Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 77: Tử Linh Vương

14 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

Nửa tiếng trôi qua kể từ khi đánh bại tên Cốt Sinh Huyền Thoại, nhưng chúng tôi vẫn yên vị bên trong căn phòng. Fran và Jean đang hồi phục MP của mình bằng Potion, trong khi tôi kiên nhẫn chờ đợi khả năng tự tái tạo của bản thân.

Tôi vẫn còn xa mới có thể tiếp tục khai phá mặc cho thời gian nghỉ đã tương đối dài. Độ bền của tôi vừa nãy rớt xuống còn một nửa, MP thì dưới 500 điểm.

Bộ giáp của Fran đã gần như bị hủy hoại, nên Jean đã triệu hồi một con Skeleton lên để sửa chữa chúng. Cậu ta quả thật đã chuẩn bị cho rất nhiều kịch bản, ngay cả ma thạch dùng cho những thứ như vậy cũng có luôn.

Tôi quyết định dùng thời gian này để xem lại các kĩ năng đã nhận được.

Cái đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là Nhiễu Loạn Thẩm Định và Tự Động Thi Triển trước khi nhìn qua ba cái còn lại tên là Tỏa Phát Mana, Màn Chắn Vật Lý và Sức Mạnh Hercules. Cả năm bọn chúng đều ở lv.1.

Bắt đầu với Nhiễu Loạn Thẩm Định, và đúng như dự kiến, khả năng của nó rất hạn chế bởi cấp độ cũng chỉ ở Lv.1. Và như các ma pháp thiên về phương diện thông tin, trừ khi tập trung tăng điểm vào nó thì vô dụng.

Tự Động Thi Triển cũng khá yếu, mạnh ngang với lực mà một đứa trẻ có thể gây ra khi chọi đá. Mà cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở cái Lv.1.

Tỏa Phát Mana thì tựa như cái tên miêu tả, cho phép bao lấy bản thân bằng mana. Tôi có thể dùng nó cả cho tấn công lẫn phòng thủ bằng cách bắn đi như đạn hoặc tạo nên màn chắn xung quanh. Một kĩ năng tuyệt vời, nhưng như hai cái trước, với Lv.1 thì cũng yếu nhớt.

Màn Chắn Vật Lý khá tương đồng với Màn Chắn Ma Pháp, khác ở chỗ là một bên chuyên bảo vệ người ta khỏi sát thương vật lý, một bên là sát thương phép.

Sức mạnh Hercules thì là ma pháp tăng cường, giúp tăng khả năng thể chất của người dùng phụ thuộc vào trình độ của họ. Tôi không rõ nên nhận xét thế nào nữa, có vẻ thảm hại. Lv.1 chỉ tăng STR lên 2 đơn vị trong mười phút, nhưng tôi khá tò mò về việc sẽ ra sao nếu đẩy lên Max.

Thành thật mà nói thì chẳng có cái nào dùng được cho chiến đấu cả trừ Giải Phóng Tiềm năng.

Nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Tất cả những cuộc đụng độ và trận chiến với Boss đã giúp cho Fran và Urushi lần lượt lên đến 10 và 15 cấp. Chỉ với chừng đấy là quá đủ rồi.

| Nom nom. |

| Chomp Chomp |

| Thật lộng lẫy, chúng vẫn tuyệt hảo như ngày nào. | (Jean)

Fran, Urushi và Jean dùng bữa trong khi nghỉ ngơi. Cả ba người họ đều đang tranh giành nhau mấy món gà rán mà tôi nấu, mà chính xác hơn thì phải gọi là quái vật rán mới đúng chứ, nguyên liệu lấy từ thịt của con mà tôi thấy vị giống gà nhất. Dường như ở thế giới này, người ta không thường đem thịt đi rán cho lắm. Nhìn cái cách mà Jean bất ngờ quá thể là hiểu.

Urushi thì đang cực kì vui sướng. Phần của cu cậu nhiều hơn bình thường nhiều lần bởi cả Jean lẫn Fran đều liên tục: Cạp xong → Liện Xương. Và chu trình này hình như vẫn chưa sớm dừng lại.

| Hmm... dường như Fly đã tìm thấy một cánh cửa khác. Hahahaha! Lần này đằng sau nó là cái lõi hang! | (Jean)

| Boss? | (Fran)

| Đợi một chút. |

Jean đột ngột dừng lại.

| ... |

|| Có chuyện gì sao? ||

| Mất tín hiệu từ Fly. | (Jean)

| Bị giết? | (Fran)

| Có vẻ là như vậy, nhưng cậu ta đã gửi đi hướng của con đường. Lên nào. | (Jean)

Những con quái ở tầng thứ 10 khá giống với ở tầng 9, nhưng lần này thì nhàn nhã hơn. Biết được rằng đang chuẩn bị khai phá thành công Hang Động, chúng tôi tốc độ hơn, cũng như dùng vật phẩm một cách hào phóng hơn.

| Hãy dừng lại đã, những chiến hữu của tôi! Cánh cửa đằng đó chính là phòng Boss. | (Jean)

Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được phòng của Boss sau ba ngày kể từ khi bắt đầu khai phá tầng đầu tiên.

Tôi đã hấp thụ được một lượng đáng kể ma thạch sau toàn bộ các trận chiến trên đường đi, nên độ bền và MP gần như đầy.

Những chuyển động của Fran giờ đây đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trận chiến với con Cốt Sinh Huyền Thoại phải nói là giúp em ấy rất nhiều.

Nhưng kể cả như vậy, không bao giờ được lơ là cảnh giác.

| Boss? | (Fran)

| Fly dù cho không chỉ rõ có cái gì đằng đó, nhưng nghĩ đến việc căn phòng không có ai hộ vệ thì quả thật hoang đường. | (Jean)

|| Chắc chắn Chủ Hang cũng cắm ở trong đấy luôn. ||

Rất có khả năng, tên Chủ Hang này không hề yếu chút nào khi xét đến cái kích thước dễ hãi của cái Hang Động này. Đặc biệt phải kể đến khả năng triệu lên ma thú hạng B, nên chắc chắn vớ vẩn là đi bán muối ngay.

| Ta cần một thời gian để chuẩn bị. | (Jean)

|| Chuẩn bị cái gì? ||

| Wahahahahaha! Rất vui vì ngươi đã hỏi. Câu trả lời tất nhiên là những lá bài tẩy của ta. Cái giá tương đối nặng, nên ta muốn tránh dùng nó nếu có thể. Tuy nhiên tình huống hiện tại không cho phép keo kiệt. |

Jean nói đúng. Chúng tôi thật sự cần phải sẵn sàng mọi thứ cho cuộc chiến sắp đến... Ngoại trừ việc tôi chẳng rõ làm thế nào để chuẩn bị.

| Tăng cấp kĩ năng? | (Fran)

|| Anh đang nghĩ đến việc đó... ||

Tôi vẫn còn đến 25 điểm tiến hóa, và không biết làm thế nào để sử dụng chúng hiệu quả nhất.

|| Chắc là nên giữ lại, phòng cho đến khi hẵn đánh Boss rồi tính tiếp. ||

Con Boss phía trước ít cũng phải ở hạng B, và chúng tôi chẳng có một chút thông tin gì về nó. Tăng bậy có khi ở đó mà ăn đất thay cơm.

| Fran, Master, ta muốn lấy một số thứ ở trong kho đa chiều của mấy người. |

|| Cái nào? ||

| Bắt đầu với cái mặt dây chuyền đi. |

Dây chuyền? À nhớ rồi.

| Đây? | (Fran)

| Chính xác. Ta muốn cô bé mang nó vào. |

Nghiêm túc mà nói, tôi thề rằng người làm ra thứ này ắt phải có vấn đề. Trên mặt dây chuyền đó khắc một cái mặt Zombie vô cùng thật.

| Công dụng của nó là giúp cho người mang tránh được một cú gây tử vong. | (Jean)

|| Nghiêm túc đó à? ||

Nó nhìn tổng thể giống với vật phẩm chuyên đi nguyền rủa người khác hoặc triệu hồi Zombie hơn.

| Hahaha! Nghi ngờ cũng phải thôi, ta cũng từng như ngươi và mua nó chỉ với ý nghĩ rằng sẽ có công dụng nào đấy với thuật chiêu hồn. |

|| À thì nó có nguyên một cái mặt Zombie ngay đây này. ||

| Hiệu ứng của nó khủng lắm đấy, biết không? | (Jean)

Mặt dây chuyền không chỉ giúp cho người mang tránh cái chết một lần, mà còn hồi phục HP và MP của họ lại đến nửa bình. Vế sau phải nói là rất ấn tượng, không nghi ngờ gì giá cả của nó phải rất đắt đỏ. Những vật phẩm khác tương tự chỉ tăng máu người sử dụng từ 0 lên 1 thôi.

|| Mà nếu cậu thật sự không bận tâm thì chúng tôi sẽ cảm kích mang nó vậy. ||

| Không sao cả, cạnh đó thì ta cũng muốn lấy ra một số thứ khác nữa. |

| Cái nào? | (Fran)

| Hầu hết là bùa. Và cô bé nên đeo hết chúng. | (Jean)

Fran cuối cùng mang trên người phải đến 10 lá bùa ma pháp khác nhau. Chỉ có một lượng tương đối mana tỏa ra từ chúng thôi, nhưng tôi thật sự an tâm hơn rất nhiều do có mấy cái bảo hiểm sinh mạng này.

| Ngoài ra cũng cần thiết để ta chuẩn bị cho bản thân. | (Jean)

Theo yêu cầu của Jean, chúng tôi lôi ra một đống những thứ công cụ và dược liệu khác nhau.

Một trong số được đem ra là một cái hộp chữ nhật lớn. Bên trong là một cái gậy xương sống với phần đầu là một cái sọ người đầy nguy hiểm. Nó thật sự phù hợp với hình tượng của Jean, cũng như của một Necromance.

Tôi vô thức thử thẩm định cây gậy.

Tên: Không biết.

Hả? Có vẻ như tôi không thể thẩm định nó.

| Hahahaha! Cây gậy này có chút đặc biệt. Thẩm định của ngươi cần phải có cấp độ cao hơn hiện tại mới được. | (Jean)

| Tại sao? | (Fran)

| Tên của nó là Phúc lành của Aidoneus, một vật phẩm được đặt tên mà ta tình cờ tìm thấy trong một Hang Động. |

Dường như khả năng của nó quá cao để tôi có thể thấy được.

|| Sức mạnh của nó— ||

| Kuhahahahaha | (Không rõ)

|| Cái gì—!? ||

| Nn? |

| Woof? |

Cái gì thế? Nghe cứ như nụ cười của một con người, lúc đầu tôi tưởng nó đến từ cây gậy nhưng Jean cũng bất ngờ nên chắc chắn không phải.

| Kukakakaka! |

Theo một cách nào đó, nó rất khó chịu. Chỉ nghe thôi mà tôi thấy sôi gan rồi.

Tôi nhanh chóng quét qua khắp xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh đó.

Và tình hình đột nhiên chuyển sang tình huống xấu nhất.

Một tiếng *shing* vang lên khắp hành lang kết hợp với ánh sáng tỏa ra bên dưới.

|| Ma pháp trận?! ||

Cảm quan Nguy hiểm của tôi rung lên khi một biểu trận hình tròn bọc lấy hành lang.

Chết tiệt!

|| Fran, Urushi!! ||

Khốn kiếp, không có cách nào tránh được nó.

Ma Pháp Trận đó bắt đầu mở rộng ra. Và chưa đến khoảng khắc, nó đã bao trùm toàn bộ hành lang.

| Các người để ta phải đợi lâu quá. Nếu không dám tiến lên, thì ta đành phải mạo muội đưa thẳng các ngươi đến vậy! Kukakakakaka!! |

Khung cảnh xung quanh ngay lập tức thay đổi khi ánh sáng bên dưới tắt hẳn. Chúng tôi giờ đây đang đứng trong một căn phòng rộng, rộng đến hãi người, gấp nhiều lần so với những nơi mà chúng tôi từng đặt chân tới. Nhưng thứ mà toàn bộ chúng tôi tập trung vào chỉ ở một bóng hình duy nhất.

Không có sự lựa chọn nào ngoài việc nhìn về phía trước.

| Kuakakakaka!! Chào mừng, những vị khách của tôi ơi! |

Tồn tại đó được chìm đắm trong lượng ma pháp khủng khiếp, mỗi cái sự hiện diện của hắn thôi đã đè nén lên chúng tôi một áp lực khủng khiếp rồi, và hơn hết, hắn thật sự kinh tởm trên mọi phương diện nhìn.

Đe dọa ước tính hạng B, nhưng thậm chí với con Cốt Sinh Huyền Thoại mà chúng tôi mới chiến đấu gần đây, hắn còn vượt trội hơn. Đủ để khiến tôi phải đổ gục ra đằng sau nếu bản thân không phải là một thanh kiếm.

Sắc mặt của Fran nhợt nhạt hẳn đi trong khi em ấy nắm chặt tôi. Mặc cho trong quá khứ, đối diện một mình với con quỷ, em ấy vẫn không hề nao núng. Nhưng giờ đây trước một kẻ như vậy, Fran bắt đầu run rẩy sợ hãi.

|| Đừng lo, Fran. ||

Nhìn em ấy như thế, tôi bình tĩnh lại ngay lập tức. Làm thế quái nào mà tôi lại bị dọa ra trò thế này? Phải bảo vệ Fran bằng bất cứ giá nào, không thể để bản thân mình lơ là việc đó lần nữa. Hiện tại, tôi quyết định xem xét đến việc rút lui. Hồi Vũ có vẻ tốt.

|| Chúng ta sẽ vượt qua, Fran. ||

( Em hiểu rồi. )

|| Jean, hãy cùng phắn khỏi đây. ||

| Được. |

Fran đã nắm lấy tay của Jean, và tôi đã chuẩn bị xong Hồi Vũ. Không có cách nào để chiến thắng tên này.

Nhưng...

|| Cái quái—?! ||

Hồi Vũ từ chối kích hoạt. Tại sao? Tôi chắc chắn là đã truyền vào nó lượng mana còn thừa so với cần thiết mà?!

| Kukakakaka!! Quả thật là đen đủi cho các ngươi, căn phòng này đã được thiết kế để tránh việc trốn chạy thông qua dịch chuyển. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ĐÁNH VỚI TAO CHO ĐẾN CHẾT!!! Kukakaka! KUKAKAKAKA!! |

Con quái vật đó, tộc Lich, đứng trước chúng tôi và cười, cười cho cái sự thật tàn bạo đó.

___________________________________

Trans: Nghĩ đến việc Fran sẽ bị thương nặng tiếp làm mình dell muốn dịch nữa...

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

tộc Lich, vẫn là skeleton à
Xem thêm
hở thanh kiếm vừa nói nó có vị gần giống gà nó có miệng à
Xem thêm
Nó có phân thân neem thử
Xem thêm
vãi chứ ko phải lười à :)))
Xem thêm
:)) đọc lại vẫn hay
Xem thêm
Meo loli is the best
Xem thêm