Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 91: Một chân trời... câu cá mới

25 Bình luận - Độ dài: 3,552 từ - Cập nhật:

Thời tiết tuyệt đẹp, theo đó mà sắc phản của biển cũng mang trên mình màu xanh biếc đầy lộng lẫy. Vòm trời thì không một áng mây, hoặc có thì cũng lơ lững xa xăm tít tắp và trắng tinh khôi. Dù cho bản thân là một thanh kiếm, tôi vẫn cảm nhận được những tia khúc xạ đầy mạnh mẽ tấn công làn da của mình trong khi hương muối biển nhẹ nhàng lấn lướt qua. Đây, đây mới chính là đi biển thật sự!

Fran, Urushi và tôi hiện đang trên một con tàu xa hoa đến khiếp, nhưng tôi không nói đến kích thước của nó. Trên thức tế, con tàu chẳng hề to tẹo nào. Nhưng ở bên trong, nội thật được trang trí đến hết mức có thể, diễm lệ chẳng kém gì căn trọ mà chúng tôi vừa ở. Tôi đáng ra phải lường trước rồi chứ nhỉ, tôi mong đợi từ gì của một con tàu phục vụ cho hoàng gia?

Fran toàn tâm toàn ý tận hưởng cơ hội này. Em ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ trên bong tàu mà đón nắng trời. Con bé đã hoàn toàn vào chế độ nghỉ hè, với ly nước trái cây đặt cạnh bên làm minh chứng rõ ràng hơn.

Dù thế, em ấy cũng đảm bảo cho sự an toàn của con tàu bằng cách... đùn đẩy hết cho Urushi. Mới nhắc xong, cậu ta đã bắt được một con ma thú dạng cá và xử lý tại chỗ ở mạng sau tàu.

Urushi có thể bay vòng vòng trong không khí và thi triển ma pháp bóng tối mà không phụ thuộc vào chiến đấu tầm gần, vì thế cậu nhỏ chẳng sợ bị sặc nước hay gì cả. Bộ phận duy nhất bị ướt của cậu nhỏ là mặt, do phải gắp mấy con ma thú từ dưới biển lên.

Nghe có vẻ Fran hoàn toàn chơi bời, tuy nhiên không phải, em ấy có làm việc một chút. Nếu có đợt tấn công hội đồng nào, con bé sẽ liền thi triển ma pháp để giải quyết lập tức.

| Gâu gâu! |

| Mừng trở lại, Urushi. |

|| Anh sẽ xử lý nó để sau này ăn luôn. ||

| Gâu! |

|| Thiệt là tuyệt vời. Anh được kha khá điểm ma thạnh nhờ con này. ||

Chỉ mới được nửa ngày mà chúng tôi đã hạ đến 11 con ma thú khác nhau. 4 mạng do Fran, và số còn lại là Urushi giết.

Mới gần đây thôi, hầu hết những người trên thuyền đều liếc sang Fran một cách đầy khó chịu vì thái độ bất cần của em ấy. Nhưng sau đó thì khác, họ đã thả lỏng với Fran, thậm chí một số còn ra mặt cảm ơn nữa. Dường như đây là lần đầu họ đối mặt với nhiều ma thú thế mà con tàu chẳng bị tổn hại gì.

Ai chứ Serid thì khỏi nói rồi, luôn miệng càm ràm về Fran. Tuy nhiên, nhìn cách mà con bé thi hành nhiệm vụ của mình đã khiến hắn ngậm miệng lại.

Nhưng hắn cùng không ngừng kiếm cớ để chỉ trích em ấy. Nghiêm túc đấy, hắn ta thật sự rất phiền toái, làm tôi bực hơi bị nhiều lần luôn. Suốt khi dùng bữa, hắn ta chẳng thèm ngừng kể lể về cách hành xử của Fran khi ăn uống. Tất nhiên con bé cũng thấy mệt chứ, và Fran bật ngay kĩ năng Lễ Nghi Triều Chính lên mà thực hiện những cử chỉ không thể hoàn hảo hơn. Mặc cho Serid vẫn còn rất bực bội, hắn đã hết cái để phàn nàn, cuối cùng phải ngồi một chỗ mà tức giận lườm chúng tôi. Nhìn hắn ta, tôi thật sự nghĩ mối quan hệ giữa Salrut và hắn không lấy làm tốt đẹp. Chúng tôi thân thiết với Salrut, vì thế Serid đã coi chúng tôi là kẻ thù tự nhiên chăng?

( Master, điểm tâm chiều. )

|| Được thôi, em muốn gì nào? ||

( Nnnn... bánh quy. )

Tôi chưa từng tự mình làm bất cứ đồ ngọt nào, nên đã quyết định đưa cho Fran mấy cái bánh đã mua được ở Aressa. Những cửa hàng đó chuyên bán cho quý tộc nên khá ngon. Dù thế, tôi vẫn thích đồ ngọt ở Trái Đất hơn. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ đặt mông xuống mà sản xuất đồng loạt các thứ như bánh kem và pudding.

| Ngon quá. |

| *Whine whine* |

|| Của mi đây, Urushi. ||

| Gâu! |

Tất cả những con ma thú mà chúng tôi đụng độ phải từ trước tới giờ đều khá yếu, thành thử Fran và Urushi có chỗ để thư giãn. Khó có thể nói đây là một công việc được.

Rồi bọn ma thú cũng thưa đi hẳn, không xuất hiện nữa trong một thời gian và thế, chúng tôi chỉ quanh quẩn, lười nhác ngồi chơi. Nhưng sau đó, công chúa tìm đến. Khi cô bé lại gần, tôi không khỏi không chú ý đến mái tóc váng ánh, dài mượt xõa dưới gió và ánh nắng mặt trời. Trên khuôn mặt tây phương của cô là cặp mắt xanh lam, mang đến cảm giác chung phải nói là hết sức dễ thương, với độ tuổi hiện tại. Sau này, nét đẹp đó ắt sẽ tinh tế và trưởng thành hơn nhiều.

Cô bé trái ngược với Fran, tôi không nói về cái đẹp, Fran cũng rất dễ thương mà, chắc chắn. Ý của tôi là em ấy tóc đen, ngắn cùng cặp mắt cũng đen huyền theo. Một hình ảnh đối nghịch với công chúa, và khi họ đứng cạnh nhau làm tôi liên tưởng đến mặt trăng và mặt trời.

| Chào buổi chiều, Fran. Chúng mình đang định câu cá, cậu sẽ tham gia chứ? |

| Nn. |

Sau khi chấp nhận lời mời, Fran theo cô công chúa ra mạng sau của thuyền. Ở đó, chúng tôi bắt gặp hoàng tử Flut, cùng với những đứa trẻ mà cậu cưu mang. Cô bé và hai đứa trai ngồi cạnh cậu không có nơi nào để trở về. Hoàng tử đã hứa sẽ khiến số phận của chúng nhẹ nhàng đi, thành thử đã thuê chúng làm người hầu của mình.

Những đứa trẻ trông rất muốn làm việc ngay lập tức, nhưng hoàng tử quyết đối xử với chúng như những người bạn của mình bây giờ, trước khi bắt đầu khóa huấn luyện. Bốn người họ hiện đang trong bầu không khí khá tốt, vui vẻ nói chuyện với nhau trong khi cầm chắc trong tay cần câu.

Trẻ con khác với đám người lớn ở chỗ chúng không đủ tàn nhẫn để đối xử phân biệt với các tầng lớp khác nhau trong xã hội, nên họ chẳng mất nhiều công sức đề hòa đồng. Ừ thì tất nhiên, tên Serid đời nào chịu ngậm miệng ngồi nhìn, có điều tất cả mọi người đều đã nhất trí lơ tiệt hắn đi.

| Cậu cũng tới để câu cá à Fran? |

| Nn. Giỏi câu cá. |

| Thật ư? |

| Vậy thi đi! |

| Và chúng ta sẽ ăn cùng nhau! |

Fran nhận được một cái cần câu rất lộng lẫy. Nó có chất lượng đáng ngạc nhiên, thậm chí còn có dây gắp ma pháp tự động nữa.

Những đứa trẻ không hề nhận ra giá trị của mấy cái cần, chỉ đơn giản hạnh phúc dùng chúng. Không mất nhiều thời gian để bắt được cá, nhưng chúng đều rất nhỏ, cỡ cá mồi. Nhưng bọn nhỏ không hề quan tâm, đều rất vui vẻ bất kể kích thước cũng như độ hiếm. Ngay cả công chúa cũng mỉm cười khi cô bé chọn ngồi qua một bên mà quan sát mọi người.

Người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa bắt được con nào là Fran, và kết quả là đám trẻ (kể cả hoàng tử) bắt đầu ghẹo em ấy.

| ‘Giỏi câu cá’ đó đi đâu rồi? |

| Cậu là người duy nhất chưa câu được con nào đó. |

| Ngay cả em cũng xoay sở để túm lên ba con! |

| Đừng lo! Chúng ta chắc chắn sẽ chia sẻ phần cho cậu nữa. |

| Đợi tí, bỏ qua cá nhỏ. Đang nhắm đến con bự. |

| Hahaha! Chúc may mắn! |

Tôi chẳng thấy sai trái gì trong việc câu cá như một người bình thường cả, có điều Fran thì không nghĩ vậy. Con bé rất muốn bắt cho bằng được một con to.

Mồi mà em ấy dùng là Sâu Đá, ma thú yếu thường có ở dưới đất. Chúng không lấy làm hữu dụng lắm. Khi chiên lên thì lớp vỏ sẽ mềm đi, thịt có mùi và vị như của cua. Thứ duy nhất đáng chú ý là ma thạch. Dù khá buồn, nhưng đa số người ta dùng nó để cải thiện đất thôi. Vì lẽ đó mà bỗng chốc một mớ con sâu đang lúc nhúc trong Kho Đa Chiều hóa chật đất.

Fran đã lấy ra con Sâu Đá bên trên và cắt khỏi nó cỡ một mét chiều dài, xong em ấy còn thêm vào lưỡi câu nhiều thứ khác nữa, làm bỗng chốc phía cuối sợi dây là một mớ thứ bự và hổ lốn và ném chúng xuống biển. Dùng mồi kiểu đấy, số lượng con mồi sẽ bị giới hạn. Chỉ những con như cá mập, cá heo hay ma thú mới bị nhử bởi con bé. Suy nghĩ theo hướng đó, thật sự tôi chẳng rõ em ấy định nhắm đến thứ gì nữa— nhưng thôi kệ vậy? Sao chẳng được. Cái chính là Fran đang vui, tôi chỉ cần biết chừng đó.

Và tình hình nhìn chung chẳng có gì thay đổi sau một tiếng trôi qua. Tất cả những đứa trẻ đều câu về mình được khoảng mười con cá khác nhau, nhưng Fran thì vẫn chưa.

Lúc đầu, bọn trẻ đã ghẹo con bé việc chẳng bắt được con nào, tuy nhiên theo thời gian cũng dần dà thay đổi. Chúng bắt đầu hi vọng con cá nào đó sẽ cắn lưỡi câu của em ấy. Đám nhỏ có vẻ hiểu sai về sự im lặng của Fran khi con bé chẳng câu được gì.

Nhưng trên thực tế, Fran chẳng bận tâm việc mình không bắt được con nào, trái lại còn vui tươi nữa, minh chứng cho điều đó là bầu không khí dễ chịu bao quanh em ấy.

Nhưng thứ gì có khả năng đến thì sẽ đến.

| Nn! |

| Tuyệt vời! Cậu cuối cùng cũng câu được! |

| Woah! Nó kéo dữ quá! |

| Nó phải rất lớn! |

Tất cả bọn nhỏ đều hớn hở, hạnh phúc như chính bản thân câu được cá vậy.

Cái cần bắt đầu bị biến dạng, mặc cho chất lượng vô cùng tốt của mình. Có vẻ nó đã bị ép vượt quá giới hạn rồi. Bộ em ấy câu phải con cá marlin nào chăng?

| Mrghhhh!!! |

| Cậu có thể làm được! Lên lên! |

| Kéo nó lại! |

| Nn! |

Fran đang dùng toàn bộ sức lực của bản thân để lôi con cá lên, nhưng con mồi của em ấy chẳng kém cạnh gì. Mặc cho những nỗ lực của con bé, ổ trục dây vẫn xoay và chiều dài dây rời khỏi nó vẫn tiếp tục kéo dài. Nhìn Fran như vậy làm tôi liên tưởng đến mấy chương trình truyền hình... Hình như là Fishing the Seven Seas phải không nhỉ?

| Nnnnnn!!! |

| Đừng từ bỏ! |

| Không cho nó thoát! |

Trên thực tế, tôi có thể giúp sức em ấy. Không mất nhiều công sức để làm yếu nó đi mà không bị chú ý đến, gây buồn ngủ chẳng hạn?

Nhưng tôi kìm lại.

Đây là trận chiến của Fran, thứ mà em ấy phải tự mình giải quyết.

Fran giành co với con cá thêm nửa tiếng nữa và hiển nhiên, trên khuôn mặt của con bé bắt đầu biểu lộ sự mệt mỏi.

Hai cánh tay của em ấy bắt đầu tê đi, nên con bé quyết định từ bỏ lối chơi kĩ thuật mà chuyển thành chế độ tàn bạo.

Fran niệm Lôi Kiếm, khiến cái cần câu đắm mình trong điện thế. Cùng lúc đó là thủy thuật, tạo đà kiểm soát tốt hơn, kéo con mồi về phía con thuyền trong khi dùng Sức Mạnh của Hercules cùng một đống những kĩ năng bổ trợ khác. Một nỗ lực cuối cùng.

Mất đến mười phút sau, Fran cũng lôi đầu con cá lên khỏi biển được. Dù hình dạng của nó không được tỏ rõ hết, tuy nhiên tôi có thể thấy một cái bóng khổng lồ, dài đến mười mét đang lẩn khuất dưới đó. Con cá mà con bé câu được to cũng phải gấp đôi kích thước của Urushi.

| Wow! Cái gì thế! |

| N-này Fran! Cậu ổn chứ! |

| Ôi chúa ơi! |

Bọn trẻ bắt đầu hoảng hốt trong khi Fran vẫn tập trung xoay ổ trục mà chiến đấu với con cá. Xung quanh, trong không khí, những tia lửa điện vẫn không ngừng bắn ra do tác dụng của Lôi Kiếm.

Nhưng mặc thế, con cá vẫn có thể chống cự. Hoàn toàn vô lý khi coi nó chỉ là một con cá dễ thương thông thường, vì thế, tôi nhanh chóng thẩm định nó.

_______________

Thông tin chung

Tộc: Kẻ Hủy diệt Chiến Giáp (Cá ngừ) (Dreadnought Destroyer)

Ma thú (cá)

Cấp: 29

HP: 556     MP: 139     STR: 207   VIT: 139     AGI: 109    INT: 56       MGC: 77          DEX: 69

Kĩ Năng:

Hóa Cứng Lv.6, Điều khiển dòng chảy Lv6, Thủy Phép Lv.5, Bơi Lội Lv.5, Tăng Cường Khứu Giác, Vỏ Cường Hóa

(Hardened Skin: Lv 6, Current Control: Lv 6, Water Magic: Lv 5, Swimming: Lv 5, Enhanced Sense of Smell, Strengthened Shell)

Miêu Tả:

Đầu của nó được bọc bắng thứ nguyên liệu cứng ngang ngửa mithril. Cái tên của loài ma thú này được đặt theo thực tế rằng nó có thể nghiền nát bất cứ tàu chiến nào với cái đầu của nó. Đe dọa được xếp vào hạng D nếu dưới biển, và E trong các điều kiện khác. Thịt vào hạng thượng cấp.

Vị trí ma thạch: Đầu.

_______________

|| Cẩn thận Fran, nó là ma thú khá mạnh đó. ||

| Nn! |

Fran lập tức đánh nó bằng sức mạnh thuần thúy, cùng ma pháp hệ gió; Khiến cơ thể nó bay lên trời.

| Woah!! |

| Kyah! |

| Oa! |

Và khi đã chạm mốc trọng lực, cả cơ thể khổng lồ của con cá lao xuống tàu làm tất cả những đứa trẻ cùng thủy thủ đoàn sợ hãi.

|| Con tàu sẽ không xinh tươi như cũ nếu để nó rơi thẳng vào con thuyền đâu. ||

| Nn. |

Fran sau đó dùng Cảm Quang Ma Pháp để tìm vị trí của ma thạch mà phóng tôi vào chỗ đó với tất cả sức mạnh.

| Haa!!! |

Em ấy còn tăng cường tốc độ ném với phong phép, giúp tôi dễ dàng xuyên qua cái sọ cứng của nó.

Và con bé tiếp tục niệm phong phép để khiến cái xác nhẹ nhàng đáp đất. Con cá dài ít cũng hai mươi mét. Trên thực tế, nó nằm ngoắc nghẻo bên mạng thuyền: Chiều dài của nó vượt quá chiều rộng của con thuyền.

| Tui thắng. | (Fran)

| Er... Um... |

| Cái đó, à... |

| Nn? |

Fran bắt đầu xử lý con cá trong khi tất cả mọi người con chưa hoàn hồn mình. Mà dù tôi nói là xử lý, em ấy cũng chỉ cắt đầu nó xong phi lê ra.

|| Fran, em đang làm gì thế? ||

( Đã hứa rằng sẽ chia sẻ. )

|| À, đúng rồi. ||

Và như thế, con bé tiếp tục nhanh chóng và khéo léo xử lý con cá. Thấy kĩ thuật điêu luyện như vậy, những thủy hành đoàn tiếp tục không nói nên lời mà ngưỡng mộ.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại điều này rồi, nhưng nó quả thật rất lớn. Trên thực tế, con cá thừa phần cho hơn một trăm thực khách. Điều đó khiến cho những người xung quanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Họ chỉ đơn giản là quá phấn khích khi một lượng thịt chất lượng cao như thế lại năm khơi khơi ra vậy.

Mọi người tiếp tục ồn ào trong khi Fran xử lý con cá. Sự im lặng chỉ chấm dứt cho đến khi em ấy liện cái đầu cùng xương xẩu của nó vào Kho Đa Chiều.

| Tớ đã biết Fran mạnh rồi, nhưng đến thế này thì... |

| Hahaha! Cậu đánh bại tớ cả thước. Cậu thắng tuyệt đối cuộc thi. |

| Kinh dị! Cô bé đó thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với Salrut! |

| Ngon quá! |

| V-vậy đây hóa ra là vị của Kẻ hủy diệt Chiến Giáp... |

| Chừng này quá đủ để ăn cả đời! |

Cả con thuyền nhanh chóng ồn trở lại khi được chia phần, tất nhiên cho cả những thủy thủ luôn, nên không khí xung quanh giờ như đang giữa một bữa tiệc. Mọi người đều hạnh phúc. Mà cũng dễ hiểu thôi, đây đâu phải là thứ muốn là có được.

| Xin cám ơn về bữa ăn. |

Ngay cả thuyền trưởng cũng đứng ra cảm kích.

| Tên của tôi là Rengil, xin cho hỏi tên của cháu là. |

| Fran. |

| Cháu ắt hẳn là mạo hiểm giả? |

| Nn, hạng D. |

Khi Fran giơ chiếc thẻ mạo hiểm giả của mình ra cũng là lúc trên thuyền còn huyên náo hơn nữa; Rất ít những ai đạt tới hạng đó với cùng độ tuổi.

| Đúng như dự kiến. Thành thật mà nói, tôi còn nghĩ cháu đáng lý ra phải có hạng cao hơn nữa, khi Kẻ hủy diệt Chiến Giáp bị đánh bại đơn giản vậy. Tôi xin gửi lời cảm ơn bằng đồng xu này. |

Thuyền trưởng Rengil lấy ra thứ gì đó trên túi ngực và giao cho Fran.

| Đây là? |

| Trên nó có khắc biểu tượng của Hội Luciel (Luciel Conglomerate). Đầu não của Hội ở Barbra, và khi cô cho họ thấy đồng xu này sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi sau này. |

| Hội Luciel là một trong những tổ chức điều khiển cả Vương Quốc Kranzel, và một phần quyền lực đó đã được chia sẻ cho cậu. Thật ấn tượng! |

Hoàng tử khẳng định thứ mà chúng tôi vừa nhận được là một vật rất giá trị, mang ý nghĩa rằng có cả một hội rất lớn đang hỗ trợ từ đằng sau lưng. Tôi bỗng có ý nghĩ trả lại nó. Thuyền trưởng phải rất coi trọng mạo hiểm giả.

| Bác chắc chứ? |

| Tất nhiên, thậm chí có thể nói nó chẳng đáng chút gì so với những gì Hội sẽ nhận được từ một cô bé đầy tiềm năng như cháu. |

Những thủy thủ xung quanh vẫn chưa ngừng nói ngay cả khi thuyền trưởng dứt lời. Họ đều ngợi khen Fran mà không chút dấu diếm.

| Cô bé đó thậm chí còn lọt vào mắt của thuyền trưởng. |

| Chỉ với chừng đó tuổi đã hạng D! |

| Còn dễ dàng đánh bại Kẻ hủy diệt Chiến Giáp nữa chứ. |

| Dễ thương quá. |

| WTF lolicon!? |

| Không, đ*o phải! Ý của tôi không phải thế! |

| Nếu cháu có thời gian hãy ghé qua Hội của chúng tôi ở Barbra một lần, rất đáng đấy. |

| Nn. |

Người thuyền trường cúi đầu trước chúng tôi, xong trở lại vị trí của mình. Các thủy thủ cũng như thế, từng người một lại gần và cảm ơn Fran. Hiển nhiên, đám trẻ cũng nhìn lên Fran với một chút ghen.

| Cậu tuyệt thật đấy, Fran! |

| Nn. Tất nhiên. |

| Tớ sẽ trở nên mạnh hệt như cậu! |

| Chúc may mắn. |

(//Trans: Thiết nghĩ đồng chí nên lấy Amanda làm mốc phấn đấu cho nó thực tế chút :v //)

| Cho tớ xem đồng xu với! |

Fran cuối cùng cũng đã kết được nhiều bạn! Còn chơi với họ nữa chứ!

Nhìn khung cảnh này khiến tôi không khỏi mong thời khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Nhưng tiếng hét của một thủy thủ đoàn nào đó đã phá vỡ hi vọng của tôi.

| C-Cướp biển!! |

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

vcloz dù ở thế giới nào thì lolicon luôn sống và tồn tại bất diệt :v,đáng sợ thật @@
Xem thêm
Loli giáo đoàn tuyển thành viên:3
Xem thêm
Thần tài đến, thần tài đến.
Xem thêm
nôô luffy tới r
Xem thêm
Lại có một túi tiền di động nộp mạng rồi :))
Xem thêm
Ai rồi cx lolicon thôi :))
Xem thêm
Đúng là lũ cướp biển xui xẻo
Xem thêm