Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 109: Xử lý nguyên liệu

7 Bình luận - Độ dài: 603 từ - Cập nhật:

Chúng tôi lập tức đến công hội của Barbra ngay sau khi trở lại thành phố.

Tính ra, chúng tôi săn có hơi nhiệt tình quá, tuy nhiên, vẫn phải chế biến trước khi có thể thực sự nấu lên được. Vì thế, mang đến phòng xử lý nguyên liệu của Công Hội là cần thiết.

Nơi này còn lớn hơn cái ở Alessa nữa, đến nỗi có mang ra xử lý hết những thứ chúng tôi có còn thừa.

『Được rồi, bắt đầu với con Gullinbursti nào.』

Tôi lấy con lợn rừng màu vàng từ trong kho đa chiều ra. Bởi ngay sau lúc giết là đã trữ nó luôn, nên cái xác vẫn còn mang chất lượng tươi mới hoàn hảo. Thậm chí, nó vẫn còn rướm máu tươi kia. Máu của ma thú rất hữu dụng trong việc bào chế thuốc men và nấu nướng, nên sau khi trích toàn bộ ra, chúng tôi đã quyết định vứt bịch máu vào kho.

「Nn. Cặp ngà dày quá.」

『Bộ lông của nó cũng đáng đồng tiền đấy.』

Tuy mục đích chính vẫn là thịt, nhưng không có nghĩa là chúng tôi liện hết số còn lại đi. Hơn nữa, các bộ phận khác của con lợn cũng rất có giá trị.

Sau khi xong chuyện với con lợn rừng, tiếp đến, Apises và Gullinkambis được mang ra. Cuối cùng, chúng tôi thu về tổng cộng một tấn thịt ‘heo’, một tấn thịt ‘bò’ và ba trăm kí thịt ‘gà’. Tuy nhiên, không thể sử dụng hết toàn bộ được. Thịt là thịt, nhưng cũng có loại thịt hợp gu với cà ri hơn số còn lại.

『Hmm... Anh nghĩ chúng ta nên dùng thịt ‘heo’ để làm cà ri ngọt, ‘bò’ thì trung trung còn ‘gà’ là vị cay đi.』

Và như thế, sau khi hoàn thành việc xử lý, chúng tôi ghé qua Hội Luciel. Chúng tôi rất có thể lỡ hạn cuối của cuộc thi nếu không lo đi mua tất cả những nguyên liệu cùng thực hiện các hợp đồng cần thiết ngay lập tức.

『Cũng nên hỏi xem thử Hội có biết nơi nào mà chúng ta có thể nấu nướng được sau khi có hết những vật dụng cần thiết.』

「Nn.」

『À đúng rồi, em có muốn tới xem trại mồ côi không? Nó nằm trên đường đi luôn.』

「Trại mồ côi? Nhưng không ăn ở đó được.」

『Ừ, phải, tuy nhiên còn nhiều việc khác nữa chứ.』

Có vẻ như hầu hết các đầu bếp đều không đặt gian hàng xa chỗ của mình bao nhiêu. Ví dụ, gian hàng của The Dragon’s Table sẽ ở ngay trước cửa hàng, gian của trại mồ côi cũng sẽ trước cửa trại mồ côi. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho việc hậu cần khi xét đến khoảng cách gần như chẳng có như vậy. Hơn nữa, họ có thể sử dụng thương hiệu của mình để thu hút phần lớn khách hàng. Chắc hẳn, gian hàng của họ sẽ ở đâu đó bên vệ đường thôi.

Xác định như vậy trong đầu, chúng tôi quyết định ghé thăm nhanh một chuyến, cốt để nhìn qua thôi, ấy vậy, chào đón trước mắt là một cảnh tượng bất thường.

Kyaaa!!

Waahhh! Wahhhh!!

「Được rồi, đứa nào có lỗi Wazzat? Ai cũng được, lê đít ra đây ngay lập tức!」

Một tràn những âm thanh hỗn loạn đang lan ra ngay tại cửa trại mồ côi, như tiếng khóc, la hét của trẻ nhỏ cũng giọng nói giận dữ của một tên côn đồ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Loli là vô đối
Xem thêm