Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 54: Urushi và Fran

10 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:

| Con chó này là? |

|| Chó...? ||

| Wuu... |

Đúng như dự kiến, cu cậu thật sự buồn khi bị đối xử như mấy con chó bình thường.

|| Anh triệu hồi cậu ta lên. ||

| Tớ đã thật sự ngạc nhiên khi sói-chan bỗng xuất hiện đó~ |

|| Fran, đây là Urushi, Dạ Sói mà anh gọi lên được. ||

| Urushi? |

| Kuun |

| Giỏi quá. |

Khi Fran vuốt đầu của nó, Urushi kêu lên một tiếng vui vẻ.

| Yoshi, yoshi. |

| Whuu |

... Nó còn là sói không thế? Trông chẳng khác gì một con chó lớn cả...

| Nn. |

| Hah, hah, hah,... |

| Dễ thương. |

Với cổ, mõm và cằm được gãi bởi Fran, Urushi nhắm mắt lại trong thích thú và liếm mặt em ấy. Này này, chẳng phải mi mới ăn đám nhện kia xong sao? Em thật sự nên đi rửa mặt ngay đó Fran...

Bên cạnh đó, Fran đã an toàn, giờ phải làm gì? Chắc là nên hội nhóm lại với những mạo hiểm giả khác. Nãy tôi đã quá mất kiên nhẫn để quan tâm đến mấy thứ đó, nhưng với Hang Động này hiện tại có hơi quá nguy hiểm cho Clad và Frion không? Nếu họ chết, chắc đêm nay tôi mất ngủ quá.

(//Trans: Thanh niên có ngủ dell đâu ( “=..=)//)

| Này, dậy đi. |

| Uu....Nnh... |

| Huh...? Đây là đâu...? |

| Trong hoảng loạn, các người đã kích hoạt bẫy dịch chuyển và bị đưa đến đây. |

| Ah, đúng rồi, cô bé đó cũng bị kéo theo! |

| Em ấy ổn chứ? |

Có vẻ như do ảnh hưởng bởi độc và chảy máu, ngay khi bị dịch chuyển họ đã mất khả năng chiến đấu rồi. Dù cho thế, trong khi bất tỉnh nhân sự, họ vẫn có thể thoáng thấy bóng của Fran đang bảo vệ họ.

| Em cứu chúng tôi rồi. |

| Xin cảm ơn. |

Oh-ho. Việc họ cúi đầu dù cho cùng nhóm với Clad thật sự rất đáng khen. Mà nếu bọn chúng dám kêu căng trước ân nhân thì cứ xác định đi là vừa.

| Ohn |

| Uwo! Cái quái gì thế?! |

| S-S-S-Sói! Là Ma Thú! |

Họ hành động không được tốt lắm, huh. Thậm chí đứng lên còn khó khăn – hay là tôi nên nói là họ bất động bởi sốc? Hai người đó ngã ra đằng sau và nhìn lên Urushi trong tuyệt vọng.

| A-A-Amanda! Làm ơn cứu chúng tôi! |

| Oou? |

| Hii! Lưỡi nó! Lưỡi nó—! |

| Urushi, dừng lại nào. |

| KUUuuu... |

Khi Amanda giải thích cho hai người đó rằng đấy là đồng đội của Fran, cử chỉ của họ mới bớt cứng nhắc lại.

| Quả là một Ma Thú cao cấp...! |

| Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ma Sinh Khí! |

Và như thế, ánh mắt của họ một lần nữa nhìn Fran đầy tôn kính. Hoàn toàn say mê con bé. Có khi đột nhiên họ gọi em ấy là ‘Chị Đại’ cũng không chừng.

| Ah, giờ chúng ta nên làm gì? |

| Yeah, những người còn lại đâu? |

| Họ đang cố tìm kiếm hai anh. |

Nên đến chỗ của họ như thế nào nhỉ?

| Urushi, tìm kiếm những người khác? |

| Oon! |

Và cậu ta nằm xuống, nhìn Fran.

| Cưỡi ư? |

| On, Oon! |

| Nn. Cảm ơn. |

| Oh my, nó thật sự rất thông minh đó. |

Lưng của Urushi vẫn rất cao dù cho nó đã nằm xuống, thành ra Fran phải cố gắng trèo lên.

| Mềm quá... |

| Aun! |

Fran ôm lấy lưng Urushi từ đằng sau, và tôi chỉnh em ấy lại sao cho trên đường em ấy không bị rớt ra.

Nhưng với hai anh chàng này thì sao? Họ chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ của Urushi rồi, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu bỏ mặc họ lại. Tôi có nên nhờ Amanda hộ tống không?

| Urushi, có thể mang họ theo được không? |

| Onn |

Urushi nhẹ nhàng nhìn Fran và gật đầu.

| Anh thích chó chứ? |

| Huh? Đột ngột quá, chó...tôi có thích, nhưng— |

| Được rồi. |

| Eh? Uoo—! |

Urushi nhấc mạo hiểm giả A lên bằng cách cắn vào sau gáy giáp, giống như mấy con mèo mẹ đưa con mình đi qua đi lại vậy.

|| Mi ổn chứ? ||

( Wafuun! )

Có vẻ không có vấn đề gì, nhưng cấm mang Fran đi theo kiểu đấy đó.

| Vậy, tôi sẽ mang anh đi. |

| Eh? Amanda? |

| Đúng, làm ơn giữ yên lặng. |

| Uwaa! |

Amanda nhấc anh mạo hiểm giả B lên và kẹp bên hông. Bởi cậu ta to hơn nhiều so với cô ấy, cảnh tưởng trông thật kì dị.

| Vậy đi nào. |

| Hwoooon! |

Và Urushi bắt đầu chạy. Bên cạnh đó, tôi đã yên vị trong vỏ đằng sau lưng Fran. Bởi thiệt hại đủ nặng để cho đến khi rời khỏi Hang Động mới phục hồi được hoàn toàn, tôi sẽ phải kiên nhẫn dùng sửa chữa khẩn cấp.

| Urushi tuyệt quá. Chạy hẳn trên không trung. |

|| Đấy là nhờ vào Không Bước Lv.8. ||

Không như lv.1 có hiệu ứng như đạp nhảy trong không khí, Urushi có thể chạy như bay một cách hoàn hảo. Có vẻ như đó là một trải nghiệm thích thú với Fran.

| Nhện đằng trước. |

Có 5 con Nhện Phiến đang lao đến chỗ chúng tôi.

| Lên. |

| Hhwoon! |

Oi, oi, Urushi, ngay cả cho mi không có ý định chậm lại thì cũng đừng tăng tốc lên chứ? Nhìn anh mạo hiểm giả A đang hét lên thảm thiết kìa...

| Huhoon! |

Theo tiếng rống của Urushi, những cây thương đen huyền rơi như mưa xuống lũ nhện. Hơn nữa, những con nhện hai bên phải trái nát bấy thành mảnh nhỏ khi Urushi đến hành lang tiếp theo. Dường như là tác phẩm của cu cậu bằng cách dùng hai chân trước vồ với tốc độ khủng khiếp.

|| —Lóe Sáng • Bùng nổ! ||

| —Hỏa Pháp • Tên! |

| —Phong Pháp • Cắt đứt! |

Hành lang bị chắn lại bởi tổ nhện đã thông suốt nhờ vào ma pháp. Ngay cả khi độ bền không yếu chút nào, nó vẫn không chịu được những đòn tấn công khi nãy. Cứ thế, chúng tôi không ngừng lao vào sâu hơn và tiêu diệt lũ nhện.

| Không có phản ứng. |

| Hii...Hii... |

| Ha...Hah... |

Amanda bình tĩnh lẩm nhẩm, trong khi hai mạo hiểm giả A và B kia như đang đấu tranh níu kéo mạng sống của mình.

Sau khi chạy được một thời gian, phía trước chúng tôi phát hiện được một căn phòng đặc biệt rộng. Bởi xung quanh có rất nhiều ổ nhện nên không thấy được rõ, nhưng nghiêm túc đấy, số lượng của bọn chúng thật sự phi thường. Tuy thế, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con người. Hẳn là Cruz và những mạo hiểm giả. Làm thể nào mà họ có thể xoay sở đến tận đây được vậy? Chắc là có một hành lang khác cũng dẫn đến đây.

Bên cạnh đó, chỉ với trình độ này thì không thể cản chúng tôi được. Bằng cách thi triển dồn dập ma pháp, chúng tôi đã xuyên qua hành lang và tới được khu vực như Đại Sảnh. Nơi này ít cũng phải to gấp đôi so với căn phòng mà chúng tôi chiến đấu với bọn Bọ Lính ở hang Goblin.

Căn phòng lúc nhúc những nhện. Không chỉ trên sàn mà ở cả trên tường và trần, tính ra khoảng cỡ 50 con tổng cộng. Bên trong căn phòng chìm trong nhện này là Cruz và những người khác. Không phải là nguy hiểm đến vô lí khi dám thử thách khu vực như thế này? Để chứng minh cho đều đó, họ đã bị dồn vào một góc tường. Một số còn bị dính trạng thái bất lợi.

| Khốn kiếp, ngay cả khi cố gắng chém chúng...! |

| Nếu đường thoát không bị chặn lại...! |

Hình như họ đã đi vào quá sâu để rồi bị kẹt.

Trung tâm đám nhện là một con nhện to đáng chú ý. Lông tím trông đầy độc mọc khắp nơi trên cơ thể, rót vào người khác một cảm giác khó chịu.

Tộc: Nhện Phiến Tử : Ma Trùng : Ma Thú Lv.13

HP: 196 MP: 110 STR: 71 END: 89 AGI: 103 INT: 61 MGC: 45 DEX: 108,

Kĩ năng:

Đại Thính Giác: Lv.5, Bắt chước: Lv.3, Bậc nhảy: Lv.1, Phun Độc: Lv.3, Thòng lọng lv.4, Chính Sửa Bẫy: Lv.7, Cảm Quang Bẫy: Lv.6, Kiến Tạo Bẫy: Lv.6, Phát triển Mê Độc, Mê Độc Nha, Cường Vỏ, Tầm nhìn Hồng Ngoại, Thay da Cao cấp, Phát triển liệt độc, Liệt Nha, Phát trển Tử Độc, Tử Độc Nha.

(Keen Hearing: Lv5, Playback: Lv3, Leap: Lv1, Poison Spray: Lv3, Lasso: Lv4, Trap Remodeling: Lv7, Trap Perception: Lv6, Trap Creation: Lv6, Confusion Poison Generation, Confusion Fang, Shell Enhancement, Infrared Sight, Enhanced Molting, Paralysis Poison Generation, Paralysis Fang, Deadly Poison Generation, Deadly Poison Fang)

Mô tả:

Chủng quý tộc của loài Nhện Phiến, loại ma thú này rất thuần thục trong việc săn bắt con mồi bằng cách đánh bẫy. Với khả năng chỉnh sửa và nâng cấp bẫy, chúng thật sự phiền phức. Ví như biến bẫy phun độc bình thường thành có thể gây chí mạng hay chuyển đổi điểm đến của bẫy dịch chuyển thẳng vào tổ của bản thân. Khả năng vật lí thấp, yếu kém trong chiến đấu tầm gần. Đe dọa hạng C.

Vị trí ma thạch: Đầu.

Vậy nó thật sự tồn tại trong Hang Động này, Nhện Phiến Tử. Chỉ số đương nhiên là vượt trội so với Nhện Phiến rồi.

Chính thứ khốn nạn đó là thủ phạm khiến cho Fran phải trải một cảm giác tồi tệ!

|| Được rồi, đã đến lúc trả thù! ||

| Nn. |

| OOooon! |

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Araaa
Loli là vô đối
Xem thêm