Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 59: Đêm ngày trở về

13 Bình luận - Độ dài: 2,164 từ - Cập nhật:

| Nào, Kampai! |

| Kampai~ |

| Kampai! |

Mặt trời đã lặn, vẫn cùng hôm trở về sau cuộc chinh phục.

Fran giờ đang trong quán rượu cùng với Amanda và Nell. Khi biết được em ấy đang tính rời Aressa một chuyến, họ quyết định tổ chức một buổi nhậu chia tay.

| Aah~! Bé Fran giờ đang chuẩn bị xa chị lắm lắm! Buồn quá à!! |

| Nn. Em sẽ đến Hang Động. |

| Hang Động quan trọng hơn chị á! |

| Đúng vậy! Chỉ là một cái hang thôi mà! Em mới làm bạn được với Amanda không lâu, và cũng quen với chị cả tháng rồi còn gì, đúng chứ? |

| Mou! Chị mới biết em chứ mấy! Thậm chí còn chưa được ngủ với Fran nữa!! |

(//Trans: ... //)

Một lúc sau, câu chuyện bắt đầu chuyển đề tài. Họ cứ nói không ngừng, dạng như nhóm Road Of The Dragon trượt bài kiểm tra hay Donna bị đớm thính thế nào,...

Họ dần dần trở nên say mèm, và tần số mấy cái hành động sờ soạn (//Trans: Không theo nghĩa quấy rối đâu ( =v=)//) bắt đầu tăng. Urushi đã trốn biệt vào bóng của Fran từ đời nào rồi, sau khi bị hai bà thím kia vuốt ve đến mòn lông.

| Chị muốn đi theo em Fran~ |

| Còn nhi viện thì sao? |

| À~... Không sao đâu~ Những cô quản rất nhiệt tình đó~ Chị hoàn toàn tin tưởng họ~ Chẳng phải tốt hơn hết là chị nên lê mông đi kiếm tiền sao? Vì thế, để chị đi theo với em nha~ |

| Nn. Em cũng không phiền. |

| Thật chứ? Yahoo! A~ Hạnh phúc quá~ |

| Không được đâu, Amanda. |

| Ehhh?! Tại sao thế Nell~? |

| Cậu quên xừ mất cái hợp đồng rồi sao? |

| Ah, ý cậu là thứ đó hả? Ngh, phiền phức quá đi mà. |

| Cậu thật sự dễ mềm lòng trước lời của Chủ Hội quá. |

| Uuuuh... |

| Hợp đồng? |

| Đúng! Trừ khi trực tiếp đi hỏi Công Hội, chị không thể rời Aressa lâu được! |

| Tại sao? |

| À— |

| Này Amanda, hiện đang có rất nhiều người xung quanh đó! |

| Ah, đúng thật— Tịnh Âm! (Silence) |

Amanda phát động một màn chắn ngăn chặn âm thanh. Quả là tiện khi cần bàn một công chuyện mang tính bí mật, nhưng do quá say, cô ấy ‘tiện’ chặn luôn cả mấy cái bàn đằng xa. Bỗng nhưng mọi tiếng động tắt tịt đi, thái độ hoảng loạn của những người xung quanh cũng là dễ hiểu thôi.

| Hang Động mà chúng ta vừa đến, dù phê cần sao đi nữa, nó cũng rất quang trọng: Nơi có thể sản xuất ra hàng loạt Ma Quặng. Rất ít nơi có thể sánh được với nó lắm. |

Quả thật. Nhìn trên quan điểm quân sự, khả năng mà nó mang lại vô cùng quan trọng. Nếu như vậy, chẳng mấy bất ngờ gì khi Chủ Hội muốn xác lập lời Tuyên Thệ với những người biết về nó.

| Nhưng Cobweb hoàn toàn chịu sự kiểm soát bởi Công Hội, ngay cả bản thân Quốc Gia cũng khó mà tiếp cận được, và họ rất muốn có được cái Hang Động đó! |

| Nn. |

| Vương Quốc Raidos cũng gần Aressa, phải chứ? |

| Vâng? |

| Chính vậy đó. Mối quan hệ giữa Vương Quốc chúng ta và Raidos khá tệ. Tụi Raidos hiếu chiến lắm, nên trong trường hợp tệ nhất, bọn chúng sẽ tìm cách xâm chiếm thị trấn. |

| Không thể cứ giữ bí mật mãi được. |

| Và cơ bản, Vương Quốc rất muốn dành quyền kiểm soát! |

| Chị không muốn nó vuột khỏi tay Aressa chút nào! Bởi ngoài Hang Động đó ra, quanh Aressa chẳng có gì đáng đồng tiền cả, và mất nó đồng nghĩa với nguồn thu nhập của Công Hội sẽ tụt xuống thảm hại. |

| Và tiền lương của bọn chị cũng sẽ bị cắt mất! |

| Vì thế, Công Hội muốn có một người đứng ra bảo vệ thị trấn trước nguy cơ xâm lược của nước láng giềng: Mạo hiểm giả hạng A nào đó. |

Vậy hẳn đó là lí do Amanda không thể rời Aressa lâu?

| Bởi Vương Quốc đang nhắm đến chúng ta, Hội Hiệp Sĩ bị giảm nhân sự và chất lượng. Đoàn Trưởng Urs coi Aressa như quê hương của mình, nên bác ta không chịu rời đi. Ngày xưa, Hội Hiệp Sĩ ngày xưa tốt hơn nhiều! |

Không chỉ nhờ đút lót, mà đấy còn là lí do việc Auguste trở thành Phó Đoàn. Một dạng phá rối tiềm lực chiến đấu của thị trấn.

| Tất cả mấy thứ trên không cho chị rời đi~ |

| Em hiểu rồi. |

| Chị muốn chăm sóc em thiệt là nhiều, Fran-chan! |

| Không là không, Amanda. |

| Vậy ít nhất hôm này phải thật sự vui vẻ vào! |

| Yay, đúng đó Amanda! |

| Ara, không phải với cậu đâu Nell, đúng không Fran-chan~? |

| Keo quá—! |

| Ở ác sống lâu! Fran-chan, đi nhớ đừng quên chị nha~? |

| Nn! Em sẽ không bao giờ quên! |

Có thánh mới khiến con bé quên được mấy trận đòn bầm dầm bữa trước.

| Cái gì?! Fran, em định rời Aressa ư!? |

| H-hả!? |

Bằng cách nào đó, những mạo hiểm giả xung quanh đã nghe được cuộc hội thoại ban nãy. Dường như ảnh hưởng của Tịnh Âm đã chấm dứt.

Người vừa lên tiếng là một Dwarf. Hình ảnh chai rượu to chà bá bên cạnh rất hợp với phong cách của chúng tộc bác ta.

Bác ấy là ai nhỉ? Tôi nhớ mang máng là thấy ở đâu rồi... Ah! Bác ấy là mạo hiểm giả hạng D mà chúng tôi bắt gặp đầu tiên sau cuộc tàn sát tụi Goblin trong rừng! Nếu tôi không lầm thì tên là Hellbent đúng không nhỉ.

| Này, cô bé nghiêm túc à!? |

| Khốn kiếp, tôi định mời cô bé vào tổ đội. |

| Cái gì! Tôi nhắm đến điều đó trước! |

| Fran-chaaan!! |

| Này, đừng có nẫng tay trên kiểu đấy chứ! |

Quào, bọn họ từ đâu nhảy ra thế!? Hình như toàn bộ những người quanh đây là mạo hiểm giả cả. Cạnh đó, còn thêm nhiều người nữa lại gần thêm nữa chứ!

| Fran-chan, tôi rất vui khi biết đến em! |

| Chết tiệt! Tôi vẫn chưa báo đáp được ơn nghĩa~! |

Cả Frion và Clad cũng ở đây. Chắc họ đã đến đây để uống rượu.

| Cô bé định đến đâu thế? |

| Urmut. |

| Oh! Tới Hang Động, huh! |

| Tôi cũng muốn đi cùng một ngày nào đó! |

| Chờ đã! Em nên nâng hạng trước! |

| Yoosh! Nâng ly cho cô bé nào! |

| Uooohh!! |

| Yooo!! |

| Kampai!! |

| Kampai!! |

| Tiểu nhị, cho thêm chai muối... á nhầm, rượu!! |

| Vác lại đây cả thùng luôn đê!! |

| Gahahahaha!! |

| Uống vô! Uống vô! |

| Nữa đi!! |

Cái kiểu mời gì đây, họ thậm chí còn muốn Fran uống cùng!

| Em có uống không thế, Fran-chan? |

| Nn. |

| Không phải nước trái cây! Thứ gì đó tốt hơn thì sao~ |

| Này Amanda! Cậu đang cho em ấy uống cái thứ gì thế! |

| Chỉ... là bia thôi mừ! |

| Vâng, quất luôn. |

| Không!! |

| Eee~! Keo thế! Chút thôi! |

| Nell: Keo kiệt. |

| Không tức là KHÔNG! Tớ sẽ uống! |

| Oooooh! Nell uống nhanh thế! |

| Quyến rũ quá! |

| Vui nhỉ, Fran~ |

| Nn. |

Fran giờ đang rất vui, nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ.

Cuối cùng, mọi người uống đến gục luôn mới thôi. Fran và tôi nửa đêm mới trở về được nhà trọ. Urushi có vẻ như đã ngủ trong bóng của em ấy từ hồi lâu lắc rồi.

|| Em ổn chứ? ||

| Nn. |

Dù không uống rượu trực tiếp, tôi vẫn thấy say: Say bởi bầu không khí. Dường như kháng độc không hoàn toàn loại bỏ được cồn.

| Em vẫn ổn. |

|| Vậy ư? ||

| Nn. |

|| Có đói không? ||

Tôi sẽ mang ra thứ đó ra nếu em ấy thấy đói.

| Vâng, một chút. Cà ri? |

|| Không phải lúc này. Chờ chút....... Yosh! Đã qua được ngày mới! ||

Nhà trọ này có đồng hồ ở khắp mọi nơi. Hình như chúng chỉ là loại ma cụ rẻ tiền.

Hầu như chỗ nào cũng có, nhưng loại đeo tay thì chẳng thấy đâu. Chắc là không dễ dàng gì để thu nhỏ kích thước của chúng lại.

Cạnh đó cũng có cả lịch nữa. Mỗi tháng có 30 ngày và cứ 3 tháng lại có thêm một ngày đặc biệt. Hẳn người ta quy định ngày đấy là lúc giao mùa.

Vì thế, một năm ở đây có 364 ngày. Ngoài ra, hôm nay là ngày 18 tháng 3.

|| Được rồi, thử cái này đi. ||

| ? Đây là? Mùi thơm quá... |

|| Bánh kếp đó. Thật ra anh định làm một cách bánh đẹp hơn nhưng thiếu nguyên liệu và thời gian. Cuối cùng chỉ được mỗi cái này. ||

| Tại sao? Tiệc mừng hay gì ư? |

|| Yupp! Tính từ hôm lần đầu chúng ta gặp nhau, giờ đã tròn 1 tháng. Làm sao anh lại không làm thứ gì đó được? ||

Thật sự đã rất khó khăn. Tôi đã phải động não rất nhiều, tiếp cách để gây bất ngờ. Song Trùng chỉ mới lv.1 nên chỉ dùng được 5 phút mỗi ngày. Ngay cả khi hạ chỉ số cũng như đưa MP vào hết mức có thể, có sự hỗ trợ của cả kĩ năng Phù Thủy, cơ thể đó chỉ tồn tại được có 15’.

Tôi chỉ có thể bí mật dùng nó khi Fran còn đang ngủ. Bởi chúng tôi đã được quyền sử dụng bếp sau giờ làm việc, chẳng phải khá phí khi để không sao?

Tôi bí mật lấy nguyên liệu sau mấy lần mua sắm và chuẩn bị trong 15’ mỗi ngày: Làm kem từ sữa, cắt trái cây để trang trí, rất cực.

Tôi hoàn thành bản thử nghiệm đầu tiên không lâu trước khi vào Hang Động. Sau bao miệt mài cố gắng, cuối cùng tôi cũng làm quen được cách nướng bánh chỉ trong 15’, cả một thử thách lớn chứ chả đùa!

Thêm vào đó, cơ thể song trùng của tôi có cấp độ nấu ăn chỉ lv.1!! Làm món ăn trình độ cỡ đấy khó hơn cả đi farm quái nữa. Tôi có thử nếm một lần, nhưng vị giác của cơ thể đó tệ hết chỗ nói. Thêm nữa, nó còn dùng MP để tiêu hóa, thành ra càng ăn, thời gian dùng song trùng càng ngắn!

Cộng cả khi nếu có ai đó thấy và hỏi tôi đang làm gì, bởi chất lượng tệ hại của cơ thể mới, tôi không có cách nào nói được. Thành ra cuối cùng tôi vẫn phải vác chính cơ thể chính của bản thân xuống bếp.

Nhưng càng lúc tôi càng quen hơn nên cũng đỡ.

| Cho em ư? |

|| Ou! ||

Trông như Fran hoàn toàn không chú ý đến, Mission Successful!!

|| Ăn đi! ||

| Vâng. |

Trên đỉnh của hai miếng bánh, tôi đã phết lên một lớp kem trắng ngần khá dày cùng với xi-rô và trái cây. Fran cắt nó với cái nĩa và bắt đầu ăn.

*Mogyu Mogyu*

|| Sao? ||

| Dạ ngon. Rất ngon! |

*Mogyu Mogyu Mogyu Mogyu...*

Nhẹ nhõm thật, con bé trông rất thích cái bánh! Em ấy đang ăn nhanh trong im lặng.

|| Miệng của em bẩn hết rồi này. ||

| Nn. |

|| Yosh, ổn rồi đấy. ||

| Cảm ơn anh. |

*Mogyu Mogyu...*

|| Oi, bẩn lại rồi kìa! ||

| Do cái bánh ngon quá. |

|| Vâng vâng~ ||

Fran lại rơi vào im lặng, chỉ mãi tiếp tục ăn.

| Cảm ơn vì bữa ăn. |

|| Không sao. ||

| Ne, Master? |

|| Hmm? ||

| Thật sự cảm ơn anh. |

|| Ou! ||

Nụ cười đó, đối với tôi là quá đủ rồi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

ựaaaaa ,đọc thôi đã thấy có sát thương rồi,có illu là t bị knock out luôn @@
Xem thêm
Sao kg nâng nó lên lv max đi hazzz
Xem thêm
kĩ năng của song trùng chứ ko phải của main
Xem thêm
:)) :)) :))
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm