Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 80: Hệ thống thông báo

35 Bình luận - Độ dài: 1,736 từ - Cập nhật:

Cuối cùng tôi cũng bị buộc phải sử dụng giải phóng tiềm năng để đối chọi lại được với cái sự điên-loạn-vượt-kiểm-soát của tên Lich.

Năng lượng ma pháp giờ đây đã bắt đầu cuồn cuộn chảy khắp cơ thể của tôi. Tuyệt vời! Với sức mạnh cỡ này thì chắc hẳn sẽ thành công!

Ơ đệch...Chờ đã... Ôi vãi c!! Độ bền của tôi vốn đã giảm ở cái tốc độ dọa người rồi giờ đây lại còn tăng gấp đôi! Cứ như vậy thậm chí tôi còn không giữ được nổi 5 phút ấy chứ.

<Ngài đang trong tình huống chết người. Gợi ý đưa ra hành động.>

Huh? Đứa nào thế?

<Tôi là—...Phát sinh lỗi. Tên đơn vị đã bị xóa bỏ bởi người tạo. Tên đơn vị hiện đang trống.>

Er, ý của tôi không phải thế. Bộ cô là hệ thống thông báo hay cái gì đó tương tự à?

(//Trans: Bên Eng giải thích cái hệ thống này là nữ//)

<Đúng vậy. Chức năng thông báo được thiết lập chỉ định cho đơn vị ‘Master’ là một trong những khả năng của tôi. Hiệu ứng của ‘Giải phóng Tiềm năng ẩn khuất’ đã giúp tôi trở lại từ trạng thái ‘Ngủ đông’>

Còn nhiều thứ mà tôi muốn hỏi nữa, nhưng phải để lúc khác. Cái tình hình khốn nạn này giờ mới là vấn đề.

<Đơn vị ‘Master’ sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong 279 giây tiếp theo. Tỉ lệ đơn vị đối địch dừng tấn công là 13%. Tỉ lệ đơn vị ‘Fran’ mất hoàn toàn chức năng sống sau đó là 91%>

Vãi shit! Tôi có nên tập trung tăng Màn Chắn Ma Pháp hoặc nâng cấp Thanh Tẩy để bảo vệ em ấy không? Arghhhhh, tôi nên chọn cái nào!? Khốn kiếp! Này Hệ Thống, cô nghĩ cái nào là tốt nhất?

<Cả hai cái trên sẽ không đưa phương án giải quyết hiệu quả. Kết luận không gợi ý trường hợp nào.>

Vậy hai ý kiến trên vô dụng?

<Chính xác. Cả hai lựa chọn đều cùng đưa đến một kịch bản rằng tỉ lệ để đơn vị tên ‘Fran’ sẽ mất toàn bộ chức năng sống là 70%>

Vậy có cách nào tốt hơn không?

<Vâng. Xác nhận các hành động cần thiết để bảo toàn đơn vị ‘Fran’?>

Có làm ơn!

<Xin hãy cung cấp quyền quản trị. Truy cập vào hệ thống Kĩ Năng của ngài là cần thiết.>

T-Tất nhiên rồi. Làm tất cả những gì cô muốn!

<Yêu cầu được xác nhận. Khởi tạo tương hỗ.>

Hệ Thống Thông Báo dường như biết nhiều về tôi hơn chính tôi, nên chắc là sẽ ổn thôi. Ngoài ra, trên thật tế, cậy vào cô ấy với tôi tự nhiên như một bản năng thứ hai vậy, vì một lý do kì lạ nào đó.

<Ma Pháp Không/Thời gian: ‘Khu Gia Tốc’ được kích hoạt.>

Kĩ năng giúp nhận thức của người sử dụng được tăng mạnh, khiến cho khung cảnh xung quanh như thể thước phim quay chậm.

Oh chờ đã, hiểu rồi. Nó cho chúng tôi một chút thời gian, khiến cho kế hoạch được lên thấu đáo và kĩ càng hơn! Làm tốt lắm, Hệ Thống!

<Vì việc bảo toàn đơn vị ‘Fran’ được ưu tiên, nên chuỗi kế hoạch sắp tới sẽ thiên hướng việc bảo vệ đơn vị với tỉ lệ thành công cao nhất có thể.>

<Năm điểm tiến hóa đã được sử dụng. Kĩ năng ‘Chuyển đổi hình dạng’ đã tiến hóa thành ‘Biến Hình’.>

Woah, cô ta sử dụng cả điểm tiến hóa luôn ư?! Er, mà thôi cũng tốt, đằng nào tôi cũng đã nói làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn.

Nhờ thế mà chỉ còn lại 20 điểm.

Cơ thể tôi biến hình theo ý chí của Hệ Thống. Về tổng thể tôi vẫn giữ nguyên trạng ban đầu; vẫn là cái khiên, nhưng một phần của tôi đã được mở rộng ra để bao trùm lên toàn bộ Fran. Có vẻ như Biến Hình cho phép tôi không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn trọng lượng của bản thân.

Tôi không chỉ bảo vệ phía trước, mà còn trở thành một bộ giáp bọc lấy toàn bộ cơ thể em ấy.

Nhờ vậy mà việc bảo vệ con bé được tiến xa hơn nữa, không chỉ với sát thương vật lý mà còn cho phép tôi khởi động một màn chắn ma pháp 360 độ, khiến sức phòng thủ tăng mạnh. Sự kết hợp giữa khả năng của cả tôi lẫn em ấy đã tạo nên một màn chắn vững chải gấp đôi so với màn chắn ma pháp Lv.Max thông thường.

Nhưng chẳng phải có hơi ero quá mức không!!!

<Khả năng suy nghĩ bị hao hụt do biến hình và khởi tạo màn chắn ma pháp. Năm điểm tiến hóa nữa đã được sử dụng, tiến hóa ‘Đa Tư Duy’ lên ‘Xử Lý Song Hành’. Khả năng suy nghĩ đã được phục hồi.>

Lạy chúa... fuck, dell quan tâm nữa! Cô làm gì thì làm đi!

<Phát hiện sự thiếu hụt điểm tiến hóa.>

Cái quái gì thế! Cô có biết mình vừa dùng đến độ nào không? Bộ đây là trung tâm mua sắm chắc? Cô có là bạn gái tôi đi nữa thì cũng quá đáng rồi đó!

<Sáu điểm tiến hóa nữa đã được sử dụng. ‘Thẩm Định’ đã được tăng lên tối đa. Thiếu các điều kiện tiên quyến để nâng lên ‘Đôi mắt của Empyrea’. Tiến trình tạm thời bị đình chỉ.>

Dường như cô ấy nâng nó lên bởi hiểu được nó sẽ thành cái gì. Nhưng tôi không đủ điều kiện để đạt được.

<Truy cập vào Thánh Giới ... thành công. Đã lấy được thông tin cần thiết từ Bibliotheca. Thánh Giới đã đóng lại; Bắt đầu xây dựng ‘Đôi mắt của Empyrea’... Thành công.>

Thánh Giới? Nơi Thần sống hay cái gì đó tương tự à? Còn Bibliotheca là thư viện phải không?

Dù tôi hiện đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng cần phải nhẫn nại. Thời gian giờ đây quý còn hơn cả vàng.

<‘Đôi mắt của Empyrea’ đã được kích hoạt. Phát hiện các Cốt Sinh Huyền Thoại. Khởi động ‘Biến Hình’>

Phải công nhận là Đôi mắt của Empyrea cực hiệu quả, giúp tôi có khả năng nhìn xuyên qua sự thù hận của tên Lich mà không gặp vấn đề gì.

Hoàn loạt các dải kim loại từ cơ thể của tôi bắn ra xung quanh, nhắm đến những con Skeleton còn sót lại.

Chúng vượt qua làn sương mà không có vấn đề gì, hẳn là nhờ vào Màn Chắn Ma Pháp.

Toàn bộ Skeleton dễ dàng bị tiêu diệt bằng cách phá vỡ ma thạch của chúng. Có thể nói Giải Phóng Tiềm Năng đã giúp cho khả năng vật lý của tôi tăng cao. Cạnh đó, bởi mấy cái gai kia cũng được tính là một phần cơ thể tôi nên tôi có thể hấp thụ được mấy viên ma thạch kia mà không gặp vấn đề gì.

Vãi shit! Hệ Thống nó bá vãi chưởng!!

<Tổng giá trị ma thạch hấp thụ đã đạt 5521. Tăng Hạng thành công, nhận được thêm 55 điểm tiến hóa. Số còn lại: 64 điểm. 18 điểm tiến hóa đã được hấp thụ. ‘Song Trùng’ đã lên tối đa. Đạt được ‘Gia Tốc Suy Nghĩ’.>

Huh, Song Trùng ư? Để làm gì? Mà chắc là nó hẳn phải có tác dụng nào đấy cô ta mới nâng lên.

<10 điểm tiến hóa nữa đã được sử dụng. Đang nâng cấp ‘Song Trùng’ đến ngưỡng Đại Kĩ. Tiến trình...thất bại. Lặp lại... thành công. Đạt được ‘Đa Song Trùng SP’.>

Hệ Thống Thông Báo đã đưa nó lên đại kĩ trước khi tôi kịp biết được ở Lv.Max có cái gì, nhưng thôi kệ vậy. Tôi chỉ hơi tò mò thôi.

<‘Đa Song Trùng’ kích hoạt.>

Hệ Thống gọi lên 5 dạng người của tôi. Tôi đã cho rằng cô ấy lôi chúng lên để làm màn chắn, nhưng thay vào đó, chúng lại đứng sau tôi. Trên thực tế, chính tôi mới là đứa đỡ đòn cho tụi nó.

<‘Xử Lý Song Hành’ kích hoạt, ‘Gia Tốc Suy Nghĩ’ kích hoạt. Hoàn thành bước chuẩn bị cho thao túng tốc độ cao. Phân tích... thành công. 8 điểm tiến hóa nữa đã được sử dụng. Bộc Hỏa Pháp đã lên Lv.5.>

Hệ thống quyết định chỉ tăng nó lên Lv.5 thay cho Lv.Max, chắc là cô ta cũng chỉ muốn thứ gì đó ở cấp độ đấy.

<Bắt đầu thi triển Bộc Hỏa Pháp ‘Hỏa Diệm Bộc Pháo’>

Cả 5 đứa phân thân cùng tôi đồng thời tung phép. Toàn bộ 6 trái banh lửa vàng nhắm vào chỉ một điểm duy nhất. Ngay từ đầu nó đã cho phép gây ra một lượng sát thương khủng khiếp trong một phạm vi lớn rồi, Hệ Thống còn cho chúng nổ cùng nhau để gây hiệu quả gấp nhiều lần nữa.

Một vụ nổ lớn đến dọa người thổi tung một phần nỗi phẫn uất của tên Lich, giúp cho tôi trong khoảnh khắc thấy được hắn. Dù đòn tấn công đã mở ra một vùng không gian đáng kể, nhưng xung quanh cũng đang nhanh chóng lấp lại.

Chết tiệt, phải nhanh chóng tấn công! Hẳn là có thể đánh bại hắn nếu làm vậy!

<Bác bỏ gợi ý. Nếu tên Lich bị tấn công, sự phẫn uất của hắn nhiều khả năng sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tỉ lệ là 89%.>

Wào, nghiêm túc đấy à? Vậy thì phải làm gì đó khác vậy.

<10 điểm tiến hóa nữa đã được hấp thụ. ‘Cắp Kĩ’ đã được nâng cấp đến ngưỡng Đại Kĩ, thời gian chờ đã được làm mới. ‘Cắp Kĩ SP’ được kích hoạt. Nhận được ‘Bất Khả Phong Ấn’.>

Wow, bẩn thỉu thật. Hmm... Không biết Cắp Kĩ SP có lấy được Phụ Kĩ không nhỉ?

<Kích hoạt ma pháp Không/Thời gian: ‘Nhảy Bước Không Gian’>

Oh, hiểu rồi. Đánh cắp khả năng kháng phong ấn của hắn giúp tôi có thể thoát khỏi đây mà không có vấn đề gì!

Và trong khoảng khắc tiếp theo, chúng tôi được dịch chuyển ra khỏi căn phòng.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Vcl hệ thống đã cheat rồi Bh còn cheat bội phần @@
Xem thêm
Adu cheat vc ra =)))))
Xem thêm
na ná Raphael ý nhỉ
Xem thêm
rbr
ohshit mất cân bằng quá neft nó thôi
Xem thêm
Admin ơi, có thằng không nạp lần đầu nhưng vẫn có đồ vip nè, ban gấp không cho nó đẻ trứng (với fran)
Xem thêm
Phát hiện nghi vấn hack. Mời bạn ra khỏi truyện :))
Xem thêm
Mấy chap sau nx đc admin sờ gáy :)))))))
Xem thêm
Ciel. Is that you?
Xem thêm
Ad ơi có đứa hack! Ban nó đê
Xem thêm