. Cạnh việc tấn công, có loại ma pháp giúp tăng cường hệ thần kinh, tăng tốc khả năng xử lí và tiếp nhận thông tin.

Cát Ma Pháp: Kết quả dung hợp giữa Phong và Thổ. Cho phép điều khiển cát, xấy khô, gây mất nước, phong hóa, linh ta linh tinh tương tự. Hình như còn giúp bảo quản lương thực nữa.

Dung Nham Ma Pháp: Kết quả dung hợp giữa Thổ và Hỏa, mang lại khả năng thao túng kim loại, quặng, dung nham, mây mây và vân vân. Nó là loại hợp tố mang tính kết nối với các thứ dưới lòng đất. Có vẻ hữu dụng cho nghề rèn.

Trên là những công dụng của các hợp tố thông thường. Còn về những đặc tố:

Không-Thời gian: Như cái tên, thao túng không gian và thời gian. Các ma pháp cho phép căng giãn, điều khiển không thời gian và triệu hồi được xác nhận như một dạng của loại này.

Nguyệt Ánh: Thuộc về các ma pháp giúp phản xạ, thao túng tinh thần và khả năng vật lí. Cá nhân tôi thấy nó gợi lên hình ảnh của Vampire và Werewolves.

Hỗ Trợ: Chuyên môn hóa trong việc tăng cường các chỉ số, tạo màng chắn, bla bla. Dường như về mặt này, các nguyên hay hợp tố khác cũng có ma pháp tương tự, nhưng về chất lượng thì thua xa.

Một thứ khác mà tôi khá hứng thú, đó là những kĩ năng của Gallus nên tôi cũng nhân cơ hội này để đào sâu hơn.

—Rèn Thuật: Một hệ thống yêu cầu MP để hoạt động, rất cần thiết trong việc rèn. Là sản phẩm của Thần Rèn, bao gồm nhiều ma pháp liên quan đến hỏa, phong, kim loại nóng chảy và tương tự. Nhưng chỉ có lợi trong mỗi việc chế tạo thôi, rất yếu khi áp dụng vào chiến đấu.

—Rèn Ma Pháp: Cho phép rèn nên ma cụ hay trang bị ma pháp bằng cách truyền mana vào. Đặc tố này cho phép người sử dụng có sự kiểm soát về ma pháp của trang bị một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn, giúp tạo nên hiệu ứng hay nguyên tố cho trang bị như mong muốn.

Dù tên có chút giống, chúng khác nhau hoàn toàn.

Còn nhiều thứ khác nữa mà tôi cũng muốn tìm hiểu, nhưng bụng của Fran rên lên thành tiếng, thành ra chúng tôi đành rời khỏi thư phòng.

Cũng đành chịu vậy. Sau bữa trưa, có nên đi thử nghiệm ma pháp không nhỉ? Đằng nào Fran cũng chán ngấy mấy cuốn sách lắm rồi.

Rời thị trấn được một lúc, vì Urushi đã xác nhận không có ai xung quanh, hãy bắt đầu nào!

Đầu tiên hãy khởi động với những kĩ năng thu lấy từ mấy con nhện. Dù khá tiếc khi không xơi được ma thạch của Nhện Phiến Tử nhờ ai đó, cơ mà tôi cũng xoay sở để hấp thụ được 10 viên từ Nhện Phiến và Bẫy.

Tạo Mê Độc (Confusion Poison Generation): Lv.1

Tầm nhìn Hồng ngoại (Infrared Vision): Lv.1

Hơi Độc (Poison Jet): Lv.1

Tạo Liệt Độc (Paralytic Poison Generation): Lv.1

Cung Cấp Kịch Độc (Strong Poison Production): Lv.1

Các ma pháp tạo độc khiến máu và thịt người sử dụng hóa độc, nhưng không có ảnh hưởng phụ nào.

Nhìn Hồng Ngoại thì hệt như cái tên.

Hơi độc thì phóng ra hơi độc. Theo tôi mấy cái kĩ năng về độc này khá vô dụng bởi ngay từ đầu, tôi đã có thể dùng được Ma Độc rồi.

Giờ thì tôi muốn thử biến thành kiếm nguyên tố xem sao.

|| Đầu tiên là Bộc Hỏa. ||

| Nn. |

Tôi đã dùng kĩ năng này để phá đống mạng nhện hôm bữa, mạnh cực.

|| Có nóng không? ||

| Em vẫn ổn. |

| Ou |

Fran trả lời, vẫn bình tĩnh vung cái thân hình đỏ chét của tôi đi. Có vẻ như em ấy chịu được nên chắc sẽ ổn thôi.

Tuy vậy, Urushi thì ngược lại. Hẳn là người sử dụng chịu ít thiệt hại hơn người ngoài.

Nhưng vẫn có thể sẽ gặp vấn đề khi tăng cường lượng MP bằng Thuật Phù Thủy, nên kiểm tra thử, cạnh đó vẫn cần tăng một lượng nhỏ dần dần để an toàn.

|| Không sao chứ? ||

| Nóng quá. |

| Kyaun |

Úi, chắc không thể vung tôi trong trạng thái này rồi. Vậy tôi chỉ sẽ vào trạng thái này khi dùng Siêu Năng Lực tự di chuyển, tiếc thật.

|| Tiếp đến nên thử toàn bộ số nguyên tố còn lại? Cơ bản trước đi. ||

Thổ và Thủy không đáng kể lắm. Dù quả thật ATK có tăng, nhưng phần nhiều là tăng khả năng gây chấn động. Chúng phù hợp với các loại vũ khí cùn như búa hay gậy hơn.

Tuy nhiên, Phong pháp quả thật rất hữu ích, nó cho phép tăng độ sắc bén của tôi một cách đáng sợ. Không thiên về diện rộng như Bộc Hỏa, sức mạnh thuần khiết của nó ăn đứt.

|| Còn Hắc Tố thì sao nhỉ? ||

| Thử xem sao? |

Oh! Màu sắc của tôi trở nên đen huyền! Ngầu quá—!! Nhưng tôi không hiểu hiệu ứng của nó cho lắm, độ sắc thì chắc chắn tăng rồi.

|| Urushi, mi có biết gì liên quan không? ||

| Oon |

Urushi hiểu Dạ Pháp hơn tôi nhiều, có thể cậu ta sẽ đưa ra một số gợi ý.

|| Ah! Urushi! ||

| Gyan! | 

Urushi, sau khi ngửi tôi bỗng la lên, chuyện gì vừa xảy ra thế?

Nếu kiểm tra chỉ số của cậu ta sẽ thấy được MP bị giảm mất. Đốt MP của đối thủ chỉ với một cái chạm chăng?

| Kuu |

| Ổn chứ? |

| Uun... |

Tội lỗi thật. Mà đành vậy, tiếp tục nào.

| Giờ đến Lôi đi. |

|| Được thôi. ||

Cơ thể tôi bao phủ bởi dòng điện, và Fran thử các kĩ năng chém.

Khá tiện lợi. Nếu tôi giảm MP, dòng điện sẽ tương đương với súng kích điện, nếu tăng lên thì đủ chiên đối thủ từ bên trong. Hơn nữa, với những vũ khí thông thường, rất khó để chặn lại, đặc biệt là áo giáp. Rất hữu ích trong trận chiến.

| Ngầu quá. |

|| Fran thích nó à? ||

| Nn. Biri-biri, thật tuyệt vời. |

| Oon! |

Fran cứ vung cơ thể đang lách tách điện. Lông của Urushi đang đứng cạnh em ấy dựng hết cả lên. Giờ cu cậu như cục bông vậy, trông mập mập. Cả hai giờ đang rất vui.

Tiếp theo là Đặc Tố. Để bắt đầu, chúng tôi đã thử Hồi Phục và Hỗ Trợ, nhưng không có gì xảy ra cả. Dường như chúng không thể áp lên kiếm được.

|| Vậy giờ đến kĩ năng đặc trưng mới của Fran đi. ||

| Nn. Hội Tụ Ma Pháp. |

Đó là kĩ năng mà em ấy vừa nhận được nhờ vào việc tiến hóa nghề nghiệp lên Chiến Binh Ma Pháp, và nó không chia sẻ với tôi. Vì vậy mà tôi không thể đưa ra lời khuyên cho con bé được. Hãy để Fran thử trước.

Theo Thuật Phù Thủy, chắc nó cũng cho phép phá vỡ giới hạn kĩ năng của người sử dụng.

|| Cẩn thận đấy. ||

| Nn. |

Đầu tiên, Fran tạo nên 5 mũi tên lửa. Bởi chúng tôi khá quen thuộc với kĩ năng này nên gọi nó lên để dễ so sánh hơn.

Và tiếp đến là có sự hỗ trợ của Hội Tụ Ma Pháp.

| —Hỏa Pháp • Tên. |

*Boom*

|| Whoa! Tuyệt thật! ||

Không chỉ ở kích thước, mà số lượng tên cũng gấp hai lần ban đầu. Mỗi trong số chúng trông khá mạnh.

|| Em có thể khiến chúng trở nên tinh tế hơn chút không? ||

| Để em thử. |

Sau một số lần sử dụng, khả năng của kĩ năng này khá tốt. Cùng một lượng MP, nhưng sức mạnh lại tăng lên nhiều lần. số lượng tên thậm chí có thể tăng lên 20 mà độ mạnh vẫn không đổi.

Nhưng lượng MP tiêu hao gấp ba lần thông thường. Mà có tôi ở đây thì cũng không phải là vấn đề gì quan trọng lắm.

Hơn nữa, nó mang đến khả năng kiểm soát MP tuyệt vời, tốt hơn Thuật Phù Thủy của tôi nhiều, thứ nếu dùng không cẩn thận thậm chí còn gây hại cho bản thân.

Dù Hội Tụ Ma Pháp không mạnh bằng Thuật Phù Thủy, Fran dùng nó vẫn ổn hơn. Đúng như mong đợi từ nghề cấp cao.

Được rồi, còn một số kĩ năng khác nữa.

| Giờ thì sao? |

|| Thử thứ đó không? ||

| Thứ đó? |

| Oun? |

|| Đại Kĩ. ||

| Oo |

Chúng tôi đã tìm ma thạch của Goblin có Thuật Dụng Kiếm chỉ để cho ngày hôm nay.

|| Anh nghĩ nên thử tiến hóa kĩ năng. ||

Tôi muốn biết liệu nó có hữu ích hay không, nếu vô dụng thì trong tương lai chỉ việc lờ nó vậy.

| Vâng. |

|| Vậy, anh nâng nó giờ? ||

| Nn. |

Tôi còn đến 41 điểm tiến hóa, và dùng mất 10 điểm để nâng cấp Thuật Dụng Kiếm.

< Thuật Dụng Kiếm: Lv.Max sẽ được tiến hóa >

Một vài giây sau lời thông báo, cơ thể tôi bắt đầu sáng lên. Một điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra!

< Tiến hóa thành công. Thuật Dụng Kiếm: Lv.Max đã thay đổi thành Thuật Dụng Kiếm: SP >

Cái tên khá thường thường: Chỉ thêm vào mỗi kí tự SP. Sao cũng được, đây là loại kĩ năng gì nhỉ?

Thuật Dụng Kiếm: SP

Đặc kĩ. Tốc độ phát triển Thuật Dụng Kiếm của người sử dụng vũ khí tăng mạnh. Mọi chỉ số của người sử dụng vũ khí +2. Khả năng của Thuật Dụng Kiếm được tăng cường.

Quả thật là tôi đã nghĩ rằng sức mạnh của Thuật dụng Kiếm sẽ nâng cao, nhưng cả tốc độ phát triển và toàn bộ chỉ số đều tăng lên quả là một khả năng đáng sợ. Nó giúp cho cả tôi và Fran đều mạnh lên!

Bởi tốc độ phát triển của Thuật dụng Kiếm được tăng cao, một ngày nào đó Fran có thể tự xoay sở mà không phải cần đến tôi.

|| Fran, cảm thấy thế nào? ||

| Như bình thường. |

|| Kiếm Kĩ thế nào? ||

| Nn. Long thể • Nha kích. (Dragon • Fang) |

Trông có vẻ khá ổn, không vấn đề gì. Việc Fran sử dụng được Kiếm Kĩ có cấp độ cao hơn Đại Thuật dụng Kiếm chứng tỏ nó được tính là phiên bản cao cấp hơn Thuật dụng Kiếm. Điều đó tốt thôi, đỡ phải tăng lại Thuật dụng Kiếm.

Tiến hóa, không tệ. Nhưng cũng không chắc chắn được lần nào cũng ổn như vậy không, mù quáng tin vào lí thuyết sẽ dễ dẫn đến những hậu quả không tốt. Mà Thuật Dụng Kiếm thuộc về vật lý, tôi cũng muốn thử tiến hóa các kĩ năng ma pháp xem sao.

| Anh muốn nâng cái khác? |

|| Không phải bây giờ. Thay vào đó, có thứ khác mà anh muốn nói chuyện với em. ||

| Thảo luận? |

|| Đúng. Sau cuộc chinh phạt Hang Động hôm bữa, anh nhận ra một điều. ||

| Nn, em cũng vậy |

Không như ngoài trời, rất nhiều các phương án trốn chạy trong Hang Động bị hạn chế. Kĩ năng sinh tồn cần thiết hơn nhiều so với cứ tập trung đi đập cho vỡ đầu họ ra.

Và đây là những ứng cử viên giúp khắc phục việc đó:

Tốc Niệm Lv.1

Phát Hiện Nguy Hiểm Lv.1

Cảm Sinh Lv.2

Phục Hồi Lập Tức Lv.1

Kháng Nguyền Chỉ Số Lv.3

Rào chắn Ma Pháp Lv.1

Cảm Quang Bẫy: Lv.1

(Sign Perception: Lv 2, Instant Regeneration: Lv 1, Abnormal Status Resistance: Lv 3, Magical Barriers: Lv 1, Trap Sensing: Lv 1)

Với Phát Hiện Nguy Hiểm, Cảm Sinh và Cảm Quang Bẫy chúng tôi có thể tránh được phần nào các loại bẫy và những đối thủ nguy hiểm.

Tốc Niệm giúp tăng số lượng phương án có thể dùng trong chiến đấu.

Hồi Phục Lập Tức, Kháng Nguyền Chỉ Số và Rào Chắn Ma Pháp có thể cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm cận kề.

Tôi còn 31 điểm tiến hóa, giúp hoặc nâng cấp một cái lên Max, hoặc chia ra cho đều nhưng cấp độ thấp hơn.

Cá nhân tôi muốn nâng kĩ năng Cảm Quang Bẫy nhiều hơn số kia một chút. Nhắc đến Hang Động thì hẳn phải nghĩ đến bẫy, phải không?

(//Trans: Thanh niên bị ám ảnh đến già cmnr. //)

|| Em muốn sao, Fran? ||

| Unnn~ |

Sau một lúc bàn bạc, chúng tôi quyết định nâng Cảm Sinh, Cảm Quang Bẫy, Tốc Niệm và Kháng Nguyền Chỉ Số lên Lv.5.

Bởi giờ vẫn chưa cần lắm để lao vào Hang Động ngay lập tức, có thể tiết kiệm một chút, nhưng... Tôi quyết định làm luôn bây giờ cho nóng. Có hơi quá hoang phí không nhỉ? Đã tăng rồi thì dùng luôn vậy.

|| Giờ thì khám phá Hang Động sẽ trở nên an toàn hơn nhiều. ||

| Nn. |

| On. |

|| Em có thấy tiếc không? ||

| Cũng không hẳn. |

| Owan! |

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

rbr
bố sợ mất con =))
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm