Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 183: Dimension Gate

15 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

Câu trả lời của Fran khiến tôi bất ngờ. Việc cô bé hứng thú với Dimension Magic không phải là điều tôi tôi dự đoán.

Dù vậy, tôi cũng dễ dàng hiểu tại sao em ấy lại thấy vậy, khi mà tôi cũng có cùng sự hứng thú với nó.

『Em có chắc là không muốn dùng vài điểm vào Divine Sword Techiniques?』

「Tò mò hơn về Dimension Magic.」

『Tại sao vậy?』

「Cánh cửa sử dụng bởi vệ sĩ của Vua Thú.」

『Ồ phải. Dường như chúng ta giống nhau rồi.』

Kĩ năng của Royce, Dimension Gate, nghe như là một thứ một người có thể học được thếu họ có vài cấp độ nhất định ở Dimension Magic. Nó trông có vẻ vô cùng tiện dụng, và dường như có khả năng giúp cho việc tới thăm Rumina trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Long Jump cũng rất hay, nhưng công dụng vẫn bị hạn chế.

Có hai thứ khiến chúng tôi không hài lòng về nó, điều đầu tiên là khả năng chuyên chở của nó và điều thứ hai là độ đa dụng, hay đúng hơn là việc nó thiếu tính đa dụng. Khả năng chuyên chờ bị giới hạn bởi trọng lượng, và nó thấp đến nỗi chúng tôi không thể nào dịch chuyển Urushi từ phi cậu nhóc thu nhỏ người lại. Ngay cả khi đó, khoảng cách dịch chuyển vẫn tỉ lệ nghịch với khối lượng, vậy nên chúng tôi không thể đi xa. Lần dịch chuyển xa nhất chúng tôi có thể, ngay cả khi không có Urushi là tương đương với khoảng cách của năm tới sáu tầng lầu; chúng tôi không thể lập tức dịch chuyển tới nơi ở của Rumina được. Phần đa dụng là do việc những đồ vật được dịch chuyển chỉ là những thứ mà người dùng phép tiếp xúc trực tiếp vào.

Dimension Gate dường như là một kĩ năng không quan trọng về khối lượng hay thứ mà nó chuyên chờ chừng nào mà nó còn vừa với cánh cửa. Nó không giống như một kĩ năng có nhiều công dụng trong chiến đấu, nhưng nó lại khiến cho việc đi lại dễ hơn rất nhiều. Riêng yếu tố tiện dụng thôi là đủ khiến cho nó thực sự đáng để đầu tư điểm.

『Anh sẽ thử tăng vài điểm cho Dimension Magic và để xem điều gì sẽ xảy ra.』

Tôi chỉ còn 20 điểm tự tiến hóa còn lại, nên tôi quyết định nâng từng cấp độ một.

「Cấp 2 rồi nè… Dường như mình học được thứ gì đó mới thì phải?」

Nâng điểm kĩ năng vừa cho phép tôi đạt được kĩ năng Turn Shield. Nó cho phép người dùng chặn đòn tấn công từ xa và cản trở đối phương bằng việc bóp méo không gian. Lượng năng lượng ma thuật cần dùng tùy theo kích thước của vùng không gian bị bóp méo. Giải phóng một thứ như vậy trên diện rộng đủ để bao phủ bao phủ khu vực xung quanh tôi có vẻ như sẽ ngốn khoảng 2k mana. Kĩ năng này có vẻ khá tốt, và nó mang tới cả đống ứng dụng khác nhau.

Một phép khác mà tôi học được có tên là Beacon. Nó cho phép tôi cảm nhận khu vực hay mục tiêu mà tôi nhắm tới, ngay cả khi nó ở rất xa. Nó cũng khá tiện dụng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được tại sao tôi lại có được nó khi tăng cấp Dimension Magic. Tôi chỉ có thể đoán được ra lí do tại sao sau khi tăng thêm một cấp nữa cho kĩ năng Dimension Magic.

Với Dimension Magic ở cấp 3 mở khóa một kĩ năng tên là Apport. Apport cho phép tôi lấy bất kì thứ gì ở trong tầm nhìn của tôi. Nó ban đầu có vẻ không quá đặc biệt, nhưng nghĩ tới việc tôi có thể di chuyển đồ vật tới chỗ mình là hơn hẳn việc phải di chuyển mình đến chỗ món đồ đó rồi.

Khi kết hợp với Beacon càng khiến nó ấn tượng hơn; Apport có thể lấy mọi thứ đồ tôi muốn chừng nào tôi đã đặt một cái Beacon tại đó từ trước. Cách sử dụng này lập tức khiến cho tôi nhận ra rằng Beacon có thể làm nhiều hơn cả Apport. Nó cũng cường hóa Long Jump, và cho phpes tôi dịch chuyển ở khoảng cách xa hơn. Beacon ban đầu có vẻ nhạt nhẽo, nhưng hóa ra là một thứ tiện dụng không ngờ.

Apport không phải là thứ duy nhất tôi có được từ Dimension Magic cấp 3. Tôi cũng học được Over Haste, đây về cơ bản là thứ giống như Haste thông thương, trừ việc nó có một chút khả năng trên diện rộng.

Chỉ sau khi nâng Dimension Magic lên tới cấp 4, chúng tôi mới có được kĩ năng mình nhắm đến.

『Tuyệt, có vẻ là mình cuối cùng cũng học được Dimension Gate.』

Khả năng của Dimension Gate là tạo ra một cặp cửa. Cái đầu tiên luôn xuất hiện ở nơi người dùng phpes. Cái thứ hai, ngược lại, là phụ thuộc vào ý muốn của người dùng, nhưng nó chỉ có thể được đặt tại nơi mà người dùng phép nhớ được. Mọi thứ đều có thể bước qua cánh cửa, chừng nào nó vừa, điều này là tuyệt vời bởi việc kích thước cửa sẽ lớn lên dựa trên lượng mana tiêu thụ. Tôi có thể tạo ra một cái đủ lớn để vừa với Urushi khi ở dạng lớn nhất mà không phải lo việc dùng hết mana.

Kĩ năng của chúng tôi, Dimension Gate, thực ra có chút khác biệt với kĩ năng Dimensional Gate mà tôi thấy ở Royce. Dù cho tên của chúng có tương đồng, nhưng cả hai vận hành khác hẳn nhau, khi mà của chúng tôi tạo ra một lỗ hồng không gia, thì của Royce dường như hoạt động dựa trên một cơ chế khác hẳn.

Dimension Gate, giống như mọi phép khác từ nhóm Dimension Magic; khả năng của nó có thể được cải thiện nhờ sử dụng Beacon.

Chính xác là, Dimension Gate có thể mở cửa tới nơi mà tôi chưa từng đến chừng nào tôi có một cái Beacon ở đó – chúng tôi đã kiểm chứng điều này bằng việc thi triển Beacon lên một hòn đá và để Urushi mang nó đi nơi khác.

Phép này dường như sẽ rất hữu ích chừng nào chúng tôi đặt vài cái beacon tại những nơi quan trọng từ trước.

Thông thường, Beacon sẽ biến mất sau vài ngày. Người dùng có thể tăng thời gian tồn tại bằng việc tăng lượng mana sử dụng lúc thi triển phép. Nó dường như là tôi có thể để một cái beacon ở đâu đó cả năm trời chừng nào tôi dùng toàn bộ mana cho nó.

Tôi cho rằng sẽ tốt nếu chúng tôi đặt một cái Beacon ở đâu đó trong nơi Rumina ở để cho việc tới thăm cô ta dễ dàng hơn. Kích thước của cánh cổng sẽ giảm khi mà khoảng cách với nơi đến tăng lên, nhưng nó dường như không quá khó để chúng tôi đi qua.

Một cách khác mà tôi có được là Slow Mine, và ít nhiều cho phép chúng tôi đặt một khu vực hiệu ứng xấu có thể được kích hoạt. Chúng rất khó để phát hiện, và có thể được đặt cả trên mặt đất lẫn trên không. Khả năng đặt nhiều cía cùng một lúc khá hữu ích khi cho phép chúng tôi làm cho người khác lộ sơ hở.

『Dường như chúng ta đã có hết mọi kĩ năng mình muốn. Em có muốn thứ gì khác nữa không?』

Mỗi cấp của Dimension Magic cần tới 3 điểm tự tiến hóa, vậy nên nâng lên cấp 4 khiến cho tôi chỉ còn 11 điểm.

Chúng tôi vẫn có thể thêm điểm cho Dimension Magic, nhưng chúng tôi luôn có những lựa chọn khác mà. Chúng tôi không bị gò ép vào một cái nào cả.

「Vigour Mastery…?」

『Tại sao lại là cái đó?』

「Vua Thú có. Có thể có liên quan tới việc tiến hóa.」

Nhìn vào chỉ số của Vua Thú ít nhiều thuyết phục chúng tôi rằng Vigour Mastery là bản nâng cấp của Vigour Manipulation. Lí do mà cô bé muốn nó là vì có vẻ việc tiến hóa có liên quan đến một kĩ năng.

『Sure. Let’s give it a shot then. – Được rồi. Thử xem nào.』

「Nn.」

Tôi dành 5 điểm vào Vigour Manipulation, và mở khóa được Vigour Mastery như dự định.

『Sao rồi? Em thấy thế nào?』

「…?」

Hóa ra Vigour Mastery không liên quan gì tới việc tiến hóa. Dù vậy, rõ ràng là nó có tác dụng ngay lập tức. Cách mà mana chảy trong người tôi dường như đã thay đổi. Nó trở nên mượt mà hơn, và tôi có thể cạm nhận được các kĩ năng phát hiện cảu mình trở nên nhạy bén hơn nhiều.

Nhưng đó không phải là tất cả.

『Anh cảm giác rằng cơ thể mình dễ điều khiển hơn.』

Tôi kích hoạt Shape Shift và biến một phần cơ thể thành một loạt các sợi chỉ. Các sợi chỉ dường như khá dễ điều khiển; tôi có thể sử dụng chúng để dễ dàng tạo ra một mạng lưới. Sau đó tôi chia lưỡi kiếm của mình ra thành các mảnh nhỏ, và du chuyển chúng xung quanh cùng một lúc. Tôi có thể làm như những gì Hệ Thống Thông Báo làm với tên Legendary Skeleton trước đây. Có nghĩa là, tôi có thể biến thành những sởi chỉ mảnh nhưng cứng chắc và phóng chúng đi các hướng khác nhau.

Lưỡi kiếm của tôi thay đổi hình dạng và di chuyển chính xác như tôi mong muốn; tôi có thể điểu khiển chúng ở mức độ tinh tế hơn nhiều, và với một mức mana thấp hơn.

Vigour Mastery dường như không phải là một thứ hào nhoáng, nhưng hóa ra lại tiện dụng không ngờ.

『Em có muốn tạm thời giữ lại vài điểm không?』

「Nn. Được đó.」

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Lý tưởng nhất là sáng hôm sau đi đổi nghề của Fran, mấy ngày cuối dùng Gate di chuyển liên tục giữa hai hầm ngục tàn sát đám quái, nâng level Urushi với Tiến hoá của main
Lúc Fran mệt thì main dùng song trùng thay thế để Fran nghỉ ngơi

Trường hợp may mắn Urushi đạt level 50/50, tiến hoá; main đạt cấp tiến hoá tiếp theo, dùng sạch điểm tiến hoá hợp lý

Thế thì cơ may hạng của họ sẽ nâng tầm và dao động A- đến A
Xem thêm
Song trùng để làm j?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Loli Loli Loli Loliiiii
Xem thêm
Mọi thứ đều cho em;))
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
thansks trans
Xem thêm